PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đến Huế du lịch đi 3` con



VODKA
18-03-2005, 01:02 PM
Phá Tam Giang
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/pha-tam-giang.gif
Ðồng bằng ven biển Thừa Thiên Huế có nhiều đầm phá, vũng như phá Tam Giang, đầm Thanh Lam, đầm Thủy Tú, đầm Cầu Hai, vũng Lập An. Ðây là tụ hội của hầu hết các con sông trước khi đổ ra biển. Tam Giang và Cầu Hai là 2 đầm phá nước lợ lớn nhất, tiêu biểu nhất ở Việt Nam với chiều dài gần 70 km đã án ngữ hầu hết chiều dài của tỉnh Thừa Thiên Huế là vùng nước lợ lý tưởng cho nhiều loại thủy sản sinh sống.
Phá Tam Giang có độ sâu từ 2 đến 4m, có nơi sâu tới 7m, mặt nước rộng mênh mông là địa bàn hoạt động kinh tế quan trọng mang lại những giá trị tài nguyên to lớn. Hàng năm khai thác trên vùng đầm phá hàng nghìn tấn hải sản, cá, tôm các loại. Những năm gần đây, trên vùng đầm phá đã phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm và trồng rau câu. Hiện nay tỉnh đang nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu qua phá Tam Giang để có điều kiện phát triển kinh tế và du lịch tại vùng này. (Vietnamtourism)

Đầm Cầu Hai
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/dam-cauhai.gif
Nằm bên đường quốc lộ 1, chạy dài từ Cầu Hai đến chân đèo Phú Gia thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ðầm Cầu Hai như món quà của thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho con người. Chúng tôi xuống thuyền ở bến đò Cầu Hai, lênh đênh du ngoạn ngắm nhìn cảnh núi non, đầm phá, thuyền bè... Ðã hơn 8 giờ sáng, dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè mà nước Ðầm Cầu Hai vẫn trong vắt, mát lạnh. Ðến giữa đầm, bạn có cảm giác xung quanh mình là biển nước mênh mông bởi Ðầm Cầu Hai rộng tới gần 10.000 hecta.
Thuyền đi khoảng 30 phút, là đến vùng đất cổ mà cách đây hơn 300 năm (năm 1961) Chúa Nguyễn Phúc Chu nhân lên núi Túy Vân này thấy phong cảnh bốn phía là non nước, mây trời, cỏ cây và ruộng đồng xanh ngát đã cho lập trên đỉnh núi ngôi chùa nguy nga mang tên Túy Vân Tự. Hôm nay đây, mái chùa vẫn cổ kính, rêu phong, chuông chùa vẫn ngân nga vang vọng trong không gian tĩnh mịch, trầm lắng. Kiến trúc cổ kính, cảnh vật xung quanh lại vừa đẹp vừa thơ nên ngôi chùa Túy Vân được tôn vinh là một trong số hai mươi thắng tích đẹp nhất của Kinh đô Huế.
Từ đỉnh núi Túy Vân, nhìn xuống toàn Ðầm Cầu Hai như "lồng gương in trời". Nhìn về phía đông, đường chân trời biển Ðông kéo dài tới vô tận... Nhìn về phía tây, núi Bạch Mã như chú kỵ mã đang xòe bờm trắng xóa, tung vó phi nước đại và đại ngàn Trường Sơn xanh đến mơ màng. Còn nếu vượt qua đỉnh Hòn Rẫm sẽ gặp Vụng Chân Mây, nơi đang khởi công xây dựng cảng nước sâu lớn nhất miền Trung, góp phần hình thành một khu công nghiệp - dịch vụ - du lịch mới...
Vài năm gần đây, Ðầm Cầu Hai đã đem lại giá trị kinh tế không nhỏ. Những người dân chài sống ven Ðầm Cầu Hai đã đầu tư vốn xây dựng 163 hecta hồ nuôi tôm xuất khẩu. Với diện tích chỉ bằng khoảng 1/60 diện tích Ðầm Cầu Hai nhưng những ngư dân vùng này đã thu được 14,7 tấn tôm giá trị 4,3 tỷ đồng (1995). Trong tương lai, Ðầm Cầu Hai sẽ tiếp tục được khai thác mạnh hơn và sẽ trở thành một vùng kinh tế trù phú.(Du lịch Việt Nam)

VODKA
18-03-2005, 01:03 PM
A Lưới
Đây là điểm du lịch nằm ở phía Tây Nam Huế, cách thành phố Huế khoảng 70km theo đường tỉnh lộ 12. Nằm giữa vùng núi non hùng vĩ của dãy Trường Sơn, A Lưới là huyện miền núi biên giới nơi đồng bào dân tộc Pacô- Tà Ôi cư trú. Trải qua bao năm tháng, đồng bào các dân tộc ít người ở đây vẫn còn tồn được các phong tục tập quán truyền thống của mình.
Du khách đến A lưới, ngoài tham quan, nghiên cứu những cánh rừng nhiệt đới, còn có cơ hội tìm hiểu phong tục tập quán và các nếp sinh họat độc đáo của đồng bào Pacô-Tà Ôi. Sự hấp dẫn của điểm du lịch A Lưới còn được tăng lên gắp bội với di tích đường mòn Hồ Chí Minh vĩ đại, con đường đã đi vào huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của người Tà Ôi - A Lưới đủ làm cho nhiều khách nước ngoài và những nhà nghiên cứu nghệ thuật kinh ngạc do kỹ xảo dệt đặc biệt mà không tồn tại ở bất cứ nơi nào trên thế giới là cách lồng các hạt cườm vào vải đồng thời với lúc dệt vải.(Theo Internet)

Thanh Tân Bản hòa tấu của thiên nhiên
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/thanhtan-01.jpg
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/thanhtan-02.jpg
Bây giờ, đường đến Thanh Tân không còn trắc trở như xưa. Khu du lịch này được xây dựng trên một diện tích đất 30 ha, nằm sát chân núi Thanh Tân trong dãy Trường Sơn hùng vĩ. Màu xanh của núi rừng, cây cỏ đã tạo cho du khách cảm giác hưng phấn ngay từ phút ban đầu.
Với người dân Huế thì vùng đất Thanh Tân ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền từ lâu đã không còn xa lạ gì. Bởi suối nước nóng nơi này có thể làm chín quả trứng gà là điều hầu như ai cũng biết. Ngay từ những năm đầu thế kỷ XX năm 1928, một số nhà khoa học Pháp đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu ứng dụng nước khoáng Thanh Tân vào việc giải khát và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, nước khoáng Thanh Tân trở thành thông dụng chỉ khoảng 10 năm nay và mọi người đến với nơi này nhiều hơn khi Thanh Tân đã xây dựng được khu du lịch nghỉ dưỡng.
Với giá vé 30 ngàn đồng vào cửa cho hai người, bạn có thể tắm được tất cả các loại hồ bơi ở Thanh Tân. Nào là suối ngâm nước nóng với nhiệt độ bao giờ cũng từ 35 - 420C, hồ nước lạnh có máng trượt hoặc hồ có tạo sóng biển. Như vậy, dù đến đây bất cứ mùa nào trong năm, bạn đều có thể ngâm tắm nước nóng hay nước lạnh, hoặc ngỡ mình đang được nô đùa cùng sóng biển trên núi. Nếu muốn có một khoảng không gian riêng biệt, đã có hồ tắm đôi bạn hoặc hồ gia đình được thiết kế dưới những tán lá thơ mộng. Ngoài ra còn những cụm bồn tắm bố trí trong những căn nhà lá nhỏ dành riêng cho người thích sự kín đáo và yên tĩnh. Dĩ nhiên để có sự riêng biệt này, bạn phải yêu cầu trước và giá vé cũng sẽ cao hơn.
Có không ít du khách từng đến để ngâm tắm chữa bệnh. Khu nhà điều dưỡng và các phòng vật lý trị liệu kết hợp ngâm tắm lúc nào cũng có một đội ngũ y bác sĩ lành nghề. Riêng khách đến tắm bao giờ cũng phải tuân thủ một số quy định chặt chẽ trước khi đặt chân xuống hồ để giữ vệ sinh chung và giữ sức khỏe cho riêng bạn. Sau khi được ngâm tắm thỏa thích, cảm giác đói đến nhanh hơn. Bạn có thể trở thành thực khách của Nhà hàng hoặc các quầy bán thức ăn nhanh.
Với những người thích khám phá thì vườn lan Thanh Tân là một sưu tập công phu. Đặc biệt, giống địa lan Phong Sơn với màu tím nhạt gây thích thú cho người thưởng ngoạn. Đây là giống lan lạ, lại như một cô gái đỏng đảnh với đặc tính thức trưa, ngủ muộn theo mùa. Nếu siêng, cứ đi theo dòng suối lên đỉnh đồi, còn nhiều loài hoa dại làm cho mọi người ngạc nhiên. Nước khoáng Thanh Tân làm tán lá rộng hơn và hoa cũng có cánh lớn hơn. Khu dẫn xuất nước khoáng trên đồi Hải Thượng Lãn Ông chắc hẳn sẽ làm bạn quan sát. Bởi lẽ, bạn sẽ nghĩ đến những chai nước khoáng hàng ngày vẫn uống hoặc uống lần đầu tại khu du lịch này. Sát chân núi, giữa rừng cây xanh là hồ nước khoáng, suối nước khoáng thiên nhiên. Trong khung cảnh hoang sơ, rừng - núi và suối như một bức tranh đẹp và bản hợp xướng của núi rừng có thể làm bạn quên quay về, để đắm mình giữa thiên nhiên thơ mộng.
Ở lại với Thanh Tân, chẳng ai có thể đi ngủ sớm cả, bởi đêm ở đây với các thú vui tập thể như ca hát, đốt lửa trại làm cuộc vui cứ kéo dài ra. Sau một giấc ngủ ngon, sáng mai thức dậy, không biết bạn hay địa lan Phong Sơn sẽ đón một ngày mới sớm hơn? Bạn chắc chắn đã có một ngày nghỉ hoàn toàn thú vị và vô cùng bổ ích cho sức khỏe. (VHNT)

VODKA
18-03-2005, 01:03 PM
Ðồi Thiên An và Hồ Thủy Tiên
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/hothuytien.jpg
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/doithienan.jpg
Thiên An là địa danh gồm nhiều ngọn đồi trồng thông phia Tây Nam thành phố Huế, gần lăng vua Khải Ðịnh. Trên đỉnh đồi có Tu viện Thiên An. chung quanh khu vực đồi có Hồ Thủy Tiên và khu lăng mộ cổ Ba Vành, còn in dấu vết một nghi án xưa.
Khung cảnh bình yên, không gian trong lành, Thiên An và Thủy tiên là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần khá thú vị. Ngành Du lịch đã có một dự án hình thành khu vui chơi giải trí có tầm cỡ ở khu vực này trong một tương lai gần.(Theo Internet)

Ðồi vọng cảnh
Ðồi Vọng Cảnh nằm ven bờ một khúc quanh của sông Hương, cách lăng Tự Ðức và Ðồng Khánh chừng trên 600m. Thực ra nơi đây chỉ là một ngọn đồi trọc, lác đác vài lô cốt bằng bê tông từ thời chiến tranh còn để lại. Ngọn đồi này còn nổi tiếng bởi nơi đây là vị trí thưởng cảnh tuyệt vời-đúng như ngữ nghĩa cái tên của nó. Ðứng trên đỉnh đồi Vọng Cảnh, du khách có thể bao quát một không gian rộng lớn của dòng sông Hương, của nhiều núi đồi, thung lũng xung quanh. Ngay dưới chân đồi, dòng sông lững lờ xuôi về thành phố mềm như dải lục, xanh như ngọc bích. Vào buổi chiều tới, lúc hoàn hôn, quan sát kỹ dòng nước, du khách có thể thấy được sự đổi sắc kỳ diệu của nó dưới tác động của ánh sáng mặt trời. Ven bờ sông là những làng mạc xanh tươi, những ngôi nhà bình dị của cư dân, núi Ngọc Trản, núi Kim Phụng lung linh soi bóng trên mặt nước. Xa về bốn phía, du khách sẽ chiêm ngưỡng toàn cảnh các công trình kiến trúc cổ kính thấp thoáng dưới rừng thông cổ thụ xanh rì: lăng Minh Mạng, lăng Ðồng Khánh, lăng Thiệu Trị, điện Hòn Chén, tu viện Thiên An...(Theo Internet)

VODKA
18-03-2005, 01:06 PM
Sông Đông Ba
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/song-dongba.jpg
Nơi cư ngụ của vạn chài. Dọc hai bờ sông, tiếp nối tiếp những thuyền là thuyền, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên con đò nhỏ ấy. Trong một khoang thuyền không đầy 12 m2, rất có thể có đến 2,3 thế hệ cùng chung sống. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, thành phố Huế đang có kế hoạch giải tỏa, tạo cho vạn chài có cuộc sống ổn định.

Sông Hương thơ mộng
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/hue4.jpg
Đến Huế, không có du khách nào bỏ qua du thuyền trên sông Hương. Gọi là sông Hương, bởi dòng sông chạy qua những cánh rừng thảo mộc có hương thơm. Với độ dài 80 km, sông Hương uốn lượn trong thành Huế, như một sự cố tình làm say đắm du khách. Thuyền đưa du khách dạo khắp kinh thành qua các cầu Phú Xuân, Tràng Tiền, Dã Viên, đưa du khách lên thăm chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén, lăng Minh Mạng... để rồi xuôi về cửa Thuận An tắm biển.
Đêm về mặt sông như được dát bạc, nghe đâu đấy giọng hò mái đẩy man mác của người con gái xứ Huế cất lên, nghe mà thương mà nhớ. Núi Ngự nằm ở bờ Nam, còn có tên Băng Sơn cách kinh thành khoảng 3 km. Ngọn núi hình thang cao 105 m, đỉnh bằng phẳng như một bức bình phong che chở cho kinh thành.(T/CQH)

VODKA
18-03-2005, 01:08 PM
Điểm hẹn thác A-nô
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/thac-ano.jpg
Thác A-nô tọa lạc tại xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế. Thác bao gồm ba thác nước tựa những bức rèm voan trắng muốt và nhiều hồ nước nhỏ giữa rừng. Lặng người, sững sờ... có lẽ là trạng thái của hầu hết những ai lần đầu đặt chân đến khu du lịch sinh thái thác A-nô ở xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế.
Không kỳ vĩ, bao la như Bạch Mã, khu du lịch sinh thái thác A-nô rộng chừng 10 ha, gợi cho du khách cảm giác gần gũi, thân quen với cảnh vật núi rừng gần như còn trong trẻo, nguyên sinh. Thác A-nô cách trung tâm huyện A Lưới khoảng 2km về phía đông-bắc và cách Huế chừng 40km đường ô-tô. Đúng là một cảnh trí trời cho, với ba thác nước không xa nhau, cao 8m, 60m, và 120m tựa như ba bức rèm voan trắng muốt lung linh trước gió. Cuối thác là những hồ nước nhỏ trong veo in bóng mây trời, rất lý tưởng cho du khách thỏa thích tắm mình thư giãn, thả hồn mơ màng cùng tiếng chim rừng lảnh lót, du dương...
Từ cách xa hàng trăm mét, du khách có thể cảm nhận được dòng thác qua âm thanh ào ào ù ù, từ những dòng nước đổ, nghe như tiếng tù và của các chàng trai Pa Cô trong những ngày lễ hội truyền thống. Thác A-nô vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp sơ khai. Quanh thác là những lùm hoa dại nhấp nhô khoe sắc, những mỏm đá phủ dày rêu xanh. Sáng sớm, du khách khó nhận ra đâu là thác, đâu là cây cối, núi đồi... bởi tất cả đều nhạt nhòa một màn sương trắng. Buổi trưa, dưới ánh nắng chói chang, làn sương tan dần để lộ một khung cảnh trong trẻo, tươi xanh diệu vợi, có lẽ là thời điểm đẹp để du khách ngắm nhìn, tận hưởng vẻ quyến rũ cảnh quan sơn thủy. Chiều về, khi bóng mặt trời chìm dần sau đỉnh thác, những ánh lân tinh cuối cùng sáng rực trong làn hơi nước bốc lên mỗi lúc một dày đặc, nom thật kỳ ảo.
Đến khu du lịch sinh thái này, du khách không những chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên tươi mát mà còn hiểu và biết thêm về lịch sử đấu tranh anh dũng, bản sắc văn hóa của người dân vùng cao A Lưới. Sau cái dáng vẻ sơn thủy hữu tình thiên phú, vùng đất này còn lừng danh một thời là "đất thép" - căn cứ địa cách mạng, đầu não của khu ủy Trị - Thiên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Một số địa danh nơi đây đã đi vào quốc sử như "Ngã tư giao liên đỏ máu", Suối A-riêng - nơi che giấu khí tài vận tải chi viện chiến trường, Trường dạy cương lĩnh của Đảng bằng tiếng Pa Cô đầu tiên do ông Hồ Ngọc Mỹ mở.
Đến nay, đường tỉnh lộ 49 từ Huế lên A Lưới xe chạy đã êm, lại thêm đường Hồ Chí Minh đi qua A Lưới sẽ hoàn thành trong nay mai. Khu du lịch sinh thái thác A-nô là điểm hẹn lý tưởng của du khách yêu thiên nhiên đất nước Việt Nam.(ND)

Bạch Mã điểm du lịch sinh thái hấp dẫn
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/rungqg-bachma.jpg
Cách thành phố Huế 40 km về phía nam, Vườn Quốc gia Bạch Mã được xem là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với một kho tàng về các chủng loại động thực vật quý hiếm, phù hợp với tour du lịch khám phá, tìm hiểu. Ðường lên Bạch Mã quanh co, rừng già thoắt ẩn, thoắt hiện rất thích hợp với tour du lịch leo núi. Ðến Bạch Mã, du khách có thể lên Vọng Hải Ðài để từ đó ngắm nhìn toàn cảnh một vùng biển trời, non nước bao la, thăm quan thác Ðỗ Quyên và thác Bạc uy nghi chảy giữa núi rừng, dừng chân tại Ngũ Hồ để cắm trại, tắm mát vui chơi và lang thang trong khu rừng chò đen với những cây chò cao 50m, thẳng tắp, có đường kính 1 đến 1,5m thật hấp dẫn giữa cảnh núi non trùng điệp. Vườn Quốc gia Bạch Mã hiện đã có một hệ thống phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế, một số khu cắm trại độc đáo, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu du lịch dã ngoại của du khách.
Dọc đường đi lên khu du lịch còn có 10 chòi tranh cho khách nghỉ chân. Các tuyến đường từ đỉnh Bạch Mã đi thăm thác Ðỗ Quyên đã có bậc cấp và tay vịn. Do ở gần biển và có nhiệt độ trung bình từ 18-26oC, Bạch Mã được ví như SaPa của miền Bắc hay Ðà Lạt thứ hai của miền Trung và được đánh giá là một trong những nơi nghỉ mát vùng núi có khí hậu dễ chịu nhất của Ðông Dương.
Từ Huế, Ðà Nẵng khách du lịch có thể đi tham quan Bạch Mã trong ngày hoặc qua đêm, kết hợp tham quan tắm biển tại khu du lịch Lăng Cô do Công ty Du lịch Hương Giang tổ chức với giá từ 250.000-300.000 đồng/khách. (Theo TBDL)

VODKA
18-03-2005, 01:13 PM
Đánh thức biển Lăng Cô
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/langco.jpg
Nằm giữa đèo Hải Vân và Phú Gia; với biển êm, nắng ấm và dải cát trắng thoai thoải như khoác cho bán đảo Lăng Cô vẻ đẹp huyền bí...
Nằm ớ phía Bắc đèo Hải Vân trên quốc lộ 1A, bán đáo Lăng Cô nổi bật hẳn lên giữa biền trời xanh thẳm.

Biển trời Lăng Cô
Thiên nhiên như ưu đãi cho vùng đất còn nhiêu khó nghèo. Lăng Cô êm đềm luôn nhận được những tặng vật của biển vớl nhiều loại tôm, cua, mực. Cạnh đó, đầm Lập An có cơ man nào là cá nước lợ.
Cuộc sống của làng chài với những ngư dân chất phác và hiếu khách. Ở đây du khách được dịp thưởng thức chất nước ngọt lịm của trái dừa tươi vừa hái từ trên cây xuống.
Lăng Cô còn có những rừng cây, bãi đá. khe suối., Mộc mạc và hoang sơ, hương rừng thơ mộng khiến ai đã một lần biết đến suối Mơ, suối Hói Cam... mà chẳng xao xuyên lòng!

Thú vui cùng biển
Khách nhàn du đến Lăng Cô không chỉ để thưởng thức những món đặc sản biển. Chẳng ai có thể hờ hững trước vé đẹp tuyệt vời của bãi biển Lăng Cô nhìn từ trên đèo Hải Vân.
Ban ngày, du khách có thể vui đùa thỏa thích bên những con sóng lăn tăn xanh trong. Không gian tĩnh lặng của núi rừng và biển hẳn sẽ là điều thứ vị để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Nếu thích câu cá. người dân chài sẵn sàng cùng du khách lênh dênh trên mật đầm Lập An câu cá đối khi bóng chiều dần.buông.

Đánh thức vùng đất hiền hòa
Trước đây, du khách chỉ biết đến Lăng Cô vì địa danh này nằm trên trục đường Bắc - Nam. Một nhà nghỉ công đoàn cũ kỹ, vài hàng quán tự phát của dân địa phương đã không còn phù hợp với lượng khách ngày một đông.
Khu du lịch Lăng Cô vừa mới hình thành vào tháng 3-2002 đã trở nên chật chội khi 43 phòng nghỉ lúc nào cũng kín khách. Lối kiến trúc biệt lập theo những đường nét cố xưa của Huế, kết hợp với thiên nhiên vùng biển đã tạo nên một phong cách riêng của khu nhà nghỉ này.
Cảnh quan có núi, rừng và biển, Lăng Cô còn là địa điểm lý tưởng để phát triển nhiều loại hình giải trí khác như lặn biển, lướt sóng, leo núi... khá lý tưởng trong tương lai. (TTNN)

Bãi biển bình yên ở Huế
http://www.saigonnet.vn/dulich/tinhthanh/hue/baibienhue.jpg
Huế vào hè nóng bức không chịu nổi. Ngày nào nhiệt độ cũng lên đến 35-37oC. Chưa kể hôm có gió Lào, cái nóng thổi vào da thịt như lửa hun, đụng chỗ nào cũng hâm hấp. Nhưng ở Huế mùa hè lại là mùa du lịch lý tưởng. Sau một ngày du ngoạn lăng tẩm, hoàng cung, chùa chiền... tốt nhất là hãy xuôi theo QL49 về cửa Thuận tắm biển.
Bãi biển chỉ xa thành phố 12km đường nhựa. Qua khỏi đập Đá đã cảm thấy mát rười rượi ngọn gió sông Hương, màu xanh của cây vườn Vĩ Dạ. Vượt 6km qua huyện lỵ Phú Vang, những cánh đồng mênh mông hiện ra trải dài đến vùng đầm phá Tam Giang, đầm Chuồn, đầm Sam. Khu du lịch nước nóng Mỹ An sát bên đường, đầy đủ các dịch vụ tắm đơn, đôi hoặc gia đình.
Xe chạy thêm 6km nữa sẽ đến bãi tắm dài hơn 2km. Dừng lại ngay trước Trấn Hải Đài để xem di tích lịch sử Pháp chiếm Thuận An năm 1883. Thong thả thì có thể đi bộ dạo chơi qua đập Hòa Duân, công trình ghi nhớ trật lụt thế kỷ năm 1999. Bãi biển đang được dần dần bồi đắp tự nhiên sạch và đẹp hơn. Những hàng quán bằng tranh tre nối liền đôi bờ dương liễu xanh rờn. Trước mặt là biển Đông, sau lưng là đầm phá lộng gió. Về nơi đây thưởng thức thế nào là "tươi sống" từ con ghẹ, con mực, con tôm bắt ngay ở biển, ở đầm phá lên còn tươi rói. Đưa cay thì sẵn thứ rượu trắng làng Chuồn.
Đêm ở biển bình yên, bình yên đến mức có thể nằm lăn ra cát ngủ một giấc vô tư tới bình minh. Văn Cao và Nguyễn Tuân sinh thời đã về đây trắng đêm uống rượu Chuồn. Đến Huế mà chưa đi tắm biển cửa Thuận, chưa thức cùng Tam Giang, chưa thưởng thức rượu Chuồn thì mới hiểu Huế nửa chừng...
* Phương tiện:
- Đi xe máy hoặc ôtô: Từ cầu Trường Tiền về đến bãi tằm Thuận An: 12km theo QL49. Khu nước nóng Mỹ An: 6km thuộc xã Phú Dương (Phú Vang) sát bên QL49.
- Đi thuyền theo dòng sông Hương về đến bãi tắm Thuận An mất 1 giờ. Qua Vĩ Dạ, Cồn Hến, phố cổ Gia Hội, phố cổ Bao Vinh, Làng Sình... (Theo LÐ)

Ðến Huế ngủ biển Thuận An

Ở Huế mùa hè là mùa du lịch lý tưởng. Sau một ngày du ngoạn lăng tẩm, hoàng cung, chùa chiền... tốt nhất là hãy xuôi theo quốc lộ 49 về cửa Thuận tắm biển. Bãi biển chỉ cách thành phố 2 cây số đường nhựa. Qua khỏi Ðập Ðá đã cảm thấy mát rượi bởi ngọn gió sông Hương và mầu xanh của cây vườn Vĩ Dạ. Vượt sáu cây số qua huyện lỵ Phú Vang, những cánh đồng mênh mông hiện ra trải dài đến vùng đầm phá Tam Giang, đầm Chuồn, đầm Sam. Khu du lịch nước nóng Mỹ An sát bên đường đầy đủ các dịch vụ tắm đơn, đôi hoặc gia đình.
Xe chạy thêm 6 cây số nữa sẽ đến bãi tắm cửa Thuận trải dài hơn hai cây số. Du khách có thể dừng lại ngay trước Trấn Hải Ðài để tham quan di tích lịch sử ghi dấu ngày Pháp chiếm Thuận An năm 1883. Thong thả thì có thể đi bộ dạo chơi qua đập Hòn Duân, công trình ghi nhớ trận lụt thế kỷ năm 1999. Bãi biển nơi đây được bồi đắp tự nhiên đang dần trở nên sạch và đẹp hơn. Những hàng quán bằng tranh tre nối liền đôi bờ dương liễu xanh rờn. Trước mặt là biển Ðông, sau lưng là đầm phá lộng gió.
Về đây du khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn hấp dẫn được chế biến từ những con ghẹ, mực, tôm vừa bắt ở biển, ở đầm phá lên còn tươi roi rói. Ðưa cay thì sẵn thứ rượu trắng làng Chuồn.
Ðêm ở biển bình yên đến mức có thể nằm lăn ra cát ngủ một giấc vô tư tới sáng mai. Văn Cao và Nguyễn Tuân sinh thời đã về đây thức trắng đêm uống rượu Chuồn. Ðến Huế mà chưa đi tắm biển cửa Thuận, chưa thức cùng Tam Giang, chưa thưởng thức rượu Chuồn thì mới hiểu về Huế nửa chừng. (Theo TBDL)

heoconjapan
07-04-2005, 06:28 PM
heocon nè opla.thật sự bất ngờ khi vào trang này đó.opla hiểu nhiều thật đó.chẳng bù cho mình chẳng hiểu gì về danh lam thắng cảnh quê hương mình cũng chẳng có cơ hội đi đâu xa cả.mà mình thì rất thích được đi du lịch.những thông tin bổ ích giúp heo con nhiều lắm nhé.nhất định khi trở lại quê nhà heo con phải đi vòng vòng quanh đất nước mới được.và cố đô của bạn cũng sẽ ko nằm ngoài dự kiến của mình.lúc đó opla nhận lời làm hướng dẫn viên du lịch nhé

VODKA
08-04-2005, 12:45 AM
hic hic, sửa bài của heocon mà mệt muốn chết, lần sau heocon nhớ type có dấu nhé, hôm nay rảnh nên sửa lại cho heocon thôi đó, chứ sau này là ko có sửa nữa đâu nghen.
opla cũng ko có hiểu biết gì nhiều đâu mà, có lẽ heocon chưa được đi nên chưa có biết thôi. Khi nào đi rồi có khi còn biết nhiều hơn opla nữa đó chứ.
Khi nào mà heocon đến huế chơi, nếu có opla ở huế thì opla sẽ làm hướng dẫn viên cho 1 ngày nhé, okie? chịu ko hả, tại opla mỗi lần về huế là ko có rảnh cho lắm, đi chơi với mấy đứa bạn cũng hết cả ngày rồi mà :D:D

Akite_for_you
01-05-2005, 06:24 PM
hứ, anh úplá khun wá, toàn có ý định rủ rê người t vzề nhà mình thôi! Nhưng mà fải công nhận mụt diều là Huế đẹp thiệt đó. Lần đó thèng bạn em vzô Huế thì học sinh giỏi, chơi ở Huế mấy ngày mừ nó dám gọi diện vzề nói là Huế đẹp wá hổng mún vzề nhà nữa, thía mới đau em chứ!

VODKA
02-05-2005, 03:03 AM
kakaka, đau lém hả em, khi nào em đến huế gọi điện lại cho nó rồi lại nói cái câu đó, cho nó đau lại chơi :D:D

nangchanhche
03-05-2005, 04:59 AM
công nhận Huế là nơi lãng mạn xịt huynh nhở .....hèn chi huynh của mụi cũng lãng xẹt hum kém :D:D

Meodzo
03-05-2005, 07:55 AM
Tình yêu với Huế trong Huynh của mụi là Vô bờ bến muh ... :)

Opa
10-05-2005, 06:18 PM
ra huế nhớ ghé wa dà nẵng nghe

~Lolita~
11-05-2005, 01:53 PM
Tình yêu với Huế trong Huynh của mụi là Vô bờ bến muh ... :)
Tại có mèo nên ổng mới yêu dzô bờ cát dzậy đó! :hihi:

tuan254
11-05-2005, 04:31 PM
opla ơi , sao ko cóp ảnh đại nội va nha thờ phú cam cho bạn bè xem vậy? cảnh đại nội đẹp lắm mà , lại có trường đại học mỉ thuật trong đó nửa nên có nhiều sinh viên nử .....xinh lắm.............hehehe