PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chán cái room thơ này !



Lang_Tu_Khung
27-06-2006, 09:18 PM
Buổi sáng lòng vòng "Vườn thơ lá cải"
Đi mỏi ... giò chẳng có 1 bài hay
Chợt chạng lòng, buồn giới trẻ ngày nay
Làm thơ giỏi : Lang_Tu_Khung số một ...
:haha: :haha: :haha:
há há
Xin lỗi ...

Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 09:23 PM
Làm thơ hay và bao điều khùng nghĩ
Nếu thật là ...chẳng thể kém ai...
Mèo ra tay xin bạn ...ngừi chỉ giáo
Thơ mèo là những chữ ...trong tâm

Lá cải nay ...sao buồn đến giữ
Bởi bạn là chẳng có mà ...dzui ......
Bùn quá hic.............

Lang_Tu_Khung
27-06-2006, 09:43 PM
Tớ làm thơ để đời dzui một chút
Làm thơ để cười những phút vu vơ
Thèn con trai 1 lúc mộng mơ
Viết mấy vần, rùi giấu trong ngăn tủ

Nói "thơ_hay" thế nào cho đủ
Vì mỗi người có 1 hồn riêng
Thơ Mèo trong tâm là thơ rất thiêng liêng
Buồn lang_tu : thơ mình hời hợt ...

:khocnhe: :cry: :schmoll:

Lost.
27-06-2006, 09:51 PM
Lãng tử khùng - thơ hay số một
Nhưng lại theo phương trách cứ thơ người
KHông biết trách rồi có đc cười tươi
Hay cũng thế dẫu thơ mình vẫn tệ!

ahha_i_am_kaka9288
27-06-2006, 10:00 PM
Nghe khùng nói mà lòng em đau nhói
Thử nhìn quanh kiếm bóng dáng nhân tài
Em tìm mãi tìm hoài chẳng thấy
Chợt hiểu rằng số một chẳng phải ông:lelele: :cungly:

Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 11:39 PM
Chẳng biết là thơ hay, là tệ
Mèo vẫn cười ...khép vế khùng thơ
Thơ trăm nối u mê vương sầu khổ
Mắt vẫn lòa ...bởi chữ buồn cơ./......

over_night
28-06-2006, 12:17 AM
Lẳng lặng mà nghe chúng chọi nhau
Guốc bay ðến ðộ chảy máu ðầu.
Phen này ông quyết ði buôn guốc,
Vừa bán vừa cho vẫn cứ giàu .

Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 12:31 AM
Lẳng lặng mà nghe chúng chọi nhau
Guốc bay ðến ðộ chảy máu ðầu.
Phen này ông quyết ði buôn guốc,
Vừa bán vừa cho vẫn cứ giàu .

Lặng lặng ấy kìa nói thật ...hay..
Nhưng đâu ai cãi lại trọi nhau
Ấy vui như vậy là hơi sớm....
Kẻo đó vạ kia ...kéo lên đầu

ahha_i_am_kaka9288
28-06-2006, 12:32 AM
Ông khùng chạy đâu chả thấy chả lời
Để pà kon mặc sức xỏ xiên thôi
Tôi thấy tội nhưng thôi tôi cũng kệ
Để xem ông trả đũa thế nào

Lang_Tu_Khung
28-06-2006, 09:27 AM
Ông khùng chạy đâu chả thấy chả lời
Để pà kon mặc sức xỏ xiên thôi
Tôi thấy tội nhưng thôi tôi cũng kệ
Để xem ông trả đũa thế nào


Úi trời...
Ko lẽ online 24 tiếng
Tớ phải đi mần, ăn uống, nghỉ ngơi
Đú đởn bạn bè, buổi tối đi chơi
Làm quân tử cần gì bỏ chạy ...

Ai mún mần thơ, lại đây nào ... mình dạy :lelele:
Biết ăn chơi nhưng phải biết mộng mơ
Dạo thêm 1 lần cho nát vườn thơ
Vẫn thấy lang_tu này là người số 1 ...
:haha: :cungly: :bath:

ahha_i_am_kaka9288
28-06-2006, 09:54 AM
Số thì có nhưng một thì không
Muốn lên vương phải xem mình có lực
Chứ nếu không chỉ khiến người thêm bực
Lôi thôi rồi lại chuốc vạ vào thân:blow:

Ăn thì lắm chơi thì vô số
Thì có ngày hoá hợi nghe ông
Còn mơ mộng cũng phải vừa vừa
Kẻo đến lúc rơi lúc nào không biết:lelele:

Lang_Tu_Khung
28-06-2006, 11:28 AM
Anh bạn à tớ là người có ... tuổi
Hai mấy năm rùi mơ mộng có sao đâu
Cũng học hành và làm việc như ... trâu
Mỗi thứ trên đời xía vào 1 ít ...

Chơi để dzui chứ đâu nào để ... chít
Mần bài thơ chẳng phải để hơn thua
Dzô Vườn thơ dạo mấy chục tour
Vẫn thấy mình : sao ko đối thủ ... :lelele:
:cungly:

shrek010sky
28-06-2006, 06:16 PM
Dạy thơ ư dạy mình đi lẵng tử
Đừng ậm ừ đến chuyện riêng ai
Vườn thơ kia một lần xin nhìn lại
Số một ư, chưa đến lượt người đâu.

Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 06:23 PM
Số một này ...liệu đến lượt ko ai..
Vườn thơ ta gặp những ...ai tài
Đâu hề ..biết đến ai hơn nhất...
Thi sĩ đâu hề nói ...thiệt nghê ...hay màng đếm xỉa
....công danh kìa .............

ahha_i_am_kaka9288
28-06-2006, 09:45 PM
Tuổi đã lớn thì đừng nên ham hố
Kẻo ham rồi lại chuốc hoạ vào thôi
Ông có nói rằng ông vô đối
Nhưng xem ra chỉ là kẻ vẩn vơ

Chơi để vui nhưng quá đà mang hoạ
Không chết thì cũng mang tật suốt đời
Nếu biết hối thì mau mau xin lỗi
Để bà con nương nhẹ tha cho :cungly:

Lang_Tu_Khung
29-06-2006, 12:41 AM
Từng tuổi này chấp gì ... con nít :tongue4:
Ngừng ở đây nói nữa làm chi
Mong vườn thơ tổ chưa 1 cuộc thi
Để con cóc dzìa nhà mà nhảy...

Hoa học trò, anh già hơn hết thảy
Nhìu năm rùi trau chuốt 1 vần thơ
Lẽ nào thua mấy bé nhóc lơ ngơ
Còn xin mẹ tiền mua ... kẹo mút

Thôi mai mốt lớn thêm 1 chút
Biết làm thơ đáng gọi là thơ
Ko còn gieo vần kiểu "lơ tơ mơ"
Kiu anh lại ... làm vài dòng đối đáp...

Anh xuống cantin kiếm gì để ... cháp :hungry:
Đi làm rùi ko rảnh đâu em
Tranh luận cho dzui & hiểu nhau thêm
Anh coi mấy nhóc bi giờ là ... bạn

THE END
Chúc dzui !!!

Tớ thật ra chẳng hay ho gì đâu. Tớ ko hay làm thơ. Chỉ khoái âm nhạc thui. Nhưng thấy trên này dzui lắm nên tham gia. Không biết 24 tuổi đủ làm sư cụ chưa. Nhưng tuổi học trò ko ai quên đuợc. Mấy nhóc đang trong tuổi đó hãy tận hưởng đi. Còn lên tiếp thời sinh viên nữa. Đi làm rùi thấy chán lắm.

ahha_i_am_kaka9288 <--- yêu thơ giống anh hùi xưa nhưng xí trai hơn anh :cutelaugh: , ý thơ cậu phong phú nhưng em chú ý cách gieo vần.

>>>Mèo lười<<< <--- ko biết có chuyện gì mà làm thơ buồn dzạ :1_question:

shrek010sky <---- nói dzui dzậy thui chứ ai ham gì số 1, nhưng em để ý luật thơ 1 tí. Thơ tự do nhưng chú ý luật trắc bằng nha. :clap:


Quên,lúc nào mọi người rảnh mời cả vườn thơ ai ở Sì Gon đi uống cafe.
THE END

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 12:58 AM
Số một kia ai đếm sỉa làm gì
Ai để ý, ai người luôn...muốn thế
Ai cần ai đâu, cần gỉ để ý
Tuổi lớn à, hay chỉ độ mười hai ...

Ai vẫn kìa so bì hoài như thế
Làm mèo cười lại nữa một vần thơ
Lại tranh chấp, lại ganh...lại thấy tỵ
bải ai kìa đã phạm đến vần thơ....

Cần gì nhỉ so tài ...ai cần thế
Thơ ta làm vẫn thể nghĩ tâm cơ
Đâu cần thi hay là chi số một
Thật buồn nhờ ấy nghĩ thế về thơ...

Ta đã chờ ai đi xa khuất
Bóng mờ rồi, nát tả hồn thơ
Ta vẫn nhớ người à, còn bóng nổi
Tim thấy bùn nghĩ lại những thơ dzui....

Thienmy
29-06-2006, 01:08 AM
Zum thơ nghĩ tới bùn làm sao
Đâu rồi thi sĩ bậc anh hào ?
Mọi hôm phác bút cũng đối luận
Nay thời vắng bóng nghĩa là sao ?

ahha_i_am_kaka9288
29-06-2006, 01:15 AM
Từng tuổi này chấp gì ... con nít :tongue4:
Ngừng ở đây nói nữa làm chi
Mong vườn thơ tổ chưa 1 cuộc thi
Để con cóc dzìa nhà mà nhảy...

Hoa học trò, anh già hơn hết thảy
Nhìu năm rùi trau chuốt 1 vần thơ
Lẽ nào thua mấy bé nhóc lơ ngơ
Còn xin mẹ tiền mua ... kẹo mút

Thôi mai mốt lớn thêm 1 chút
Biết làm thơ đáng gọi là thơ
Ko còn gieo vần kiểu "lơ tơ mơ"
Kiu anh lại ... làm vài dòng đối đáp...

Anh xuống cantin kiếm gì để ... cháp :hungry:
Đi làm rùi ko rảnh đâu em
Tranh luận cho dzui & hiểu nhau thêm
Anh coi mấy nhóc bi giờ là ... bạn

THE END
Chúc dzui !!!

Tớ thật ra chẳng hay ho gì đâu. Tớ ko hay làm thơ. Chỉ khoái âm nhạc thui. Nhưng thấy trên này dzui lắm nên tham gia. Không biết 24 tuổi đủ làm sư cụ chưa. Nhưng tuổi học trò ko ai quên đuợc. Mấy nhóc đang trong tuổi đó hãy tận hưởng đi. Còn lên tiếp thời sinh viên nữa. Đi làm rùi thấy chán lắm.

ahha_i_am_kaka9288 <--- yêu thơ giống anh hùi xưa nhưng xí trai hơn anh :cutelaugh: , ý thơ cậu phong phú nhưng em chú ý cách gieo vần.

>>>Mèo lười<<< <--- ko biết có chuyện gì mà làm thơ buồn dzạ :1_question:

shrek010sky <---- nói dzui dzậy thui chứ ai ham gì số 1, nhưng em để ý luật thơ 1 tí. Thơ tự do nhưng chú ý luật trắc bằng nha. :clap:


Quên,lúc nào mọi người rảnh mời cả vườn thơ ai ở Sì Gon đi uống cafe.
THE END
Hi hi kaka hok còn nhỏ đâu tuy chưa lớn j` cho mía:cutelaugh: mà yêu thơ thì hok dám nhận chỉ à có chút cảm tình thui kía nài nói nhỏ cho ông anh biết nhào zô kía vườn thơ nài là do pà mod miranda đoá kòn lý do thì miễn bàn:thatall: xí trai hok koá ý kiến
cách gieo vần kaka sẽ chú ý thanks

Nếu anh thấy đi làm là khổ
Thì với em là hạnh phúc biết bao
Ai chả biết đời học sinh zui zẻ
Nhưng với em thiệt quá lê thê

Em còn học khoảng hơn 5 năm nữa
Vì má em kòn muốn bắt sang tây
Nhưng thực tâm em hok có hứng:noidea:
Chỉ muốn ở quê lập nghiệp một mình

Lang_Tu_Khung
29-06-2006, 01:25 AM
Nói chung nhức đầu wá. Tớ làm việc xong rùi đàm đạo với bà con !

to ahha_i_am_kaka9288 : chú giống anh. Ham dzui là chính chứ ko mê thơ mấy. :cutelaugh:
Nhỏ em gái anh cũng đi du học rùi. Anh học xong 4,5 năm ĐH là oải, lười lắm rùi. Với lài thấy sức mình có hạn đi du học lãng phí.
Kệ dzậy mà dzui !
Nhức đầu hết mần thơ nổi, thông cảm !


Zum thơ nghĩ tới bùn làm sao
Đâu rồi thi sĩ bậc anh hào ?
Mọi hôm phác bút cũng đối luận
Nay thời vắng bóng nghĩa là sao ?


:3nhay: hay :3nhay:

giang hồ_thi sĩ
02-07-2006, 07:54 AM
em đây bái kiến lãng tủ khùng
thơ em hơi dốt viết lung tung
nhưng hàm một nỗi yêu thơ lắm
anh khen một tiếng cho em mừng khì!khì!

điệp_viên_0_0_thấy
02-07-2006, 08:32 AM
anh đây bái kiến lãng tử khùng
vì khùng suy nghĩ cũng bị lùn
ai nói lá cải này quá chán
tại chú ăn nói quá lung tung
hạn ngày tái ngộ
trên lá cải này
cùng nhau thi thố
để xem ai tài