PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÍm NhỚ



mây lang thang
01-06-2005, 01:06 AM
TÍM NHỚ
Tuổi tím ơi ! sao vội gì đến thế!
Chưa tan mơ người nỡ sắp đi rồi
Lỡ ngày mai sóng tràn dâng kí ức
Giọt u hoài ai nhận giữa xa xôi?

Tóc người tím hay mắt tôi đã tím
Một góc trời một góc nhớ chơi vơi
Sân trường kia bao chiều ta ngóng đợi
Bỗng rơi đầy trên tóc tím bằng lăng

Dòng mực tím trang thơ tình thơ dại
Em vô tình rơi chút tím bâng khuâng
Khu vườn tím một khu vườn cổ tích
Đưa ta vào bao mộng ước tuổi thơ



Áo cô tím chở bình minh rất thật
một cuộc đời nâng bổng ước mơ ta
Dẫu ngày mai cuối đường xa trăm ngã
Ôm mảnh trời nghe tím dạt dào thương

Lối mòn kia cũng tím đầy hoa dại
ta đi rồi em nhặt tím nữa không?
Dòng tím nhớ hay lòng tôi một thuở
Thoáng sân trường tím còn đợi còn mong

Tím một thời ta ngay ngô khờ khạo
Tím rơi đầy trong mắt biết ngay thơ
Tím ước mơ tím vầng thơ dang dở
Giữ nghe em một trời tím không mờ

shinichi8386
01-06-2005, 06:09 PM
Hay ... mình rất thích màu tím ....!!!
Bạn có vẻ là một người có tâm hồn lãng mạng ... ^_^

Mưa chiều tím,cơn mưa chiều lãng mạng
Tôi đa tình,thích chiều tím mưa bay .....

hì hìh hì ....

Hoa sim tím,muôn đời vẫn màu tím
Màu tím buồn,màu anh đã trao em
Tình anh đó đã hóa thành cánh tím
Cánh tím nào mà chẳng có tình anh ...

Hhihihihi ..... mình có 2 câu thơ này nè ... bạn có thể trả lòi giúp mình không ?

Không hoa hồng , anh tặng em sim tím
Màu tím buồn , em không nhận đâu anh ....

[email protected]

tieuthukhocnhe
02-06-2005, 12:06 AM
tròi ơi , bữa nay ran mori đi đâu dzậy hông bít , để shinichi thơ thẩn đòi tặng sim tím cho ai.... shinichi ko những có khả năng phá án mà còn có khả năng làm thơ và tự quảng cáo về mình nữa pa` con ơi.........

mây lang thang ơi ! ko phải tóc người tím đâu , ai lại chơi NỔI dzậy chứ , mà cũng ko phải mắt "tôi" màu tìm đâu , mắt mà màu tím là mới đánh nhau xong bị tím bầm đó

Chanh Chua
02-06-2005, 03:44 AM
................TÍM...............

Tím đêm dưới ngọn đèn bàn
Tím ngày đến lớp nắng tràn sân chơi
Tím trong trang vở học rồi
Tím vào lưu bút hè rơi phượng hồng
Tím vu vơ một nỗi lòng
Màu hoa phượng ép tím trong học bàn.......

Narcisus
06-06-2005, 07:07 AM
tím ơi xin hãy trả lên trời
cùng đâu đó chút mặn nồng cay đắng
dẫu biết kiếp này không sao gặp
nhưng tấm chân tình mãi không phai.......

hắc_cô_nương
06-06-2005, 07:17 AM
em trả lai tình anh trên ko trung
đâu đó có chút tình ngọt ngào
dẫu biết kiếp này vẫn ko gặp nhau
nhưng em vẫn cứ đợi chờ

Narcisus
06-06-2005, 07:26 AM
rồi tình vội tan lúc nào
khi chàng quay mặt bước sang ngang
để nàng ngẩn ngơ thôi lệ ướt
còn đây trong ấy mối duyên ngỡ ngàng...