Xem đầy đủ chức năng : Xứ sở những giấc mơ
lãng_tử_bụi_đời
26-06-2006, 09:16 AM
Ai cũng có một giấc mơ để nhớ
Giấc mơ tình đẹp như những vần thơ
Anh và em trở về thời thơ ấu
Ta quen nhau chẳng biết từ đâu
Theo năm tháng tình đầu nẩy nở
Đã lớn rồi nhưng tôi vẫn ngu ngơ
Em đã lớn mắt nhung huyền mơ mộng
Nụ cười duyên đã cướp cả hồn tôi
Lost.
26-06-2006, 07:08 PM
Ta cũng đã hơn lần lạc bước
Và thần thở ở xứ sở giấc mơ
Len len sâu những ân ái hững hờ
Rồi quay quắt một điều gì không rõ
Sợ ánh bình minh sợ rằng sáng tỏ
Một ân tình mờ nhạt với trăng sao
Yêu thương kia hỏi rằng đã vút cao?
Mà sao dạ vẫn mơ hồ như thể.....
Một giấc mơ nương náu nhiều hơn thế
Một lần buồn cho vạn kiếp mông lung
KHông quá đau khi đã đến tận cùng
Vì chắc lẽ cũng chỉ hoài mơ giấc
lãng_tử_bụi_đời
27-06-2006, 03:01 AM
Ai đem nỗi buồn khoác lên người lãng tử
Để nỗi buồn gieo hết cả vào thơ
Lãng tử buồn ngày tháng ngẩn ngơ
Từng vần thơ dưng dưng hàng nước mắt
Ai đã đem những niềm vui đi mất
Những nụ cười tươi sáng ở trên môi
Hồn mơ mộng giờ thành sâu thảm
Khúc nhạc buồn than thở suốt canh thâu
Ai đã lấy những vần thơ nóng bỏng
Bỏ lại ta một mớ bòng bong
Không yêu em nhưng sao tôi buồn thế
Em theo ngươi tôi lòng dạ tái tê
Lost.
27-06-2006, 09:13 PM
Ai đã trót cho tim ai mơ mộng
Để rồi làm tan vỡ đến hư hao
Đến rồi đi như những trận mưa rào
Và cuốn nốt cả mộng đời còn lại
Giấc mộng qua cho từng chiều khờ dại
Chạy trốn mình và lẩn tránh cơn mơ
Chỉ biết im để sống với ơ hờ
Và chỉ thế với muôn ngàn cơn cũ........
ahha_i_am_kaka9288
27-06-2006, 09:52 PM
...Ngày thơ ấu hơn một lần mơ mộng
Được cùng em nô giỡn với biển xanh
Anh là gió em là con thuyền nhỏ
Gió đưa thuyền ra giữa biển khơi xa
Nhưng giông tố đã làm ta chợt tỉnh
Bỗng nhận ra thuyền bé bỏng mong manh
Ngọn gió nhỏ không vượt qua cơn lốc
Lặng nhìn thuyền chôn lấp biển sâu kia.....
lãng_tử_bụi_đời
28-06-2006, 12:04 AM
Ôi giấc mộng có bao giờ trở lại
Có bao giờ hiện tại như mơ
Có bao giờ những vần thơ bay bổng
Chắp cánh ta bay đến thiên đàng
Tôi lãng tử đừng cười tôi lãng tử
Bởi mộng mơ đôi lúc ngu ngơ
lãng_tử_bụi_đời
28-06-2006, 04:41 AM
Mưa bất chợt cho lòng ai sao xuyên
Giọt vỡ tan vương vai áo thân thương
Ôi cô bé về trong chiều mưa ấy
Có nhớ trăng một kẻ đợi trờ
Bao ngày nữa thì mùa thu sẽ đến
Mùa diu dàng đem đến tình yêu
koconnuakeolac
28-06-2006, 04:46 AM
mơ một ngày được là cô Tấm
sống âm thầm chẳng cầu mong chi
cũng có lúc mơ thành quả thị
để dâng hương cho khắp lượt nhân gian
nhưng buồn thay giâc mơ đã vỡ tan
vỡ mất rồi giấc mơ vỡ mất tan
tongnguyenhuy
28-06-2006, 07:34 AM
tưởng rằng em duyên nợ dở dang
thì em muốn khóc vỡ tan mộng lành
ai dè cổ tích ko thành
em ko mang đc chiếc giày thân tiên
cherry90
28-06-2006, 11:55 PM
giày thủy tinh bà tiên ban tặng
vỡ tan rồi lần vấp ngã năm xưa
hoàng tử nọ giờ đang bên người khác
lọ lem ngồi khóc thân mình hẩm hiu
S!lver [halo]
29-06-2006, 05:39 AM
Bà tiên hiện ra ,sao con khóc
Hiểu nỗi lòng tặng giày mới đeo chân ^^
Dìu con đứng bước tiếp đường tình yêu
Phía trước chông gai mong con ko ngại
Sau này hạnh phúc thỏa chờ mong !
Phong Linh
29-06-2006, 05:58 AM
Ước gì...em được đến vương quốc thần tiên cổ tích
Nơi có ngọn núi cao vươn tới tận biển xanh
Nơi hoa nở như em vẫn thường nhớ
Nơi có một tình yêu trong lành...
lãng_tử_bụi_đời
29-06-2006, 06:13 AM
Điều em ước bao người cùng mơ ước
Một tình yêu như giọt nước trong veo
Không gơn sóng không vẩn mầu trăng gió
Chỉ có ai và chỉ có em
lãng_tử_bụi_đời
29-06-2006, 09:12 AM
Trọn đời này tôi sẽ không quên
Ngày hôm ấy dưng dưng hàng lệ đắng
Tôi ngậm ngùi nuốt căm hận vào tim
Cứ cười đi đi tìm niềm vui mới
Giấc mộng này tôi là kẻ chơi vơi
Mất tình yêu mất người yêu dấu
Lạc giữa đời tôi chẳng biết về đâu
Lãng tử ta một thời mơ mộng
Số đào hao giờ thành kẻ thất tình
Ta mỉnh cười chách mình quá dại
Biết dại rồi trót dại làm chi
Giờ ta buồn có ai buồn hơn thế
Kẻ thất tình có thể vui không
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.