PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dấu ấn thời gian



cherry90
24-06-2006, 02:28 AM
Thời gian ơi, hãy ngừng trôi đi nhé !
Cho mắt buồn không nhỏ lệ chia ly
Tiễn người đi chẳng biết khóc hay cười
Lưu giữ lại buồn vui ngày chung bóng.

Mưa hắt hiu lùa về trên con phố
Và bây giờ vắng những bước chân quen
Như những lúc chợt nhìn đôi mắt ấy
Kỷ niệm đành chôn lấp tình yêu thôi.

Người xa người hàng cây buồn xiết bao
Trước cơn gió lá vàng rơi lả tả
Rồi chiều nay dường như lòng khắc khoải
Khi dối lòng càng lại nhớ thương thêm.

Chuông giáo đường vang vọng mãi bên tai
Nguyện Chúa ơi ! Thấu tận đáy tâm hồn
Lỡ yêu người muôn đời dù xa mãi
Ngày tháng nào ghi dấu ấn thời gian.