PDA

Xem đầy đủ chức năng : (^_*)...Một chút thôi mà ....(*_^)@@!!



bebuon_157
26-06-2006, 06:30 AM
Ngồi buồn lại nhớ tình xưa
Tưởng rằng quên lãng ai ngờ còn vương
Một chút tình , một chút nhớ thương
Lại một chút ...vấn vương bên người hôm nay :lelele: :cungly:

saygoodbye
26-06-2006, 06:45 AM
ngồi bùn em nhớ người yêu
một chút thương yêu nay giờ nơi đâu
chỉ một chút tình ban đầu
mà sao anh nỡ quăng đâu mất rồi
em đây thơ thẩn bồi hồi
đi tìm một chút của riêng đôi mình

giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 08:50 AM
em này lại nghĩ linh tinh
tình anh còn giữ một mình đó thôi
yêu em dạ vẫn bồi hồi
vì em quá xấu hay tôi yêu lầm