PDA

Xem đầy đủ chức năng : meo meo meo..........



cần_thơ_quê_tôi
31-05-2005, 08:07 AM
hè về phượng nở ve sầu
hỡi mèo có thấu buổi đầu tình tan
hai ta giờ ở đôi đàng
gió mây mưa nắng nhớ nàng có hay

Chanh Chua
02-06-2005, 02:10 AM
gió không thổi sao hồn ta chợt lạnh
môi đắng cay dù lệ chẳng rưng sầu
em nào biết nỗi lòng ta sâu lắng
tiển em đi tan vỡ mộng ban đầu...

Narcisus
04-06-2005, 11:34 PM
bên sông hoang vắng tiêu điều
sợi dây buộc lỏng cánh diều vẫn bay
gió siết từng cơn sao nhói lạnh
trái tim này sao vẫn đẫm tuyết băng?