Xem đầy đủ chức năng : Tại sao????????
_ Girl Buồn _
27-06-2006, 08:57 AM
Tại sao ta như muốn níu
Một chút thương và một chút quan tâm
Tại sao ta như muốn có
Một chút yêu lại một chút lạnh lùng
tendresses
27-06-2006, 09:12 AM
Vì rằng hai chử tình sy
Vì rằng duyên kiếp phân ly sao đành
Vì rằng thương vẫn còn thương
Vì rằng ai đó hững hờ duyên ai....
chi_la_em_mbk
27-06-2006, 09:13 AM
Tại sao ta như muốn níu
Một chút thương và một chút quan tâm
Tại sao ta như muốn có
Một chút yêu lại một chút lạnh lùng
--> 1 chút yêu thương + quan tâm : Nếu như lờ kon người thì ai cũng vậy hít ớ !
--> 1 chút yêu + lạnh lùng : Thì vì yêu we' dễ chán , nên cũng cần tí lạnh lùng cũa " ai đóa " dành cho để thấy yêu nhiều hơn đó mờ 1 :hihi:
P/S : Hem biết Chi nói kóa đúng hem nửa??? :hihi:
_ Girl Buồn _
27-06-2006, 09:29 AM
Chi nói đúng kekekkeek
Có ai bảo sai đâu
Có ai dạy hay Chi tự mình bít ??????????/heheheh
chi_la_em_mbk
27-06-2006, 09:39 AM
Tự biết mờ............ :hihi: !
Chi học văn giỏi gần nhứt lớp đóa ! :so_funny:
tendresses
27-06-2006, 10:00 AM
Tưởng là làm thơ thì ra là top này buôn... chán như con gián!
Giỏi thì đối đáp bằng thơ
Tại sao ? hỏi lớn trả lời chán không!
Nếu mà buôn chuyện thế này
Xim mời người ghé Tán dóc tức thời!
.........(¯`v´¯) M2M (¯`v´¯)----->>> kém lắm, chỉ tài buôn thôi!
_ Girl Buồn _
27-06-2006, 10:40 AM
M2M có giỏi đâu mà Ten chê
Ừ kém , ừ buôn có sao đâu
Biết đây vườn thơ nên ta lại
Giấu chút ưu tư , giấu chút buồn
tendresses
27-06-2006, 10:51 AM
Ta đây đâu có chê người
Vì rằng vườn nhỏ mong người ... diễm thơ.
Nỗi buồn giấu kím tâm tư
Tôi xin chia sẽ cũng người, người ơi!
_ Girl Buồn _
27-06-2006, 11:29 AM
Đã bùn giấu kín tâm tư
Sao còn chia sẻ cùng người được đây?????????
tendresses
27-06-2006, 11:36 AM
Nỗi niềm san sẽ vần thơ
Buồn ơi từ giã rồi người khắc vui.
_ Girl Buồn _
27-06-2006, 11:49 AM
Vui gì chứ , đêm khuy rồi
Giọt mưa rơi mãi làm lòng thêm đau
tendresses
27-06-2006, 12:07 PM
Giọt buồn lệ cháy tâm can
Đêm khuy thanh vắng ai buồn riêng ai.
MÀ sao tê tái một mình
Vần thơ bày tỏ san đi ưu phiền.
_ Girl Buồn _
27-06-2006, 12:26 PM
Ưu phiền đây chẳng ai thể bày tỏ
Giọt mưa kia rơi khác tạnh thôi mà
San sẻ uh, tâm tình cùng ai uh??
Thôi thôi đi , nước mắt đã cạn rồi!!!
tendresses
27-06-2006, 12:34 PM
Lòng đã quyết, lời thơ đành chia hai
Niềm san sẽ giờ ắt là vô nghĩa...
Bạn thơ ơi thời gian trôi vội vã
Và trận cầu đã đến rồi kìa
Hẹn người nhé, một mai ta chung bước
Mượn vần thơ hội ngộ chung vui.
_ Girl Buồn _
27-06-2006, 12:40 PM
heheheh, đá banh hả ??? bít gòi
Mai ta vô , bạn phải đối cùng ta , ok??
tendresses
27-06-2006, 12:49 PM
Mai này nếu rảnh thì vô
Bạn ơi thơ đó ta thời chung vui
Còn như trận đấu đêm nay
Ban Nha và Pháp ta xem bay giờ.
Ngày mai hẹn nhé chào người.
Vần thơ đối đáp ai buồn riêng ai...
.::Milos::.
27-06-2006, 08:48 PM
Tại sao em lại hoh dám nói
Những điều trong lòng ấp ủ mãi mình em
Tại sao thế giới chứa đầy những bí mật
Của 2 người ,ai đó với riêng ai :)
_ Girl Buồn _
28-06-2006, 01:47 AM
Nếu biết tại sao thì em đã
Ko vô đây ko hỏi han thế này
Nếu biết tại sao thì em đã
Ko mang trong mình cái nỗi nhớ riêng mang
holydangyeu
28-06-2006, 02:00 AM
Nếu buồn thì đã có thơ
Ấy mà to tiếng chẳng ai trả lời
_ Girl Buồn _
28-06-2006, 02:04 AM
Bộ ai to tiếng ở đây thế !!!!!!!!!!
Thì ra holy đấy ấy mà
holydangyeu
28-06-2006, 02:13 AM
ấy ấy,dừng có hiểu lầm
tui đây đâu dám to lời cùng ai
romeo si tình
28-06-2006, 02:15 AM
sợ chi mấy kẻ vẩn vơ
ái mà dám động anh thời cho đi
xuống hầm mà lấm mà lì
cho đi một bánh cho thì xuống ao
holydangyeu
28-06-2006, 02:29 AM
cám ơn anh đã đứng ra
giúp em 1 tiéng ko thì em oan
chủ nhà chẳng tốt chút nào
chưa gì đã muốn đuổi em ra rồi
tongnguyenhuy
28-06-2006, 02:33 AM
em đừng giận quá em ơi
mình là khách đến giữ lời cho xong
ko thương thì giữ trong lòng
đừng la to quá hông mong được gì
holydangyeu
28-06-2006, 02:41 AM
giận chi mấy chuyện cỏn con
măc công nổi mụn chăc là hết xinh
romeo si tình
28-06-2006, 02:45 AM
hết xin anh vẫn si tình
yêu em nào ngại hết xin em à
saygoodbye
28-06-2006, 02:48 AM
ối trùi cái ông nay nhà
mặt dày như cái cột nhà cháy đen
holydangyeu
28-06-2006, 02:50 AM
anh si thì mặc anh si
em đây đã có cây si khác rồi
tongnguyenhuy
28-06-2006, 02:50 AM
tui tới khuyên giải người ta
mình là khách khứa dzìa nhà tính sau
_ Girl Buồn _
28-06-2006, 02:52 AM
Chủ nhà có dám giận ah'
Mấy người gộp lại chủ nhà sợ ghê
romeo si tình
28-06-2006, 02:54 AM
vậy thì anh sẽ đốn si
thằng nào mà dám trồng si chỗ nàng
anh cho họ sẽ ngỡ ngàng
vì anh sẽ đốn hàng ngàn cây si
( chỉ để mình cây của anh thui hì hì)
_ Girl Buồn _
28-06-2006, 03:07 AM
cây si ấy chắc gì cho đốn
romeo đốn holy ah
bé đó xinh...........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.