cô bé mắc nai
23-06-2006, 09:35 PM
Trang giấy trắng thơm mùi mực mới
Giữa cuộc đời đen tối khó phân
Nét trinh nguyên hoa trắng vô ngần
Sông có đục vẫn làm nên muốn mặn
Giọt mồ hôi chảy dài qua bao nắng
Lăn trên má người mẹ trẻ cô đơn
Gồng thời gian kéo dài thêm năm tháng
Nuôi trẻ nên người đời sẽ trả công
Em lớn lên như loài hoa đồng nội
Tinh khiết vô vàng chứa nhựa sống thế gian
Trải bao phen thăng trầm sóng vỗ
Vẫn vững tay chèo ghé bến nước " nhớ mong "
Anh đón em dang tay mời mở rộng
Thắp lên ngọn lửa tình chung thủy khó phân
Em tựa vào anh sao biến thành nước mắt
Rơi lệ mừng hạnh phúc khá bâng khuâng
LLG
Giữa cuộc đời đen tối khó phân
Nét trinh nguyên hoa trắng vô ngần
Sông có đục vẫn làm nên muốn mặn
Giọt mồ hôi chảy dài qua bao nắng
Lăn trên má người mẹ trẻ cô đơn
Gồng thời gian kéo dài thêm năm tháng
Nuôi trẻ nên người đời sẽ trả công
Em lớn lên như loài hoa đồng nội
Tinh khiết vô vàng chứa nhựa sống thế gian
Trải bao phen thăng trầm sóng vỗ
Vẫn vững tay chèo ghé bến nước " nhớ mong "
Anh đón em dang tay mời mở rộng
Thắp lên ngọn lửa tình chung thủy khó phân
Em tựa vào anh sao biến thành nước mắt
Rơi lệ mừng hạnh phúc khá bâng khuâng
LLG