Xem đầy đủ chức năng : rồi nay anh xa em
saygoodbye
26-06-2006, 12:38 AM
anh ơi anh có còn
nhớ ngày thuở cỏn con
chạy lon ton trên đường
rồi ! ngày kia anh bỗng lớn
anh lớn hơn em có một tuổi
chúng ta hay đuổi thỏ trên đồng
nay ! anh đã mãi xa em
chỉ vì một cú ngã
sa đả của con tim
anh ! anh bào giở nhớ lại
đêm ta cùng nằm lại
mơ về một ngày mai yên bình
xa ! quá rồi ngày thơ dại
nay em đang nhìn lại
một cuộc tình tàn phai
em ! sẽ vẫn nhớ anh hoài
dù anh ra đi mãi
vẫn mãi một tình yêu
tongnguyenhuy
26-06-2006, 02:55 AM
sến như con hến
rồi một ngày ta phải xa nhau
nay em quên mất phút yêu đầu
anh đằm chìm trong phù phiếm mới
đã lạc ngày xưa nay còn đâu
giết chết ngày xưa không cần máu
em đã vào vào nỗi bể dâu
đọc lại thấy hơi bạo lực 1 chút nhưng ko sao
saygoodbye
26-06-2006, 04:32 AM
ừ thì cho dù có sến
cũng không nên nói này nói kia
cherry90
26-06-2006, 04:36 AM
hai anh chị sao mà gây cấn thế
có chuyện gì từ từ nói chẳng hơn
tendresses
26-06-2006, 05:36 AM
anh ơi anh có còn
nhớ ngày thuở cỏn con
chạy lon ton trên đường
rồi ! ngày kia anh bỗng lớn
anh lớn hơn em có một tuổi
chúng ta hay đuổi thỏ trên đồng
nay ! anh đã mãi xa em
chỉ vì một cú ngã
sa đả của con tim
anh ! anh bào giở nhớ lại
đêm ta cùng nằm lại
mơ về một ngày mai yên bình
xa ! quá rồi ngày thơ dại
nay em đang nhìn lại
một cuộc tình tàn phai
em ! sẽ vẫn nhớ anh hoài
dù anh ra đi mãi
vẫn mãi một tình yêu
Trả lại em cánh bướm đỏ hôm nào
Trưa nắng hè nhặt phượng hoa ép bướm
Đôi cánh này sẽ mãi chỉ riêng em
Theo chân ai đến phương trời xa lạ
Trả lại em tuổi mộng hoa say đắm
Cánh xuân thì nay đã thuộc về ai
Để mai kia em quay gót theo chồng
Hương sắc ấy để dành cho người mới
Trả lại em muôn vạn nụ hôn đầu
Đôi môi hồng như nhành hoa đỏ thắm
Nhuộm đỏ lòng của một kẻ đắm say
Để giờ đây nụ hoa thơm ngan ngát
Môi thắm nồng em kề với môi ai
Trả lại em muôn lời yêu thắm thiết
Lời hẹn thề trong suốt kiếp ba sinh
Để cho em không vướng bận mối tình
Thời thơ trẻ dại khờ đầy mơ mộng
Trả lại em muôn ngàn thư em viết
Mộng ái ân thắm thiết cuộc tình nồng
Khi sang sông xin người đừng ngoảnh lại
Giọt lệ buồn hoen dấu giữa mi ai.
phaminhung1012
26-06-2006, 06:21 AM
anh ơi anh có còn
nhớ ngày thuở cỏn con
chạy lon ton trên đường
rồi ! ngày kia anh bỗng lớn
anh lớn hơn em có một tuổi
chúng ta hay đuổi thỏ trên đồng
nay ! anh đã mãi xa em
chỉ vì một cú ngã
sa đả của con tim
anh ! anh bào giở nhớ lại
đêm ta cùng nằm lại
mơ về một ngày mai yên bình
xa ! quá rồi ngày thơ dại
nay em đang nhìn lại
một cuộc tình tàn phai
em ! sẽ vẫn nhớ anh hoài
dù anh ra đi mãi
vẫn mãi một tình yêu
Nhưng
Ngày mai đ ến và em tỉnh d ậy
Anh quay về khi thấy lỗi l ầm qua
Bên em rồi anh chẳng muốn xa
Em lại thấy mình là người hạnh phúc
saygoodbye
26-06-2006, 06:30 AM
em rất hiểu tình yêu
yêu là cho rất nhiều
anh xin hãy hiểu lấy
mãi một lòng với em
tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:06 AM
Anh còn chinh chiến sa trường
Đánh quân giặc cỏ , luôn thương về nàng
Em ơi duyên phận lỡ làng
Chết anh chẳng sợ, để nàng cho ai
giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 08:18 AM
EM vẫn chờ buổi sớm mai
MONG anh về nhé vui hai đứa mình
ANH còn bận việc nhà binh
CHẾT đi hãy nhớ chúng mình một đôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.