Xem đầy đủ chức năng : Tui thật buồn vì không có một ngày chia tay với bạn bè....
boyhateLOVE
25-06-2006, 07:04 AM
Tui học ở Nguyễn Bỉnh Khiêm từ năm lớp 4 đến năm lớp 12,cuối năm lớp 12 thì dính vào một số vấn đề và bi đuổi học :khocnhe::khocnhe:,<và tui đi học Bổ túc> nghe nhiều người kể lại : chia tay bạn bè vào năm lớp 12 là buồn nhất và cũng là vui nhất " hu hu hu hu,hôm chia tay lớp đó,bọn lớp thì tôi lại đang ở Bệnh Viện chăm sóc Papa,từ hồi đó đến giờ đã là 4 năm gòi,nhìn thấy những đứa em mình đi liên hoan chia tay bạn bè,tôi lại thấy tủi thân,một đời học mà không biết đến cái cảm giác bắt đầu chia tay nhà trường đầy những kỷ niệm buồn vui để bước vào cuộc đời đầy sóng gió :khocnhe: Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy Ông trời bất công với tôi wa đi mất.......
hien911
25-06-2006, 07:55 AM
Có sao đâu cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi bạn ah .Chia tay không có gì vui đâu ..Có thể bạn không may mắn nhưng rồi sẽ có lúc bạn sẽ được ông trời ưu ái lại thôi .
storm_desert
25-06-2006, 08:05 AM
sd thì chả thấy gì, chả có cảm giác, chả buồn chả vui.
Cái trò viết nhật ký chẳng hay ho gì, nếu là bạn của nhau thì thiếu gì cách liên lạc, con viết lưu bút toàn những lời...hay ho mà nhiều khi không thật ( vì cứ đưa tràn lan, ai cũng đưa mà). Sau này chắc đến lúc về già mới đọc lại được, heheh, mà chắc gì đã sống đến lúc đó cơ chứ :D
SD ghét viết lưu bút vì thấy nó giả dối, từ chối viết ngay cả với những đứa hay chơi nhất. Nói về kỷ niệm thì ,10 năm, 20 năm,... đến khi gặp lại vẫn kể ra được để cười với nhau chứ chẳng cần đến cái quyển lưu bút ấy. Cái gì người ta nhớ thì vẫn luôn nhớ chẳng cần đến cái quyển lưu bút đó.
tigontranghp
25-06-2006, 09:07 AM
lưu bút đôi khi chỉ là một lời động viên , một lời nhắn gửi... một chữ kí đầy cá tính....đâu có cần phải viết nhiều mà ko thật lòng... học với nhau bao năm ,buồn vui cùng chia sẻ ,,, đến lúc chia tay ... sao ko nhắn lại cho nhau vài lời... 10 năm nữa ,,, 20 năm nữa đọc lại ,,,, ta có cái để mỉm cười vì một thủa ngô ghê , dại khờ....
"Giữ dùm nhau sắc phượng hồng
Để trang lưu bút xanh dòng thơ hoa
Con đường đến lớp hôm qua
Ngày mai thôi sẽ nhạt nhòa nắng mưa"
Hãy cứ sống , cứ cảm nhận mọi thứ theo đúng tuổi của mình bạn ạ
storm_desert
25-06-2006, 09:49 AM
sd biết, nhưng có phải lưu bút chỉ được đưa cho một số người đâu.Nhiều người đưa nó tràn lan, ai cũng đưa, có những người không biết viết gì nhưng cuối cùng cũng cố mà viết. SD ko viết lưu bút vì vậy, Một là thực tế chả có gì để viết, có gì cũng nói ra với nhau hết rồi ( gần đây, một đứa bạn sd nói, hồi đó sd không viết cho nó, nó cũng giận lắm nhưng về sau, khi đọc lại lưu bút, mới thấy nhiều đứa viết kịch, mới hiểu cho sd:D ) Thứ 2 là tình cảm thật không ngồi cùng chỗ với tình cảm giả:D
endless_love_410
28-06-2006, 06:13 AM
Người mà không nỡ viết cho bạn bè mấy chữ trong lưu bút thì cũng cạn tình nhỉ :so_funny:
boyhateLOVE
29-06-2006, 11:35 PM
Người mà không nỡ viết cho bạn bè mấy chữ trong lưu bút thì cũng cạn tình nhỉ :so_funny:
Công nhận,chia tay nhau mà không viết được vài câu thì,đúng là không có tình nghĩa :D
storm_desert
29-06-2006, 11:39 PM
hahahahah, ờ đúng, sd tim đá, sd vô tình , sd ko nhạy cảm đó, hehehe, 410 còn gì nói nữa hem:D
forever love
30-06-2006, 12:49 AM
điều đó thì cũng bình thường thôi bạn ah ,khi lớnn lên mọi người phải đi tìm cc sống cho riêng họ mà thậm chí xa cả bố mẹ gia đình của mình nữa chứ , còn bạn bè thì mỗi người một phương trời .có bao giờ bạn cảm thấy những cuộc chia tay mà vui chưa nó chỉ có những nỗi buồn và buồn thôi .nhưng cũng thật là tiếc vì k gặp đc bạn bè lần cuối hả
Mgaci
30-06-2006, 02:02 AM
Ui! Theo Mgaci trong trường hợp của bạn chỉ cần một câu là khái quát hết mọi chuyện : tiên trách kỉ hậu trách nhân! Đành rằng là do xui xẻo nhưng nếu bạn không làm những việc đó thì sẽ chẳng gây ra hậu quả đó. Làm gì cũng nên lường trước hậu quả, lường trước trường hợp xấu nhất thì hơn!
??*tÌm lẠI*??
16-04-2008, 06:29 PM
anh Zai :huglove: cũng là mem hht sao em ko bít nhỉ :hihi:
doichangtinai
17-04-2008, 01:29 AM
tại sao lại như vây..theo tớ thi..cái cảm giác chia tay ấy cũng buồn cũng vui.. nhưng chủ yếu là bản thân của chúng ta mà thôi....còn lưu bút.... thì hên xui thôi ah....có những người coi đó là nơi để mà mình tâm sự ra với bạn bè những điều mà mình ko nói ra được :D
nangthuytinh290
18-04-2008, 05:18 PM
tui nhớ ngày đó tui viết lưu bút cho bạn bè mỏi tay, ngày chia tay lớp tui cười chán rồi chuyển sang khóc, khóc như mưa tui nhìn chúng nó khóc mà thương (tui không khóc mà phải để giành nước mắt chứ )
giờ mỗi lần họp lớp nghĩ lại thấy nao nao lòng.
huongduonghong
18-04-2008, 06:25 PM
ái chà,,,mấy u làm tui nhớ hồi sửa hồi xưa wá..cũng bùn vì chia tay trường lơp..còn bây jờ thì wên hết rui.hiiiiiiiiiii:dien:
lừa_đảo_tiểu_thư
18-04-2008, 08:40 PM
lúc chia tay với mọi người trong lớp ở Vn mình chẳng có cảm giác gì.chẳng buồn chẳng vui có lẽ là vì lúc đó còn nhỏ quá nhưng sau khi qua đây học thấy lúc chia tay với cả lớp cũng chẳng có cảm giác gì hết ráo.phải chăng mình sống hờ hững quá?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.