phaminhung1012
26-06-2006, 05:55 AM
Bài thơ anh làm
Có tên em trong đó
Những con thuyền lá đỏ
Trên dòng sông mùa thu...
Em vẫn đẹp như sông thu ngày ấy
Một chút dịu dàng và một chút bâng khuâng
Con sóng kia vương một chút thăng trầm
Lam chiếc là chợt khẽ khàng lay động
Nước sông thu sao cứ dài và rộng...
Có tên em trong đó
Những con thuyền lá đỏ
Trên dòng sông mùa thu...
Em vẫn đẹp như sông thu ngày ấy
Một chút dịu dàng và một chút bâng khuâng
Con sóng kia vương một chút thăng trầm
Lam chiếc là chợt khẽ khàng lay động
Nước sông thu sao cứ dài và rộng...