PDA

Xem đầy đủ chức năng : người tình báo mộng



anhnodepzaidau_90
26-06-2006, 08:20 PM
lại một chuyện nữa nhóc được nghe kể và nhóc hông thể nói ra y nguyên được mong cả nhà thông cảm
chuyện là như thía nài
có một người con zai và một người con gái iu nhau, tuy rằng nhà người con gái nghèo nhưng gia đình nhà trai vẫn đồng ý cho cả hai iu nhau rùi cưới nhau
Cho đến một hum chị của người con zai gọi điện sang nhà người con gái và nói rằng người con zai đóa đã đi du học rùi và bảo người con gái đóa cố gắng chờ đợi khoảng 2,3 năm người con zai đóa sẽ về.
người con gái đoá vẫn mong người con zai trở về với mình nhưng ko khỏi suy nghĩ là người con zai sẽ có người iu mới ở bên đóa.
Rùi một hum người con gái mơ thấy người con zai đóa nói với mình rằng : mai anh sẽ về em sang nhà anh đợi nha.
Sáng hum sau người con gái gọi điện sang nhà anh kia và hỏi chị của anh. Chị đóa nói rằng người con zai đóa đã có người iu rùi.
Rất đau khổ,người con gái đóa đã khóc rất nhìu và tối hum đóa cô lại mơ thấy chàng trai nói rằng : mai anh sẽ về em sang nhà anh đợi nha.
Người con gái đóa lại gọi sang và được chị của chàng trai nói là được tin nó sắp cưới bên đóa và sẽ hông về VN nữa.
Cô gái đã rất buồn và nghĩ sẽ tìm đến cái chết nhưng cô hông đủ can đảm để làm chuyện đóa được.Tối hum đóa cô lại mơ thấy chàng trai đóa nói với mình nhưng lại là câu khác : cứu anh với! cứu anh với!
sáng hum sau cô lại gọi sang và kể hết mọi chuyện ra thì người chị gái đóa đã kể sự thật là cái hum mà người chị đóa gọi sang nói rằng anh đã đi du học thì chính hum đóa anh bị tai nạn giao thông và chết roài.
và chính vì thấy người iu mình chờ đợi mình một cách vô ích nên người con zai đóa đã báo mộng cho chị để chị wen mình đi và tìm người khac. Nào ngờ nghe tin xong cô gái đã uống thuốc ngủ và chết để tìm người con zai kia làm bầu bạn dưới âm phủ
hixhix cảm động rơi nước mắt em roài