PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thế giới bí Mật của con bạn thân nhất của thằng bạn Tên Thành



Ctrl Alt Del
24-06-2006, 07:50 AM
http://img.photobucket.com/albums/v425/THAODAN_CONUONG/coollogo_com_29002264.gif
:tim: Thế là sáu năm rồi .... tròn sáu năm Mình kết Bo :tim:

Giọng hát của Bo ngày càng tuyệt .... Mỗi khi nghe Bo Hát ..Ta thấy Lạ lắm ..Lúc vui thì muốn hét ầm lên... rồi khi buồn thì có thể khóc ... tuyệt nhất là khi nghe Bo Hát lúc trời mưa ....Tuyệt vời ..... Nhanh thật .... Mới cóa hồi nào ...... dzậy mờ ..Bo cũng đã lớn lắm rồi ... Sang năm đã cất bước quay lưng ra đi roài ..... Bùn ghia ... Noái là bùn nhưng có lẽ Bo lấy dzợ sẽ tuyệt hơn ..Lúc ấy sẽ chắt lọc những czary FAn thực sự :tim:
Yêu Bo nhìu ghê .... Năm nay có live show cuối của Bo không bik Ta cóa được xem hok nữa .....Tuần sau đi Tuyên học roài .... thật tình .... Chắn ngắt á .....
.
(¯`·.º-:¦:-* Loi*Nguye^n* ca^u* tình*yêu *-:¦:-º.·´¯)...


Híc....Sau một ngày dài Bận rộn với những lo toan của cuộc sống ... Những việc Ta làm .... Những điều không thể nói ....những cảm xúc trong lòng .... hy vọng khi type dzô đây Ta sẽ .... sửa sai nhưng lỗi lầm để trở thành một người tốt hơn .....

Thành Lu :... Mày cóa bik hok hả ... Tau mến mày lém á./ ...làm sao mờ có thể hok mến được cơ chứ ..cái thèng .,... đi giữa sân trường ..hét thật to " mày là đứa da đen mí sụp xinh nhất trường đấy ":) ..Thằng Tồ tẹt ....Kai' thằng nhỏ ....Ngố nhất trong những thằng ngố

http://www.leehom.yeuamnhac.com/Dantruong/Vol1/Track07.wma

khôn thế hả ngốc ?
26-06-2006, 04:37 AM
..vừa ăn hết sạch một lũ ... Sữa chua ..kem..Chè ....
ngon thế không biết
....en sữa chua nhà liễu khương vẫn là ngon nhất :cool1:
..woa ... woa ..oanh gọi sang bảo ... Sẽ đi học ở tuyên Quang Cùng mình ........ tuyệt vời ....trên cả tuyệt vời :tim:
sung ghê........ thế thì còn gì bằng nữa .,..........mình lại mong đi học roài :hihi:

###########33
thành Lu .... noái ... thứ 7 về ... sẽ đãi kem ( sướng thật) nhưng thứ 7 mình lại đi
Sad ghê :rain:

Cụ Lý
26-06-2006, 08:03 AM
tính sao bây giờ nhỉ? thật tình..... Sao Thấy tủi thân thế không biết ? Chắc là lỗi ở mình ...Ngồi một mình ngẫm lại ..Mình thấy trong tâm hồn có một cái gì ấy khó gọi tên ...Nhưng muốn khóc .....
!!!!!!Lẽ ra có lẽ không nên làm vậy ? giờ mình cũng đã hiểu ..... Nhưng thực sự cố gắng mãi cũng thế ......
trời lại mưa...Sao lúc nào cũng thế nhỉ .... Mún đi trong mưa quá ... tìm lại cảm giác xưa .....
mong sao Ngày mai trời lại nắng ..........
Có lẽ nếu lần sau Mình sẽ không làm như thế ...vì nó là điều không tốt ..lương tâm cảm thấy không thanh thản

khôn thế hả ngốc ?
27-06-2006, 08:01 AM
9h PM
Đau đầu ...tự dưng papa giận dzữ .... trút hết lên đầu ....:rain:...tức mún chết luôn
híc cái topic nè càng nhìn càng thấy rối hết mắt.....

#####Mình lại nhớ đến ngày xưa ... h nghĩ lại vẫn thấy hate papa ......& thương mami .... Nghĩ thêm một chút nữa lại ghét hết ... Cả Họ ...
Trả thù ..... Sống chỉ để trả thù ..... Chắc tại nó mà trong lòng không mấy được thanh thản .....Bùn thật ....
Mình rất thương mami ... hồi ấy lúc mami mình nhớ mami lắm !!!! lúc mama đi mình chỉ nhìn theo ko cất tiếng gọi ..... và chiều nào cũng ra ngoài đó chơi đá .... Mọi người hỏi chơi một mình hog chán sao ?? mình chỉ cười .... thực ra đấy chỉ là cái cơ ... cái cớ để chờ mama........
1!!!!!!!!!!
Đến khi ................ Mưa mình... Vẫn ngồi.........

Ai mang tất cả .......... tại họ ...all là tại họ ...........
Ngày hôm nay cũng thế ........... tại sao họ phải làm thế nhỉ ?????? Mình thấy như bị tẩy chay ..........
Mình mong ...& hy vọng ...........

*nh0c h0c y3u*
27-06-2006, 09:02 AM
Bị papa sạc cho một trận .....chán thế ko biết.....trời mưa đứng một mình nhìn ra ngoài càng thấy buồn nhiều hơn.......
Online lát gặp Ve :hihi: nói chuyện chút cũng làm mình dzui hơn .......biết thêm thông tin dzìa người mà 2 đứa đang quan tâm chút ( có fai thế hok nhỉ :hihi:) mà sao đọc mãi cái bài bà type cho tui mà vẫn hok hiểu ji ......mình ngốc thật ........
Anh cũng đáng ghét lắm nói với mình được mấy câu thì off rùi, cả ngày đã hok gặp được chút nào ...........

khôn thế hả ngốc ?
28-06-2006, 07:45 AM
:tim:nhóc linh :... ừ !! Linh sẽ hiểu mà ....Lúc đóa onl gặp Linh Ve cũng dzui lắm ah` ...Yes ..Ve cũng có wan tâm nhưng cũng không wan tâm we' nhìu .... Vì Có một chuyện Ve muốn wan Tâm nhiều hơn :flower:

..nà L cóa boyfriend roài hở ??? :tim:....Hạnh phúc nhá

@@@@
-Oanh gọi sang .... Nói chuyện với nó luôn luôn vui mờ .....Nó cứ cười Hoài vì Hà Lan thua :gian:...tức thế ....
nó là đứa bạn gái duy nhất Hiểu mình nhất :D
-híc ..Lại đến Cường Tư .... hai đứa nè đúng là ... Như thể ... là một đôi trời sinh .... từ hồi lớp mười đã thế ... Có nhìu điểm chung quá nên mới thế ........ Cái tính ngang ngạnh... đúng là :chayle:...
Cường gọi sang bảo ...có đi học thêm Lý nhà cô Duyên hok ?
Mami lỡ bắt mình đi học ở TQ roài .... đành dzậy .... Chéc nó buồn há ......
...
Ngày hôm nay làm hộ mami nên dù mệt cũng thấy dzui .....:tim:

khôn thế hả ngốc ?
30-06-2006, 12:20 AM
:type:...híc .... tối hôm wa không khí nặng nề hết bít .... Giá như .... Die luôn 5 phút rồi lại sống lại thì có tốt không cơ chứ
Gì mà ......... Nghe thấy lộn hết cả lên máu không lưu thông được nốt :chayle:

sad:rain:..Mà nghe thấy từ sad thấy nhàm thiệc ...ước gì nó không có trong từ điển của mình nhỉ ?

Trời mưa ...Mưa hoài .....Bùn wua'..........Dẫu là thix ..nhưng cũng ghét thật nhiều ....... Mình có một đứa em conn nhà cậu Chiến .... dzui ghê ....Nó hay :D Năm nay thi dzô lớp 10 hok bik có đỗ ....

Hà giang thật đẹp ........:rain:

*nh0c h0c y3u*
30-06-2006, 02:37 AM
Hum nai đau đầu wa mún điên lên mất.......mưa nhìu buồn wa chả đi đâu đc nữa :rain: ngủ cũng hok ngủ được luôn ......
Tối hôm qua onl đc lát thấy VE out hok nói chuyện đc :D
Hà Giang chưa lên đó bao h :rain: nhớ lại năm ngoái quen 1 người trên đó :hihi:

khôn thế hả ngốc ?
01-07-2006, 01:40 AM
Nhóc nè... Tối hôm wa... Có xem trận Đức với arrgentina hok ??? ... Ve xem song phát khóc lên được ...gì mà đức thắng chứ :khocnhe:
Ve thix Kiểu đá bóng Nam Mỹ lắm Nhóc à ?? :hihi: ( Chơi bóng bằng tay mà không phạm luật )
mà thực thì hôm wa Đức hòa trên sân nhà => là thua rùi nhỉ :D

hà giang Đẹp lắm ..nhưng nó nhỏ cực luôn chỉ to hơn chỗ Ve ở có chút /.... Ve đi bộ đúng 1h Là đi hết Thị xã hà giang ......
Nhóc bik Hà Giang nủi tiếng gì không ? Chè su phì và cam sành :hihi:...Ở hà giang có nhiều dân tộc thiểu số ... độc lắm .... Nó giáp Trung Quốc nên đồ ở đấy bèo lắm ....^^
%%%%%%%%
Giá trị của sức lao động ? :rain:... Giờ mình đã quá hiểu rồi ... Cuộc sống có lẽ không cần chứng minh làm gì nữa ......

Ctrl Alt Del
01-07-2006, 07:48 PM
..Tối hôm wa ..Bảo không xem bóng đá nữa ....:....:rain:..Dzậy mờ ....ngủ không nổi ....:rang:..Đội Anh hôm wa thua :khocnhe:
...wayney Rooney Híc ... thẻ đỏ .... mùa giải năm nay mình chưa được trận nào dzui cả ..toàn khóc :rain:...Chắc tại tối hôm wa trời mưa :rain:
bồ Đào Nha :ham: tức quá ... Hà Lan & Anh hai đội mình thix nhất ..híc ..híc
nink nà sắp đủ 500 bài rùi nhỉ ? :hihi:........:chayle:

nữ saclo
01-07-2006, 08:01 PM
huhu!!! :mecry:
hôm qua lỡ dai..........ăn hết 2 ký chôm chôm, tối đau bụng wá hè :mecry:
có ai loá bác sĩ ko zậy, kíu tui zới :mecry:
hix hix!!! khóc nhìu mệt wá :soggy:

Ctrl Alt Del
01-07-2006, 08:04 PM
huhu!!!
hôm qua lỡ dai..........ăn hết 2 ký chôm chôm, tối đau bụng wá hè
có ai loá bác sĩ ko zậy, kíu tui zới
hix hix!!! khóc nhìu mệt wá :
:hihi:.. Dzậy hả ... En dzữ hơn mình :wink:
kêu mami ấy :3nhay:
nín đi saclo 1 ..Không ..:aba:

^^^^^^^^^^^^
Chiều nay lại phải xuống đó :rain:..Chán ..

nữ saclo
01-07-2006, 08:12 PM
huhu!!!! :mecry:
papa thật là ác !!! chà đạp lên sức lao động của tui nè.........:ranting:
thấy tui..........lau nhà mà nỡ nào bứơc zô :mecry: :mecry: :mecry:

Ctrl Alt Del
01-07-2006, 08:23 PM
saclo 1: Khóc hoài dzậy .. :om:.. Đã bảo nín đi :gian:..Nín đi rùi en làm giúp cho :rang:

^^^^^^^^
Lướt một vòng quanh 4rum HHT .... híc ... Lạc đề ? có lẽ .//
4rum kia mình còn chưa post song mấy cái kia không bik ADMIN có chuẩn bị close chưa ... Ngại nhờ vả thế ?

MATINH
02-07-2006, 01:47 AM
em biết là em vào nhầm nhưng em có thắc mac ko giai quyet dc mong moi ng ra tay nghia hiep.....
em vốn là MATINH nhưng hôm qua khi em vao dien đàn lại ko vào được :noidea: lên đành lập cái khác nhưng vẫn ko đổi tên.Mong mọi ng giải thích giùm:1_question: !!!rất cảm ơn

Ctrl Alt Del
02-07-2006, 04:44 AM
violet_timnd (7/1/2006 8:43:54 PM): tui gửi thư cho bà rồi đấy
violet_timnd (7/1/2006 8:44:02 PM): nhớ chờ nhé

mong thư của Bp ghê ...:huglove:

violet_timnd (7/1/2006 8:44:04 PM): Ve ơi
nghe lại thấy buồn
Chả hỉu tại sao nữa luôn ....Bp vừa send cho mình kái kia nghe hay dzậy ..giọng bà nè hay kin :tim:

em biết là em vào nhầm nhưng em có thắc mac ko giai quyet dc mong moi ng ra tay nghia hiep.....
em vốn là MATINH nhưng hôm qua khi em vao dien đàn lại ko vào được lên đành lập cái khác nhưng vẫn ko đổi tên.Mong mọi ng giải thích giùm !!!rất cảm ơn
Cái này thì Tớ không bít .... :flower:

*nh0c h0c y3u*
02-07-2006, 07:18 AM
cả ngày online muh hok có ai nói chuyện :dapcom: nhận được mí tin nhắn cũng khá dzui roài :D
Bj ốm nên cũng chả mún online nhìu lèm ji nhưng ko mò lên ko được :hihi:

Ctrl Alt Del
12-07-2006, 03:23 AM
Oanh Vừa Về papa dzad mami nó xuống đón thế là một tuần ở một mình dzới một đống sách Lý
Khổ thế không biết .Mai được nghỉ học muốn về nhà quá :rain:
Nhìn thấy H mình vui quá ....Nó ở nhà bác bảy Bác vượng cũng chiều nó quá cơ :rain: Xít thì mình cũng bị ở đó :D
Bây giờ Tìm số fone của hà trưởng FC Tuyên Quang cái đã ...gặp mặt nhau cái
tối hôm wa đi en kem dâu cùng Thủy ... Một năm không ghẹp nhìn nó xinh như doll dzậy á Nó bảo -chị L năm nay em học giỏi hơn năm ngoái :hihi:
Mới lên lớp 8 mà như bà cụ non dzậy lun ... Nó kể mấy đuôi ảo của nó mà bùn cười tuy nói chuyện người lớn nhưng suy nghĩ dzẫn con nít chán
Gặp nhóc Linh :huglove: mập mạp cute lên bao nhiêu hồi xưa gầy gầy .... Cũng học bên lê Lợi hai ^^
gặp nhau dzui quá ... Còn Huyền nữa từ hồi đi sơn Dương đến giờ có gặp nó lần nào đâu :khocnhe:
&&&&&& tối nay chắc lại ăn chè ... Lười đi ăn cơm quá ... Oanh lại về
Hồi nãy tụi Nam Đam & Quân giáp dzô phòng trọ mình chơi :hehe: tụi nè hay dzị thằng Nam Kết Oanh thì cứ nói .... bảo đến chơi dzới mình thực ra là để nghía Oanh <=May mà Oanh về ^^ Cho nó mất công hehe'
Mấy nhỏ cạnh Phòng Mình xin xắn lại học giỏi ..lại có thêm những người bạn mới .... tuyệt

=Tori=
12-07-2006, 07:03 AM
mong thư của Bp ghê ...:huglove:

nghe lại thấy buồn
Chả hỉu tại sao nữa luôn ....Bp vừa send cho mình kái kia nghe hay dzậy ..giọng bà nè hay kin

Mong thư gì nữa ? :gian:
Chắc nó đến nhà bà rồi , chỉ còn nước đợi bà về mà đọc thôi :blow:
Nghe cái gì mà buồn dzị ? :think: Có phải cái đoạn voice đó ko nhỉ ? Sao mà buồn mới được chứ :rain:
Mà ........... giọng tui hay thiệt hả ? :so_funny: Ngại wa' chòi :hihi: Kiểu này chắc phải tham gia thi Sao Mai điểm hẹn để dọa Ban giám khảo chơi á :haha:

----------------------------------
Ve ơi , giờ tui đang mong thư của bà nè . Sad !

cún_ngốc89
13-07-2006, 01:18 AM
Suốt ngày thế đi đánh bóng bàn suốt ngày .Trang ở cây số 7 đường dưới khi nào rảnh ghé chỗ trang chơi nhé :sleepwell: sao con icon ở wed hoa học trò này xấu xí thế nhỉ
sắp đến sinh Nhật Trang rồi nhá :blow:

Ctrl Alt Del
02-09-2006, 09:35 PM
Thật Là Mệt Quá , tẻ nhạt quá . Tại sao lại thế Nhỉ ? Mình thật không thích chút nào cả ...!!! Bất Công quá ai ơi !!!

Cái gì đến nó sẽ đến & cái gì đi nó sẽ đi .. Đến Và đi .. là quy Luật ? ước gì không phải thế nhỉ ? Liệu nó có quay lại không ? không không thể nào !!! Cũng như thời Gian đó thôi !!! Đành chờ thôi phải không ? 2 nghìn 500 ngàn năm Nữa sẽ gặp lại Nó ... Lúc đấy sẽ ra sao ?? lại như thế này ư /? Mình sẽ tránh xa .. Xa thật xa để làm:......
& làmột con bé tốt .. không để cho mẹ đau lòng quá đau lòng , Sai một ly đi một dặm .,.. Mình đi sai có một chút mà đã ... đi quá xa .. Không thể quay trở lại như ngày xưa ..
1 quyết định sai lầm .. ta vẫn ước được Giống Những người kia ... Vô Tư Khóc , Vô tư cười và vô Tư đón nhận Nỗi đau ... Thà Như thế còn Hơn là thế này .. Một cảm giác không ngọt ngào !!! Trả thù Ta vẫn biết .. Trả thù song nó cũng là một chiến thắng không ngọt ngào ... Một cảm giác không ngọt ngào chút nào ??? Nhưng cũng Đành thôi !! định mệnh

---------+==========Cố lên !!! Ta Ơi =======

=Tori=
02-09-2006, 09:48 PM
Ya ! Cái topic này từ đâu lạc đến đây vậy nè :hihi:

Sao tự nhiên thấy chán chán ! :type: cho khỏi chán mà chả hịu quả mấy :rain:

Cái máy của mình nó mad rồi :dapcom: Upload hoài mấy cái file nhạc mà hoh được :rain:

Chán lắm rồi ! Out :rain: