Xem đầy đủ chức năng : trò đùa
cherry90
27-06-2006, 02:38 AM
tình yêu chỉ là trò đùa
đó là ý nghĩ của tôi trước giờ
yêu ai cũng chẳng thật lòng
chỉ là đùa giỡn cho vui thế mà
số phận thật quá trớ trêu
khiến tôi đã lỡ yêu anh thật rồi
đó là quả báo hay chăng
khi anh cũng chỉ xem là trò chơi.
Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 02:52 AM
Tình là chỉ thế muội ơi
Yêu ai cũng thế ấy là rất đau
Tỷ nay vẫn cứ thật ...cầu
Mong sao muội đó ...sớm mầu hồng dzui
cherry90
27-06-2006, 02:54 AM
muội đây thật khổ khi nghĩ vậy
tình yêu chẳng khó chỉ là vui
yêu rồi mới biết nhiều đau khổ
biết vậy lúc đầu chẳng thèm yêu
Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 02:59 AM
Tình thì cũng sẽ nghiệm mầu
KHi dzui cũng có âu sầu à nha
Lên là muội gắng vượt qua
Vui duyên ắt nở sẽ là rất vui
cherry90
27-06-2006, 03:05 AM
vui thì muội chẳng thấy đâu
còn buồn thì cứ dài dài tỷ ơi
người kia bắt muội đợi chờ
chờ hoài muội cũng muốn cài số dze
ahha_i_am_kaka9288
27-06-2006, 06:03 AM
Tình là biển hận làm ta khổ
Quyết chí không yêu để khỏi buồn
Nhưng đời đâu có như ta muốn
Tình yêu muốn tránh? Chẳng thể nào
Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 06:47 AM
Tình là muốn tránh khổ ai
Bi là muốn bỏ cho ngừi đỡ đau
Nhưng mà tình cứ lại mau
Yêu thương sẽ đến, âu sầu nhớ nhung
cherry90
28-06-2006, 10:53 PM
yêu thương tìm đến ta ko tránh
nên ngày hôm nay chẳng trách ai
có trách chỉ trách ta lầm lỗi
để bây giờ ngồi khóc trách than ai
koconnuakeolac
29-06-2006, 07:42 AM
tình yêu có phải trò đùa
nhớ ghét thương yêu chỉ theo mùa?
saygoodbye
29-06-2006, 07:55 AM
trò dùa anh dành tặng em
thôi nay chấm dứt được rồi hen anh
tongnguyenhuy
29-06-2006, 08:00 AM
trò đùa em tặng cuộc đời
trò chơi anh đã kiếm lời thế gian
S!lver [halo]
29-06-2006, 11:22 PM
Tình yêu nàng thik trò đùa
Ta đây xin tiếp sẽ vui cùng nàng ^^
cherry90
30-06-2006, 01:12 AM
tình yêu đâu phải trò đùa
cớ sao người cứ xem là trò chơi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.