Xem đầy đủ chức năng : Tỉa hoa bằng dưa hấu
anny N
25-06-2006, 12:44 PM
______________________Tỉa hoa bằng dưa hấu ______________________
______________________
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/rrrr.jpg
Một bên là hình cái quạt ! Còn bên kia ...là chi dzạ ??? :1_question: Cho các bạn đoán vậy !:lelele:
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/t7881ahoabang7915duahau.jpg
Sao nó giống cục bánh ...xà phòng mà tớ hay dùng để rửa tay thế nhể ? :so_funny:
anny N
25-06-2006, 12:50 PM
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/4.jpg
Vào một đêm tuy ko phải là rằm Trung Thu nhưng cũng trăng thanh gió mát ...Anh và em...chúng ta cùng sánh bước bên nhau với .....điệu nhảy Tango í quên ...hay là ...... Cha cha cha em nhể ??? :so_funny:
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/3-1.jpg
Cái này....trông hơi giống cái ...đèn lồng Trung Thu ....^^ Ôi nhớ một thời ta từng chạy long nhong khắp phố với cây đèn cù ...Và ...BỤP một phát con Cún cưng ngỏm luôn vì cái bánh nướng quá cứng của thèng hàng xóm gửi tặng !!! :haha:
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/78.jpg
Hình này .....:think:
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/ee.jpg
Éc ...sinh nhật ai mà là tuổi ngựa .Vác nguyên quả dưa hấu này đến tặng được ko nhể ?:fi:
anny N
25-06-2006, 01:00 PM
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/tt.jpg
Mặt hồ sóng nổi lăn tăn ...em như bông sen nổi giữa hồ Gươm ....! ( Ôi chài....Văn của tớ chỉ có thế thôi ạ :so_funny: )
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/77.jpg
"A di nô mô tô - Ko Mỳ chính ko ngòn" :haha:
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/rrr.jpg
Ông nào đây ? :think: Cũng ....bảnh trai đấy chớ ! :D2
langtumuadong
25-06-2006, 01:03 PM
BÁo cáo cái sis hỏi là Qui Phượng:D!Còn ông cuối cùng là Họa Sĩ Van nổi tiếng:D!MẤy cái này đẹp dễ sợ đó sis!Công phu ghê!
anny N
25-06-2006, 01:10 PM
Ô hay ! Tự dưng lòi đâu ra một thèng cu cứ như là đệ tử của mình ấy nhể ?:so_funny:
Ô thế ah ...Quy Phượng hả ? Thế cho sis hỏi ...Quy Phượng là gi hử em ? :haha: ( Ss đây vốn dốt tiếng V mà em ơi ...:so_funny:
Cơ mà ..ss cũng khoái vẽ vời lắm ,nhưng sao lại ko biết ông họa sĩ này nhể ? Ôi ..thôi ngượng chín cả mặt em ơi....:haha:
langtumuadong
25-06-2006, 01:22 PM
HIx!Thấy sis nên chui vào lon ton quậy tý á mà.MÀ sis xạo nhá!Qui với Phượng mà sis hông biết.Hổng có tin (mèn ơi sến =))! ).Còn ông họa sĩ mà sis hông biết luôn thì chài ui!Sis đánh trống chuyên nghiệp :D!
anny N
25-06-2006, 01:24 PM
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/60D8932FBA014DBE917757D04926DBAD.jpg
1...2....3....Ba quả dưa hấu tượng trưng cho câu chuyện "rồ màn tịc " của Ông Công - Ông Táo đâm sầm vào nhau khi cùng đi yêu một Bà Táo ! ( Ôi ....tình yêu ...Một sức mạnh vô bờ ) :so_funny:
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/eeet.jpg
Đố các ấy đây là cái gì ? :D2 ( Đố nhưng chính tớ còn ko biết hê hê :haha: )
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/5.jpg
Một con rùa ! Ô ...thế con kia là con gì ? :1_question:
anny N
25-06-2006, 01:28 PM
HIx!Thấy sis nên chui vào lon ton quậy tý á mà.MÀ sis xạo nhá!Qui với Phượng mà sis hông biết.Hổng có tin (mèn ơi sến =))! ).Còn ông họa sĩ mà sis hông biết luôn thì chài ui!Sis đánh trống chuyên nghiệp
Hơ hông ...hông em ơi ...đánh trống thì sis ko biết ! Nhưng ...:andon: sis đây mới là chuyện nghiệp hà :D:D:D Em coi chừng ko sis vạch quần em :andon: cho tả tơi vì cái tội dám nói sis xạo nhá :gian:
Qui với Phượng ....Nghe có vẻ như là ....lại là một câu chuyện "rồ màn tịc" giữa Qui và Phượng chăng ??Phải ko em ???:D
langtumuadong
25-06-2006, 01:29 PM
Chài!Sis biết em chui vô tiếp nên hỏi tiếp chài!Chơi luôn!1 trong 7 kỳ quan thế giới nhưng tên gì em quên rùi :P!Còn cái con kia là con HẠc!
DẠ!Em nói luôn vậy.LÂu lâu xài mấy cái xưa xưa tý.LÀ trong 4 con vật coi là Linh Thần thì có Long-LÂn-Qui-Phượng.LÀ 4 con Rồng-Kỳ LÂn-Kim Qui(rùa)-Phượng Hoàng!VÀ báo cáo em có đeo dây nịt chắc lắm :P!
anny N
25-06-2006, 01:45 PM
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/7.jpg
Em yêu !!! Seo em ko hiểu tình cảm anh dành cho em vậy ? Anh biết ....biết rằng anh quá đào hoa đâm thành nhiều cô theo nhưng ko vì thế mà anh lại tí tởn lại như thế !Em ...em là tình yêu duy nhất của anh ...Đó ! Em coi ....em hãy coi như quả dưa hấu này là trái tim anh ..và trong đó ...bông hoa to đùng đùng nhất cũng chính là em ...Em nằm giữa tim anh ...chính giữa trung tâm của trái tim anh ...em có biết ko ??? ( Ôi thư tình trong tương lai khoảng chục năm nữa đây mà ...^^ Văn vẻ của bọn trẻ giờ phong phú quá ta ơi ....:so_funny: )
Và dưới đây cũng là một quả dưa hấu mang ý nghĩa tương tự !!!:D
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/47179E33943F49978698CEFE36FDF5DF.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/E4376FB53E80439AB6E8BE82E2BB296E.jpg
Em trai langtumuadong iu vấu của ss...vì thấy em quá giỏi nên ss đành tặng em quả xe đạp này cho em ! Yên tâm đi em ....đèo chắc lắm ! Sau này có lỡ yêu phải con gái mụ béo bán lòng lợn ngoài đầu phố ,lốp xe vẫn cứ chạy ngon ơ ko sợ bị xịt ! :haha:
Quả đúng thật là bàn tay vàng đã tạo ra những gì phải gọi là "nghệ thuật ",ko tài nào chê nổi phải ko các bạn ! ^^ Và cái .."Ý nghĩa " của nó do chủ topic này chế ra cũng ko còn chỗ nào để chê luôn hê hê !!!^^
anny N
25-06-2006, 01:47 PM
Chài!Sis biết em chui vô tiếp nên hỏi tiếp chài!Chơi luôn!1 trong 7 kỳ quan thế giới nhưng tên gì em quên rùi :P!Còn cái con kia là con HẠc!
DẠ!Em nói luôn vậy.LÂu lâu xài mấy cái xưa xưa tý.LÀ trong 4 con vật coi là Linh Thần thì có Long-LÂn-Qui-Phượng.LÀ 4 con Rồng-Kỳ LÂn-Kim Qui(rùa)-Phượng Hoàng!VÀ báo cáo em có đeo dây nịt chắc lắm :P!
Dĩ nhiên rồi em ! Sao ss lại ko biết chứ ?:wink: Đã là sis của em thì gì mà chả biết :D Nếu em nói vậy thì sis cũng biết chớ nhưng tên nó là gì thì sis cũng ko biết luôn !:haha:
Ờ ha !Hóa ra là thế hử em ? Con Hạc mà sis cứ tưởng đó là con đại bàng !Con đại bàng định cướp thanh gươm vàng của cụ Rùa nc mình thời Lý Thái ...Thái gì đó em :D
Coi vẻ lịch sử Vn mình còn phải cắp đít đi theo em trai mình học nhiều nhiều ! :so_funny: Em ơi ...dây nịt đó em mua bên chợ Giời ,hàng lởm đó em ! Có cần sis tài trợ cái mới ko cưng ? :wink:
langtumuadong
25-06-2006, 01:53 PM
Em biết nó là hàng dzỏm nên em cũng thủ thêm vào rùi sis!Bảo vệ an toàn chiến khu quân sự:D!
Còn cái kỳ quan thì em không nhớ tên đâu.Nhưng mà em nhớ là điện MAhattan á.Mà cái điện đó nhiều truyền thuyết tang thương lắm và xây nó tới 20 năm lận!Do ông vua thương tiếc người vợ sinh con cho mình xong chết xây nên á!
anny N
25-06-2006, 02:09 PM
Ấy ấy em cứ nói thế ,oan sis quá em ơi !!!! Sis nếu có mấu đến mấy nhưng cũng biết giới hạn ấy mà , khỏi lo đê em !:wink:
Mahattan ???Nghe quen quen ...:think: Nhưng chắc sis chỉ nghe qua thôi chứ ko biết gì về truyền thuyết tang thương này như em nói cả :D Kể ra thì ...ông vua ấy cũng đem lòng yêu người vợ của mình quá ha em :D2 Thời ngày xưa kiếm đâu ra 1 ông vua chung thủy và yêu vợ mặn nồng đến vậy :D2
Nếu là em ....em cũng sẽ xây như vậy chứ NHƯNG cái khác là em lại rất nghèo và ko giàu có như ông vua đó ! Lúc đó em sẽ làm gì để báo hiếu ,ấy quên ...:D để trả ơn cho những gì mà người yêu em đã làm tất cả vì em :wink:
(Êu ơi hôm nay mình hơi chập mạch ...:so_funny: )
langtumuadong
25-06-2006, 02:12 PM
He he he!Vì yeu6 mà làm nhiều cái dã man đó sis ơi!Nhưng là truyền thuyết nên em hông dám chắc!Có gì mai em kể sau!Bây giờ em đi ngủ mai em đi "cày".Bye sis hen!Sis ngủ ngon và ngày mai vui vẻ hén!
á à bắt quả tang ss An mải mê 888 với langumuadong... quên mất tiêu em với ss Mèo rồi :gian:
mình cầm dao lên thì chỉ biết bổ nó ra mà ăn cho lẹ...tỉa tót thế kia thì em vái
Em hay bổ đôi nó ra , cầm thìa xúc ăn với đá bào.... chao ui lại thèm rồi
Meodzo
25-06-2006, 08:45 PM
Dzưa ơi dzưa , 3 nghìn một ký :rain: Một trái 2 ký :rain:
Tẹo nữa đi chợ mua dzưa về xực , nắng nóng thế này ^^
Fall : Nhỡ quả dzưa nó to tướng :rain: Xực thế nào hết nửa quả :rain:
Pi ét : Ngày bé chuyên dza dzành ăn dzới nhỏ em :D2 , cũng bổ đôi quả dzưa ra , mỗi đứa một nửa , lấy muỗng múc múc múc :D2
Màh cắt dzọc ra từng miếng , rùi kê mỏ dzô cạp fập một fát :D2 Thế thú vị hơn cả :D2
keke ăn dưa hấu phải có thêm dĩa muối một bên mới ngon :D
thik ăn cái loại dưa dài dài hơn là tròn tròn ... bổ theo chiều dọc hay chiều ngang gì cũng được .. lấy nửa trái ... cầm thìa xúc lên xúc xuống .. 15' fut' là hết tiêu
Meodzo
25-06-2006, 10:32 PM
Dưa cũng có nhiều cách ăn lắm :rain:
Có thể cắt khúc ra , xếp lên dĩa ==> ăn tráng miệng sau mỗi bữa cơm
Có ngưòi còn ăn lun với cơm :rain: Người trong này hay chấm với nước cá kho hoặc ướp , ăn như rau sống ( ợ , nhắc đến là mún ... ợ :chayle: ... ở trong này từ thuở bé đến giờ màh chưa hề dzám ăn như thế :rain: )
Àh , còn có thể uống sinh tố dzưa nữa đó ^^ . Nước ép dzưa cũng mát nữa nè :fi:
Hì hì , đúng rùi , dzưa dzài ăn ngon hơn , chắc và ngọt hơn , không bị xốp như dzưa tròn :fi:
Kê mỏ dzô cạp cho nó dzính từa lưa vẫn là cách ăn hoang dzã nhất :so_funny:
Có ngưòi còn ăn lun với cơm :rain: Người trong này hay chấm với nước cá kho hoặc ướp , ăn như rau sống ( ợ , nhắc đến là mún ... ợ :chayle: ... ở trong này từ thuở bé đến giờ màh chưa hề dzám ăn như thế :rain: )
Àh , còn có thể uống sinh tố dzưa nữa đó ^^ . Nước ép dzưa cũng mát nữa nè :fi:
cách ăn này nghe muốn ói quá :think:
mà sinh tố dưa thì ngon phải biết... hok cần fa gì thêm hết á mà vẫn ngon
Meodzo
25-06-2006, 10:55 PM
Hix :rain:
Có những món ăn màh mãi chẳng thể tiếp thu được :rain:
Cụ thể là Cá kho keo , hoặc sền sệt nước . Khi ăn cơm , người ta múc cả cá và nước đó ra đĩa , chấm dzưa leo ( dưa chuột ) hoặc là dzưa hấu chung với thứ đó + ăn cá :rain:
Thật ra thì fụ thuộc vào gia vị khi kho cá ướp tẩm có ngon hay không :rain:
Cơ màh ss hông ăn được những món cá nên chịu thua :rain:
Bình thường khi nghĩ đến bất cứ món cá nào cũng đã thấy tởn roài :rain: Cố gắng lắm mới ăn được con cá dzì dzì đó ( quên xừ nó tên ) chiên dzòn rùi đem ướp kho ==> ăn không còn mùi cá nữa :rain:
còn cá lại là món ăn em ưa thik nhất (sau thịt gà và nấm :D)
cá thu, cá ngừ là hai loại cá đắt nhưng muh ngon ... cá thu thì rán hay kho nhạt đều ngon... cá ngừ kho mặn ăn với bún thì hok còn gì để nói :D
cá nục, cá bống thì kinh điển rồi... kho rồi ăn với cháo hoa thì hết sẩy
chẹp chẹp ... nói chung cá là thức ăn ngon và rất có lợi cho sức khoẻ đó ss Mèo
Meodzo
26-06-2006, 02:26 AM
:khocnhe: Biết thế , nhưng màh vẫn không ăn được :khocnhe:
Nhớ ra rồi , con cá cơm to to chiên dzòn lên , rùi cho gia vị mắm muối đường tiêu ớt hành tỏi từa lưa dzô ướp lên để lửa riu riu :rain: Đến khi sệt sệt ngấm vào cá rùi ăn ...
Duy nhất được món đó :rain:
Mấy loại cá Fall kể ss chẳng ăn đựoc đâu :rain: ngu thế đấy :rain:
Cả những món đặc sản nữa cơ :rain: Toàn ăn chay thôi :rain:
cả trưa hok ngủ ngồi trước máy.. thế mà hok ai onl để 789 cả :(
ơ thế mà iem chưa ăn cá cơm bao giờ.. toàn ăn mấy cả trên thôi.. thi thoảng mama đi chợ mua về dzăm loại cá khác như cá hanh , cá hồng hay cá rô phi
ở NT có cái gì làm đặc sản ý nhỉ??? :think:
Meodzo
26-06-2006, 02:39 AM
:rain: Hôm nay thứ hai mờ , có phải thứ bảy chủ nhật đâu mah onl 8 nhìu được :fi:
Các loại cá cưng kể ss nghe qua màh chưa ăn bao giờ cả :fi:
Bởi dzậy ss cũng chịu , NT đặc sản là các món đồ ăn Biển ... Mah vì hoh ăn nên ss hông rành lắm :lol:
nghỉ hè mà.. tháng 6 nên fải tận dụng... sang tháng 7 là vi vút học lại rồi
mấy loại cá đó mà ss chưa nghe là pó chíu rồi ss ơi
tuần nào cũng ăn hải sản hai lần.. rất tốt cho sức khoẻ
dạo này hải sản hok đắt đỏ như trước kia
Meodzo
26-06-2006, 03:10 AM
Ặc , dzòm lại đi :gian: Nghe wa nhưng màh chưa ăn bao giờ :khocnhe: chứ không fải là chưa nghe :gian:
lys_rain
26-06-2006, 03:40 AM
Thích ăn dưa hấu thiệt đó nhưng ăn với cá kho như meodzo bảo thì chắc chạy thôi.
Meodzo
26-06-2006, 03:45 AM
Hix , Mèo thấy người ta ăn như thế chứ cũng có dzám ăn bao giờ đâu :rain:
Cảm giác tanh lắm :rain:
Nhưng màh người ta cũng chỉ ăn ít ít bổ sung với rau sống thôi , chứ không fải là ăn nhiều dzưa trong bữa cơm đâu :rain:
Ặc , dzòm lại đi :gian: Nghe wa nhưng màh chưa ăn bao giờ :khocnhe: chứ không fải là chưa nghe :gian:
hơ hơ là iem nhầm.... sơ zee ss nhìu :huglove:
mí loại cá đó mà ss hok ăn thì tiếc fải biết
hok ăn được hải sản chớ ss có ăn đựơc khô mực hok... để iem còn bày cho một món ngon dã man luôn
blue_smile
26-06-2006, 08:35 AM
òa, mấy cái này đẹp quá
ai mà làm được thì công nhận là tài đó
phục
lys_rain
26-06-2006, 10:12 AM
Tỉa được thế này mà đem đi ăn thì tiếc lắm.Nhưng có quả dưa hấu ngon thế mà không ăn còn tiếc hơn.Thôi cứ đem đi ăn thôi.:hungry:
anny N
26-06-2006, 10:43 AM
Ôi chài ai ...Hai chị em nhà mi kêu tui mải mê 888 với LTMD mà 2 người có khác gì đâu ...ứ thèm đợi nữa cơ ...ko theo kịp nữa òi nè :gian: Vừa đi chợ về xong là chạy 1 mạch về nhà ôm cái máy để phóng ngay vào đây ....Ải ải ...gì mà từ mấy quả dưa hấu mà biến sang mấy món Cá củng thế kia :so_funny:
Mấy quả dưa hấu này thật ra chỉ bày cho đẹp mắt thôi chứ ,ai ăn làm gì tiếc lắm ^^ Với lại chẳng ai hơi đâu ngồi cắt cắt tỉa tỉa từng tí một như thế rồi cuối cùng thì cũng "xực" cho vào bụng cả ^^
Fall ơi ..ss thì cũng khoái cầm cả miếng và cứ thế mà goặm cho nó đã đời .Chứ bổ đôi ra và cầm thía xúc như thế vẫn lịch sự quá ,ăn hoang dã theo cái kiểu ss Mèo mới sướng :so_funny:
Ủa ??? Mà ờ vùng trong đó ăn cả dưa hấu với cá kho nữa cơ ah ? Êu ...ăn thế ko bị té re ah ? :haha:Em mà ăn dzô chắc Tào Tháo đến thăm mấy ngày ko đi ấy chứ hê hê .... :haha:
Đúng là Vn có nhiều món ...cũng....quái gở nhể ? Ai lại ăn dưa hấu với cá bây giờ ??? Hic...nghe lần đầu lun á ! Thế mà lúc ngh ss Mèo kêu chưa dám ăn cái kiểu đó bao h ,em hơi bị CHOÁNG của nó đấy !!! ss vốn khoái ăn kiểu quái dị vậy mà :haha: Cơ mà ...ss thiệt ko ăn cá đc hả ??? Êu ...hèn chi người như mắm thế kia ...ko ăn uống đủ chất sao "nhớn" cho nổi ???:haha: Tập ăn đi ko sao này về nhà chồng , mẹ chồng chửi cho đấy :haha:
Thấy bé Fall ko kìa ???Ngày trước ko ăn đc mắm tôm ,nay tập ăn rồi đấy ^^
anny N
26-06-2006, 10:44 AM
Fall ...cá cơm ss cũng chưa ăn thì phải á :1_question: ...Mà có phải là nc mắm làm từ cá cơm này ko ? :D Ah ko ,hay là cá chim nhỉ ? ^^
Ngày xưa ăn cá chép luộc chấm nc mắm nhiều nhất :hihi: Mấy loại cá hồng hay cá rô chiên ròn như cưng nói ss cũng thích lắm :hihi: Hay là ...cá bống kho bà Nội xưa cũng hay cho ăn lắm !!! Nói chung là hồi xưa cũng ăn nhiều cá lắm cơ ,,nhất là gỏi cá hay cá sốt cà chua thì là những món về Cá mà ss thích ăn nhất :D Nhưng mà từ ngày sang đây ít ăn đi hẳn ...thứ 1 vì nó khá đắt chẳng dám mua ! Thứ 2 là ...cũng hơi ngại đụng chạm đến cá lắm ,,,,ko biết nấu nhiều món về Cá nữa :D
Mà cưng nè ...lại định bày món gì mà có nhắc tới khô mực thế hả ? :hihi:
Êu ơi...tội cho ai kia ko ăn đc cá nhể ???:so_funny:
đúng là cá cơm làm nước mắm đấy ss ơi ... cá hồng thì toàn kho lên thôi , chẳng chiên bao giờ nhưng mà cá rô chiên lên thì đúng món khoái khẩu :D
Bữa nào về quê , bà chẳng chiên cho một con to bự xự mà mình em chén hết :D2
Thì em cũng như ss, ăn nhiều cá lắm ý , thì tốt cho sức khoẻ mà :hihi:
Quên nữa ... em định bày món gỏi bưởi với khô mực .. hok biết 2 ng` đã biết chưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.