Xem đầy đủ chức năng : thơ ngông
nangchanhche
26-06-2006, 09:35 AM
Yêu thơ ta đến nơi này
Gặp người hào kiệt xum vầy bên thơ
Cùng nhau ta hát ta hò
Cho thêm chút ý để thơ mặn mà
Nếu ai cảm thấy tài ba
Xin mời cứ việc cho ra chủ đề
Ta đây xin có lời thề
Nếu không đối được ...ta về ngủ lưôn :haha:
anh Bô
26-06-2006, 09:41 AM
Đêm nay hoang lạnh lại cô liêu
Đối ẩm phiêu diêu chỉ 1 mình
Sương phủ tâm tư ai có hiểu
Lòng như cành liễu lá mong manh
Ngồi ôm mộng tưởng suốt 5 canh
Liễu rũ sầu thương liễu buông mành
Ngân nga khúc nhạc thành tâm sự
Để tuổi xuân thì chẳng còn xanh
Em ơi em có yêu anh không vậy em ?
Em ơi em có yêu anh không vậy ?
Em ơi em có yêu anh không ?
Em ơi em có yêu anh ?
Em ơi em có yêu ?
Em ơi em có ?
Em ơi em !
Em ơi !
Em !
Quỷ phong lưu cẩn bút :haha:
tendresses
26-06-2006, 09:49 AM
Thật tình chưa biết tài ai
Nhưng mà nghe nói " kêu" ghê đó người
Vần thơ đối đáp chung vui
Cùng người xem thử tài cao chừng nào
Tôi đây thơ phú không ham
Nhưng mà tranh thủ tôi ngồi họa thơ
Họa thơ nay gặp được người
Mạo muội xin được cùng người đối vui.
nangchanhche
26-06-2006, 10:02 AM
bô nô ::
Đêm lạnh cô liêu đứng một mình
Tức cảnh sinh tình anh bị bệnh?
Miệng hồi lấp bấp chông chênh chữ
Hỏi rằng có phải chứng tương tư ?
Anh có nghe tiếng em gọi khẽ
Lời gió thoảng , hương bay nhè nhẹ
Em nói rằng em chẳng yêu anh :haha:
Thật tình chưa biết tài ai
Nhưng mà nghe nói " kêu" ghê đó người
Vần thơ đối đáp chung vui
Cùng người xem thử tài cao chừng nào
Tôi đây thơ phú không ham
Nhưng mà tranh thủ tôi ngồi họa thơ
Họa thơ nay gặp được người
Mạo muội xin được cùng người đối vui.
Thật tình chẳng phải phe tài
Chỉ là thơ thẩn , thơ ngông thôi người
Đọc qua xin chớ cười chê
Để ta lại phải ủ ê khóc ròng
KHóc vì đã bị ghét rồi
Khóc vì ta lại có thêm kẻ thù
Hoạ thơ xin cứ tự nhiên
Ta đây cũng sẽ huyên thuyền đối cùng:hihi:
tendresses
26-06-2006, 10:03 AM
Một ngày chuyện đến nào ngờ
Đưa người yêu mới thăm người yêu xưa
Trời chiều chợt đổ cơn mưa
Hồn chia mỗi nửa có vừa đủ che
Con đường vàng những lá me
Chút gì lành lạnh như se sắt lòng
Trời mưa bong bóng phập phồng
Trăm con bóng nước trên đường nở hoa
Ngàn xa chút gió hiền hòa
Lắng trong ánh mắt mù lòa trái tim
Một người như nhớ thương thêm
Mà nghe kỷ niệm bóng chìm qua khe
Đường trơn ướt lối mưa về
Những cánh hoa nước trên hè vỡ đôi
Ẩn trong ánh mắt bao lời
Hồn tôi miếng vá cho người trái tim.
thánh_nhân
26-06-2006, 10:09 AM
Nơi này tụ họp đám chăn Trâu
nháo nhác tranh khôn cả bãi cầu
bút phú thi đua quèn ới ả
đứa thì vẽ vện , đứa khoe câu
Vô danh tiểu tốt bút cùn khoe
cớ sự can qua mảng với bè
giấy trắng phơi bong sầu phí mực
om xòm tơ tớp mịt còn me
tendresses
26-06-2006, 10:20 AM
Thất ngôn thơ phú tài cao lắm
Những hỏi thánh nhân ở chốn nào
Mà sao bài gửi còn ít thế
Hay vì vườn nhỏ không muốn chơi?
Còn kia có bé Nàng chạnh chẹ
Thơ tôi đâu có.... nói trách người
Chỉ làm thơ đối cùng chung bước
Hội ngộ anh tài đối vần vui!
#nukhet#
26-06-2006, 01:44 PM
hum ni nu bùn nu ca
mai nu hết bùn thì nu hết ca :rain:
.................làm tạm thử 2 câu.:hihi:
anh Bô
26-06-2006, 03:07 PM
bô nô ::
Đêm lạnh cô liêu đứng một mình
Tức cảnh sinh tình anh bị bệnh?
Miệng hồi lấp bấp chông chênh chữ
Hỏi rằng có phải chứng tương tư ?
Anh có nghe tiếng em gọi khẽ
Lời gió thoảng , hương bay nhè nhẹ
Em nói rằng em chẳng yêu anh :haha:
Sáng nay bỗng mất nụ cười
Lạ chưa sao chợt nhớ người hôm qua
Ngẩn ngơ nghĩ mãi không ra ...
Ôi chao sao nhớ người ta lạ kỳ!
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để tôi thành kẻ tình si dại khờ!
Đêm về tưởng nhớ làm thơ
Sớm mai qua ngõ giả vờ đánh rơi
Lỡ nhịp rồi trái tim ơi!
Vườn hồng đã có bướm vui với hồng...
Quỷ phong lưu cẩn bút :haha:
Love5ong
27-06-2006, 12:29 AM
Thẩn thơ với chút thơ ngông
Thì hay ta đã phải lòng với thơ
Thương cho lãng khách dại khờ
Trách người tri kỷ không chờ cố nhân
nangchanhche
27-06-2006, 02:21 AM
Một ngày chuyện đến nào ngờ
Đưa người yêu mới thăm người yêu xưa
Trời chiều chợt đổ cơn mưa
Hồn chia mỗi nửa có vừa đủ che
Con đường vàng những lá me
Chút gì lành lạnh như se sắt lòng
Trời mưa bong bóng phập phồng
Trăm con bóng nước trên đường nở hoa
Ngàn xa chút gió hiền hòa
Lắng trong ánh mắt mù lòa trái tim
Một người như nhớ thương thêm
Mà nghe kỷ niệm bóng chìm qua khe
Đường trơn ướt lối mưa về
Những cánh hoa nước trên hè vỡ đôi
Ẩn trong ánh mắt bao lời
Hồn tôi miếng vá cho người trái tim.
Duyên đến duyên đi há còn khoe
Sầu đến sầu đi vướng chút nhoè
Ảo ảnh giăng ngang không lối thoát
Mình ta vô vọng chốn cung mê
Tim kia quý quá xin trả lại
E rằng bất cẩn dễ bị trầy
Tay thời dzô dzụng khâu chẳng khéo
Lưu lại vết thương khó mờ phai
Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 02:26 AM
Yêu thơ ta đến nơi này
Gặp người hào kiệt xum vầy bên thơ
Cùng nhau ta hát ta hò
Cho thêm chút ý để thơ mặn mà
Nếu ai cảm thấy tài ba
Xin mời cứ việc cho ra chủ đề
Ta đây xin có lời thề
Nếu không đối được ...ta về ngủ lưôn :haha:
Mèo thì chẳng thể tài ba
Nhưng mà cứ thử đề là ...ra ngay
Thế nay chảnh đã rảnh tay
Hay là bận việc, ...chém là chít chưa
Đề vì nắng đã quá hè
Ta nay đang chán ...vì là nắng lôi
Gió thì cuốn cứ lôi thôi
Làm thơ hè đến, hè về ... mất vui...
nangchanhche
27-06-2006, 02:43 AM
Sáng nay bỗng mất nụ cười
Lạ chưa sao chợt nhớ người hôm qua
Ngẩn ngơ nghĩ mãi không ra ...
Ôi chao sao nhớ người ta lạ kỳ!
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để tôi thành kẻ tình si dại khờ!
Đêm về tưởng nhớ làm thơ
Sớm mai qua ngõ giả vờ đánh rơi
Lỡ nhịp rồi trái tim ơi!
Vườn hồng đã có bướm vui với hồng...
Anh kia sao rảnh quá thay
Khi không vứt rác ngay nhà ta đây
Hỏi anh có lụm lên ngay
Hay là đứng đấy đợi ta...đánh đòn :haha:
Mèo thì chẳng thể tài ba
Nhưng mà cứ thử đề là ...ra ngay
Thế nay chảnh đã rảnh tay
Hay là bận việc, ...chém là chít chưa
Đề vì nắng đã quá hè
Ta nay đang chán ...vì là nắng lôi
Gió thì cuốn cứ lôi thôi
Làm thơ hè đến, hè về ... mất vui...
Hè đến hè đi có mấy khi
Than trời trách đất làm chi hỡi người
Nắng thì ta đội nón lên
Rồi lên xe đó ...phóng đi thả điều :haha:
thánh_nhân
27-06-2006, 07:56 AM
Thất ngôn thơ phú tài cao lắm
Những hỏi thánh nhân ở chốn nào
Mà sao bài gửi còn ít thế
Hay vì vườn nhỏ không muốn chơi?
Còn kia có bé Nàng chạnh chẹ
Thơ tôi đâu có.... nói trách người
Chỉ làm thơ đối cùng chung bước
Hội ngộ anh tài đối vần vui!
Thanh nhàn ngự chốn Cẩm Quan cao
bách mọc sâm sâm phủ nối vào
cỏ tốt sánh xuân thềm rọi sáng
oanh vàng năm tháng hót vui sao
Vần thơ viết mãi vẫn hoài mong
lữ khách dừng chân cả tháng dòng
thế thái ta tìm cây bút sánh
tô đời tươi đẹp chử thanh phong
Người nào thoáng đọc ắt là cay
bởi những câu thơ vạn nghĩa này
sự thế đâu sinh đường khó hiểu
âm thầm suy nghĩ sẽ ra hay
tendresses
27-06-2006, 08:25 AM
Quê người cư ngụ thơ tường tận
Chỉ ngại rằng đây vẫn thiếu lời
Biết là thơ phú thất ngôn ... tuyệt!
Nay người cùng đối vui xiết bao.
Xưa biết lối thơ ít người dùng
Nay gặp tiên sinh dạ bồi hồi
Lời thơ muốn nói người có biết
Bày tỏ cùng ai nỗi niềm này....
nangchanhche
27-06-2006, 09:04 AM
Thanh nhàn ngự chốn Cẩm Quan cao
bách mọc sâm sâm phủ nối vào
cỏ tốt sánh xuân thềm rọi sáng
oanh vàng năm tháng hót vui sao
Vần thơ viết mãi vẫn hoài mong
lữ khách dừng chân cả tháng dòng
thế thái ta tìm cây bút sánh
tô đời tươi đẹp chử thanh phong
Người nào thoáng đọc ắt là cay
bởi những câu thơ vạn nghĩa này
sự thế đâu sinh đường khó hiểu
âm thầm suy nghĩ sẽ ra hay
Thất ngôn tứ tuyệt thật là hay
Nay thời gặp được quả rất may
Xưôi dòng thác chảy ta hội ngộ
Đối ẩm thi thơ ở nơi này
Tình cờ lữ khách đến dừng chân
Ngao du sơn thuỷ tìm thêm bạn
Hay thời mưốn trọ dăm ba tháng?
Tìm người tri kỷ sớm hàn huyên
thánh_nhân
27-06-2006, 09:19 AM
Sơn hà một dải rạng bình minh
nịch bịch thơ mang cả sức mình
sải bước lai bồng đây vấn lại
cao chào đong cạn nét uy linh
vài dòng phú mọn có gì đâu
vuốt lại hờn cay của thoáng đầu
khép kín tâm tư sầu bán nguyệt
thâm tình bằng hữu tạ duyên nhau
anh Bô
27-06-2006, 09:37 AM
Anh kia sao rảnh quá thay
Khi không vứt rác ngay nhà ta đây
Hỏi anh có lụm lên ngay
Hay là đứng đấy đợi ta...đánh đòn :haha:
Đã yêu lại nói rằng ko
Trời xanh có chứa cơn giông bồi hồi
Cách j buộc được gió trời
Để tôi nhặt lại những gì đánh rơi :haha:
Như thế đã đc chưa em :lol: ,
Tiếp chiêu nữa này :
Anh thì thầm theo những giấc mơ
Vẫn biết yêu em sẽ muôn vàn cách trở
Tại sao trái tim vẫn lặng thầm mong nhớ
Để những đêm buồn mơ tưởng bóng hình ai...
Quỷ phong lưu cẩn bút
giacat_tiensinh
27-06-2006, 09:42 AM
to:thánh nhân
Duyên thay tấc đất vẹn đôi chân
gió bụi canh dài hỡi thánh nhân
tuyết trắng con đường hoa mấy dặm
lai bồng cẫm tú nguyệt sau vân
Còn trời rọi sáng vạn can qua
đũa lệ mâm thưa rượu thấm nhòa
sánh bát nghiêng vơi nhìn bán nguyệt
nâng sầu say với cõi hồng hoa
over_night
28-06-2006, 12:02 AM
làm thơ tôi vốn chẳng ham
nhưng mà buồn quá bít làm chi đây
ngày dài viết đại cho khuây
vừa làm vừa viết hết ngày cô đơn.
sUp3r Sh0cK
28-06-2006, 04:42 AM
Vừa lết dzô đây boom nổ dzòn
Trẻ, dzà...ai náy chạy lon ton
Vườn thơ gì mà kinh khủng quá
Thôi thôi...lết ra kẻo dép mòn ...:D
..........
ú dzè ....bè chảnh chẹ.......mần thơ lên tay wa'.....pai' fuc. nha ....:haha:
nangchanhche
28-06-2006, 08:44 AM
Bô nô::
Trách ai sao cứ si tình
Trách ai sao cứ một mình tương tư
Trách ai sao cứ ậm ừ
Sao không quyết đoán ...để chừ mất em
Vừa lết dzô đây boom nổ dzòn
Trẻ, dzà...ai náy chạy lon ton
Vườn thơ gì mà kinh khủng quá
Thôi thôi...lết ra kẻo dép mòn ...:D
..........
ú dzè ....bè chảnh chẹ.......mần thơ lên tay wa'.....pai' fuc. nha ....:haha:
Chân kia nay đã bị gì? :D2
Mà sao phải lếch trông kì quá cơ
Vườn thơ nên chỉ có thơ
Chớ nào có phải chiến trường nổ bom :haha:
chán wé nên tào lao dzô đây phá đó pà :D2
anh Bô
28-06-2006, 05:13 PM
Bô nô::
Trách ai sao cứ si tình
Trách ai sao cứ một mình tương tư
Trách ai sao cứ ậm ừ
Sao không quyết đoán ...để chừ mất em
Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát
Không hiểu dùm em lại nỡ cho anh
Là không yêu, là một kẻ vô tình
Anh tức quá, đêm lòng ao ước lệ :haha:
hãy cho anh 1 cơ hội nữa :lol:
quỷ phong lưu cẩn bút
sUp3r Sh0cK
28-06-2006, 10:34 PM
Chân kia nay đã bị gì? :D2
Mà sao phải lếch trông kì quá cơ
Vườn thơ nên chỉ có thơ
Chớ nào có phải chiến trường nổ bom :haha:
chán wé nên tào lao dzô đây phá đó pà :D2
To: mu. Chanh?
Chân tui vừa mới bị tông
Hoda đời mới mà không mắt nhìn
Nói ra thật là bực mình
Lâu ngày gặp pa` vẫn khìn như xưa ...:haha:
.......
pa` tào lao tui tào hủ...dzô tui dzí pa` cùng tào nghen...hhaa
Lost.
28-06-2006, 10:42 PM
Dép lào lê chút không sao
Chân thời khấp khểnh thấp cao - nghẹn ngào
Chạy vô đối đáp tào lao
Hận thời chợt nhớ kẻ nào tông ta
:D:D:D:D
8 triệt để ss
sUp3r Sh0cK
28-06-2006, 10:54 PM
Hận chi mấy đứa xế quèn
Đụng người rồi sợ nên hèn dzọt luôn
Ta đây chẳng trách chẳng buồn
Hơi đâu nghĩ ngợi thiệt hơn _nhức đầu ......:haha:
.........
888 là nghề của mình..:hihi:
nangchanhche
29-06-2006, 06:57 AM
Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát
Không hiểu dùm em lại nỡ cho anh
Là không yêu, là một kẻ vô tình
Anh tức quá, đêm lòng ao ước lệ :haha:
hãy cho anh 1 cơ hội nữa :lol:
quỷ phong lưu cẩn bút
Là con trai chớ nên nhút nhát
Gặp con gái phải thêm nhiều hoạt bát
Đừng u sầu để lệ hoen mi
Kẻo con gái ...từ xa chết ngất :haha:
pà nô hết:: :D
Đi đường hông chịu ngó chi
Xớn xa xớn xác làm gì ...khổ thân
Chỉ tội là tội cái chân
Cái mắt gây tội ...cái chân phải tàn :haha:
S!lver [halo]
29-06-2006, 07:01 AM
Người khác đụng phải khổ thân anh
Nhưng em đụng phải trời còn thương anh
Sau này em phải lo toan
Bọc anh suốt cả cuộc đời nhớ ko ?:haha:
tomato123
29-06-2006, 07:11 AM
Bước dzào chô pic' thơ ngông
Hỏi xem bé Chảnh kiếm chồng được chưa :D
Dzòng tay Chảnh mới dạ thưa : :D): ( lễ phép nhỉ )
Dạo này em bận đi kua Bô Nồ :D
***********************
Bô Nồ cẻn thẹn dzới em Chảnh :3nhay:
anh Bô
29-06-2006, 05:48 PM
Là con trai chớ nên nhút nhát
Gặp con gái phải thêm nhiều hoạt bát
Đừng u sầu để lệ hoen mi
Kẻo con gái ...từ xa chết ngất :haha:
Nếu em chết (ngất) , chắc là anh có thể
Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm
Anh đến nơi em nghỉ giấc ngàn năm
Ngồi lặng lẽ sầu như cây liễu rũ :haha:
lần nì ko khóc nữa :lol:
quỷ phong lưu cẩn bút
kiep lieu trai
30-06-2006, 07:05 AM
Nơi này tụ họp đám chăn Trâu
nháo nhác tranh khôn cả bãi cầu
bút phú thi đua quèn ới ả
đứa thì vẽ vện , đứa khoe câu
Vô danh tiểu tốt bút cùn khoe
cớ sự can qua mảng với bè
giấy trắng phơi bong sầu phí mực
om xòm tơ tớp mịt còn me
Bước tới nơi này có ít câu
Làm văn cốt yếu chỉ dzải sầu
Thánh nhân sao nỡ đòng xuyên thấu
Ví tựa mọi người đám chăn trâu ?
Nếu là thi sỹ phải lựa câu
Công dung ngôn hạnh đặt làm đầu
Văn thơ phú đáp đừng quá ẩu
Bút này gặp lại chẳng nể đâu.......
S!lver [halo]
30-06-2006, 07:35 PM
Nơi này tụ họp đám chăn Trâu
nháo nhác tranh khôn cả bãi cầu
bút phú thi đua quèn ới ả
đứa thì vẽ vện , đứa khoe câu
Vô danh tiểu tốt bút cùn khoe
cớ sự can qua mảng với bè
giấy trắng phơi bong sầu phí mực
om xòm tơ tớp mịt còn me
Ngông nghênh có lúc cũng chừng (mực )
Ông ko vào có ai bảo gì ông
Vào rồi ăn nói trống không
Khua môi múa mép tự cho mình thanh cao
Tẩy chay !!!!
nangchanhche
01-07-2006, 03:37 AM
Bước dzào chô pic' thơ ngông
Hỏi xem bé Chảnh kiếm chồng được chưa
Dzòng tay Chảnh mới dạ thưa : ( lễ phép nhỉ )
Dạo này em bận đi kua Bô Nồ
***********************
Bô Nồ cẻn thẹn dzới em Chảnh
Đây là tốp pic thơ ngông
Chớ nào có phải kiếm chồng đâu nha :gian:
Cà húi cứ nói vào _ ra
Người ta hông biết ...tưởng là thiệt sao ?? :ham::ham:
Bô nô::
Hết khóc rồi lại ủ ê :noidea:
Nhìn anh, em cũng chán chê mất rồi
Nếu anh mưốn nói đôi lời
Thì mau nói lẹ ...không thời ..em bay :haha:
anh Bô
01-07-2006, 10:08 AM
Bô nô::
Hết khóc rồi lại ủ ê :noidea:
Nhìn anh, em cũng chán chê mất rồi
Nếu anh mưốn nói đôi lời
Thì mau nói lẹ ...không thời ..em bay :haha:
Một chiều vắng em lang thang trên phố
Vốn kiêu sa em phải cố làm cao
Mặt vênh lên đang kiêu hãnh bỗng "Ào"
Xời.. "xinh" quá em nhào bay xuống cống
tặng em nào chảnh :haha:
nangchanhche
02-07-2006, 08:41 AM
Anh Bô làm dzậy hình như hông có hợp cho lắm, để chảnh sữa lại xí dzầy nè
Một chiều vắng, anh lang thang trên phố
Vốn kiêu sa anh phải cố làm cao
Mặt vênh lên đang kiêu hãnh bỗng "Ào"
Xời.. "xinh" quá anh nhào bay xuống cống :D):
như dzậy mới đúng á Bô nô :D2
thánh_nhân
03-07-2006, 09:26 AM
Bước tới nơi này có ít câu
Làm văn cốt yếu chỉ dzải sầu
Thánh nhân sao nỡ đòng xuyên thấu
Ví tựa mọi người đám chăn trâu ?
Nếu là thi sỹ phải lựa câu
Công dung ngôn hạnh đặt làm đầu
Văn thơ phú đáp đừng quá ẩu
Bút này gặp lại chẳng nể đâu.......
Tình sầu biển khổ tiếc dầy công
dạy mãi không lên cả phiến lòng
cái chữ mần thinh âu gió thoảng
mười hai năm học vút ra sông
Vườn hoa cỏ dại mượt hơn hoa
đất tốt ươm cây dậu tím cà
trái đắng than thân thời héo nhụy
đâu trời .........đâu đất .....cũng đâu kha???
']
Ngông nghênh có lúc cũng chừng (mực )
Ông ko vào có ai bảo gì ông
Vào rồi ăn nói trống không
Khua môi múa mép tự cho mình thanh cao
Tẩy chay !!!!
Hoa thơm mọc giữa cánh đồng hoang
bướm lượn vờn quanh nhụy bẽ bàng
khuất ánh sao xa nhoè bóng hạ
đầu bờ vương mãi lá khô vàng
kiep lieu trai
04-07-2006, 07:18 AM
Tình sầu biển khổ tiếc dầy công
dạy mãi không lên cả phiến lòng
cái chữ mần thinh âu gió thoảng
mười hai năm học vút ra sông
Vườn hoa cỏ dại mượt hơn hoa
đất tốt ươm cây dậu tím cà
trái đắng than thân thời héo nhụy
đâu trời .........đâu đất .....cũng đâu kha???
Thì thôi chuyện cũ bỏ cho qua
Sum họp nơi đây tụ một nhà
Tao nhân dạ có trơ như đá
Chữ nghĩa trau dồi ta với ta
Vườn tím lâu ngày chỉ thấy ma
Deo cỏ xanh ươm tím chật nhà
Thánh nhân không ngại đường thơ sá
Hội nhé cùng ta điểm sắc hoa
anh Bô
04-07-2006, 06:07 PM
Anh Bô làm dzậy hình như hông có hợp cho lắm, để chảnh sữa lại xí dzầy nè
Một chiều vắng, anh lang thang trên phố
Vốn kiêu sa anh phải cố làm cao
Mặt vênh lên đang kiêu hãnh bỗng "Ào"
Xời.. "xinh" quá anh nhào bay xuống cống :D):
như dzậy mới đúng á Bô nô :D2
Em về đi đừng nhìn lại phía sau
Anh sẽ đi vừa đi vừa huýt sáo
Dẫu trái tim có ngập tràn giông bão
Anh đã quên vui những lúc rất buồn
Nhường em thắng trận này đấy :lol:
thánh_nhân
05-07-2006, 05:47 AM
Thì thôi chuyện cũ bỏ cho qua
Sum họp nơi đây tụ một nhà
Tao nhân dạ có trơ như đá
Chữ nghĩa trau dồi ta với ta
Vườn tím lâu ngày chỉ thấy ma
Deo cỏ xanh ươm tím chật nhà
Thánh nhân không ngại đường thơ sá
Hội nhé cùng ta điểm sắc hoa
Mầu trời lam biếc nắng như nung
biển ngọc buồn giương, sóng vẫy vùng
hướng đất xa mờ kia mấy dải
lai bồng còn vẹn yên ba trung
Phiến lòng bỏ ngỏ đã bao phen
vuốt lại hờn cay với bút quèn
tám tấc non ngàn, mây mấy trượng
các phùng mạc đạo nhả bon chen
nangchanhche
05-07-2006, 09:35 AM
Bô nô::
Anh đi đâu mà chừ mới quay lại
Ắt hẳn là muốn bỏ cuộc phải không?
Theo gió ngàn bay đi tìm hoa mới
Bỏ lại ta bơ vơ giữa cánh đồng
tendresses
05-07-2006, 02:42 PM
....
Vườn tím lâu ngày chỉ thấy ma
Deo cỏ xanh ươm tím chật nhà
Thánh nhân không ngại đường thơ sá
Hội nhé cùng ta điểm sắc hoa
Vườn tím lâu rồi vắng bóng ai
Vần thơ hờ hững đợi ngày giài
Ai còn mong nhớ còn khắc khoải
Một áng thơ vui tím vườn chiều...
sUp3r Sh0cK
05-07-2006, 09:02 PM
Tình sầu biển khổ tiếc dầy công
dạy mãi không lên cả phiến lòng
cái chữ mần thinh âu gió thoảng
mười hai năm học vút ra sông
Vườn hoa cỏ dại mượt hơn hoa
đất tốt ươm cây dậu tím cà
trái đắng than thân thời héo nhụy
đâu trời .........đâu đất .....cũng đâu kha???
....................
Vườn thơ mấy bận rối tung lên
Kiện tụng lung tung thấy thật phiền
Kẻ tỏ ta đây sinh cớ sự
Người thì bạc nhược trách '' không hên ''
Vườn thơ cỏ dại vượt ba tằm
đất tốt người trồng chẳng biết chăm
Nhụy rữa , cành khô, thân lá héo
Kiu trời....kiu đất......quá xa xăm ......
Lost.
05-07-2006, 09:11 PM
Nghe lời trách cứ bụng dạ nghe
Bởi biết sao hơn... lối đi về
Cỏ dày hơn sắc hoa thưa thớt
Muốn thốt nên câu ...mất tựa đề
Vốn vắng ngươi nom giữa đất vàng
Để cho vương rộng hoá tan hoang
Để người lui tới cười chua xót
Đất vắng thi ca....chán ngút ngàn
anh Bô
08-07-2006, 03:49 PM
Bô nô::
Anh đi đâu mà chừ mới quay lại
Ắt hẳn là muốn bỏ cuộc phải không?
Theo gió ngàn bay đi tìm hoa mới
Bỏ lại ta bơ vơ giữa cánh đồng
Đã nói quên đi mà sao em vẫn nhớ !
Vẫn mơ những giấc mơ về người .
Có lẽ tình quá đậm sâu !
Nên muốn quên đi sao khó quá , người ơi !
Mình làm lại từ đầu hả em ? :lol:
thanlongcodon
09-07-2006, 03:03 AM
xin lỗi anh bô anh đừng giận
tôi nhớ ko phải vì nhớ anh
nhớ cánh dồng nhớ wê hương
vì vậy anh bô đừng tưởng lầm
bach_long_hai
11-07-2006, 01:12 PM
hôm nay là tết thiếu nhi
phu huynh các cháu đi chơi thật nhiều
đi chơi tất sẽ làm liều
làm liều thì lại có nhiều thiếu nhi !
Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 05:06 PM
......................................
Vườn tím lâu ngày chỉ thấy ma
Deo cỏ xanh ươm tím chật nhà
Thánh nhân không ngại đường thơ sá
Hội nhé cùng ta điểm sắc hoa
Vườn tím lâu ngày chỉ thấy ma
Ai người đi đó bỗng mất nhà
Ai kia vẫn thế làm thơ hoạ
Ai người kêu đó gọi tiếng ma....
S!lver [halo]
11-07-2006, 08:10 PM
Trên đời này ta chỉ là thỏ
Nhưng thế gian chỉ là cỏ ta ăn
Mà sao ta vẫn ko thể hiểu
Đứng cạnh em ta chẳng dám làm liều !!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.