PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiếu nhi ơi !



NhậtLinh
31-05-2005, 06:46 PM
Năm nào cũng vậy cứ sắp đến 1-6 là lúc nào về mẹ cũng ôm 2 bịch quà to cho 2 đứa nhóc ở nhà ( kẹo va sách vơ.) từ cơ quan. Hôm nay sao chỉ có 1 hà tui bối rối lăang xăng sách vô nhà hỏi mẹ : " Của con đây hả mẹ?" Mẹ bảo của em con đó buồn thiu hà ỉu xỉu luôn, ba tui cười " Con gái hà con lớn rồi mà " tui tui hu hu con mà lớn gì chớ còn nhỏ lắm ba à
Em tui được xen cô luôn hìi "chị thua rồi nhá em đã cá là năm nay chị hổng có qua rùi mà"
Hổng muốn tin chút nào , Ưhm thì tôi đã lớn năm nay 16 tưổi rồi cũng vui lắm nhưng vẫn muốn bé như ngày xưa. Khi lớn con người ta phải chững chạc và tùưong có biế bao nhiêu buồn vui chẳng vô tư cưòi đùa nữa.
Tuổi thơ ơi tui sẽ giữ những kỷ niệm của bạn mãi trong tôi :angel1:

kenny_pham
12-03-2006, 05:55 AM
Năm nào cũng vậy cứ sắp đến 1-6 là lúc nào về mẹ cũng ôm 2 bịch quà to cho 2 đứa nhóc ở nhà ( kẹo va sách vơ.) từ cơ quanHic hic hic, cho toàn em nhỏ thui, Mình hông được gì hết

Hôm nay sao chỉ có 1 hà tui bối rối lăang xăng sách vô nhà hỏi mẹ : " Của con đây hả mẹ?" Tràn đầy hi vọng mẹ sẽ cho mình

Mẹ bảo của em con đó buồn thiu hà ỉu xỉu luônthất vọng tràn trề

ba tui cười " Con gái hà con lớn rồi mà " tui tui hu hu con mà lớn gì chớ còn nhỏ lắm ba à Hic hic hic, người ta chỉ mới có 7 , 8 người iu gì thôi mà bảo là lớn

Em tui được xen cô luôn hìi "chị thua rồi nhá em đã cá là năm nay chị hổng có qua rùi mà" Ha ha ha , chị hông biết rằng em đã theo dõi chị và xin ba hông mua quà cho " người lớn"

tôi đã lớn năm nay 16 tưổi rồi cũng vui lắm nhưng vẫn muốn bé như ngày xưaThế mà những tên ngu xuẩn vẫn theo tôi bao la.

Khi lớn con người ta phải chững chạc và tùưong có biế bao nhiêu buồn vui chẳng vô tư cưòi đùa nữa. Hic hic hu hu hu làm sao cười được nữa khi thằng " boy " của mình đi chung với cô gái khác chứ!

Tuổi thơ ơi tui sẽ giữ những kỷ niệm của bạn mãi trong tôi ừ vì trong tuổi thơ, tôi ko biết buồn:sleepwell:

NhậtLinh
12-03-2006, 06:02 AM
hee dám trêu à , cho bít tay giờ hu cái nì lâu rùi mờ

sakura_88
12-03-2006, 06:51 AM
mình cũng cảm thấy tuổi thơ là cái tuồi đẹp nhất trong đời đóa bạn ạh:think: