Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ước chi mà thèm



saygoodbye
26-06-2006, 02:00 AM
ước gì em là mảng trăng
nhiều đêm anh tắm em nằm em xem

ước gì anh là que kem
ngày đêm em cứ mang kem ra mần (ăn)

ước gì anh là quả banh
em đem anh đá lanh quanh trong nhà

ước gì anh là quả cà
em đem đi nấu cá xào cà chua

ước gì anh là on cua
em đem anh nướng ăn cùng càng cua

ước chi anh là con rùa
thì em sẽ để cho anh vô chùa

tendresses
26-06-2006, 05:17 AM
Ước gì em dòng nước trong
Anh mang tắm mát những trưa nắng hè

Ước gì em hoá thành chè
Anh thêm chút đá làm liền vai ly

tongnguyenhuy
26-06-2006, 06:47 AM
ước gì em hoá nước trà
dù cho trà nóng thổi xong sẽ dùng

ước gì anh hoá cái mùng
hy sinh muỗi cắn ... anh hùng vì em

ướt gì em hoá miếng nem
dzù cho chua chát vẫn thèm làm sao

saygoodbye
26-06-2006, 06:52 AM
ước gì anh là cái chăn
đêm đêm che chắn em nằm hen anh
ước gì anh là quả nhanh
nhựng khi trời nóng nước chanh mát lành
ước gì anh là cái khăn
khi em đi tắm em cầm anh theo (hi'hi')

romeo si tình
26-06-2006, 06:56 AM
ước gì em hòa thành trâu
để anh là đỉa anh bâu vào đùi

ước gì em hoá thành chim
để anh là kẻ mang ghim trong quần

hì hì thất lễ thất lễ

tongnguyenhuy
26-06-2006, 06:57 AM
ước gì em hoá chiếu manh
đến khi túng thiếu đem nhanh đi cầm
ước chi em hoá cái hầm
có gì ko tốt anh ngâm trong này
ước gì em hoá cái cây
anh là cái cuốc cuốc bay cho rồi

saygoodbye
26-06-2006, 07:02 AM
ước gì anh hóa thành heo
em đây cầm kéo thiến heo cho rồi
ước gì anh hóa thành nồi
em đem bỏ mắm cá hồi vào ngâm
ước gì anh hóa thằng hâm
nhiều đêm em kiếm anh nào vô chơi

tendresses
26-06-2006, 07:03 AM
Ước gì em hóa thành chồi
Để anh là nụ ta thời bên nhau

Ước gì em hóa thành rau
Để anh mang nấu những khi đói lòng

tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:25 AM
ước chi em hoá xa bông
mỗi khi đi tắm anh bồng em đi
ước chi em hoá con "ki"
có ăn trộm đến bắt phi ra hầu
ước chi em hoá cái gầu
anh quăng xuống giếng,(roài) kéo đầu em lên

saygoodbye
26-06-2006, 07:34 AM
ước chi anh hóa tấm rèm
nhiều đêm nhìn em cho thèm chết anh
ước chi anh hóa cái chăn
em đem cho rệp cắn ăn thấy mà
ước gì anh hóa con la
em cho anh chở trăm ba ký hàng

tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:38 AM
ước chi em hoá con tem
dán vào thư gửi anh đem cho bồ
ước dzì em hoá nầm mồ
anh là xác ướp anh dzô anh nằm
ước gì em biến con tằm
anh quấn tơ lại măm măm cho roài

saygoodbye
26-06-2006, 08:14 AM
ước gì anh hóa miếng băng
em đây em lấy băng cho thằng bồ
ước gì anh hóa miếng hồ
em đem em dán cho bồ em đây
ước gì anh hóa cái cây
cây đứng ngoài cửa biết trong đây thế nào

giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 08:46 AM
ước gì em hóa cây sào
anh là thuyền nhé cứ loa ầm ầm
ước gì em là củ sâm
mỗi khi đau bụng anh ngâm...uống dần
ước gì em biến thành thần
cho anh giàu có anh phần kép xê(wc)
ước gì em hoá thành dê
những khi bụng đói bắt về giết chơi
ước gì...ôi đã hết lời
nhường cho người khác cho đời thêm vui

saygoodbye
26-06-2006, 09:23 PM
ước gì anh hóa chổi chà
em về xem phá em chà cầu tiêu
ước gì anh hóa quan liêu
em đem em chém anh nhiều đời luôn
ước gì anh hóa cái khuôn
em đem em bán anh luôn cho rồi

giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 09:57 PM
ước gì em hóa thành ma
anh là thầy pháp sẽ ra tay trừ
ước gì em là nhà tù
anh vào trong đó anh thù em luôn
ước gì em là chuồn chuồn
anh cho cắn rốn anh buồn đi bơi
ước gì em hóa thành rơi
cho anh là muỗi em xơi cũng đành

tongnguyenhuy
27-06-2006, 02:00 AM
ước gì em hoá cái chuồn
anh đem anh nhốt đến muôn vạn người
ước chi em hoá đười ươi
thắt dây dzô cổ cười cười đi chơi
ước chi em hoá xe hơi
anh ngồi lên đó ( dạo) nơi nơi vòng vòng

Lost.
27-06-2006, 05:08 AM
Ước vui rồi sẽ hóa nhàm
Loang quanh sẽ hóa spam bài liền