Xem đầy đủ chức năng : Dành cho 18+ (@.^)
heo con ũn ĩn
27-06-2006, 04:15 AM
Thức uống giãi rượu
Nước chanh nóng vừa giải cảm vừa giã rượu.
Nước của một số loại hoa quả như cà chua, khổ qua, cóc, chanh... có tác dụng giã rượu, giảm mệt mỏi tốt. Dưới đây là cách làm những món đồ uống này.
Nước cà chua
Lấy 4-5 trái, cắt đôi, ép lấy nước không cần cho thêm gì cả, uống ngay sau khi đi nhậu về, bạn sẽ cảm thấy tỉnh người ra ngay. Hoặc buổi sáng hôm sau thức dậy, bạn đừng vội ăn sáng vì dạ dày chưa thể phục hồi ngay, hãy uống một ly nước cà chua to và nghỉ ngơi một lúc, đến khi thấy người đỡ mệt và đói bụng thật sự, lúc này ăn mới ngon miệng và dễ tiêu hóa.
Nước khổ qua ép
Rửa sạch hai trái khổ qua (mướp đắng) lớn, cắt đôi theo chiều dọc, bỏ hạt. Ép lấy nước, hòa với một chút muối. Nếu không có máy ép, cắt nhỏ khổ qua cho vào máy xay sinh tố xay, xong lược bỏ xác. Uống lạnh sẽ ít đắng hơn, khổ qua tính mát, có tác dụng giải độc gan, vì thế ngoài tác dụng giã rượu, bác sĩ khuyên thường xuyên ăn khổ qua để giải nhiệt và giúp gan hoạt động tốt, ngăn ngừa được nhiều bệnh, đặc biệt là tiểu đường.
Nước đậu xanh nấu
Nếu biết trước sẽ phải tham gia một cuộc nhậu ác liệt, trước khi đi bạn nên bỏ một nắm đậu xanh nguyên hạt vào nồi cùng với một tô nước to, nấu đến khi đậu xanh chín thì tắt lửa để đấy. Lúc nhậu về mà thấy say thật, nên cố gắng uống hết nước và ăn hết "cái" luôn (nếu vẫn còn ăn được) trước khi đi ngủ. Sáng mai, bạn sẽ thấy đỡ mệt nhiều.
Nước cóc épCóc là loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất, do đó nước cóc ép giã rượu rất tốt. Bạn gọt vỏ, dùng dao cắt chung quanh trái cóc rồi bỏ vào máy ép lấy nước, cho vào một ít muối cho đỡ chua. Chỉ nên uống nước cóc ép ngay sau bữa nhậu, không nên uống vào sáng hôm sau, sẽ không tốt cho dạ dày, nhất là những người bị chứng thừa axít.
Nước chanh nóng
Nước chanh nóng không đường và có vài lát gừng sẽ rất tốt cho những lần đi uống rượu về bị mắc mưa. Nó giúp giải được rượu và chống cảm lạnh. Bạn rót nước nóng ra tách, pha thêm chút nước nguội cho vừa uống, vắt chanh vừa uống, cắt vài lát gừng thả vào, cho thêm một tí muối nữa cho đỡ chua. Chỉ cần nhắm mắt uống một hơi hết ly, ngậm luôn lát gừng vào miệng là cảm thấy đỡ mệt và đỡ lạnh ngay.
Nước chè xanh
Nước chè xanh nóng chỉ dành cho những lần say nhẹ. Sau cuộc nhậu lai rai, câu chuyện vẫn chưa muốn dứt thì một bình chè xanh nóng, có thả vài bông cúc là lý tưởng nhất. Vừa uống chè xanh vừa chuyện trò sẽ rất thú vị. Sau vài chén chè xanh, mọi người sẽ thấy tỉnh táo hẳn, có thể ra về bằng xe máy như lúc đến.
bài nì dành cho các thành phần lão của HHT thui :lol:
leonvampire
27-06-2006, 05:18 AM
chà rượu mình cũng có uống nhưng mỗi lần uống xong là leo lên giường đi ngủ ^^
Băng Tước
27-06-2006, 05:49 AM
Em thành phần non có được đọc ko hả anh ????
heo con ũn ĩn
27-06-2006, 05:50 AM
có nít rượu hum mà đòi học hẽ :D......
Gà xinh
27-06-2006, 06:11 AM
CHòi!
Mẫy lão luyện tửu đầy mìn nên
hic!
Po' tai
anny N
27-06-2006, 06:11 AM
Gì mà cho 18+ hả bác Heo ?:gian:
Cháu đây chưa đủ 18 vẫn nhào bổ vào:so_funny:
heo con ũn ĩn
27-06-2006, 06:15 AM
ko đủ 18 thì chẳng khác nào mình post bài bảo là 18- uống rượu :D
anny N
27-06-2006, 06:18 AM
Bởi vậy nên là ....post lên đây bác đi đầu đọc con nít hả ?:hihi:Êu ...xấu chưa kìa :gian:
talat
27-06-2006, 07:28 AM
rượu hả - tư 1 chén đổ lại thì anh chấp hết :chayle:
lovely3845
27-06-2006, 10:17 PM
Trời !!! Bác ơi cháu còn nhỏ mà cũng uống rượu nè . Có sao đâu . Không cần 18+ đâu ha
kethattinh_88
28-06-2006, 08:15 AM
ặc! thế mà cũng dòi chấp hả !!
Băng Tước
29-06-2006, 04:18 AM
Ô hay nhỉ ! Uống bia là uống bia, Bia để dành cho cái dân dùng Bia thay nước giải khát thôi chứ lị ! Uống bia nó mát nhưng ko quen thì đắng, đã dzậy còn to bụng, Not Good
* Uống rượu thằng nào thay nước đảm bảo nó đi thay gan luôn, ... :D :hehe:
Rượu nó uống cay cay, nhắm xí mực khô, nhấp chút rượu, hương thơm của rượu xông lên mũi, xộc thẳng vào não, lan tỏa các dây thần kinh, tan vào mạch máu chảy đi khắp cơ thể. Cơ thể nóng ran, rân rân sự sung sướng....
Bít thế này uống rượu từ ngày xưa, đến bây giờ chưa muộn người ơi.... :D
Băng Tước
30-06-2006, 04:38 AM
Hết nửa chục chai, hết cả chục chai.. Tôi đột nhiên bừng tỉnh... Vì sao tôi say, tại sao tôi say? Hay vì rượu Tiên tửu.. ??? Ngày xưa, ngày xưa tôi chẳng biết lưu ly là thằng nào.. Ngày nay tôi đã biết lưu ly là thầy.. Biết thế này, uống rượu từ ngày xưa, đến bi giờ, chưa muộn người ơi..
* Nhưng cũng có câu, Sầu uống rượu, Sầu càng sầu thêm ...
Himeko Katsumi
01-07-2006, 03:18 AM
oé mừi tém mà đã uống rượu rùi seo
thịt là hư hỏng
Akite_for_you
01-07-2006, 04:36 AM
Xì, chả cần đến 18 tưổi, bây giờ ối nhóc 14, 15 đã ưống rịu như nước trắng gòi :so_funny:
anny N
01-07-2006, 04:38 AM
Ờ chí ní chí ní :hihi:
Nhất là bên Tây ở đây có khi 12 /13 đã tập tành đú đẩn uống rồi :rain:
May là mình ko phải trong đống bùi nhùi đó hehe :D2 Có điều là ...cũng từng nhấp mấy hụm thử roài :so_funny:
heo con ũn ĩn
01-07-2006, 04:40 AM
xì... đây là diễn đàn baby HHT chứ bộ ah :hihi:
mình ghi vậy chứng tỏ là mình gương mẫu chứ ^^ .... ko thì lại bải heo ĩn làm loạn HHT mất :hehe:
Akite_for_you
01-07-2006, 04:42 AM
Tớ ưống roài, toàn được cho thử coi xem có phải rịu ngon hông thôi :so_funny:
Ưống cái này chút chút thì tốt ưống nhiều hại người!
anny N
01-07-2006, 04:44 AM
Uống nhiều sơ gan chớ bổ báu gì :rain:
Bác Ỉn ghi như thế bọn cháu lại càng đc thể tò mò í bác ạ :haha:
p/s :L ,sao bà lấy màu hồng mộng mơ của tui :so_funny:
heo con ũn ĩn
01-07-2006, 04:50 AM
một ngày nếu uống 1 lon bia hay 1 cốc rược vang thì OK.. tốt cho tuần hoàn máu và hấp thụ cơ thể :cungly:
nhưng dân VN mình đâu có dùng từ "uống" đâu , mà dùng từ "nhậu".. tức là chơi bất cần đời :dapcom:.. vừa hại tiền vừa ko bổ béi gì cả !!!
Dân bít uống rượu thì công phu lém.. chôn xuống đất cả bao nhiu năm.. mỗi lần chỉ lấy vài giọt va với mật ong trong dịp đặc biệt (rượu trúc Nhật Bản).... thế mới là bít thưởng thức đoá ^^
Akite_for_you
01-07-2006, 04:51 AM
Tại cái số 18 thì to mà dấu + thì bé, nên xấp xỉ 18 chứ chưa xấp xỉ 19 cũng cố nhét cho vào :so_funny:
Pi ét: ... :rain:
anny N
01-07-2006, 04:57 AM
một ngày nếu uống 1 lon bia hay 1 cốc rược vang thì OK.. tốt cho tuần hoàn máu và hấp thụ cơ thể :cungly:
nhưng dân VN mình đâu có dùng từ "uống" đâu , mà dùng từ "nhậu".. tức là chơi bất cần đời :dapcom:.. vừa hại tiền vừa ko bổ béi gì cả !!!
Dân bít uống rượu thì công phu lém.. chôn xuống đất cả bao nhiu năm.. mỗi lần chỉ lấy vài giọt va với mật ong trong dịp đặc biệt (rượu trúc Nhật Bản).... thế mới là bít thưởng thức đoá ^^
Bác có vẻ sành sỏi về cái này ghê :think: Bữa nào cháu + 18 cắp đít đi theo học bác cách uống rượu thế nào mới là sành điệu mới đc :so_funny:
Cháu nhá ,sau này mà có thèng nào nó theo cháu mà nó là dân nhậu ,cháu loại ngay ra khỏi danh sách liền :D
@L : Hơ ...hỏi dzậy mà tự dưng đi chõng cả cái ô to đùng vào mẹt ng ta :so_funny: Thôi thôi ...cũng may là tui chưa bị ngấm sâu vào màu hồng mơ mộng đó ,nhường bà vậy ! :rain:
Akite_for_you
01-07-2006, 05:01 AM
Nó dzừa kêu chụp cái ô to bự chẳng vào mặt người ta, xong nó quay lại chụp mình :gian:
Nhưng mà ưống cooktail mà cho chút rịu Rum vào là tuyệt :D2
heo con ũn ĩn
01-07-2006, 05:03 AM
có cần phải mở hội người cao sang bít nhậu ở đây hum :D...
Akite_for_you
01-07-2006, 05:04 AM
Hahha, kiểu nào tớ cũng chiều! Rịu ngon, đồ nhắm xin, ưống lai rai thôi, chứ nock out thì tốn mồi, tốn rịu, hại sức khoẻ :so_funny:
anny N
01-07-2006, 05:07 AM
@bác Ỉn : Cháu cao sang quý phái sẵn rồi mờ bác :so_funny:
@L:Sự trả thù ngọt ngào thôi mà bà :fi: Êu ...cocktail chỉ nhìn và nghe qua thôi chứ chưa bao h thử ,bữa nào dzìa dắt tui dzô vũ trường ở VN để biết mùi nhá :so_funny:
Akite_for_you
01-07-2006, 05:09 AM
Hehé, tui chưa bao giờ cho mấy cái Bar với mấy cái Vũ Trường bik mặt tui :so_funny: còn nếu thik, khi nào tớ cho cậu ưống thử ly cocktail tớ fa, trình hơi kém :D2 còn không thì vào mấy quán cafe :D
anny N
01-07-2006, 05:11 AM
Èy ...nếu đã trót hư đốn ,đú đẩn tập tành bon chen mấy thứ như vầy rồi thì ta vô hẳn vũ trường uống rồi nhảy chát xình xình luôn mới đã :so_funny:
Băng Tước
02-07-2006, 03:00 AM
* Heo : Ăn dồi chó là cái điều tất yếu, không ăn thì đách phải là cái con người Dziệt Nam ... :D Còn tiểu hổ thì, ăn nó nhiều chuột lắm heo ơi ... :hehe:
* Uống rượu bổ gan lém bà con ... :hehe:
anny N
02-07-2006, 03:05 AM
Oài ..giờ có cả bánh mỳ pate kẹp thịt chuột ông ko biết ah :so_funny:
Uống rượu bổ gan tớ đây đi bằng đầu :haha:
Het_Han_Su_Dung
02-07-2006, 03:16 AM
trời ơi! Lần nào nhậu dzề tui phi 1 cái lên giường thẻng cẻng còn đâu mà giải rượu . Chéc lần nào phải thử 1 lèn xem có hịu nghịm ko mới được
Băng Tước
04-07-2006, 06:44 AM
* AN: Ấy là ấy cứ hiểu lầm ý tớ cơ. Tớ bảo là Ăn mèo thì chuột nó lộng hành, méc công bị tụi nó xử lý đồ đạc là toi... :cry:
* Bổ gan lắm mà .. :D :hehe:
me_luv_mit
04-07-2006, 06:45 AM
học..làm cho papa uống kakakak...
Băng Tước
07-07-2006, 02:59 AM
Chài, Đàn ông mà uống rượu là không tốt... :D :D
anny N
07-07-2006, 07:07 AM
Thời nay đàn bà uống rượu mới hợp lệ ,còn đàn ông đứng bên hầu hạ rót nc thoai:D
Ah ...mà kể ra nếu ko có ăn Mèo thì nhà cậu ngày nào lũ chuột chẳng đến thăm rồi chôm vài thứ :hehe: Vậy thì thôi ,cứ ăn đi :hehe: Ko phải nhịn :D2
joyangel
07-07-2006, 10:19 AM
ủa sao phải la 18+ thế.....mà cũng hay ấy nhỉ...
Sunshine*
07-07-2006, 05:21 PM
ĩn oai...tớ dưới 18t...ún đc. hok ạ :D:D...
Băng Tước
08-07-2006, 07:21 AM
* AN : Kè kè, đàn bà phải đứng rót rượu cho đàn ông chứ lị..... Như bà khi xưa vẫn rót rượu cho tui đấy thôi .... :D2
Thit mèo á ? Ăn thấy tội tội sao á.. Cứ nghĩ đến mèo miu AN là ko dám en ... :D :D2
heo con ũn ĩn
08-07-2006, 08:17 AM
chời ơi... toàn các bà ko ah... ôi... con gứa thời nay.... ôi ,,,các teen HHT của chúng ta... nhậu :rain:
heo con ũn ĩn
08-07-2006, 03:46 PM
@hopeless: ko đc... má nói 18+ mới đc xỉn :D
bó tay Tear :chayle:
Băng Tước
08-07-2006, 07:38 PM
@ baby only love : Bé cứ tự nhiên như ở " Nhà bếp". Nhà bếp không phân biệt tuổi tác, sắc tộc, màu da, ngôn ngữ, giới tính, thành phần xã hội. Quan trọng là thích uống rượu, uống bia, chất kích thích mạnh ( Nhậu ) .. :D2 :D2 và quan trọng nhất là hiểu mấy dân nhậu trong này nói cái gì.... :D :D2
heo con ũn ĩn
08-07-2006, 09:52 PM
@ baby only love : Bé cứ tự nhiên như ở " Nhà bếp". Nhà bếp không phân biệt tuổi tác, sắc tộc, màu da, ngôn ngữ, giới tính, thành phần xã hội. Quan trọng là thích uống rượu, uống bia, chất kích thích mạnh ( Nhậu ) .. :D2 :D2 và quan trọng nhất là hiểu mấy dân nhậu trong này nói cái gì.... :D :D2
một địng nghĩa quá ư là hâm :gian:
Băng Tước
08-07-2006, 10:34 PM
Heo nói ai thế heo ? Đá dí dzách dzô nồi bi giờ :gian: :gian: . Đánh cái tội láo nè.... :andon: :andon: :D2 ....
* Ưu tiên dân nhậu.......................................... :cungly:
kegayroi
09-07-2006, 02:32 AM
thế gian chỉ có rượu này là liền tâm sự vui vày cùng ta.đó thế đó các đệ tử lưu linh ạ rượu vì ta ta say vì rượu rượu uống ta ta uống cả cuộc đời................thế là say rồi bye hen
*[£iµ £i€]*
09-07-2006, 11:27 PM
ặc ặc em tưởng món gì nữa:hihi:
Băng Tước
10-07-2006, 03:12 AM
* Thế em tưởng món gì ??? Hèm à ???
*[£iµ £i€]*
11-07-2006, 04:02 AM
hĩ giải rượu để em về em thử làm mới được
Giọt Sương
13-07-2006, 02:04 AM
hí hí hí !!!
tui chưa có uồng rượu bao giờ đó ?
kô biết nó sao nhỉ ???
không biết khi say thì sẽ ra sao nữa nhỉ ???
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.