Xem đầy đủ chức năng : ĐỐi Đi BÀ Con
romeo si tình
24-06-2006, 06:08 PM
trên trời có triệu vì sao
ghép thành bốn chữ vì sao yêu người
Black & White
24-06-2006, 06:12 PM
Yêu ngừi chẵng hĩu dzì sao
Đôi lúc thờ ơ... trách ai hỡi ngừi
tendresses
24-06-2006, 06:16 PM
Ngàn sao lấp lánh trời cao
Yêu em dù biết duyên tình chông gai.
.::Milos::.
24-06-2006, 06:45 PM
ui trên thế giới có tới 8 tỷ người
Sao duyên phận khéo sắp chúgn mình thành 1 đôi ? :huglove:
saygoodbye
24-06-2006, 09:35 PM
ngồi buồn em xếp lá me
vô tình em xếp em yêu anh nhiều
cherry90
24-06-2006, 11:09 PM
trên bầu trời có muôn ngàn tinh tú
dưới trần gian có lắm kẻ yêu anh
em chỉ là một ngôi sao nhỏ
trên bầu trời tranh lấy tình anh
saygoodbye
24-06-2006, 11:25 PM
ánh sao kia lúc mờ lúc tỏ
nhưng tình ta chẳng tỏ rõ bao giờ
khi nào anh mới tỏ tình
cho em hiểu rỏ tấm lòng anh đây
cherry90
24-06-2006, 11:32 PM
ánh sao ko rõ nhưng lòng anh rõ
nguyện suốt đời chỉ yêu mình em
thanlongcodon
25-06-2006, 02:04 AM
anh biét ràng tren bàu tròi em là vi sao nhỏ
nhung dưới tràn gian em chi là hat cát thoi
cherry90
25-06-2006, 02:14 AM
hạt cát nhỏ nhưng làm nên sa mạc
vì sao nhỏ tạo được cả bầu trời
anh cũng vậy ko phải là duy nhất
ko có anh tìm người khác thôi
tongnguyenhuy
25-06-2006, 03:03 AM
ngồi buồn em thích xếp bài
bài mười ba lá không phai duyên tình
ngồi buồn tinh tú em nhìn
bao nhiêu tinh tú là mình thương anh
ngồi buồn em nếm quả chanh
bao nhiêu chua chát anh dành cho em...
cherry90
25-06-2006, 03:09 AM
ngồi buồn em ngắm ánh trăng
trăng kia sao khuyết ko tròn như xưa
ngồi buồn em nhớ hồi xưa
hồi xưa nông nỗi thời mình yêu nhau
ngồi buồn em nhớ cơn mưa
ngày chia tay ấy mưa buồn lắm anh
ngồi buồn em nhớ tới anh
nhớ người em đã một thời rất yêu
fina_fantasy
25-06-2006, 04:17 AM
buồn buồn ngồi xếp lá tre
xếp thành bốn chữ yêu em trọn đời
đời người chẳng có bao nhiêu
mà sao em nỡ bỏ anh làm gì
laitiensinhvn
25-06-2006, 04:22 AM
uh
buồn thật đấy! thôi cứ xếp lá tre cho bơt buồn nha
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 04:29 AM
Buồn thì ấy xếp lá tre
Ấy làm thế nhé, hết buồn hay ko?
Đời thì cứ mãi phong ba
Mèo ngồi buồn nghĩ, làm gì cho dzui ?
Thôi thì cứ mãi ngược xuôi
Vui thơ đối đáp, toàn cười thế nha
tongnguyenhuy
25-06-2006, 07:46 AM
ngồi buồn anh đếm số đề
giờ anh ko rõ em mê số dzì
ko nhớ mà đánh thì kì
khéo ko thua hết là "phì" với em
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 07:52 AM
Vua à chớ có đề nha
Để cho mất hết tiền là chít toi
Buồn thì cố kím gì vui
Chứ còn mộng ảo, đề về còn khuya
.::Milos::.
25-06-2006, 07:57 AM
yêu là gì nhớ là chi
một mình ngồi ước một lời yêu thương !!!
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
25-06-2006, 08:03 AM
yêu đương mấy chuyện tào nhao
ta đây ko biết cóc vào thèm yêu
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 08:19 AM
Liệu rằng ấy đó phát ngôn
Yêu thời ko bén, nghe à lạ nghê
Nick thì đó, mãi yêu nghê
Sao giờ nói thế, dạ kìa khó chung
fina_fantasy
25-06-2006, 11:16 AM
mới nhỏ thì cứ vậy đi
mai mốt mà lớn như vậy là tiêu
tongnguyenhuy
25-06-2006, 07:19 PM
ngồi buồn anh mới học yêu
học bao nhiều buổi tốn tiền bi nhiêu
yeu ngui thi noi mot cau
dung nen oan trach vi dau hoi ngui
Thienmy
25-06-2006, 09:16 PM
Nếu yêu mà trách vì sao
Còn trăng còn gió làm sao cho đành
holydangyeu
25-06-2006, 11:05 PM
Trăng với sao như hình với bóng
Cũng như em ko thể sống thiếu anh
Thienmy
25-06-2006, 11:10 PM
Cũng có hôm chỉ có sao thôi
Trăng mất biệt làm sao trông ngóng
holydangyeu
25-06-2006, 11:17 PM
Trăng ko có chắc sao buồn lắm
Mất niềm tin mất cả ánh hào quang
Thienmy
25-06-2006, 11:19 PM
Sao có biết ánh sao là tự phát
Còn ánh trăng do phản chiếu mặt trời ...
holydangyeu
25-06-2006, 11:23 PM
Vì tự phát nên sao lúc mờ lúc tỏa
Sao cần trăng sao mới mở nụ cười...
Thienmy
25-06-2006, 11:29 PM
Trăng bước đi chẳng nhớ lối trở về
Ngàn sao nhớ lung linh càng thương nhớ
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 11:29 PM
Sao và trăng âm thầm vô định
Như em cần ...dựa dẫm tim ai
Thienmy
25-06-2006, 11:36 PM
Sống trên đời ta vẫn cần như vậy
Vẫn cần nhau chẳng riêng lẻ một mình
holydangyeu
25-06-2006, 11:39 PM
Phải chi trăng đừng khi tròn khi khuyết
Thì em đâu phải sợ anh thay lòng
Thienmy
25-06-2006, 11:41 PM
Trăng vẫn vậy và đời người vẫn vậy
Nhưng khuyết tròn đâu lỗi bởi do trăng?
holydangyeu
25-06-2006, 11:44 PM
Thì ra vậy, mình đây đã hiểu
Đã yêu nhau chớ vội nghi ngờ
Thienmy
25-06-2006, 11:49 PM
Đã nghi ngờ bạn ơi đừng tin vội
Bởi đã yêu thật sự chỉ một lòng
Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 11:50 PM
Thiên bình thêm một chúa cô
Nay đây mèo nhỏ chào ngừi đó nha
Vui thật khi ấy ...lại là
Cô công chúa nhỏ ...thêm là rất vui
nhóm mình có những 2 công chúa lận ....hơ nhìu ,....
holydangyeu
25-06-2006, 11:58 PM
Cám ơn mèo đã quan tâm
Mình đây thật sự thấy vui hơn nhiều
Đức vua khi ấy nhiều phi
Nên nhiều công chúa là chuyện thường tình
Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 12:01 AM
E hèm chúa nhỏ tiếng thơ
Vui thì đối đáp ...hậu kìa kề bên
Chớ còn nói chuyện phi thêm
Hậu mà nghe thấy ...ngừi kề miệng đao
Thienmy
26-06-2006, 12:14 AM
Mèo ơi nói rõ hơn nào
Cung phi mới tuyển Hậu thời bít chưa?
Ai là công chúa 2 vậy mèo?
Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 12:18 AM
Bây giờ chắc hậu biết (qua ) thơ
Huy kìa nói rõ, hậu về phanh thây ? he he
Công chúa kia vào trước mà, đâu phải công chúa thứ 2.
bé ấy học lớp 9, ở hà nội, tên nga! đang bận thi lên ko vào được, hôm nọ nhắn cho mèo vậy
Thienmy
26-06-2006, 12:42 AM
Được rùi My đã biết qua
Vậy sao Mèo nỡ để trùng thế sao?
Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 12:46 AM
Chị à em có biết sao
Khi kia công chú làm roài à nha
Chớ kìa tránh mằng mèo là ...
Còn khi em biết ..thì là đã song
Thienmy
26-06-2006, 12:48 AM
Thì em đánh tiếng nói giùm
Để cho nhầm lẫn gọi người ai thưa?
Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 12:54 AM
Bây giờ nghĩ thế à nha
Chị ơi hai đứa cũng là vui nghê
NHóm ta thế sẽ thật là
Hai nàng chúa nhỏ ...cũng vui ấy mà
Nếu ko khi cô công chúa kia vào em sẽ bảo đổi, ý chị thế nèo thì bảo em nhé uke
em sẽ đưa nick cô kia cho chị nói chuyện, nhưng hiện giờ bé bận hì hì
cherry90
26-06-2006, 01:09 AM
muội đây người mới ưa thắc mắc
hỏi nhỏ mấy tỉ một câu nha
Thiên Bình công chúa bao nhiêu tuổi
saygoodbye
26-06-2006, 01:13 AM
thật ra tuổi tác củng phải là
làm sao phân biệt để cho ra
ai tỉ ai muội để người ta
ra vào còn biết không nhầm hai cô
Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 01:29 AM
Cô kia đã học lớp 9
Còn ai kia nữa, mớ vèo mèo ko biết
Thienmy
26-06-2006, 01:59 AM
Thì thui tỷ tính thế này
Trong hai cô đó cô nào đổi tên
Tỷ muội chẳng dễ biệt phân
Nào ta ngồi lại tính sao vẹn toàn
cherry90
26-06-2006, 02:12 AM
muội đây thử tính thế này
mấy tỷ xem thử có vừa lòng ko
Thiên Bình công chúa chỉ có một
người đến trước sẽ giữ danh xưng
còn lại quận chúa sao ko đổi
đổi vậy chẳng phải vui cả nhà
.::Milos::.
26-06-2006, 02:14 AM
oa Thiên Bình thiệt là vui ghê
Tiếc qua hùi nọ nộp đơn rùi lại ra về
Bây giờ thì Milos đã ở một phái khác
Nhưng vẫn quý TB vì những bài thơ hay :huglove:
Thienmy
26-06-2006, 02:15 AM
Ừ em quả thật thông minh
Hồ Ly em hỡi chuyện mình tính sao?
cherry90
26-06-2006, 02:26 AM
hồ ly chẳng thấy nãy giờ
có lẽ đã cáo từ về từ lâu
chuyện này mai mốt tính sau
Thienmy
26-06-2006, 02:30 AM
Thì ta gác chuyện đó vào
Cùng nhau nâng chén đối bài thơ hay!
holydangyeu
28-06-2006, 01:19 AM
Đối với em thì sao cũng được
Miễn là vui thì chuyện đó có xá gì
Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 01:24 AM
Vậy thì muội đổi nick nha
Thiên bình quận chúa ấy lá được hông
Mèo cười nick quá là hay
Thui thì hãy đổi cùng vui...kẻo nhấm...
koconnuakeolac
28-06-2006, 04:18 AM
trên trời có triệu vì sao
ghép thành bốn chữ vì sao yêu người
trên trời có triệu vì sao
ghép thành bốn chữ là tao yêu mày
đừng trách vì sao nói bậy( tao mày)
dân tộc có câu tao mày nó thân
S!lver [halo]
28-06-2006, 06:17 AM
Trăng sao cũng chỉ nói suông
Anh đây ko thích nói trăng sao bao giờ
Thích em anh chẳng hứa chi
Dùng hành động thực nói Anh iu nàng !!!!
cherry90
28-06-2006, 11:49 PM
trăng sao cũng chỉ nói suông
nhưng mà nó đẹp tuyệt vời anh ơi
Đối với em thì sao cũng được
Miễn là vui thì chuyện đó có xá gì
Thiên Bình công chúa vẫn còn
hồ ly chưa đổi ấy là tại sao
romeo si tình
29-06-2006, 12:30 AM
thì công chúa cũng đươc cóa sao đâu
miễn là công chúa không ngầu như... ma
(hì hì hồ ly có phải là ma không nhỉ?)
cherry90
29-06-2006, 12:34 AM
công chúa đã có người rồi
huynh đây có nhớ hay là đã quên
Thienmy
29-06-2006, 12:36 AM
Thiên Bình công chúa vẫn còn
hồ ly chưa đổi ấy là tại sao
Chắc còn bận việc cửa nhà
Hồ Ly công Chúa tà tà đổi sau
romeo si tình
29-06-2006, 12:37 AM
nhớ thì có nhớ chứ sao
nhưng mà thêm nữa có sao hả người
Black & White
29-06-2006, 12:38 AM
Lúc nì anh nói nhớ em
Bít đâu lúc khác anh hoài nhớ ai :rain:
Thienmy
29-06-2006, 12:39 AM
Thêm nữa là nghĩa làm sao ?
Nếu bị cún đuổi leo rào ổn không ?
cherry90
29-06-2006, 12:41 AM
nhớ thì có nhớ chứ sao
nhưng mà thêm nữa có sao hả người
thêm nữa đúng là chẳng sao
nhưng mà lúc gọi tính sao hỡi người
Thienmy
29-06-2006, 12:44 AM
thêm nữa đúng là chẳng sao
nhưng mà lúc gọi tính sao hỡi người
Thêm nữa không dễ đâu em
Thiên Bình thắt chặt duyệt tên đầu vào
romeo si tình
29-06-2006, 12:53 AM
thì thêm cái chữ hai vào
có thế mà cũng phải gào mãi lên
muội cứng đầu quá đoá
cherry90
29-06-2006, 01:00 AM
quận chúa cũng có sao đâu
cớ sao cứ phải là công chúa nè
huynh đây khoái cãi quá à
chuyện của con gái huynh tò mò chi
Thienmy
29-06-2006, 01:01 AM
thì thêm cái chữ hai vào
có thế mà cũng phải gào mãi lên
muội cứng đầu quá đoá
Thêm vào chẳng dễ đâu nghe
1 - 2 cãi cọ ai nghe bi giờ :noidea:
romeo si tình
29-06-2006, 01:11 AM
cãi cho cái cốc vào đầu
xem ai còn giám cãi lâu nữa nào
Thienmy
29-06-2006, 01:15 AM
Khá khen Lãng tử quá dữ dằn
Ra tay qua mặt dọa Tiểu Tinh (Linh)
cherry90
29-06-2006, 01:17 AM
người đâu hung dữ quá trời
mang danh lãng tử mà như côn đồ
Thienmy
29-06-2006, 01:20 AM
Lãng tử có phải hiền đâu
Muội ơi đừng có âu sầu mà chi (nhanh già lắm)
cherry90
29-06-2006, 01:24 AM
lãng tử chẳng phải là hiền
nhưng mà lãng mạn có liền tỷ ơi
Thienmy
29-06-2006, 01:29 AM
Tất nhiên Lãng mạn có thừa
Nhưng dành phần đó cho vừa lòng ai
cherry90
29-06-2006, 01:33 AM
lãng mạn lãng tử có thừa
Thiên Bình lãng tử có đâu mà thừa
Thienmy
29-06-2006, 01:37 AM
Đã nói dành hết người dưng
Chẳng thừa còn lại đủ dùng cho ai...
hoang hon mau tim
29-06-2006, 01:48 AM
lãng tử mang tiếng vậy thui
thực ra thì cùng như ai ...bình thường
Thienmy
29-06-2006, 01:54 AM
Sao lật "hắn" sớm vậy ta
Cứ để sau này ta sẽ xử sau
romeo si tình
29-06-2006, 06:36 AM
nè nè muốn sử ai vậy hả
nhìn lai nè tủi chả sợ đâu
(hí hí tớ chỉ lãng mạn với những người tó thích thui )
cherry90
30-06-2006, 01:27 AM
huynh kia nói vậy mà nghe được
chẳng đáng mặt nam nhi tí nào
Thiên Bình lãng tử chỉ hư danh
lãng tử chẳng thấy chỉ như côn đồ
Lost.
30-06-2006, 02:00 AM
"Đối đi" mà có thấy gì
Chỉ đôi co với tiếng xì xào buôn
Đến trang 9 vẫn còn tuôn
Nên thôi đóng pic khỏi buồn lòng dân
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.