Gà xinh
28-06-2006, 01:13 AM
Hum nai bắt chước mọi người em cũng gõ nhật kí trong này
.......28.........6......2006
Vẫn là anh, người mà em thường gọi bằng cái tên Vịt trong Nhật Kí của mình.
Anh vẫn thế, vần manly như ngày nào, vẫn dáng cao cao xì-po, vẫn nụ cười luôn trên môi.
Và em cũng chẳng thay đổi , vẫn nhút nhát , vẫn ko dám nói chuyện với anh.
Em biết anh trong cuộc thi HỌc sinh thanh lịch của trường, anh hát thật hay, và thật handsome.
Ngay tối hôm đó em đã viết 1 lá thư thật dài để lam quen với anh , nhưng đến bây h nó vẫn dc kẹp trong quyển Nhật Ký của em.Nó đang ngủ anh ạ!
Cũng như tình cảm em dành cho anh, nó cũng đang ngủ và mơ những giấc mơ thật đẹp về anh.
Em đang tự hỏi bao h em mới đủ can đảm đánh thức nó dậy.
Để em có thể tự tin nói với anh 3 từ mà em muốn nói với anh từ lâu.
Từ lâu đó cho tới tận bây h anh vẫn ko biết em là ai phải ko?
Tại ở trường em ko nổi bật, ko "hot" như chị Hằng
Chị Hằng của anh, em biết anh đã love chị ấy
Hai người là trai tài gái sắc tụi bạn em thường nói
Em buồn ...............tất nhiên
Nhưng ...........................em vẫn dc gặp anh trên xe bus tuyến 46 .
Vẫn lặng lẽ nhìn anh từ phía sau rồi cười 1 cách thỏa mãn khi mình vẫn dc nhìn thấy anh.
Nhiều khi em tự hỏi :Tại sao anh ko thấy nóng gáy khi bị em nhìn nhờ?
Để anh quay lại, chỉ cần 1 cái quay lại thôi!
Thì anh sẽ thấy nụ cười thật tươi cùng với đó là lúm đồng tiền dễ thương của 1 con bé luôn xách bên mình chiếc ba lô đỏ chót.
Hôm nay , em đã vạch ra cho mình 1 kế hoạch .............đó là em sẽ chinh phục anh bằng chính trái tim của mình.
Vì em...........................YêU AnH!
.......28.........6......2006
Vẫn là anh, người mà em thường gọi bằng cái tên Vịt trong Nhật Kí của mình.
Anh vẫn thế, vần manly như ngày nào, vẫn dáng cao cao xì-po, vẫn nụ cười luôn trên môi.
Và em cũng chẳng thay đổi , vẫn nhút nhát , vẫn ko dám nói chuyện với anh.
Em biết anh trong cuộc thi HỌc sinh thanh lịch của trường, anh hát thật hay, và thật handsome.
Ngay tối hôm đó em đã viết 1 lá thư thật dài để lam quen với anh , nhưng đến bây h nó vẫn dc kẹp trong quyển Nhật Ký của em.Nó đang ngủ anh ạ!
Cũng như tình cảm em dành cho anh, nó cũng đang ngủ và mơ những giấc mơ thật đẹp về anh.
Em đang tự hỏi bao h em mới đủ can đảm đánh thức nó dậy.
Để em có thể tự tin nói với anh 3 từ mà em muốn nói với anh từ lâu.
Từ lâu đó cho tới tận bây h anh vẫn ko biết em là ai phải ko?
Tại ở trường em ko nổi bật, ko "hot" như chị Hằng
Chị Hằng của anh, em biết anh đã love chị ấy
Hai người là trai tài gái sắc tụi bạn em thường nói
Em buồn ...............tất nhiên
Nhưng ...........................em vẫn dc gặp anh trên xe bus tuyến 46 .
Vẫn lặng lẽ nhìn anh từ phía sau rồi cười 1 cách thỏa mãn khi mình vẫn dc nhìn thấy anh.
Nhiều khi em tự hỏi :Tại sao anh ko thấy nóng gáy khi bị em nhìn nhờ?
Để anh quay lại, chỉ cần 1 cái quay lại thôi!
Thì anh sẽ thấy nụ cười thật tươi cùng với đó là lúm đồng tiền dễ thương của 1 con bé luôn xách bên mình chiếc ba lô đỏ chót.
Hôm nay , em đã vạch ra cho mình 1 kế hoạch .............đó là em sẽ chinh phục anh bằng chính trái tim của mình.
Vì em...........................YêU AnH!