PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi người yêu tôi



saygoodbye
26-06-2006, 12:27 AM
anh yêu em em biết đã lâu
nhưng em vẫn sầu nào biết nói ai
em sầu không phải vì anh
em sầu vì cái bệnh nằm trong em ( theo đại phu nói đó là bệnh nan y )

Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 12:30 AM
Ơ kìa hậu nói tiếng chi
Phu kia đã nói ...đến kì nén cơ
Chứ còn bệnh có nan y
Thần dân rất đó lo kìa hậu ơi

Thienmy
26-06-2006, 12:33 AM
Dẫu đành bệnh ở trong tim
Nếu ta bít được cách tìm dễ thui

holydangyeu
26-06-2006, 12:41 AM
Hậu ơi đừng nên nghĩ nhiều
Lỡ bệnh tái phát thàn dân bàng hoàng

cherry90
26-06-2006, 12:46 AM
hậu ơi nghe muội hỏi nè
là bệnh nan y hay tâm bệnh
phu kia đã nói chắc gì đúng
chuẩn đoán sai lầm thì nguy to.

holydangyeu
26-06-2006, 12:46 AM
Anh có hiểu cho lòng em một ít
Bởi tại anh nên mất hẳn ngây thơ
Lắm lúc buồn có lúc lại vu vơ
Chắc yêu anh ..nên thương thương nhớ nhớ

cherry90
26-06-2006, 12:49 AM
yêu anh thật phải ko em hỡi
hay chỉ là dối lừa như trước kia
lời yêu ấy ko cần đâu em hỡi
vì chỉ là câu chót lưỡi đầu môi

saygoodbye
26-06-2006, 12:54 AM
ài ( đây là thơ tâm trạng đang muốn nói về mắc bênh nan y mùh ) để đối thơ hìhi nên không lấy danh nghĩa hoàng hậu đâu nè

đại phu đã nói thế mà
rỏ ràng rành rọt ở bên tai
tui đây chẳng dám nghe sai
chút duyên bèo bọt hẹn mai chung đường

cherry90
26-06-2006, 01:28 AM
đại phu cũng chỉ là người
thần tiên chẳng phải chắc gì ko sai
hậu đừng vì vậy quá lo
kẻo đâu bệnh thật là nguy lắm nè

Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 01:31 AM
Đó kìa nghe rõ nghe chưa
Đừng lo lắng quá, mà hì sinh ra
Lắm bệnh hay chỉ thật là
Do vì nhớ đó ..huy kìa biết ko?

cherry90
26-06-2006, 01:33 AM
vua đâu sao chẳng chịu vào
hậu đây đang bệnh đang chờ đợi vua

Thienmy
26-06-2006, 02:02 AM
Vua còn mải khách má đào
Kiếm thêm cung nữ tuyển vào hậu cung!

cherry90
26-06-2006, 02:05 AM
tỷ My đừng chớ nói vào
đổ dầu vào lửa coi chừng Hậu nghe
hậu cung đã đủ người rồi
cớ sao vua cứ kiếm tìm làm chi

Thienmy
26-06-2006, 02:14 AM
Chuyện vua vẫn thế em ơi
Sự thật đau khổ muôn đời thế thôi

Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 02:15 AM
Bây giờ đã đủ người chưa
Làm sao em biết ấy là nói chi
Thui thì huy cứ chạy mà
Lo tìm phi, thiếp, mí là khổ cơ

Thôi giờ chớ có bâng khua
Lo tình duyên nhỏ, bỏ chiều đó nha
Thôi mà chị (my) ... nói đi
Xem chừng huy sẽ nghe lời à nha

Thienmy
26-06-2006, 02:17 AM
Được rùi trước chẳng có Vua
My đây Nhiếp chính có vừa lòng không?

saygoodbye
26-06-2006, 05:18 AM
ông vua đang mắc lo kua
mấy công chúa nhỏ muốn đua vô chùa (tui đưa mấy ẻm vô chùa mà nói thế thôi hà chứ thầy có chị em cũng vui )
hậu thì chẳng có nói đùa
ai vào làm thiếp thì lo mua quà

tendresses
26-06-2006, 05:26 AM
Tôi đây vào đối vần thơ
Không quà bạn có tiếp tôi vài dòng ?
Nếu không quà đấy là thơ
Tôi mang tôi gửi người chờ quà tôi.

Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 02:02 AM
Mèo là rất ghét mua quà
Lên rằng chẳng thế bén kề pic thơ
Nhưng mà dạ cú bơ vơ
Vào sem hậu thế ...bề huề nhiều ko? (nhìu phi chưa nhỉ )

tongnguyenhuy
27-06-2006, 02:26 AM
mấy bà cứ nói không hà
làm như kiếm thiếp nói là có ngay
lao đao đã biết bao ngày
nô tì chưa có con hay tìm dzì

Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 02:44 AM
Huy kia thật chứ ...ghi là
Ôi sằng thê thiếp đề huề à nha
Mèo cười khổ quá cơ hà...
Ôi rằng hoàng hậu ...ốm là hết chưa

huy đâu có ngó tới hồi nèo đâu........

saygoodbye
30-06-2006, 07:54 AM
hậu thì bệnh cũng không lo
ổng toàn lo nhắc mấy cô nô tì
thật chẳng hổng biết vì chi
mà leo lên chức hậu cho ông đì