Lang_Tu_Khung
26-06-2006, 03:02 PM
Khi yêu là sẽ ... ĐAU
Tại mỗi lần em buồn và giận dỗi
Lại coi anh là người có ... tội
Nhéo cả ngàn lần, ai nói chẳng đau.
Khi yêu là sẽ ... ĐAU
Buổi trưa vắng chờ 1 người trước cửa
Ghét cái nắng ngày hè đổ lửa
Tối về nhà ... BỆNH ... chắc phải đau.
Khi yêu là sẽ ... ĐAU
Cứ một tuần đi ăn hàng vài buổi
Hết chè, kem là xoài, cóc, ổi,...
Em chẳng hề gì, nhưng bụng anh ... đau
Khi yêu chắc chắn là phải ... ĐAU
Anh chấp nhận mà, đau nhưng hạnh phúc
Chỉ để được ngắm em cười một lúc
Đau cả đời có lẽ chẳng sao ...
Tại mỗi lần em buồn và giận dỗi
Lại coi anh là người có ... tội
Nhéo cả ngàn lần, ai nói chẳng đau.
Khi yêu là sẽ ... ĐAU
Buổi trưa vắng chờ 1 người trước cửa
Ghét cái nắng ngày hè đổ lửa
Tối về nhà ... BỆNH ... chắc phải đau.
Khi yêu là sẽ ... ĐAU
Cứ một tuần đi ăn hàng vài buổi
Hết chè, kem là xoài, cóc, ổi,...
Em chẳng hề gì, nhưng bụng anh ... đau
Khi yêu chắc chắn là phải ... ĐAU
Anh chấp nhận mà, đau nhưng hạnh phúc
Chỉ để được ngắm em cười một lúc
Đau cả đời có lẽ chẳng sao ...