quanchieng
25-06-2006, 08:59 PM
nhớ ngày nào mình còn ở bên nhau
cùng lang thang trên cánh đòng cỏ dại
em vẫn bảo cỏ may ơi khéo thế
có sợi chỉ nào buộc dược thời gian?
rồi một ngày mùa hạ bước sang
cứ âm thầm nhẹ nhàng trong tĩnh lặng
còn lại mình tôi...................
cỏ may buồn trong gió khẽ xôn sao
dệt nỗi nhớ ngọt ngào ngày xưa ấy
em ở dâu tôi chẳng thấy em về
nơi xa xôi có nhớ một miền quê
cùng nỗi nhớ nhọt ngào ngày xưa ấy
và cánh đồng cỏ may mình mong ước
về sợi chỉ nào buộc dược thời gian
cùng lang thang trên cánh đòng cỏ dại
em vẫn bảo cỏ may ơi khéo thế
có sợi chỉ nào buộc dược thời gian?
rồi một ngày mùa hạ bước sang
cứ âm thầm nhẹ nhàng trong tĩnh lặng
còn lại mình tôi...................
cỏ may buồn trong gió khẽ xôn sao
dệt nỗi nhớ ngọt ngào ngày xưa ấy
em ở dâu tôi chẳng thấy em về
nơi xa xôi có nhớ một miền quê
cùng nỗi nhớ nhọt ngào ngày xưa ấy
và cánh đồng cỏ may mình mong ước
về sợi chỉ nào buộc dược thời gian