PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta Da~ ..............mÀ Em..........



_ Girl Buồn _
27-06-2006, 08:55 AM
Ta đã nói yêu sao em còn cứ hỏi??
Bộ muốn ta mắc cỡ lắm hay sao??
Ừ ta yêu, ta yêu đắm say đây!!!!!!!
Có nhận lời lại nắm tay ta đi

tendresses
27-06-2006, 09:15 AM
Làm sao biết được tình chàng
Làm sao biết được duyên chàng trao em
Lòng em trăm mối tơ vò
Chàng ơi tay nắm, duyên này ra sao?

_ Girl Buồn _
27-06-2006, 09:31 AM
Tay nắm tay duyên ta sao còn lỡ ???
Bộ mún ta tay nắm lấy bàn chân!!!!!!!
Lòng em trăm mối tơ vò
Bộ ta ko mối tơ vò hơn em???

tendresses
27-06-2006, 10:07 AM
Chàng ơi duyện phận mình em
Trăm đường vò võ thân này chàng hay
Lòng chàng tình ý thẳng ngay
Nhưng còn ba má chàng hay không chàng...

_ Girl Buồn _
27-06-2006, 10:35 AM
mới có 16 tuổi trăng tròn
bé sao chi đã tính chuyện vàng son
16 đêm là trăng tròn lắm
vàng son thui để 26 được ko em???

tendresses
27-06-2006, 10:53 AM
Mười năm nữa duyên tình sẽ bén
Chàng đợi em duyên bén duyên nhau
Mười sáu tuổi, ừ rằng còn bé
Lớn đi chàng, thiếp đợi thiếp trông!

_ Girl Buồn _
27-06-2006, 11:34 AM
Ta đã lớn , chỉ có nàng là bé
Vậy mà nói sẽ đợi, sẽ trông ta
Mừng duyên thắm nàng ơi 10 năm nữa
Nàng lớn rùi ta có nhỏ đi ko???

thở ko hay , hay ko vần Ten góp ý?????????

tendresses
27-06-2006, 11:41 AM
Kìa chàng ơi, em đâu còn vụng dại
Của cái ngày thơ bé nữa đâu chàng
Tuổi 16 em với những ước ao
Và cháy bỏng tim em chàng có biết!


..... làm nhiều, dần dần rồi sẽ hay,,, cố lên nhé!

_ Girl Buồn _
27-06-2006, 11:51 AM
16 tuổi , theo ta còn vụng dại
Lắm lúc giận hờn , tức quá đi thôi
Nhưng vì yêu nên ta...........

tendresses
27-06-2006, 12:04 PM
Tuổi mười sáu có bao điều chàng biết
Tim yêu thương chưa giám ngỏ lời
Mười sáu tuổi, chàng ơi tuy còn bé
Nhưng tim em, tình lớn - biển dạt dào

_ Girl Buồn _
27-06-2006, 12:21 PM
Ta biết nên ta yêu nàng đấy
Ngốc ơi ! sao cứ giải thích hoài



Giờ đã muộn thui ta đi ngủ nhé
Rồi lạc vào giấc mơ ngốc được hok??

tendresses
27-06-2006, 12:39 PM
Chàng cứ ngủ với giấc mơ nồng cháy
Thiếp hôm nay trận cầu khó bỏ qua
Thôi chào nhé, mộng vàng chàng ngon giấc
Thiếp chào chàng, hẹn ngày mới chung vui!

_ Girl Buồn _
27-06-2006, 12:41 PM
ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!

S!lver [halo]
28-06-2006, 07:07 AM
Ta sẽ thức cùng nàng cá độ
Bắt tỉ số thâu suốt đêm dài
Nàng ko thức ta cũng chẳng thể nào ngủ được
Ngồi suy nghĩ mai tỏ lời yêu !

tendresses
28-06-2006, 07:43 AM
Đêm nay thiếp lại gặp chàng
Nhưng mà trận bóng không còn chàng ơi
Cá độ hôm ấy sao rồi
Mà sao không nói một lời thiếp hay.

_ Girl Buồn _
28-06-2006, 08:13 AM
Ta đâu như nàng mê bóng đá
Đã vậy lại còn cá độ ta đâu hay
Được lắm , nàng được được được lắm
Đã vậy 10 năm , duyên kiếp bay

hoangtutinhyeu_87nb
22-07-2006, 08:47 AM
ai bao tuôi 16 la tuôi vụng dai chứ dã biết yêu va chết vi yêu co biêt bao mối tình thât là dep va rất hanh phuc tuôi 16 la tuôi dep nhât rât vô tư va rât hôn nhiên

ai bao tuôi 16 la tuôi vụng dai chứ dã biết yêu va chết vi yêu co biêt bao mối tình thât là dep va rất hanh phuc tuôi 16 la tuôi dep nhât rât vô tư va rât hôn nhiên

Icrysoul
22-07-2006, 11:10 PM
Em cần anh như biển cần sóng
Có mặt biển nào lặng sóng được đâu anh!
Em yêu anh bởi vì anh là nắng
Có giọt sương nào thiếu nắng lại long lanh
KT: Mưa Buồn