PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phố và mưa!



nobita_170488
27-06-2006, 02:38 AM
RỒi 1 ngày em ko bỏ anh đi
Sao trái tim cũng chia xa từ đó
Phố và mưa trở nên bé nhỏ
Lẫn vào đêm bao anh đèn vàng

Phố năm nào chờ đợi mưa sang
Như anh đợi em về chung lối nhỏ
Mưa vô tư , mưa bay theo gió
Để phố hoang tàn sau những bình yên

Tiếng vĩ cầm lay động ngõ tim
Chẳng là mưa em ko bay theo gió
Giờ kẻ trước người sau lối nhỏ
Phố bâng khuâng chợt cất tiếng thở dài!

ai là mod mục này làm ơn chuyển dùm bài này sang mục thơ sưu tầm cho nobita nhá !
Thân !^^

Cục Kẹo Cô Nương
27-06-2006, 02:45 AM
Phố xưa - cơn mưa rào chợt mát
Người ra đi - người chợt bâng khuâng
Góc đường chợt ai vu vơ hát
Dâng trong lòng ai nỗi xốn sang

cherry90
27-06-2006, 03:42 AM
mưa trên phố mưa buồn đau tê tái
mưa trong đêm phố vắng quạnh hiu
trên phố vắng một bóng hình ai đó
mãi âm thầm dõi theo bóng một ai

nobita_170488
27-06-2006, 03:49 AM
Phố cũ bây giờ vàng nắng gió
Bước chân tôi cũng thấy chòng chành
CHưa kịp thấy bóng mình đâu đó
Phía ngày xưa đã xào xạc buông mành........

cherry90
27-06-2006, 03:56 AM
phố xưa ấy chẳng bao giờ thay đổi
chỉ có người hay quá đổi thay
cơn mưa nhỏ nhưng sao lạnh giá
nhưng sao bằng con tim giá băng

nobita_170488
27-06-2006, 04:07 AM
phố xưa ấy chẳng bao giờ thay đổi
chỉ có người hay quá đổi thay
cơn mưa nhỏ nhưng sao lạnh giá
nhưng sao bằng con tim giá băng

xin mạn phép sửa lại nhá:wink:
Phố cũ ấy chẳng bao giờ thay đổi
CHỉ lòng người là sao quá đổi thay
Cơn mưa nhỏ làm lòng thêm lạnh giá
Trên phố cũ chỉ mình ta với ta.....

cherry90
27-06-2006, 04:11 AM
trên phố cũ chỉ mình ta với ta
ở nơi khác ai đang vui hạnh phúc
bên nhân tình bỏ quên tình tôi
chiều mưa ấy tôi muôn đời sẽ nhớ
có một người đã phụ tình của tôi