Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tôi muốn...



điệp_viên_0_0_thấy
25-06-2006, 11:20 PM
tôi đến ôm trăng , trăng vỡ nát
tôi uống gió chiều gió làm thinh
tôi đến ăn mây , mây thành nước
tôi đến bên em , em vô tình

đôi môi ấy tôi muốn hôn thật ấm
cho nhân gian bay bỏng gắp trong tôi
cho ánh sáng đời tôi không ảm đạm
cho ngộp trời những hương sắc tình yêu

thân xác ấy tôi muốn ôm ngộp thở
thịt da tôi hòa quyện thịt da em
hai hơi ấm hòa thành một hơi ấm
một tình yêu vút tận ngàn sao đêm
( cho mượn lá cải làm chiều tím nha )

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 11:40 PM
Tôi mong ước ...ôi nhiều hy vọng quá
Ôm thật nhiều ảo của mông lung
Như trời, trăng, sao kia cùng lòng
Như em, anh, cùng lòng lửa ấm

điệp_viên_0_0_thấy
25-06-2006, 11:47 PM
tôi mong ước ôi sao đầy mong ước
em có nghe lời khẩn thiết con tim
hay em vui nơi nào xa khuất
chôn tình anh trong tiếng lặng im

Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 12:07 AM
Anh vẫn thế, mong rồi mộng đó
Em lại cười chẳng hiểu mắt ly
Thôi từ nhé âm vang yêu ...mến
Em lại là bé nhỏ ...hư vô

Muộn phiền chẳng ướt mi vô chủ
Nước mắt buồn chẳng thể kế bên
Em chẳng thể, yêu thêm lần ...nữa
Cũng ko hề, nhớ mộng ước xưa

điệp_viên_0_0_thấy
02-07-2006, 08:22 AM
ôi tình yêu ban đầu nhiều mong ước
nhiều mộng vàng , lấp lánh những ánh sao
và ngày đó có ai biết trước
cuối đường tình là xa cách thương đau