PDA

Xem đầy đủ chức năng : biết ko anh?



tieuthukhocnhe
31-05-2005, 11:39 PM
em biết tim anh đã có người
nhưng lòng em vần cứ khôn nguôi
yêu anh xin đành hẹn kiếp khác
kiếp này xin mài cứ đơn phương

có biết ko anh 1 buổi chiều
anh cùng với họ đi phiêu diêu
em đành câm lặng tình câm nín
vẫn mãi cô đơn , vẫnn 1 mình

tôi muốn quên di 1 bóng hình
đã từng in đậm trái tim tôi
mà sao năm tháng trôi đi mãi
bóng dáng người xưa vần thấy hoài

le nhan
01-06-2005, 12:28 AM
hay ghê luôn sáng tac a?

ngan_kiep_mai_yeu_em
01-06-2005, 12:58 AM
nuối tiếc chi em tình đã hết
khóc chi thêm buồn cũng thế thôi
đời anh như cánh bèo trôi
trăm năm vẫn thế biết đâu bến bờ

tieuthukhocnhe
01-06-2005, 06:36 AM
yêu hồi nào mà nói hết hả anh?
óc em đâu muốn nghĩ gì
mà sao tim cứ li bì nhớ anh
hỏi rằng em phải làm sao?

congchua_tinhnghich84
01-06-2005, 06:49 AM
em ơi ta nào đâu muốn bỏ em
chỉ vì em xấu wa' thôi
đừng trách anh mà làm chi
cho khổ trái tim của nàng

ngan_kiep_mai_yeu_em
01-06-2005, 04:49 PM
em nói lả không yêu anh nữa
sao cúi dầu vẫn gọi mãi tên anh
em nói không còn yêu anh nữa
sao tim em còn hình bóng anh

congchua_tinhnghich84
01-06-2005, 11:28 PM
em nói là em ko iu anh
thì em nhớ để làm gì
nhớ cho đời thêm đau khổ
ngày mai em lên kiệu hoa rùi
thì nhớ anh để làm gi

Chanh Chua
02-06-2005, 03:52 AM
hai chữ yêu đương có ích gì
các em đôi co để làm chi
không thương ,không nhớ cho đời sướng
yêu với đương...khổ...chứ ít gì........

UFO_12a7
02-06-2005, 04:06 AM
Gap Go Lam Chi Moi Tinh Dau
De Roi Hai Dua Phai Xa Nhau
Xa Nhau Lan Ay Sao Buon Tui
Doi Mat Ngay Tho Uot Le Sau

Chanh Chua
02-06-2005, 04:17 AM
chài ai bài post không có dấu
đọc xong liền bị nhức cái đầu
bạn ui đừng post không dấu nữa
bài mà bị del thật là đau........

Khoangtroirieng
03-06-2005, 11:26 PM
Chưa đủ tự tin để gửi gắm ước mơ
Chưa đủ lớn khôn để sống bằng lý trí
Em nhỏ bé trước đời muôn ngả rẽ
Con đường nào em đến được với anh?

okanobee
04-06-2005, 05:30 AM
Hi Nhi , oka nè hì hì
Hai mươi tuổi chưa đã là người lớn
Chín chắn nghĩ suy , toan tính cuộc đời
Nhưng nhỏ bé thì đâu còn Nhi hỡi
Phải lớn thôi , tìm lối rẽ riêng mình
Còn ước mơ hãy cùng xây đắp nhé
Để vươn lên , mục đích sống ngày mai
Và một ngày tự tin kia là đủ
Hãy biến thành sự thật nhé , Nhi thân .

tolyboy_sweetkisses
04-06-2005, 06:23 AM
[COLOR=Red]
Gap Go Lam Chi Moi Tinh Dau
De Roi Hai Dua Phai Xa Nhau
Xa Nhau Lan Ay Sao Buon Tui
Doi Mat Ngay Tho Uot Le Sau
gap go lam chi hai mai dau
de doi cay dang thuong dau
xa nhau thi thay nong cay dang
o gan thi lai muon dam nhau

Narcisus
04-06-2005, 07:07 AM
thôi nhé bạn ơi!Xin đừng buồn
yêu , được yêu cũng có ngày li biệt
là lẽ thường của quy luật thế gian
còn lại trong ta một nửa tình...
như vậy là đủ lắm rồi phải không?.

*Mãi Xa*
04-06-2005, 08:24 AM
anh đã đi, đi thật sao
bên người ấy ko nhìn em lần nữa
cô bé của anh yêu anh như điên dại
sao chưa bao giờ anh nhìn thấu lòng em

thôi đi đi để em bước nhanh hơn
xa rời kỉ niệm những ngày xưa êm ái
chôn sâu lòng em với tình yêu mãi mãi
để anh quên cô em đáng thương này

con đường tình kia,anh có nhiều hạnh phúc
em bên lề chắc chắn sẽ đau thương
thôi em phải đi,còn chi để vương vấn
1 lần trót dại mang tình yêu câm nín

ai biết rằng ai vẫn nhớ ai ?
nhớ ai thao thức những canh dài
chân trời góc bể ai đâu đó
có biết rằng ai vẫn nhớ ai

Khoangtroirieng
04-06-2005, 09:03 PM
To okanobee
Nhi nhớ Thanh nhiều lắm
Mấy ngày nay Nhi lang thang
Hết trang này đến trang khác
Để cố gắng gặp Thanh
Vậy mà hôm nay đây
Mới thấy Thanh đáp lời

(Thanh ơi !!!!!!!! Nhi phải làm sao bây giờ vì Nhi gửi được mấy bài rồi mà khi Nhi vào hồ sơ của Nhi để xem lại những bài đó thì trong hồ sơ của Nhi chỉ thấy ghi là hiện chưa có bài nào mỗi lần muốn tìm lại Nhi toàn phải tìm ở trong mục vườn thơ thôi tìm mãi mới được đến phát chán cả lên)

maunuocbien_5710986
05-06-2005, 02:11 AM
trời
bài thơ thât tuyêt vời.Nó thât giống như tâm trạng của mình bây giờ
Nó như một lời nhắn nhủ từ trái tim tới người mà mình yêu mến