Xem đầy đủ chức năng : hối tiếc
holydangyeu
25-06-2006, 10:16 PM
Dẫu biết tình mình đã hết!
Nhưng lòng em vẫn tiếc nuối người ơi
Tiếc nuối mà phúc giây mình bên nhau
Em cùng anh vui vẻ chuyện trò
Bao kỉ niệm làm sao em quên được
Làm sao em có thể rời xa anh
Người yêu ơi! anh có hiểu cho em
Cõi lòng em đã quá nhiều đớn đau
Đau đớn hơn khi không còn anh nữa
Nước mắt em đã cạn vì nhớ thương
Người ơi! khuôn mặt anh giọng nói anh
Giờ đây đã trồi vào quên lãng
Để lại đây 1 con tim mong chờ...............nhớ thương!
romeo si tình
27-06-2006, 07:24 AM
đừng khóc anh xin em đừng khóc
nước mắt em làm anh đau nhói
con tim anh không muốn ta chia lìa
nhưng cuộc đời bắt anh phải vậy
đinh mệnh kia gieo ngang trái cuộc tình
và có lẽ chúa không cho ta biết
rằng tình yêu chỉ là cơn gió thoảng
qua cuộc đời và rơi vào dĩ vãng
nhưng với anh tình yêu là vĩnh cửu
chao cho em và mãi mãi cho em
hãy giữ nhé kỉ niệm nào ta có
hứa một ngày anh sẽ lại bên em
holydangyeu
28-06-2006, 01:20 AM
là con gái em thường hay lo sợ
bởi lòng anh nhiều ngõ ngách tình yêu
em phải sợ vì em là con gái
ko biết mình thứ mấy ở tìm anh
romeo si tình
28-06-2006, 01:25 AM
anh chỉ có lòng anh đây chỉ cóa
một mình em và chỉ một mình em
xin em hiểu cầu xin em hãy hiểu
trái tim anh mãi mãi chỉ có em
holydangyeu
28-06-2006, 01:51 AM
đã có những ngày em lầm lỡ yêu anh
dù anh hiểu là không như thế
nhưng điều đó đã trở thành có thể
em trách mình đã để tuột mất anh
đã có những ngày em mang đầy hy vọng
anh trở về và ta lại như xưa
nhưng càng mong em lại càng thất vọng
đến bây giờ anh vẫn ở nơi xa
romeo si tình
28-06-2006, 01:55 AM
không đâu em xin em đừng thất vọng
đẫu thời gian có bôi xóa bóng hình
nhưng tình anh chao người là vĩnh viễn
traí tim anh không thể có hai người
holydangyeu
28-06-2006, 02:02 AM
nếu 1 mai trong chuyện tình 2 đứa
có 1 người xen vào làm kẻ thứ 3
trong 3 người em tình nguyện ra đi
nhường hạnh phúc cho anh và người ấy
romeo si tình
28-06-2006, 02:04 AM
nếu một mai em thuộc về người khác
anh thà rằng anh tự sát còn hơn
yêu kẻ khác ngang là nguoi` phản bội
kẻ chung tình đâu dễ bỏ người yêu
holydangyeu
28-06-2006, 02:17 AM
nếu 1 mai em thuộc về người khác
anh đừng buôn,đừng tự sát nha anh
trong chuyện này anh không hề có lỗi
chỉ vì em đã ko giữ trọn câu thề
tongnguyenhuy
28-06-2006, 02:19 AM
nếu một ngày hạnh phúc đôi ta
có một kẻ thứ ba xen giữa
thì em sẽ hông còn yêu anh nữa
và từ đây đóng cửa tâm hồn
holydangyeu
28-06-2006, 02:22 AM
Ơ kìa hoàng đế đã vào
đứng ra phân giải chuyện này dùm nha
romeo si tình
28-06-2006, 02:23 AM
nếu một mai em thuộc về người khác
anh vẫn thề tự sát em ơi
vì tim anh đang từng ngày nhỏ máu
mất em rùi anh sống có nghĩa chi
holydangyeu
28-06-2006, 02:37 AM
lời đã cạn nhưng lòng anh vẫn quyết
Vậy thì em cũng chằng dám cản ngăn
dừng vì em mà hao phí tuổi đời
còn ba mẹ,còn tương lai phía trước
romeo si tình
28-06-2006, 02:43 AM
nhưng em biết đời anh như đã hết
nếu bóng em chung bước cùng ai
và tình yêu đem vùi trong dĩ vãng
quấn theo anh trong nước mắt cuộc tình
thôi đừng nói cho lòng anh yên nghỉ
trong tận cùng anh chỉ hận riêng anh
holydangyeu
28-06-2006, 02:53 AM
Yêu thật lòng đâu phải là dễ.
Có yêu rồi mới biết đau thương......
Ai đã từng ở ngã 3 đường
Mới thấy được tình yêu là khổ
romeo si tình
28-06-2006, 02:59 AM
em hãy hiểu vì anh là thế
dẫu ngàn lần đau đớn vẫn yêu
và chỉ em muôn lời không thay đổi
trái tim anh nỡ chết ngất em rùi
koconnuakeolac
28-06-2006, 04:05 AM
đã có những ngày em lầm lỡ yêu anh
dù anh hiểu là không như thế
nhưng điều đó đã trở thành có thể
em trách mình đã để tuột mất anh
đã có những ngày em mang đầy hy vọng
anh trở về và ta lại như xưa
nhưng càng mong em lại càng thất vọng
đến bây giờ anh vẫn ở nơi xa
anh đâu biết một người vẫn ở nhà
vẫn yêu anh như thể mới hôm qua
càng đau đớn [hải chăng càng vĩ đại
em không hiểu tình là chữ chi đây
đọc thơ của holy thấy giống chuyện mình ngày xưa quá
buồn
S!lver [halo]
28-06-2006, 06:19 AM
Tiếc nuối làm chi khi tình quay gót
Hướng tới tương lai hạnh phúc vẫn tràn đầy !!!!!!!
cherry90
29-06-2006, 12:15 AM
tương lai ấy hạnh phúc còn giữ được
tiếc làm gì hạnh phúc quá mong manh
S!lver [halo]
29-06-2006, 03:51 AM
Lạc quan con người đức tính tốt
Nào phải sầu đau hại thân mình
Tui đây an ủi người khác thì nói thế
Bản thân mình làm chắc khó lắm đây !
vangemtrongdoi
02-07-2006, 12:04 AM
Dẫu biết tình mình đã hết!
Nhưng lòng em vẫn tiếc nuối người ơi
Tiếc nuối mà phúc giây mình bên nhau
Em cùng anh vui vẻ chuyện trò
Bao kỉ niệm làm sao em quên được
Làm sao em có thể rời xa anh
Người yêu ơi! anh có hiểu cho em
Cõi lòng em đã quá nhiều đớn đau
Đau đớn hơn khi không còn anh nữa
Nước mắt em đã cạn vì nhớ thương
Người ơi! khuôn mặt anh giọng nói anh
Giờ đây đã trồi vào quên lãng
Để lại đây 1 con tim mong chờ...............nhớ thương!
Anh chợt đến như vầng hồng buổi sớm
Tỏa lung linh màu nắng mới dịu dàng
Trải hồn tôi xanh thảm cỏ thênh thang
Mùi sương ấm chan hoà hương mật ngọt
Anh đến chi cho mùa xuân trở giấc
Động xôn xao cơn gió thoảng giao mùa
Để tim tôi run nhịp đập ngày xưa
Theo đôi bướm nô đùa ngang nhánh bưởi
Anh đã đến, xin anh đừng đi vội
Hãy trao tôi chút ánh mắt đưa tình
Cho mặt trời giữ mãi áng bình minh
Soi từng bước tập tành yêu lần nữa .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.