Xem đầy đủ chức năng : Ra mắt Thiên Bình
tendresses
26-06-2006, 12:47 AM
Hôn nay trời đẹp lên cao
Tâm hồn bay bổng vần thơ gọi mời
Thiên Bình nhóm nhỏ kia ơi
Tôi xin gia nhập đối thơ cùng người
Những mong bè bạn gần xa
Hòa cung một nhịp vần thơ .. Thiên Bình
Nay vì mới bước vào đây
Có gì chỉ giáo giúp tôi nhé người
Xin gia nhập Thiên Bình nhé !!!!
Thienmy
26-06-2006, 12:58 AM
Cám ơn bạn đã bước vào
Thiên My thay mặt đón chào ghi danh!
shrek010sky
26-06-2006, 12:59 AM
Ai kìa nhóm nhỏ vào chơi
Ghé thăm bạn hữu lâu rồi gặp đây.
tendresses
26-06-2006, 01:01 AM
Cảm ơn My nhé chào người
Tư nay đối đáp Thiên Bình chung vui.
saygoodbye
26-06-2006, 01:01 AM
xin lổi cho tôi hỏi đôi câu
ông này đã có phép vào hay chưa
chữ ký sao chẳng thấy rưa
chữ X to thế là sao hen người
tendresses
26-06-2006, 01:04 AM
Vào đây nhóm nhỏ chung vui
Xin mời chư vị sum vầy làm quen
Lâu nay tôi thấy người rồi
Và mong chung bước cùng người đối thơ
Những mong bè bạn gần xa
Thiên Bình một nhóm là nhà chung vui.
Còn như chủ ký... lõ kỷ thuật .....
Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 01:05 AM
Thui là xin nỗi mọi ngừi
Vì rằng ấy bận, ...té rùi hậu ơi
Thôi nhé, hẹn lúc thảnh thơi
Mèo là sẽ bảo ấy rùi sửa nha ...
Thienmy
26-06-2006, 01:07 AM
Thui nào chớ có bực mình
Hậu còn làm thế là tình ... già thêm!
Bởi vì người chẳng bít tên
Địa chỉ link đó có gì lạ đâu!
Ai kìa nhóm nhỏ vào chơi
Ghé thăm bạn hữu lâu rồi gặp đây.
Ghé chơi thì phải mang quà
Mỗi câu nói vậy thật là ... ngại ghê (hì hì)
cherry90
26-06-2006, 03:18 AM
tỷ My hay thật à nha
chưa chi đã hỏi đến quà rồi sao
Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 03:19 AM
Tỷ ấy tính đó rất hao (quà)
Gặp thân mới lạ, cho quà là qua
tendresses
26-06-2006, 04:54 AM
Gặp bạn My nhé đòi quà
Xin chia tôi với đừng dành riêng ai.
giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 08:33 AM
thiên bình ngày càng lại vui
thêm thành viên mới cho tui chúc mừng
tendresses
26-06-2006, 08:43 AM
Cảm ơn nhé Giang hồ thi sỷ
Thiên Bình nyaf vui lắm người ơi....
giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 09:05 AM
vui thì tui cũng biết rồi
chúc nhóm thêm có nhiều lời thơ hay
Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 01:57 AM
Cảm ơn bạn đã nói lời
Mông rằng dzui đó..sẽ ngày ko phai
Còn kai ấy nhé chia quà
Thiếu là miu đó,...hì là ko song
shrek010sky
27-06-2006, 06:31 AM
Ghé chơi thì phải mang quà
Mỗi câu nói vậy thật là ... ngại ghê (hì hì)
Bạn hiền hội ngộ vần thơ
Gặp rồi ta hãy chung vui nhé người
Quà thì bạn hởi có ngay
Nếu không chê ít ... một chầu kem tươi!
Ngày mai nếu có gặp người
Ta cùng hội ngộ vườn thơ .... đợi chờ.
Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 06:45 AM
Bạn hiền hội ngộ vần thơ
Gặp rồi ta hãy chung vui nhé người
Quà thì bạn hởi có ngay
Nếu không chê ít ... một chầu kem tươi!
Ngày mai nếu có gặp người
Ta cùng hội ngộ vườn thơ .... đợi chờ.
Ấy là chỉ có quà vui
Cùng ngừi đối ẩm ...đó là tỷ tui
Ấy nhé liệu được ko ngươi
Gặp mèo cũng phải có quà à nha
Hic, đâu được thế :lelele:
shrek010sky
27-06-2006, 07:01 AM
Gặp Mèo thì thiệt là vui
Riêng gì quà cáp tui đây sẳn sàng
Mèo ơi hãy đến nơi này
DÙ trời mưa gió ngại gì . . . đúng không.
Quà này quà tôi để dành ai
Quà thơ quà ngọt, nghĩa tình chứa chan.
romeo si tình
27-06-2006, 07:08 AM
tui xin góp ý vài câu
là huynh là muội sao đâu thấy người
biết rằng nóng tính là tôi
thì vô phải báo với tui một lời
tuy rằng tui đã thấy rùi
nhưng mà luật lệ thì tui phải dùng
hì hì
tongnguyenhuy
27-06-2006, 07:11 AM
giang hồ nay đã thẳng ngay
ko còn ngày cũ đắm say một người
tendresses
27-06-2006, 07:31 AM
Mê ô thiệt tính thẳng ngay
Vì thơ khó tả hiểu nhầm mà thôi
Nay tôi xin mượn đôi lời
Chào người tôi bước chung vui Thiên Bình.
romeo si tình
27-06-2006, 07:56 AM
romeo cũng có lời
trước là kính bạn sau là mời thơ
khi xưa xính mích vẩn vơ
thì nay xin lỗi có lời tôi sang
tendresses
27-06-2006, 08:09 AM
Được rồi nhé Mê ô
TỪ nay ta sẽ chung vui Thiên Bình
Ngày mới nối nhịp lời thơ
Ta cùng hội ngộ đôi lời nhóm vui.
Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 08:51 AM
Bây giờ ta lại nói cười
NHầm kia đã lộ ra rồi đóa nha
Lên là ta lại hát ca
Vui thơ đối đáp, ..chan hòa nhóm thơ
tendresses
27-06-2006, 08:58 AM
Nhóm thơ vui lắm người ơi
Cùng vui cùng đối ta chung nhịp cầu.
over_night
27-06-2006, 11:52 PM
Mở mail dzom` ðọc giật mình
"Gởi anh yêu dấu 1 nghìn nụ hôn"
Tui già ... gần ðến lúc chôn
Hôn nhìu ... ngợp chết ... chắc hồn bay xa
Reply ngành ngọn cho ra
Thì ra cô ðó ... mail qua ... lộn chuồng
Ngồi cười thấy chẳng còn buồn
Lâu lâu hun kiểu lộn chuồng .... cũng dzui
:D tham quan cho ý kiến he pa con
Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 11:56 PM
Mở mail dzom` ðọc giật mình
"Gởi anh yêu dấu 1 nghìn nụ hôn"
Tui già ... gần ðến lúc chôn
Hôn nhìu ... ngợp chết ... chắc hồn bay xa
Reply ngành ngọn cho ra
Thì ra cô ðó ... mail qua ... lộn chuồng
Ngồi cười thấy chẳng còn buồn
Lâu lâu hun kiểu lộn chuồng .... cũng dzui
:D tham quan cho ý kiến he pa con
Ấy là nói chuyện gì xuôi
Nay làm như thế ...mèo là ko ...hỉu
Ý giờ chẳng thể đưa mà...
Kiến thì mong ấy ...viết là rõ hơn
S!lver [halo]
28-06-2006, 06:57 AM
Thiên Bình nghe tiếng đã lâu
Vào đây mới bít "tiếng lành đồn xa"
Mong rằng mở rộng vòng tay
Nhận em vào hội cùng làm thơ hay !:)
halfblood_prince88
28-06-2006, 07:18 AM
Cho dù chẳng khiếu làm thơ
Tui đây vẫn cứ xin vào cho vui
tongnguyenhuy
28-06-2006, 07:25 AM
trời ơi tội quá chị hai ơi
nhóm chúng em chỉ làm thơ thui
chị mà hông biết sao em nhận
chị dzầy làm khó cho em roài
vangemtrongdoi
28-06-2006, 07:28 AM
chim lạc bày thương cây nhớ cuội
người xa người khổ lám ai oi
chãng thà không biết thì thôi
biềt rồi mỗi dúa mỗi nơi cũng buồn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.