Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ai vô đối nè



cherry90
27-06-2006, 02:32 AM
yêu làm gì khi tình không trọn vẹn
khóc làm gì khi người bỏ rơi tôi
nhớ làm chi con người phụ bạc
cuộc đời này thật quá đắng cay

toan khung
27-06-2006, 02:58 AM
bóc tem nha !!!
yêu làm dzì khi người yêu phụ bạc?
khóc làm dzì khi người bỏ xa tôi?
người đã đi thì cũng đã đi rồi
thôi đừng khóc, đừng buồn cho thêm hận !!!
Hôm nay bận thi nên ko làm nhiều đc

cherry90
27-06-2006, 03:07 AM
hận một người ko bao giờ gặp lại
nhớ một người từng phụ tình tôi
khóc làm chi tôi chẳng cần người nữa
cần làm gì con người phụ bạc kia

Thienmy
27-06-2006, 03:29 AM
Lòng muội hận vì sao không yêu nữa?
Chỉ vì ai muội phải khóc thế này!

cherry90
27-06-2006, 03:31 AM
hận làm gì muội đâu muốn thế
khóc cho người muội đã phụ tình thôi

ahha_i_am_kaka9288
27-06-2006, 05:52 AM
Hận làm chi con người phụ bạc
Chữ yêu kia cũng chẳng để làm gì
Nếu có khóc hãy khóc lên thật lớn
Để quên đi những nhung nhớ trong lòng

romeo si tình
27-06-2006, 07:49 AM
đừng nói vậy khi tình yêu xa cách
bởi người đi không hẹn phút trở về
xin muội hiểu lòng huynh đâu muốn
phải ra đi huynh đau đớn rất nhiều

ahha_i_am_kaka9288
27-06-2006, 10:27 PM
Nói làm chi khi mà người xa cách
Nói không thôi cũng chẳng làm gì
Nếu như yêu xin hãy dùng hành động
Để chứng minh cho hai chữ thuỷ chung

S!lver [halo]
28-06-2006, 02:42 AM
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Hãy khóc đi chút hết nỗi buồn phiền
Để ngày mai tình yêu lại đến
Để thế gian tình yêu vẫn tràn đầy !

koconnuakeolac
28-06-2006, 04:07 AM
yêu làm gì khi tình không trọn vẹn
khóc làm gì khi người bỏ rơi tôi
nhớ làm chi con người phụ bạc
cuộc đời này thật quá đắng cay

yêu làm chi cho đời thêm khổ
nhớ thêm sầu chẳng níu kéo được đâu

tongnguyenhuy
28-06-2006, 06:37 AM
thì thôi hãy nói vài câu
rồi ta ca cách đớn đau cõi lòng

vangemtrongdoi
28-06-2006, 07:24 AM
yêu làm gì khi tình không trọn vẹn
khóc làm gì khi người bỏ rơi tôi
nhớ làm chi con người phụ bạc
cuộc đời này thật quá đắng cay

yeu^ dẽ biềt dược cuộc sống dắng cay ngọt bùi
khóc dẽ tưởng nhó dén người tôi yeu^
nhó dẽ wen^ nhũng kẽ phụ tình
cuộc dời này quá lám chua cay:yike2:

S!lver [halo]
28-06-2006, 06:33 PM
Cuộc đời này đâu chỉ mỗi đắng cay
Còn bao hạnh phúc ,sum vầy ai ơi
chẳng thà bỏ hết sầu đau
Quên đi quá khứ sống ngày đẹp tươi !

cherry90
28-06-2006, 10:48 PM
đừng nói vậy khi tình yêu xa cách
bởi người đi không hẹn phút trở về
xin muội hiểu lòng huynh đâu muốn
phải ra đi huynh đau đớn rất nhiều

huynh cứ nói như là người vô tội
muội âm thầm gánh tội thay huynh
huynh cứ đi ko một chút vướng bận
đã quên rồi muội vẫn chờ đợi huynh

Thienmy
29-06-2006, 01:06 AM
Muội nói chịu tội cái chi chi?
Tại sao chẳng nói rõ ràng gì?
Âm thầm nhận lỗi làm sao đặng?
Lãng tử làm gì? muội nói đi!

romeo si tình
29-06-2006, 01:19 AM
chờ đợi chi chia ly là hết
sầu làm gì khi biết ta say

Thienmy
29-06-2006, 01:23 AM
Say làm chi khi chẳng hết buồn
Tỉnh vững bước ta vào tương lai

S!lver [halo]
29-06-2006, 03:47 AM
Đời này ta hok thik mình say
Mượn rượu giải sầu có gì hay
Mượn rượu những lúc vui vẻ nhất
Bạn bè sum tụ mới là hay
Còn muốn quên em ko cần rượu
Ý chý bản thân tự kứu mình !

Thienmy
29-06-2006, 03:53 AM
Ý chí bạn đã ổn rồi
Nhưng còn tính nết bạn thời nói luôn

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 03:57 AM
']Đời này ta hok thik mình say
Mượn rượu giải sầu có gì hay
Mượn rượu những lúc vui vẻ nhất
Bạn bè sum tụ mới là hay
Còn muốn quên em ko cần rượu
Ý chý bản thân tự kứu mình !
Ô hay thơ thật đến tài
Cùng ngừi đối ẩm sem là ra sao
Bây giờ hứng lại lên cao
Tại ngừi đối nghịc ta mèo đó nha

Ta thì thích lắm thơ ca
Vui chung chén rượu sầu là ...uống thêm


Ý chí bạn đã ổn rồi
Nhưng còn tính nết bạn thời nói luôn

Một câu tỷ nói ổn rùi
Xem chừng hơi đó coi thường đó nha:1_question:
tỷ ơi muội xen chùt hen hiiiiiiiiiiiiiiii

Thienmy
29-06-2006, 04:02 AM
Mèo ơi xem có chuyện gì
Có gì nói lại để My còn xét nào

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 04:06 AM
Mèo là chẳng hiểu chi mô
Xim chừng ngừi đó chưa là vào lun
Vì rằng thiếu quá nhìu ...lun
Ấy là tên tuổi cùng là ở đâu?

S!lver [halo]
29-06-2006, 04:46 AM
Trước là ra mắt,sau là đối thơ
Tên em ngay sau chữ "thiên"
Tính tình phóng khoáng lại thêm hiền
Nói ra thì thật là có hơi quá lời
Nhưng được bạn bè mến iu ^^
Nhận qua xét lại ko lời điêu ngoa !
Nhà thì ở tận HCM city
Nay xin chuyển chỗ vào ngay Thiên Bình ! ^^

Mèo Lười Cô Đơn
29-06-2006, 05:01 AM
Thơ thì cũng được đó ai
Nhưng mà vào nhóm phải là kể thêm
Tuổi là ấy liêu kể ...lên
Và thêm câu đối liệu ...vàng hay ko?

S!lver [halo]
29-06-2006, 05:10 AM
Tuổi thì 17 nhưng TN 12
Năm xưa nhờ mẹ sửa Khai sinh
Cho đi học sớm thêm tuổi học trò^^
Lò dò vào web mấy ngày
Thấy đây vui vẻ thơ hay quá chừng
Tính mình rất thik đám đông
Thấy đâu vui vẻ mình xông ngay vào
Thiên Bình ý đẹp lời hay
Ko vào thì uổng thời gian học trò !

Bi giờ mạng lag lao đao
Đối thì ko chậm ,post lên chậm rì
Máy thì rỉ sét , đường truyền lâu
Nếu mà có chậm mong bạn nì đừng trách than !!!!!!!

cherry90
30-06-2006, 01:33 AM
huynh Bình cho muội bắt nay nào
cùng là đồng hương chỉ bảo nghe
muội đây cũng ở chỗ huynh đó
q6 nơi sinh Tinh Linh đây
huynh đây cư ngụ chỗ nào
chào mừng huynh đến Thiên Bình chúng ta

vangemtrongdoi
30-06-2006, 07:02 AM
huynh cứ nói như là người vô tội
muội âm thầm gánh tội thay huynh
huynh cứ đi ko một chút vướng bận
đã quên rồi muội vẫn chờ đợi huynh
đã thấy rồi trong mắt anh - thương
nắng hôm nay bỗng đẹp lạ thường
em cười, anh nói . Xinh như mộng
yêu hơn !

đã qua rồi những giận hờn
xuân về thắp hoa tim - hạnh phúc
chỉ riêng anh,
riêng anh duy nhứt !
yêu một đời !

đã thấy rồi vòng tay ấm, đôi môi
nụ hôn trên mắt ngất ngay
một, hai, ba - từng ngôi sao bằng giấy
kết tựu thành !

một mơ ước - mãi bên anh

S!lver [halo]
30-06-2006, 07:39 PM
Trái tim huynh nào phải sỏi đá
Có hiểu cho nỗi lòng kẻ ra đi
Cất bước đi mà lòng nặng chĩu
Ko bít rằng muôi có còn đợi huynh

Mèo Lười Cô Đơn
30-06-2006, 07:44 PM
Bây giờ đất chật người đông
Dzô nhau ứng đối có phần chùng nghê
Thiên bình nhóm nhỏ đam mê
Bao nhiêu thơ phú họa vào ...thơ chung ..

làm thơ đối đáp lại nhau chút đi

S!lver [halo]
30-06-2006, 07:49 PM
Bi giờ đất rông người thưa
Người thì out mất người chưa vào làm
Bao giờ tụ họp đông đông
Thì a sẽ dc cùng làm thơ chung
Bi giờ lắt nhắt thơ con
Cũng đành phải sống mỏi mòn đợi trông !!