Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình ơi xin ngũ yên



tendresses
27-06-2006, 07:42 AM
Lang thang.... với những vần thơ, với những nỗi niềm..... với những chuyện tình.... cho ai, riêng ai.... và gửi ai.... Tình ơi .... Xin ngũ yên nhé! Đừng làm đau nhói tim ai.....

:think:

Ai quay lưng để tình như xa lạ ?
Không một lời từ tạ lúc phân ly
Hạt tình yêu tan vỡ rồi còn chi !
Nghe đau xót trái tim si khờ dại

Thế là hết, bao mộng đẹp thãi thừa
Ai còn thèm, còn mãi nhớ thương ai
Mỗi bước đi cho khoảng cách thêm dài
Là rất xa để hoài mong tìm kiếm

Vắng nhau rồi, lòng buồn như hoa tím
Nụ tình trong thôi chết lịm từ đây
Lá vàng thu đang rớt khẽ trên tay
Hồn ngơ ngẩn đếm từng ngày hạnh phúc.

Khung trời thơ, ngày xưa vẫn ước mơ
Xin một lần ta được cất vào tim
Tình yêu ơi! Ngoan nhé, hãy ngủ yên!
Đừng khơi dậy vết thương tình đã lỡ

Lost.
27-06-2006, 08:49 PM
Ru giấc mộng để tim mình yên giấc
Sợ thêm lần lại thổn thức trái tim
Bước thật nhanh bởi sợ ngoảnh lại tìm
Một dĩ vãng đã không còn trọn vẹn

Quên quên nhé tim dẫu chưa từng ước hẹn
Cũng đủ rồi để yên lặng nỗi đau
Biêt đường dài và chẳng thể có nhau
Thì lưu với luyến làm gì ta hỡi
Không vì ai chỉ trách đời do bởi ...

Mà cũng làm gì khi mọi thứ chia đôi
Lần cuối cùng khóc - chỉ thế thôi
Đôi mi khép cho một điều xa khuất ..........

tendresses
27-06-2006, 09:51 PM
Tình đã lỡ hãy ngủ yên,ngoan nhé
Ngọn gió đông rồi cũng sẽ đi qua
Giọt sương như những kỷ niệm ngọc ngà
Thấm vào hồn ngàn năm còn đau mãi

Khóc thương cho một quãng đời khờ dại
Nắng thuỷ tinh gãy khúc giết mộng mơ
Còn gì đâu để mà đợi mà chờ
Ngủ yên nhé tình yêu và nước mắt

Còn lại đây hai bàn tay nắm chặt
Thời gian đi ai mải bắt bóng ai
Không gian buồn từng vạt nắng vàng phai
Lặng chìm dần vào hoàng hôn xa mãi ...

Lost.
27-06-2006, 10:11 PM
Đâu dám bước sợ giấc đời thức giấc
Nên từng ngày nhìn bóng nắng mờ đi
Cười qua loa tiếc cái phút chia ly
Nhưng đau đáu, cũng chỉ là ...dĩ vãng

Ngủ bình yên, giữa khúc đời ngắt quãng
Bước ngập ngững giữa cõi vắng luân phiên
Biết quên đi sẽ giảm gánh ưu phiền
Mang ánh nắng xoá dần đi cổ tích

KHóc một mình giữa mưa chiều tĩnh mịch
Quên môt cơn mơ đã quá nhạt màu
Ru tình xưa ngủ vui dẫu sẽ đau
Nhưng như thế còn hơn mình nắm giữ ..........

ahha_i_am_kaka9288
27-06-2006, 10:46 PM
Tình đã ngủ nhưng rồi sẽ thức giấc
Một ngày kía với ánh nắng chan hoà
Với làn gió ngọt ngào dịu mát
Giúp tâm hồn thư thái yên vui

Giúp ta quên đi mọi nỗi sầu
Những buồn thương vẫn chất chứa bấy lâu
Giúp ta hiểu chữ tình kia rất đẹp
Chứ phải đâu chỉ nước mắt, lọc lừa

koconnuakeolac
28-06-2006, 04:37 AM
tình ơi xin ngủ yên
đừng làm đau bạn hiền
chút muộn phiền quá khứ
giờ như mây vô hư
đừng để tim nát bỏng
kỉ niệm giấu trong lòng
mau ngủ yên tình nhé
khi nào thì có thể

shrek010sky
28-06-2006, 05:33 AM
Tôi ru mãi lời buồn trong dĩ vãng
Cho tình sầu lắng dịu xuống cơn mê
Để cho yên giấc điệp lúc đêm về
Nhưng tình vẫn nổi sôi đày tâm trí

Sóng dào dạt, sóng trào cơn ủy mị
Tình tràn đầy, tình ngập trái tim yêu
Tình tan vỡ, tình gieo cảnh cô liêu
Tình thổn thức phiêu diêu ngoài thực tại

Tình muốn ngủ, nhưng lòng còn mê dại
Nắm kéo hoài tình ái thủa xa xưa
Để đêm trường khắc khoải bởi lệ mưa
Vì sâu thẳm trong tôi tình vẫn thức.

Ngủ ngon nhé tình ơi xin ngon giấc
Đừng thức giấc xé nát hồn ai....

Sắc Thu Phong
28-06-2006, 09:30 AM
Ru tình yên ngủ nhé tình ơi
Tình lỡ ,tim tan, nát mộng rồi
Ngủ đi tình nhé, tình ơi ngủ
Đừng thức, đừng đau, buốt tim người!

Tôi hát à ơi ru tình tôi
Tình tôi mơ mộng quá đi rồi
Đừng nhói lòng tôi đừng đau nhé
Hãy ngủ im rồi sẽ qua thôi

Tim nhói hồn đau tình biết đâu
Còn mãi trào dâng mãi ngàn sau
Tình ơi yên ngủ đi tình nhé
Rồi sẽ vùi quên dưới hồn sâu!

Lost.
28-06-2006, 11:06 PM
Ru tình yên nghỉ để tim an
Dẫu tháng năm qua giữa muộn mang
KHép mi cho giấc nồng đừng nhức
Đừng nặng thác đời những đa đoan

Vùi sâu có nổi những oán than
Hay cứ chạy theo giấc vội vàng
Đóng tim trong tiếng mưa không lạnh
Tưởng lắm kiên cường lắm kiên ngang
.....

ahha_i_am_kaka9288
29-06-2006, 12:28 AM
Hãy cứ ru đi để rồi buồn
Mong tình yên ngủ dễ vậy ư?
Tình yêu thì chớ nên lưu, giữ
Hãy cứ trao đi đừng sợ nhận ưu phiền

Black & White
29-06-2006, 12:33 AM
Rùi đó..... tình đã ngũ thật rùi
Có hay hoh mong mụt ngày gặp lại
Gặp làm gì khi ai kia từng nói
Đừng thức dậy xé nát cõi lòng ai :rain:

tendresses
29-06-2006, 05:24 AM
Ngủ ngoan nhé tình anh dành cho nhé
Cho mắt nai em mãi mãi ngây thơ
Dù vấn vương làm lấm áo học trò
Bờ vai nhỏ, nhẹ rung theo ly biệt

Ngủ ngoan nhé nụ hoa xinh giấc mộng
Cánh hoa ngoan mềm mại ru hồn anh
Ngủ ngoan nhé người đẹp trong tranh
Dù ly biệt mắt vẫn xinh mầu nắng
Dù ly biệt lòng em như mây trắng

Ta trao nhau bao ước mơ hạnh phúc
Chia tay nhau là xa cách nghìn trùng
Trong ánh nắng có hoa vàng rơi rụng
Trong gió mát có tà áo trắng trong.

Ngủ yên nhé tình yêu anh dành trọn
Cho riêng em cho mãi một mối tình...

S!lver [halo]
29-06-2006, 05:42 AM
Em vui bên người anh lủi thủi
Ngồi 1 mình ru tình ngủ yên
Mong 1 ngày tình yêu bừng tỉnh
Lúc em cần anh vẫn mãi bên em !

koconnuakeolac
29-06-2006, 07:30 AM
ngủ ngoan nhé nỗi niềm ơi đừng dậy
kỉ niệm buồn đừng quay trở lại đây
ra đi hết cho lòng tôi bình lặng
chút tình đầu như vại bia đắng cay

Sắc Thu Phong
29-06-2006, 09:56 AM
Tình ơi tình ngủ đỉ tình
Anh ru tình ngủ riêng mình anh thôi
Mình anh thức đã đủ rồi
Tình ơi hãy ngủ đi thôi là tình!
Yêu riêng anh cũng một mình
Tình còn thức dậy riêng mình anh đau!
Tim còn trôn mối duyên đầu
Tình còn cựa quậy lấy đâu chỗ dành
Tình ơi hãy ngủ yên lành
Để anh còn dỗi khâu lành vết thương!