Xem đầy đủ chức năng : ngày ấy bi giờ
tongnguyenhuy
27-06-2006, 02:42 AM
ngày xưa anh quá thơ ngây
nên anh cứ bị leo cây dài dài
bây giờ cũng gọi có tài
sao anh vẫn cứ dài dài leo cây
cherry90
27-06-2006, 02:46 AM
ngày xưa anh quá ngây thơ
vì ngây thơ quá bị cài số dze
bây giờ anh hết ngây thơ
nhưng tài ko có mà toàn là tai(hoạ)
tongnguyenhuy
27-06-2006, 07:02 AM
ngày xưa là lỗi anh đây
còn bi giờ lỗi ai dzầy hả em
romeo si tình
27-06-2006, 07:52 AM
vì ai củ chuối dài dài
để cho con gái nó xài mấy chiêu
leo cây cho chết còn kêu
để cho trẻ nhỏ lêu lêu nó cười
tongnguyenhuy
27-06-2006, 09:09 PM
nó cười thì mặc nó cười
ta đây vẫn cừ chở người ta yêu
ahha_i_am_kaka9288
27-06-2006, 10:15 PM
Cười thì ừ kệ nó cười
Nhưng chờ bị động chớ nên như vầy
Muốn yêu chủ động làm quen
Rồi xem tính cách có okie không nào
S!lver [halo]
28-06-2006, 07:01 AM
Cười thì cười chứ làm sao
Cười mà cưa đổ anh đây chịu cười !
tongnguyenhuy
28-06-2006, 08:06 AM
anh đây hợp ý tui rồi
thế gian kệ họ ta hơi đâu bùn
Con Suối Nhỏ
28-06-2006, 10:43 AM
Ngày ấy anh sao ngây thơ
Thơ,thơ đến nỗi bị chó rượt theo ( đến nhà em trồng cây si,bị em thả chó ra...:hihi:)
Bây giờ anh cũng hơi tài
Dụ đc kon chó bò wa hàng xom ( xóm )
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.