PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng Lòng Thổn Thức



Hoài Thương
31-05-2005, 06:57 PM
Ai gõ tiếng lòng ta đau quá ?
Nghe nhối tâm can thổn thức sầu
Đêm nay bóng trăng về chanh chách
Sóng vỗ từng canh, sóng đọa đày

Người đã sang ngang gởi lại đây
Niềm thương nổi nhớ theo tháng ngày
Nhật kí nhiều trang đã phai mực
Bởi dòng lệ đỗ khóc tình xa

Tàn canh cơn gió về hát ca
Cho lá rụng rơi xao xuyến cành
Ta muốn tìm về dòng dĩ vãng
Cho hồn run động chút niềm mơ

Nhưng mây vẫn vùi lấp trăng mờ
Thực tại còn đây quá khứ đâu ?
Người đi tan nát hồn ta đó
Buồn lắm đêm này người có hay ?

Hoài Thương

Hoài Thương
01-06-2005, 09:24 AM
Tâm Sự Người Viết Thơ Buồn

Có người nói thơ tôi buồn lắm
Duyên tình gãy nhịp với thương đau
Lấy trăng mượn gió ghi nhật ký
Chua xót tột cùng bởi do đâu ?

Tôi bước vào yêu đã nhận sầu
Tình duyên trắc trở người sang ngang
Bao mùa thu chết, mùa thu chết
Lá vàng rơi rụng khóc dỡ dang

Mặt hồ thơ mộng soi ánh trăng
Soi cả đời tôi chết nữa hồn
Muôn vạn sao sáng giờ lịm tắt
Bởi cơn mưa rào thoáng qua đây

Đời tôi là thế mấy ai hay ?
Thương đau xiết chặt với tháng ngày
Bao lần nước mắt pha nét mực
Lem ố tim tôi kiếp đọa đày

Người có đọc xin hiểu dùm tôi
Chút nổi niềm riêng đã vương ngôi
Nhặt ít văn chương đời bỏ lại
Họa nét thơ sầu bớt lẻ loi ./.


Hoài Thương