Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí online _ topic 34 :: Những vì sao khát vọng ::



It's Never Too Late
23-06-2006, 04:28 AM
Topic 32 , 33 đã qua , đến 34 rồi , 3 nhật kí vừa qua , phải chăng là ba thử thách , của 3 người nào đó ... nhưng cũng là niềm vinh dự , tự hào tràn đầy hạnh phúc , khi những topic ấy , do chính mình tạo ra , tự suy nghĩ , tự trình bày .... thật thú vị ... :)

Không biết từ bao giờ , NK online đã trở thành người bạn thân , mỗi ngày trôi qua , lúc nào cũng vào NK tâm sự , nhật kí như một người bạn , mà có lẽ không chỉ có một , có đến 34 người bạn , đã dõi theo những dòng kỉ niệm tràn đầy cảm xúc , lúc vui buồn , hờn giận ...... hoà trộn thêm một không khí W.Cup sôi động hào hứng ... :winking:

Và bây giờ , là lúc , một NK mới ... ra đời ... :ahah:



***************
Nhật kí online _ topic 34 :: Những vì sao khát vọng ::


Một câu chuyện nhỏ , với những vì sao , những khát vọng ....

Giữa phố phường, đèn điện sáng choang, có bao giờ bạn ngước nhìn bầu trời đêm ? Giữa bận rộn học hành bài vở, có bao giờ bạn đủ thời gian ngắm những vì tinh tú ?
Trên bầu trời lung linh, những ngôi sao đủ kích cỡ, sắc màu. Ngước nhìn bầu trời đêm, bạn sẽ lao vào thế giới vũ trụ đầy xa xăm, huyền bí, thế giới mà những con đường được tính bằng triệu năm ánh sáng. Thế giới ấy với đôi mắt thèm khát khám phá của chúng ta thật bao la, xa thẳm. Ở đấy, đầy rẫy những ngôi sao được vãi tứ tung, chẳng ra đâu vào đâu cả, chỗ dày, chỗ mỏng, chỗ xa, chỗ gần. Ừ ! Vũ trụ vốn vẫn kỳ bí như thế, có bao giờ dễ hiểu đâu. Còn những ngôi sao ?
Những ngôi sao cũng có khát vọng sống thật mãnh liệt, sống đồng nghĩa với cháy sáng. Chúng tự đốt cháy mình tới vài nghìn độ chỉ để tạo ra các loại ánh sáng khác nhau trắng, vàng nhạt, xanh lơ, hồng, đỏ... Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy chúng không sáng âm thầm lặng lẽ, chúng luôn nhấp nháy và rực rỡ, ngôi sao nào cũng muốn thu hút sự chú ý về phía mình. Chúng đang ganh nhau, thỉnh thoảng một vệt sáng, dài trượt qua một ngôi sao vừa rụng. Nó tắt - những vì sao đã tắt sẽ mãi mãi ra đi, cuộc sống với nó chỉ ý nghĩa khi cháy sáng, tắt đồng nghĩa với chết, sự quên lãng bởi còn ai nhớ tới vị trí những ngôi sao tắt, những vì sao khác đã thế chỗ rồi.


http://img136.imageshack.us/img136/6483/animeplanetvn2530pr.jpg (http://imageshack.us)

Đấy, bạn hãy ngước nhìn bầu trời đêm đi... Những vì sao, phải chăng cũng giống như con người chúng ta với khát vọng cuồng nhiệt, khát vọng cháy sáng hết mình. Vậy thì bạn ơi, hãy sống như các vì sao nếu bạn muốn có một vị trí trong vũ trụ. Nếu ánh sáng của bạn yếu ớt, những ngôi sao khác sẽ át mất thôi. Hãy cháy và tạo ra màu sắc mới, bạn sẽ làm điểm nhấn của vũ trụ. Ta thực sự sống khi trái tim tuôn đầy khát vọng.


............http://img141.imageshack.us/img141/1249/960tg.jpg (http://imageshack.us)............

Lại một lần nữa , với câu nói :


" Bạn nhất định phải với tay lên bầu trời , vì nếu chẳng may bạn không trở thành mặt trời được thì bạn vẫn sẽ nằm trong số những ngôi sao "

Bạn bước vào con đường đời của mình , một con đường quanh co đầy những thử thách , hãy lắng nghe con tim mách bảo , hãy vươn lên bầu trời cao , dù bạn không thành công những bạn vẫn đã khẳng định được mình , đã vượt qua những thử thách ấy , hãy luôn nhớ “ Thất bại là mẹ thành công “ .... Và hãy luôn có niềm tin vào cuộc sống này , bạn nhé ... !!! Chúc bạn thành công ... :huglove:

Akite_for_you
23-06-2006, 04:30 AM
Chờ đợi, nấn ná để làm nốt công việc này! Những vì sao khát vọng, ùh, cứ thử tin một lần xem sao vậy :)

P/s: Akite đã làm xong nhiệm vụ rồi, cũng là người khai trương NK luôn rồi, hi vọng NK sẽ ít nỗi buồn hơn :)

Luv yu, all my friend! (Kể cả những người chưa thân nhưng đã rất quen thuộc :) )

Băng Nhi
23-06-2006, 09:35 AM
Dạo này lười viết NK quá ^_^ . Gọi là "dạo này" cho nó đỡ mắc cỡ, chớ căn bệnh này nó thành bệnh kinh niên với mình rùi ^_^
Hôm qua, ra mở cửa cho 1 "ông" . Mình gọi ông ấy là "chú" vì nhìn cũng đứng tuổi . Vào nhà, nói chuyện 1 lúc mới biết ông ấy là ............em họ mình ở ngoài Bắc mới vào chơi :so_funny::so_funny:
Còn 2 đứa con của "ông ấy", 1 đứa 17 tuổi, 1 đứa 11 tuổi, lúc đầu chào mình bằng Chị, sau gọi "bác" :haha::haha: 1 đứa 19 tuổi làm bác đứa 17 tuổi :so_funny::so_funny:
Họ với hàng.....chả biết ai với ai ...
Chiều qua, ngày thi cuối.Cả lớp tổ chức sinh nhật cho mấy đứa sinh từ tháng 6 đến tháng 8. Cái Linh mang về 1 ổ bánh kem to bự. Hic......mình bị trát bao nhiêu kem lên mặt . Đầu têu là thằng Huy ....Hic...cuối buổi vác cái mặt tèm lem về nhà ....

Vừa nghe lại bài "Mãi mãi" Lam Trường hát. Vừa nghe vừa tủm tỉm cười . Vì nhớ lại có 1 con bé đã từng nghĩ là : Nếu có 1 "chàng" nào, ôm đàn ghita, nhìn sâu vào mắt nó mà tha thiết hát bài này ....thì chắc nó dám theo không "chàng "ấy mất :hihi:
Nghe bằng tiếng Hàn thì hem hỉu gì, nhưng nhạc thì thật tuyệt, nghe lời Việt cũng hay
"Người ơi xin lặng nghe lời con tim anh muốn nói . Tình yêu đó riêng cho em, 1 đời mãi không quên. Bài hát tặng em, mối tình khát khao.Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt cuộc đời .............." :huglove:

anny N
23-06-2006, 09:45 AM
Hơ ....tự dưng thấy chan chán ,buồn buồn .....hơ hơ.....Sao thế nhóc ??? Có tiến bộ lắm rồi kia mà ??? Phải không nè ???:
Mấy hôm hùng hổ 8 kinh dị luôn ....sao giờ lại trở về trạng thái ngày xưa thế ? Ê ..ê...Cấm đấy ! :( Không đc ngã tiếp đâu đấy ! Hơ ....hơ.....khó hiểu !!!! :1_question:

**********************

anny N.: thích bài gì em tìm cho nếu cần :D
C: Thử tìm bài của nhóm Mây Trắng với Phạm Khánh Hưng đi !
C :Nghe cũng đc ah !Nhưng ko nhớ tựa gì ...
anny N.: ah biết rồi!!!!
C :Hình như bắt đầu bằng chữ CÓ ...., tìm thử đi !
anny N.: "Có chắc anh đã yêu em "
Cn:Cho một tối để tìm đó !
anny N.: bài đó phải ko ? oài .... nghe mãi rồi
C :Ko nhớ nữa !
anny N.: nghe thối cả tai rồi :haha:
C: Nhưng nghe thấy nó chuối chuối nhưng cũng hay !
C: Thôi đi tắm đây !
anny N.: ok ông anh !
anny N.: chốc nữa có link ngay!
C: Nóng quá !C: 32 ° lận
anny N.: bên này ........Mưa
C: nhưng .....có phải là MƯA BUỒN ko ???


Rõ hâm cái ông này ! Quẳng cho câu hỏi đấy rồi out luôn !:haha: .
....Nhưng...sao tự dưng hỏi vậy nhở ? :1_question: Ặc....khó hiểu nốt ...Mà sao lại ...hỏi bài đó của PKH và MT chứ ??? Có ẩn ý gì ko đây ? Ai chài ...ai....Con trai cũng hơi bị khó hiểu của nó :so_funny:

luusquare
23-06-2006, 06:42 PM
Sáng sớm lọ mọ online! Xem ra đây là một sáng thứ 7 đẹp zời! hihi.

It's Never Too Late
23-06-2006, 09:58 PM
Có người cứ ấp mở mãi ... Làm mình tò mò ghê .. :hhh: Thời gian , trả lời .. ừ , thì đành vậy , moi mãi trả được thông tin gì thì đợi cho thời gian trả lời vậy .. Để thử xem , thử một lần đợi và chờ ... :so_funny: ... :)

Lại thêm một núi bài rồi .. Mới đọc lướt qua , có vẻ cũng khó .. Dạo nè lười quá .. :duh:
Hôm qua , lượn một vòng xe đạp .. loạng choạng quá hay là do người ta đi vớ vẩn chứ .. vèo , ngã .. may là chỉ hơi đau một chút .. :so_funny:

Nghe bản nhạc đấy , mình vẫn cứ thích , một điệu nhạc thiệt là du dương làm sao .. Apaloma (http://giotnuoc.com/nghenhac/17.Apaloma.WMA)... :bay:

♥ PlanetVN ♥
23-06-2006, 11:42 PM
Ờh,... Mệt mỏi quá... :( Chẳng làm được gì... Trống rỗng... Mất hết dữ liệu trong cái máy ngoài quán net rùi... Hix... Khổ công lắm mình mới download được thế mà... :loccoc: Có lẽ, mình phải chuyển phòng trọ thôi... Cư ngụ hoài ở một nơi không có ánh sáng mặt trời như thế thì sao mà lớn nổi chớ... :rain:
Thôi, cứ cười lên cho đời nó vui vậy... :so_funny: :so_funny: :so_funny:

tea_young
24-06-2006, 02:02 AM
Khát vọng ... :D ... Hãy cứ đặt cược 1 lần ...

Hồi đêm xem được nửa trận thì ríu lúc nào ko biết , thấy mặt oppa là mãn nguyện rồi :so_funny: ... Tí nữa , post cái clip lên ... :) ... Great!

N_27/12
24-06-2006, 08:50 AM
Lại tự hỏi tại sao người ta viết nhật kí hay thế, ko như mình, chỉ nghĩ gì viết nây..buồn cười.

Đang ngồi nghe nhạc, lần này ko phải ca sĩ, mà là một người bạn mình hát, một người quả thật mình rất muốn kết thân, nhưng chỉ là bạn thân thôi. Từ ngày mình chia tay mối tình đầu, dường như mình ko còn tin vào tình yêu nữa, nó đâu có được bền vững, ko như tình bạn, như những người bạn mà mình mới quen bay giờ, mới quen nhưng mình thực sự cảm thấy rất gần gũi, và dĩ nhiên, mình mong muốn họ cũng coi mình là một người ban...thực sự.

Lần này lạ thật, nếu như thời gian trước, với thái độ của một người như thế này đối với mình, mình sẽ nghĩ là có ý gì, vậy mà lần này mình hoàn toàn ko nghĩ gì đến chuyện đó, và cũng ko muốn chuyện đó xảy ra, tại sao người ta ko thể là bạn, có thể chênh lệch tuổi tác, chênh lệch hoàn cảnh, vẫn có thể là những người bạn thận

Giá mình được là một đứa con trai... Ko biết bố mẹ sẽ nghĩ gì khi biết mình thế này nhỉ? Mình biết mình ko sai, chắc chắn, mình luôn tự biết mình cần làm gì, nhưng bố mẹ, vẫn chỉ coi mình là một đứa trẻ, thế đấy, giá mà bỗng dưng mình lớn thêm mấy tuổi, chứ ko phải là một con nhóc thế này....

Mình sẽ vãn tiếp tục, chắc nhiều người sẽ nói mình ko nên, nhưng mình cảm thấy nó cần thiết, chỉ cần mình làm đúng, thì sẽ ko sao, phải ko?
Mai là mùng một âm, đầu tháng roài, mong tháng sau mọi chuyện đều tốt đep.

luusquare
24-06-2006, 09:59 AM
Khát vọng là mai đi HP chơi đã ! :D2 hehe! Mặc kệ mấy người vô tình!....:chayle:

anny N
24-06-2006, 10:07 AM
Đức thắng thì phải??? Thấy chúng nó hét hò nhảy múa ngoài đường thì đoán thế ! Chứ mấy hôm nay cũng chẳng xem....:rain: Xem một mình oải lắm cơ....buồn buồn thế nào ấy !!!:rain:

Chỉ tội cho ông bô thôi ....dạo này quán nó quật thì thôi rồi ...Trời bắt đầu lại nóng trở lại , đứng cạnh cái lò nướng chắc chết mất >.< Hôm qua mới có 8 h tối đã thấy ổng bò về vì kiệt sức ,phải xin nghỉ giữa chừng . Chậc ! Nghĩ mà chán !!! Mong hết đợt WC này là lại bình thường ...chứ không thì ...làm lụng kiểu này phê lòi mắt :dien:

Ôm cái TV mà hò hét một mình thấy như con dở hơi .Thôi thì ..thà online rồi vào đây quậy tưng bừng với mấy bà mấy ông có khi còn đỡ buồn hơn..Mà kinh dị thật....bữa nay post bài thì thôi rồị.....hôm nào cũng hơn 50 bài....:dien:

Hm....quên...để quên đi nỗi buồn nào đó !!!!...


Ôi chết cha !!!! Tưởng trốn được ,mà tình hình thế này là vài tuần tới bị lên thớt rồi !!!Stress nặng đây !!!!:rain:

anny N
24-06-2006, 05:06 PM
1 h sáng ....25 /6

Oạch !!! Quậy tưng bừng trong này mà giờ chưa cơm nước quái gì cả :dien: Chết thật !!!! Tiếng nữa ông bô về mà chưa có gì trên bàn thể nào cũng chửi :dien:Mà chắc hôm nay 3 h mới về mất !Nhưng mà tốt nhất là.... Ặc ....chuồn thôi ! Léng phéng cả tối bên nhà bếp phê ơi là phê ......Gặp đc thêm 1 người giới thiệu món canh Trứng ,ah ...ko ....canh Mây chớ :D2....uhm...lâu rồi chưa ăn canh này ! Đã thế ,giờ chui vào kia làm lẹ ko ông bô về chắc chết con mất ặc ặc......._______:chayle:_________

Ngủ ngon nhá cả nhà !!!!!!:huglove:Hôm nay 888 kinh dị với nhỏ 3tk &Fall vui quá trời quá đất luôn , kết quả là....mình phải đi thú tội trong BBT kekeke Thiệt tình .....Vip gì mà máu hơn cả mem :D2....ăn đòn nát đít của Planet hê hê .....:D

Black & White
24-06-2006, 05:44 PM
Vì sao khát vọng....... ước à....... chĩ là ước mùh thui....... hi dzọng trỡ thành hiện thức thì quá mong manh :rain:........ phãi cố gắng lắm...... mùh bít chứ :)

uhm hum nay mình cãm thấy dzui lắm... lòng nhẹ nhõm hẵn..... chắc mình hĩu ra cái gì đó :)........ bên cạnh mình ai cũng tốt cả dzà ai cũng lun quan tâm đến mình...... cám ơn tất cã :huglove:......... hơi bùn thật dzì mình bướng quá......lúc nào cũng làm theo những gì mình cho là đúng cã..... chắc làm tỗn thương hoh ít những ai kia........ TT xin lỗi nhìu lắm....... ở nơi xa xôi kia hãy hĩu và thông cãm cho TT hén..........

♥ PlanetVN ♥
24-06-2006, 06:27 PM
Kỷ niệm... Hôm nay là một ngày kỷ niệm... Hôm nay mình ăn bánh sinh nhật một mình cho vui... :cungly: Ngày gì ấy nhỉ??? Dĩ nhiên hôm nay không phải sinh nhật mình rùi... Kệ, kiếm cái bánh ăn tạm nào, thức đêm đói quá!!! Ăn bánh có bông hồng cho nó có vẻ lãng mạn... Kakakakak... Kỷ niệm 1 năm trở lại HHT.

http://www.elegantcheesecakes.com/images/round_w_flowers.jpg

Có một điều khó hiểu... Hồ Sơ mình trên 4rum ghi mình tham gia ngày 2/6, mà ngày 2/6 mình có đụng vô máy tính đâu nào. Thư kích hoạt tài khoản thì gửi ngày 29/6. Trong khi bài viết cũ nhất mà mình tìm được hồi đó là viết vào ngày 26/6. Khó hiểu...

Hihihih... Cách đây đúng một năm, có một tên con trai trở lại online ở diễn đàn HHT sau gần 3 tháng không đụng tới cái máy tính nối mạng vì một lời hứa. Âm thầm không ai biết... Lặng lẽ đọc một bức thư mà nó không bao giờ dám ngờ đến... Tưởng như nó đã ngã ngửa ra giữa quán net khi đọc được những dòng chữ được viết bằng màu mà nó yêu thích, màu hồng của sắc hoa Tigon, của một người mà nó nằm mơ cũng không nghĩ đến. Giờ đây, HHT đã là một ngôi nhà thân yêu... Ôi, biết bao là kỷ niệm... Buồn có, vui có... Những hồi ức thật đẹp. Ừh,... Biết chẳng dễ dàng để có thể vui vẻ ở HHT. Nhưng, có lẽ mình đã làm không tệ.

Nhớ lắm... Nhớ gì nhỉ??? Nhớ những lần giận hờn có người chẳng biết thơ ca gì cũng xắn bút lên tự sáng tác. Hơ, thơ tệ hơn bài Vè năm xưa về lớp 12A9 nhiều. :hihi: Nhớ... Đã bao lần mình định xoá đi, vì nó có vẻ ảnh hưởng không tốt đến mình thế nào ấy... Nhưng mà... ừh... mình có những phút giây như thế mà... Đó vẫn là mình, mình chấp nhận điều đó, không hối hận đâu. Dám sống thật mà, sợ gì ai chớ???

Nhớ, cái lần gọi điện cho ai ngoài HN 888 đến 45', mới lần đầu quen biết. Bó tay cho mình luôn... Nhớ... Ai đó đã làm mình cảm thấy thất vọng như thế nào vì có vẻ như muốn lợi dụng mình chớ chẳng hơn gì... Ờh,... Mình chẳng có gì hay ho để mà điều tra, nghiên cứu hết á!!! Mà chắc gì chỉ có một người!!! Hụt hẫng, chán nản, chẳng muốn tin ai... Bản chất mình thế, kệ những kẻ như vậy, chứ không, giờ này chắc mình vẫn còn lông bông đi khắp các 4rum của VN như kẻ không nhà rồi... Hahahah... Con trai mà, cóc sợ ai hết!!! Nhiều khi nghĩ lại mình cũng ngông ghê luôn...
Nhớ, cái cảm giác đọc thơ ai mà như có muối xát vào lòng. Đau... Ờh,... Đôi khi cũng phải nếm cảm giác đau đớn để hiểu được hạnh phúc nó sẽ tuyệt vời như thế nào chớ...
Nhớ, cái ngày vô BBT... Lơ ngơ chả biết ai với ai... Hơ, hồi đó chắc mình ngố lắm!!! :haha: Chẳng biết gì, hỏi lung tung... Bây giờ thì ổn rùi... Heheheh... Nhớ, cái lần del bài của TQ, sợ bị giận. Ai ngờ Mod tập sự mà dám del bài của SMod chớ??? Dám lôi lên lại chủ đề mà Admin đã xoá tạm. Xem ra, mình chẳng biết sợ ai... :hihi: Liều mạng thiệt...
Nhớ, đêm nào online được nghe bạn hát, lần đầu tiên bị lộ tên tuổi ở HHT. Hihihih... Hôm đó chat vui nhỉ!!! Hổng biết bao giờ mới có lại cảnh đó đây...
Nhớ, có con bé nào mình mới lơ ngơ dzô bị chém cho tơi tả. Hỏi gì cũng im re... Hahahah... Giờ này chắc hết cay mình vụ đó rùi... Biết tên thật người ta rùi còn gì nữa... Hix...
Nhớ, có bé nào biết thua mình tới 5, 6 tuổi mà hớn hở nhắn tin làm quen "Planettttttt Cưngggggggggg..." Choáng gần chết... Chúa ơi... Shock... Lại còn đòi "hun" mình nữa chớ... Ôi, mình sợ bị hói như Bi quá...
Nhớ, có ai đó bị ám ảnh bởi mình. Thấy mình là lật đật coi lại bài viết xem đã dẫn nguồn ra chưa!!! :haha: Ngố thế không biết... Giờ này mà nghĩ lại mình vẫn buồn cười muốn chết. Dám nói mình là khúc gỗ nữa chứ... :ham: Ghét Cưng lắm... ghét... Mai mốt có người bị nhúng nước cho mà coi...
Nhớ, ai post bài kiểu gì mà quả chuối thay cho cánh tay. Ặc, lại còn hớn hở nhảy nhót mới dễ quê chớ... Làm cho có một người giờ chắc vẫn còn cười mình, cười đến đau bụng ấy chứ... Hài thiệt!!!
Nhớ, có bé nào dzô HHT thật chán đời... Hihihih... Giờ này chắc bé đã zui hơn với mọi người rồi... Hạnh phúc nhé bé...
Nhớ, ai làm mình ngại ghê gớm... Hix... Mình chỉ dám chém một câu... Hihihih... Ai thế nhỉ???
Nhớ, cùng ai đó chơi trò đoán tên. Ôi, cuối cùng thì... Hahahahah... Zui ghê luôn... Lâu ngày mới gặp lại một người, một người cứ ngỡ đã đi xa...
Nhớ, bà chị nào bằng tuổi mình mà cứ thích làm chị... Heheheh... Iu trăng lắm, chị của mình là đúng đạo rùi... Heheheh...
Nhớ, thằng nhóc nào trông giống con gái làm mình hớn hở vô "kua"... Hứ,... sao nick giống con gái rùi mà tên cũng giống con gái luôn... Bó tay cho chú em này...
Nhớ, ai quen chưa lâu nhưng lần nào pm cũng phải xóa bớt vì tin nhắn khi nào cũng trên 5000 từ. Bó tay... 888 dữ thiệt... Hihihih... Mình mà có nhiều thời gian chắc kiếm thêm mấy người nữa lập hội 888 sập HHT mất... Kakakak...
Nhớ, ai hớn hở rủ mình đi offline mà mình từ chối ấy nhỉ??? Hihihih... Một người thật tâm huyết với HHT... Mình rất thích những ai trung thành và tâm huyết như vậy...
Nhớ, ai ở nơi rất xa... Đã chia sẻ với mình những giây phút buồn thảm... Những ngày mà mình cứ nghĩ ra di sẽ là mãi mãi... Chắc là bạn giận mình rùi... Mình làm bạn thất vọng quá...
Nhớ, có người nỡ bỏ đi không lời từ biệt. Để mình ngẩn ngơ... Ghét dễ sợ luôn... Giờ này vẫn chưa hết cáu... Đáng ghét... đáng ghét... Ghét lắm...
Nhớ, có kẻ đáng ghét pm cho mình suốt ngày... Hổng để mình làm ăn gì cả... Nghiên cứu mình nữa chớ... Ờh,... Chuẩn bị tinh thần đi bé... Hông lo làm việc mà cứ suốt ngày ngồi pm là bị cốc đầu ráng chịu. Heheheh...
Nhớ, kẻ nào dám giả trai chọc mình vậy ta??? Heheheh... Tưởng lừa được mình chắc... Thi tốt nha nhóc ui...
Nhớ, tên nào cứ hay gọi mình là Cu Tí ấy nhỉ??? Hứ... ghét dễ sợ... Nhưng mà zui... bà này mà quậy thì cứ phải nói là thuộc hàng cao thủ đây chứ chẳng đùa. Xem có vẻ chanh chua nhưng cũng tình cảm lắm... Tốt bụng... Tui chuyện gia đi chém người khác...
Nhớ, có những người luôn dành cho mình những tình cảm chân thành... Mình cám ơn nhiều lắm... Nhưng mình xin lỗi... xin lỗi vì không thể đáp trả... Hãy hiểu cho mình...
Nhớ, có ai đó đến giờ vẫn im lặng... Không hiểu gì cả... Không hiểu... Chỉ biết là mình cảm thấy buồn... trống vắng quá... Chẳng lẽ...
Và nhớ, nhớ nhất một người đã chẳng nhớ đến ta. Nhiều khi, hạnh phúc chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn không ai chia sẻ, không ai thấu hiểu.

Ôi, toàn những người bạn tốt... Iu mọi người ghê luôn!!! :) Hẹn gặp lại...

It's Never Too Late
24-06-2006, 06:49 PM
Hông biết nghen , có một câu này : " Nhớ, có kẻ đáng ghét pm cho mình suốt ngày... Hổng để mình làm ăn gì cả... Nghiên cứu mình nữa chớ... Ờh,... Chuẩn bị tinh thần đi bé... Hông lo làm việc mà cứ suốt ngày ngồi pm là bị cốc đầu ráng chịu. Heheheh... " Hơ hơ hơ , ngồi nghĩ mãi mà hồn hiểu là ai ý ... nhỉ ... ???
Vậy ra hôm nay là ngày nick PlanetVN tròn một năm tuổi , bất ngờ thiệt ... Vậy cho TA chúc Planet những điều tốt đẹp nhất nhé ... Quen Planet TA thực sự rất vui ... Chưa hiểu nhiều và biết nhiều về cậu .. nhưng mình biết cậu là người bạn tốt .. :) Chúc Planet hoàn thành nhiệm vụ và .. vẫn pm đều nhé ... :lelele:

Có bản nhạc này , muốn gửi cho Planet , chỉ là bản nhạc không lời và thực sự ý nghĩa của nó thế nào TA không rõ , nhưng TA thấy nó cũng rất hay ... Tặng cậu .. :)


http://giotnuoc.com/nghenhac/18.AlmaLlaunara.WMA
AlmaLlaunara (http://giotnuoc.com/nghenhac/18.AlmaLlaunara.WMA)

Đố Planet biết đây là bánh hay hộp quà nào ... ??? Dù là gì thì cũng là tấm lòng TA tặng cho Planet ... :)


http://img47.imageshack.us/img47/9186/687118cj.jpg (http://imageshack.us)

P/s : Hình như tổ chức sinh nhật nhầm chỗ ... :lelele: .. nhưng cũng hông sao .. Vậy nhé !!!

luusquare
25-06-2006, 04:20 AM
Xem ra có vẻ ít người chú ý đến khát vọng hay là có hoài bão lớn! Mình chỉ mong muốn sống vui vẻ khoẻ mạnh có ích cho mọi người xung quanh là đủ rồi!:angel1: À á a...
Ngày, tháng năm...
Hôm nay trời không nắng nóng mà mệt bã cả người, đêm thức đây mà :D2

hien911
25-06-2006, 07:58 AM
Mình sắp được tự do rùi ,chỉ nốt ngày mai là mình có thể chơi bời thoải mái .Không phải lo nghic nhiều về bài vở nữa .....

_7:30_PM_
25-06-2006, 06:26 PM
5h30 sáng ức chế má phóng xe ra khỏi nhà ...
"Rầm!" ... sướng chưa ... bắt đầu tuần mới kỉu này đây :sleepwell: ...
Thằng cha già còn ngồi ăn vạ ... bố chả ... sáng ra có đem xu lủng nào đâu chời :sleepwell: ...
Tối mai wa đưa xiền sửa xe cho lão già ... ức ơi là ức ..
Màh hay :hihi: ... ngã thế cha đó trầy lung tung thế màh mình vẫn an toạ trên xe ngon ơ :hihi: ...
Một tuần mới bắt đầu 1 cách xui xẻo :hihi: ...
Chả bik cả tuần có ra ngô ra khoai dzì hok đây :hihi: ...

tea_young
25-06-2006, 06:45 PM
Mới học về , buồn ngủ qớ...:so_funny: Nhòm đi nhòm lại , cứ tưởng nhầm , í ẹ 1 lầN 400 bài , mình câu hồi nào mah mất nhiều thế nhỉ ... :khocnhe:...Tại cái số... :khocnhe: ...

hien911
25-06-2006, 11:59 PM
Thế là mình đã thi xong ,thoải mái thật ,chơi bời thoải mái được rùi .Đêm nay phải đi chơi cho bõ những ngày mình tụng kinh niệm phật ở nhà vậy.

Meodzo
26-06-2006, 04:11 AM
Hihi ... Có thêm 3 cái nick nữa màu vàng choé trong NK ^^

Chúc mừng :huglove: Và cũng xin chia buồn :so_funny: vì từ nay không còn tự dzo nữa :haha:

Pi ét : Ghé vào thăm NK rùi đi ra :chayle:

N_27/12
26-06-2006, 05:33 AM
Hôm nay vui, vì được lên chức trong HHT, mình cứ tưởng ko được khi thấy một số nick vàng roài mà ko có mình, bùn quá, tự nhiên một lúc sau thấy meodzo nhắn cho mình, vui quá à, mình sẽ cố gắng hết sức, vì dạo này thấy yêu và gắn bó với HHT quạ
Tháng này đúng là tháng mình được thăng chức, hum qua vừa lên smod trong HSVN xong, hì, 2 niềm vui gộp lại, nhưng HSVN và NTOL nhỏ quá, mình rất mún thử sức ở một diễn đàn lớn như HHT, hi vọng sẽ có ngày được set thành mod chính thức...


Hum nay 2 đứa bạn thân của mình... hình như giận nhau, chẳng hỉu bọn này thế nào, hỏi mãi mừ ko nói... lại còn bỏ rơi mình... hẹn đi rồi mà chẳng thấy đứa nào, ko biết là làm sao nữa? hic hic... chưa kịp chia sẻ với đứa nào, thì chúng nó...

Thực ra mấy ngày hôm nay mình có rất nhiều chuyện buồn, nhưng thôi, nói ra mất cả vui , nhận chức mà làm thế thì chán lắm...

anny N
26-06-2006, 11:30 AM
Tệ thật !!!Định đi mua đồ từ nãy mà trời nắng quá ! Chỉ sợ đi về xong lại say cho 1 quả như bữa trc là khốn ! :dien: Đã thế chờ nắng tắt dần thì ngủ cho 1 giấc ...lúc dậy công nhận sảng khoái hơn bao nhiêu :D
Vào reply mấy bài rồi bây giờ đi đây hic hic....chết cha !!! Còn nửa tiếng nữa là đóng cửa rồi ! Tình hình là ...phải đi mấy chợ gần đây thôi ! Mai đi học xong rồi ghé qua chợ kia mua thịt thà vậy ! Hôm nay ko kịp nữa rồi .....chậc chậc ! Cái tội ...ngủ cơ :rain:
Mai test Sử xừ nó rồi ...chưa đụng chạm đến sách vở sách viếc gì cả :dien: Tối nay lại phải học như điên cho mà coi :dien: Ặc ! Mà công nhận chưa thấy tuần nào test nhiều như tuần này !! Tận 3 cái trong 1 tuần liền mà mình....chưa có chuẩn bị gì cả :rain: Tình hình là học hơi bị phê đây ....:rain:

Ặc !!!Đi lẹ ...đi lẹ ko đóng cửa ! Ko thì ...tối nay chết đói luôn !!!! __________:chayle:________

anny N
26-06-2006, 12:50 PM
Ẹc !!Ai vừa gọi thế ???:rain:
Alô alô mãi như con hâm mà chả nghe thấy gì cả :rain:
Chắc T ah ? Mà ...nghe thoang thoáng có giọng con trai nữa...hm...cóc biết nữa !!!:rain:
Đi chuẩn bị cơm hôm nay ăn sớm rồi học bài ..hic ....mai nghẻo là teo luôn !!!

tea_young
26-06-2006, 08:27 PM
Hè , tự dzưng nik vàng choé , nhìn yêu fết :so_funny:

Một tình yêu lung linh đẹp sao, mà vụt tan yêu thương ngàn sau , người ra đi , còn riêng em chênh vênh tháng ngày . Lời chia tay câm nín trong mắt nhau , lời chia tay , nào ai nói đâu …Nghe trong tim đau , bao nhiêu yêu thương tan vỡ ...

Mệt mỏi qớ , không biết tình trạng này có thể kéo dzài đến bao giờ , cũng không thể biết những jì trước mắt đang là jì , nhưng đơn giản là không muốn ngẩng đầu …

Trước mắt , không là màu hồng Gia Lạc , cũng không là màu Tím thuỷ chung , cũng không là màu Vàng lừa dzối , cũng không là màu Đỏ thành công , cũng hông Xanh hy vọng , càng không Đen khép kín …

Cuộc sống đơn giản chỉ một vài màu vậy thôi sao ? … Hay tại N quá ngốc nghếch và bi quan … ? Độ nhỉ , một ván cờ fa màu cho cuộc sống … Cũng chẳng còn jì để mất … Tại sao lại không ?.. :so_funny:
Một con người hay đi khuyên bảo người khác sống sao cho không hối hận , vậy màh bây giờ chính mình lại fải đối diện với điều đó …

Tỉnh dậy đi nào, Nhỏ thân yêu … Hãy đi tìm màu cuộc sống của chính mình … ^^

Eo ơi , trên .sg lại đang có tranh cãi , fần nào vì chuyện Idols mà ra , rõ hâm , Idols màh cũng cần quá ư là nhiều lý dzo , đó không còn gọi là Idols nữa , đó là Fong Trào .. đúng là vớ vẩn.
Dzám vào cả .sg này chê 58 . Không đủ tay màh oánh keyboard kill nhau chứ chơi … :so_funny:

Ái ui , hôm qua vừa mới 3995 bây giờ tụt đến 3655 , chẳng spam , không biết lấy đâu ra bài màh del nhiều thế , ngoài cái hoài nghi mắt bị quáng gà ra thì cũng chẳng nghĩ đc lý dzo bị sạch bong bài như thế … Cũng k fải chấp jì 300 bài cỏn con , ( << Lên ngay ấy mà ^^) nhưng màh tự thấy ức , nghĩ đi nghĩ lại tiếc mấy bài cảm nhận thật lòng … rủi bị del thì cũng chẳng thiết sống …:so_funny:

Đã bảo không fone thì k cần đến , thế màh vẫn đến đúng giờ … Còn đoán được màu áo mang nữa mới hay , rõ ngớ ngẩn … chắc hồi viết giấy khai sinh , thầy mo ghi Ngốc thành Ngọc … :so_funny:

Hôm rồi vào có ng` bảo , Diary lúc nào cũng chỉ toàn rên rỉ , ỉ ôi , không có 1 chút jì gọi là hào hứng à ? Ờ cũng chả biết , thường thì , NK luôn là cái đòn gánh lấy sự mệt mỏi trong 1 ngày của mọi ng` màh ..Kệ , Nk hah .. :so_funny:

Tr bảo hôm nay cưng khác :) , hông có đâu , vướng tẹo chuyện , qua bây giờ đó màh lo jì chời .. ^^ Tr nữa , ráng tính chuyện đi , đi hướng nào con tim mách bảo đấy … ( << Khéo hông nghe đi lạc rồi ngồi màh trách nhau nhá :so_funny: )

When sadness fill your big eyes .I feel all the sadness .
How do I love you ? How can I reach you , baby ?
When you smile happily . I wanted to give you everything I’ve got .
But you just turn around at the corner and ran away.

Vậy đấy , với 58 , với mọi ng` và với cả Em nữa , Em chẳng còn là một điều jì có-một-chút-ý-nghĩa .

Mắt buồn nào ướt thật nhiều nhớ thật nhiều fút giây rời xa , bỗng nhiên khóc oà. Mối tình này dzẫu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi, mãi riêng tình Anh …

Lost.
27-06-2006, 05:22 AM
Khát vọng!
Thôi thì vấn xin còn chút khát vọng vào trái tim mình ..........khát vọng từ những giấc mơ ngắn ngủi chứ không dám mong nó dài như người ta vẫn mơ ..............đủ quá rồi ...........
Và cũng chỉ còn đủ để khát vọng vào ngày mai dịu bớt những cái hanh hao............êm đềm hơn với những cơn mưa như dài lắm ............
Vần xin còn chút khát vọng vào bình yên của ngày hôm nay.
Xin đời .......xin người .........và gắng lên trái tim không kiên cường ơi!!!!!!!!!!!!!!

anny N
27-06-2006, 06:23 AM
Êu...sao tự dưng thấy đói thế này......:rain: Ờ mà từ sáng giờ cũng đã cho cái gì vào bụng đâu ...than với vãn ...nhiễu !!!

Hm...Mệt nữa ...chẳng có hứng online ....Buồn ngủ...hic...Trời nắng đến là ghét......:(

Mà...bỗng nhiên thấy ...nhớ kinh khủng :(: Điên rồi An ơi....mày điên nó vừa vừa thôi .....xin mày đấy !!! :rain:

Thôi ! Cười lên cho đời nó vui cái nào !!! :so_funny: :so_funny: :so_funny:

N_27/12
27-06-2006, 07:16 AM
Nhức đầu quá, tự nhiên cảm thấy chẳng có hứng thú làm gì nữa.
Có lẽ một lần nữa nó lại ngộ nhận, cảm giác thật là khó chịu, đã tự răn mình là cấm, thế mà... lí trí với tình cảm của nó luôn ko giống nhau... để rồi...khi chứng kiến một điều...tưởng như rất đỗi bình thường...nó lại bực tức.

Nó lại mơ cao quá rồi... mà vì thế... nó đã làm những điều, nói những câu ko ra sao với một người mà nó rất yêu quý... nó muốn gọi điện... muốn kể hết... muốn khóc... muốn xin lỗi... nhưng ko được, có lẽ nó chẳng thể kể chuyện này với bất cứ ai...có lẽ...con nhóc này vẫn mãi mà không lớn... anh mình nói đúng thật.

Hè sắp trôi qua rồi, mà mình chưa làm được gì cả... đã tự nhủ phải có một mùa hè ấn tượng... mùa hè cuối cùng... vậy mà chỉ toàn những chuyện ko đâu... mà thực ra, nó cũng chẳng có gì để làm, ngoài việc học và ôm lấy cái máy... ước mong mình bận rộn... nhưng nó ghét làm việc ko mục đích...hic hic... nó thực sự thấy rất bế tắc.

Nó vừa chọn cái avatar mới để kỉ niệm cho vụ được lên chức, cái này trông ko được thiện cảm lắm, nhưng chắc chắn sẽ ko ai nhầm mình được... và quan trọng... nó thích.

tea_young
28-06-2006, 02:04 AM
Fading away.
And it's all set waiting to rise again,

Đang nhạt phai dzần .
Và tất cả đang chuẩn bị cho một sự bắt đầu trở lại ,

Đang nghe Late In The Day của Oppa đấy … Không hiểu sao rất hứng thú với khúc này … Bắt đầu lại … liệu lần này có như những lần khác … liệu lần này có đủ can đảm để nhìn nhận khách quan mọi việc … Rối rắm quá ..

++++

Sao âm nhạc lúc nào cũng lấp đầy trong đầu thế nhỉ … Bài nào cũng muốn cảm nhận … Con người fải chăng quá ư đa cảm … ? Đa cảm màh không thể thấu ra được màu cuộc sống của chính mình ? .. Đa cảm thì ít màh lãng đãng thì nhiều …

Mấy hôm không xem WC , cúp luôn công việc bên FC ,thì đấy , cả tuần không lên màh đúng mỗi 1 bài ko dzấu , 1 bài merge , 1 bài edit link domain . Làm đc hết , cuối tháng vẫn đc khen tốt … :) Nhàn thật …
Ở đây làm bù đầu , bên Gal vẫn chưa dzọn dzẹp xong , nhìn mình dzọn dzẹp màh thấy ớn … Nghe bảo hè này Oppa sang VN họp bàn về v.đề quảng cáo Anycall , chắc tại HCM , sao bự , về mình có màh trơ miệng .. :(

++++

ADSL nhà bị cúp , bây giờ mắc lại có fải mệt không , cái jì cũng thix đi trc’ thời đại , ( << Có màh cổ hủ lạc hậu thì có :( ) Rồi fải ra tiệm . Chẳng thoải mái tí tẹo nào . :(

Lão Tr theo chân vào HHT , ko khéo sắp ăn bả trêu nữa rồi đây .. :(

It's Never Too Late
28-06-2006, 04:56 AM
Trôi chậm quá , phải chăng mọi người không thích viết NK nữa nhỉ .. bao hôm rồi mà mới chỉ có 3 trang ... :(

Hình như đã 2 hôm mình không vào NK , xa vời người bạn thân yêu ... :( Buồn , nhưng để làm gì cơ chứ , buồn để mà làm gì , để khóc ư , không bao giờ là như vậy ... Buồn , chỉ là cái cảm xúc ...

Được BBT tin tưởng , mình thiệt vui ... :) .. Nó là niềm vui xen giữa nỗi buồn ... Nỗi buồn quá dầy , dầy hơn niềm vui hạnh phúc kia ... Niềm vui không nhỏ nhưng nỗi buồn lại quá lớn .. biết sao ...

Tự do , .. bận bịu quá à hay là nó bị .. hâm .. Thực sự mình cũng dành ít thời gian hơn .. cho những nơi đã rất quen thuộc với mình ... :(

Akite_for_you
28-06-2006, 05:20 AM
Sad & Mad!
Bắt đầu cưộc chiến!

cacomvn
28-06-2006, 05:41 AM
ây dô nhật kí hử từ mình ít viết lắm toàn ghi âm ko hà ghi âm xong nghe liền rồi mất tích luôn mà dạo này học hành nãn thật muốn có tí thời gian nói chuyện với bà xã cũng ko có

..~*Sunshine*~..
28-06-2006, 05:47 AM
Mai bay rồi cố lên :lol:.............

N_27/12
28-06-2006, 07:44 AM
N_27/12 --- hongnhung_hd
Mọi người thấy nick mới của hongnhung_hd thế nào,mình ko muốn giữ cái nick đó nữa, bây giờ đổi thành nick này, hi vọng mọi người ko quên mình là hongnhung_hd.

Hôm nay ko có biến động gì sâu sắc. Sáng dạy sớm, đi bộ, về tắm rửa thấy người thật khoan khoái, lên bàn ngồi được 1 tiếng thì bắt đầu cái máy vi tính nó gọi, ko cưỡng lại được, mình bây giờ lười quá, chẳng biết làm thế nào , kệ nó đi, bao giờ bận, hi vọng mình có thể tập trung vào công việc.

Hôm nay mình mới biết mình có quyền như admin trong hsvn, mà với mình thì cũng thế thôi, mình cũng chỉ mong nó lớn mạnh, phát triển vì trong đó có công sức của mình, chứ đâu có mong một vị trí nào đó, nhưng cũng vui vì hôm nay mình mới biết admin là như thế nào ...hi vọng nó sẽ đúng như mình mơ ước .

Cái máy vi tính của mình hôm nay lại nhiễm thêm một loại virut nữa, có lẽ nó đang đả đảo mình dạo này lên mạng nhiều quá, nên cứ hỏng suốt ... bào hại mình phải đi nhờ ... ngại kinh .

Lúm Đồng Tiền
28-06-2006, 07:48 AM
Ai mua sầu riêng....tôi bán sầu riêng...........

*Rain*
28-06-2006, 07:51 AM
bán sầu đi thì em sẽ vui hơn sao ??? vậy anh mua hết !

Băng Nhi
28-06-2006, 09:18 AM
Còn mấy ngày cuối trước khi "ra quân" nên phaỉ tranh thủ Online.
Hôm qua thức tới hơn 12h, thế là hum ni bị mắng :khocnhe::khocnhe:
Hic .....1 tháng trời lận ...không biết sống sao đây :khocnhe::khocnhe:

tea_young
28-06-2006, 07:19 PM
Ngày thứ 3 làm việc , không có dzì đặc biệt ,Y!M có mấy cái link đc share và link Quảng Cáo ..:rain: … Không hứng Ol luôn ..
Đang ăn mực nướng chấm tương , sáng bảnh mắt đã đua đòi … Tẹo nữa thể nào cái tá tràng cũng đánh bản Sô – Nát Ánh Trăng cho xem … Chà , lâu hông ăn , mùi vị hông khác dzì nhiều , vẫn thơm thơm mặn mặn , đúng là mực chính gốc Fú Quốc ^^ Nói mới nhớ , hồi lâu cả Anh và Nhỏ đều khoái món này , càng ăn càng ngấm , thêm chút Cô-ca nữa là … “ chuột sa chĩnh gạo ”.
Hì , còn nhớ rõ lúc nào Anh cũng dzành dzựt với Nhỏ …
Còn nhỏ màh đua đòi ng` lớn ,mực chấm tương , ăn rồi người khô như con mực đó cưng .
Kệ ta , người ta khô chớ nhà ngươi khô đâu màh lo .>.<
Thì cưng khô xác hông ai đánh gió cho Anh chứ sao . :hihi:

Chuyện đó đã khá là lâu , nhưng Nhỏ vẫn không thể quên đc , àh không fải là KHÔNG THỂ màh là CHƯA THỂ , đúng không Anh hah … Nhỏ vẫn tự hỏi , đối với Anh , có còn một chút jì để nhớ ko ?

+++++

Đang xem AnyCall thì cái Q về , hét váng cả lên :
Mày thì lúc nào cũng Sang Woo Sang Woo , rảnh lắm màh bổ đôi đầu theo nó đấy .
Ơ vớ vẩn nhỉ , lên nằm tang vài ngày muh thay đổi nhiều chế .. :rain: .. Mới hôm rồi còn bảo Down Anycall về xem cơ màh … Zời ạ .. :rain: … Cũng ko thèm nói dzì , tâm trạng ko vui , thế thôi .
Fù …
Bây giờ mới nghỉ , Hình Ảnh xem như tạm đc, Việt Nam thì cũng xong , còn mỗi Film là chưa check mấy trang sau .. Mai vậy ..:rain: Màh sao mấy cái Boz dzễ thương đó mình ko rờ tới đc hah .. Mệt nghỉ …

Cả chiều qua ko Ol Y!M màh vào là cả tá Off , toàn là Memz fàn nàn sao del hết bài … Sdzy , các ấy fải hiểu tớ , tớ cũng tiếc cho mấy nhỏ người đẹp lắm chứ … But Check nội quy thì ko cho … Lấy đâu ra quyền hành để đảm bảo ko mất bài … Toàn là mười mấy pages chứ chơi .. :rain: .. Sdzy hah ..
Đang trên đà change nik , ko cho ai biết ID mới , kệ nó vậy , cũng có Ol Y!M đâu màh .. Nói ID mới nhớ , bà Trang đổi thành ID khác màh cũng chối , có dzì đâu chứ …

Vừa mới change cái Sig , chắc rồi sẽ có người giận , dzám mò vào cả HHT này ghẹo thì cái chiện Sig có jì màh ko dzám … Kệ đấy , ai cũng có 1 khoảng riêng , đâu fải muốn dzỡn là dzỡn đc … :rain:

+++++

Hqua chém cha Kid :rain: … Chịu khó nghe chém thế là ngoan rồi .. Dương nhở … ^^

Nhóc Mèo
28-06-2006, 10:36 PM
Em như dòng sông nhỏ , trôi nặng nề ,ì ạch ra biển do vướng nhiều cù lao...tôi sẽ làm gì để dòng sông ấy trôi nhanh hơn hay chỉ ở trên bờ đứng nhìn ?....
Hãy mạnh mẽ lên nhé , chỉ có em mới có thể thay đổi được cuộc sống của chính mình
Hãy sống chứ đừng tồn tại....
Mặc cho ai hiểu lầm cứ hiểu lầm , OX dzới BX vốn dzĩ trong sáng rùi , cần quách dzì bào chữa :fi:
Nhớ lại chút xíu coi ... Cái hồi xửa hồi xưa khi màh OX lò dzò dzô HHT áh , chuyên dza ghẹo BX nà , toàn nhận vơ , bị BX cho ăn đạp quài màh không chừa :fi:
Riết rồi thành wen , OX khiến BX nhận ra nhiều điều qua những dzì OX post ... Một trái tim nhân hậu , đa cảm , sâu sắc , ấm áp ... dzẫu là hễ gặp nhau y như rằng chí choé cả ngày :hehe:
Yêu OX nhiều lắm _ người bạn lớn của BX :huglove: ( Quỉ sứ nhà ông , nhận làm anh trai sướng bỏ xừ màh chảnh deck chịu :andon: )

BX cứ sợ là mình thay đổi nhiều quá mất rồi ... lạc lõng mất rồi ... Vậy màh hôm nọ OX bảo là ... "BX vẫn như ngày nào nhỉ , 1 năm rồi còn gì ..." "... mỗi BX là vẫn chạy loăng quăng như ngày xưa"
OX không biết đó thôi , BX fải như vậy áh , để cho người wen có thỉnh thoảng way về còn nhớ màh gọi tên ^^ ... Nhiều lúc vớ vẩn ngồi nghịch tứ tung PM từa lưa , chỉ có mỗi OX là reply chọc ghẹo lại ... BX đỡ tủi thân :mecry:


11-02-2005, 09:42 PM ... Lâu quá rồi OX háh ...

Sống chứ đừng tồn tại ? BX ... vẫn cứ tồn tại ... Vẫn cứ loay hoay tìm hoài những ý nghĩa của cuộc sống ... Dường như càng lớn , người ta càng cảm thấy gánh nặng của sự trưởng thành quá nặng nề ... Nhận về mình thêm sự trải nghiệm _ cũng đồng nghĩa với việc đánh đổi khá nhiều ...

Dòng sông em vẫn cứ ì ạch trôi ...
Giữa bỉên đời quá nhiều ghềnh thác
Chợt ngập ngừng giữa tin yêu ngơ ngác
Lại dáo dác tìm về _ một thoáng Mưa xưa

Thấy không ? Cả vần thơ cũng bạc thếch , em tự nhận riêng mình hết những đắng chát ... Hệt một con ngựa bất kham , ngông nghênh , cố chấp , bốc đồng ...
Có người hỏi rằng "Liệu có khi nào Nhóc thấy mình ích kỷ vì những suy nghĩ đó ? Còn mọi người xung quanh thì sao ?"
... Tạo cho mình một cái vỏ bọc để tự vệ _ không có dzì gọi là ích kỷ cả . Nhóc tự hào vì chính cái ngông nghênh đó giúp Nhóc có thể tự gượng dậy được sau mỗi vấp ngã ... Mặc kệ người ta ! Họ đâu có sống dzùm nhóc ? Đâu thể đau dzùm Nhóc ? Vẫn fải tự mình quyết định mỗi bước đi suốt chừng ấy năm đó thôi ... Nếu nhóc chịu sự chi fối từ những ánh nhìn thiếu thiện cảm đó , hẳn nhóc đã ngã gục lâu lắm rồi ...

***************

Bao lâu rồi chưa viết NK ? Thói wen cũ đã bị lãng quên ? Bạn bè đâu hết cả rồi ?
Thử điểm tên những dzì thuộc về kỉ niệm nhé ?
.........................
Sao vậy ? Im lặng ? Khó quá fải không ?

Mỗi ngày vẫn vậy , cả niềm vui và nỗi buồn ... Nếu gộp chung lại rồi làm fép chia , số dzư vẫn là Những muộn fiền ...
Em hèn nhát đến mức không dzám đánh đuổi nó đi ? Thay vì gọi nó quay ngược lại , sao em không xua đuổi nó ?
Khờ quá , nếu cả Nỗi buồn cũng bỏ em đi , thì em biết kết bạn với ai bây giờ ? ...

tea_young
28-06-2006, 10:51 PM
Tháng 6 trời Mưa ... trời Mưa hông dzứt ...
... Trời hông Mưa ... Em cũng lạy trời Mưa ...

+++++

Mèo ơi là Mèo ... hư quá ... :rain: ... Bắt Ta fải u mê ủy mị theo Mèo ... Trời hông mưa Em cũng lạy trời mưa ... :rain:

tiểu thư lang thang
28-06-2006, 10:54 PM
Lâu rồi ko có ghé NK online,có nhiều điều muốn viết quá nhưng lại cảm thấy chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa...

Cái phòng bừa bộn của mình tạm thời đã được dọn dẹp xong...Đầu tháng 7 sẽ bận rộn lắm đây...thì mình đã xác định tinh thần trước rồi mà.

Sắp đến ngày ấy,làm gì đây nhỉ ? Mình nhớ Bi,nhớ lắm...Hôm nọ đi chơi về, bác bảo:"Có ai gọi điện cho cháu nhưng lại ko có nhà,bác quên tên rồi" Có phải Bi ko ??? Sao ko gọi thẳng vào máy cho mình >.< Hix,mà chính đứa nào đã bảo với Bi là :"Đừng gọi vào máy cho tớ nữa" Điên khùng! Năm ngoái, lúc còn đang chật vật với kỳ thi, thế mà Bi vẫn còn nhớ,còn làm cho mình cảm động suýt khóc...lý do nào làm cho mình cứ tránh mặt Bi thế này ?! Thèm nghe 1 tiếng Bi gọi "Hiền ơi..." rồi 2 con lại tung tăng đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác,nghĩ mà thích ,mà nhớ lắm lắm!!!

Trời, cái con bé ngồi dẫy đối diện với mình...hix, sao cái chuông điện thoại giống người ta vậy...cùng là bản violin ấy >.< Ghét!!! Mà sao mình rõ thật vu vơ...

Hỏi xong về lịch học rồi, chiều đi làm nốt mấy cái giấy tờ đăng ký và mua giáo trình thế là xong... Nhưng mà mình cũng sợ lắm...cái đầu ngốc nghếch ,ham chơi của mình... Trung an ủi :"Em ko ngốc đâu,chỉ cần tập trung vào học là được!" Nhưng mà cái đầu người ta cứ hay lơ đãng như thế,biết làm sao đây >.<

Mai lại đến CVH cùng Hồng để học 1 khóa ... Làm ơn đừng có ai so sánh tôi với Hồng nhé, đừng làm mất đi chút tự tin cuối cùng còn sót lại trong tôi >.<

Lại chuông đt, của con bé ngồi cách mình 1 bàn, nhạc chán phèo

Chia tay với kỳ nghỉ hè thật rồi... Mẹ bảo:"Lúc cần học thì ko học,lúc thì ôm đồm nhiều thế này có học nổi ko ?" Ko nổi cũng phải nổi !!! Thời gian trôi đi nhanh lắm...1 năm qua có làm được gì nên hồn đâu... Mình phải đòi lại cái con bé cao ngạo hiếu thắng trong mình khi xưa... Nhiều người bảo như thế là tiêu cực nhưng mà nếu ko hiếu thắng,mình chẳng làm nổi cái gì cả... Sắp 20 rồi,sống vô tư thế đã đủ ! Bây giờ có còn tin vào câu hát "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" nữa ko nhỉ ... Chẳng biết nữa...

Tiểu Băng
29-06-2006, 01:13 AM
Lâu lâu mới đi phá làng phá xóm... :so_funny: Zui quá!!! :3nhay: Hôm nay zui... :D2
Có người làm mình nhớ mấy con thỏ của mình quá đi mất!!! :rain: Ừh, hồi đó, ai hay bị mình gọi là thỏ ấy nhỉ??? Nhớ lắm, những hồi ức thật đẹp, chẳng biết giờ này có còn lưu giữ được gì trong đầu mọi người không nữa. Hix...
Tự dưng có đứa hầm hầm không nói chuyện gì với mình cả. Chán!!! Anh em với nhau mà mày cứ thế thì tao biết làm sao chớ??? Chỉ còn 2 ngày nữa thôi đó... Giã từ... Giã từ... Thế mà anh em cứ thế này, tao chán ghê luôn!!! :(
Bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu dự định!!! Hỏng hết... Chắc đợt này anh em mình ta đàn xẻ nghé quá!!! Tao chẳng muốn vậy đâu, mày có hiểu không??? :ham:
Ai mà cũng dễ tính như tao thì chắc tụi mình cũng hạnh phúc lắm!!! :so_funny:
Ôi, kệ... Rồi sẽ tốt đẹp thôi!!! Chiến hữu tốt mà... :cungly: Giận nhau là chuyện bình thường...

tea_young
29-06-2006, 03:36 AM
Tâm trạng không đc vui ... Nếu không muốn nói là rất BỰC ... :mad: ...
Nhỏ ơi ,
Nếu chỉ còn một ngày mai để sống ... ^^ .. Nhỏ vẫn sẽ sống vì Anh chứ .. ?
Ai nói ... sao nghe quen quá ...

tiểu thư lang thang
29-06-2006, 07:29 AM
Nghe thấy phòng bên cạnh đang mở nhạc, ĐTr hát ^^ Anh Long hình như đi rùi,vậy là chỉ còn a.Đức thôi, iu anh thế ko bik nữa, mở to lên chút nữa cho em nghe dzới :hihi:

Cả buổi chiều ngồi hì hụi sửa cho em cái máy,thế mà sao em quên mất ko nói cám ơn với anh nhỉ ? Uhm,em cũng chẳng muốn nói 2 từ khách sáo này với anh ^^

Em đoán ra đĩa gì rồi ^^ Lâu lắm em ko nghe ĐTr hát, "Lời nguyện cầu tình yêu" phải ko anh ? Cái đĩa này em cũng có ,nhưng chẳng mở ra bao giờ cả, hình như em cũng hết thích ĐTr rùi thì phải,nghe TKV cũng thấy hững hờ lắm...

Lúc chiều gọi cửa phòng anh,tim đập như đánh lô tô trong ngực,nhất là trước khi gặp anh,em còn thấy anh Tuấn và Dương nữa... Nhà toàn con trai,bảo 1 đứa con gái bước vô ko ngại sao đc. May mà a đón em bằng 1 nụ cười hay lắm ^^

Hì, được anh khen là đã mạnh dạn lên nhìu rùi => tí ta tí tởn,sướng lắm anh biết ko :D

Bất cứ folder hay file nào anh cài cho em cũng đều đặt tên là "tieuthu" >.< Sao vậy nhỉ ? Bây giờ em có TT nữa đâu >.< em ko còn suốt ngày trong nhà nữa,đi chơi cực nhìu, cũng sống hòa đồng hơn,bạo dạn hơn theo lời khuyên of anh,ngoan ko ? Biết nghe lời đó chứ nhỉ :P

eh,hình như tối nay anh phải đến chỗ dốc HHTma` ? sao bây giờ vẫn nghe thấy tiếng nhạc trong phòng chứ nhỉ ??? Hic,đừng có quên đấy...

Đã bao nhiêu lần em ao ước có anh trai, cảm giác ấy tuyệt vời lắm anh ah,suốt ngày em làm chị 2 của tụi nhóc kia, luôn luôn lớn nhất, tụi nó có nghe lời và chiều em thế nào thì cũng ko giống với anh trai hay chị ... Cho nên em thích chơi với anh lắm lắm !!!

Thi xong mau lên,đi ăn chè với em,ah, quên mất, uống hồng trà chứ, ra hoẹn rồi mà ^^ 2 ngày nữa thôi nhỉ :D

N_27/12
29-06-2006, 09:19 AM
Oài, hôm nay ko có gì đặc biệt ... cũng ko muốn viết dài như mọi hôm ... hôm nay chỉ có mỗi việc góp ý về HSVN là việc làm có ích của mình thôi ...

Loser
29-06-2006, 09:27 AM
Buồn ...... hi dzọng .......như những dzì sao ấy ....mình khao khát 1 điều dzì đó .....:rain:

Băng Nhi
29-06-2006, 09:31 AM
Puppy ơi, em đâu rồi ?
Về nhà đi, mọi người đang đợi em nè :mecry:

anny N
29-06-2006, 09:35 AM
Hết đầu đường rồi lại đến xó chợ ...và cuối cùng ...hôm nay lại bò vào đây sau mấy hôm lang thang khắp cái room này ,xí xọn bon chen cả chục cái topic của người khác lên ,vô duyên thật ...:rain:

Cảm giác bây giờ là gì nhỉ ? Buồn ? Vui ? Chờ đợi ?Lo lắng ? Hy vọng ? Hay...thất vọng ??? Nhiều ...nhiều quá ...xáo trộn hết cả lên ...rối tinh ...bùi nha bùi nhùi...hm...vướng víu một cách khó chịu ...:rain: Hm...câu này....câu này của ai đó ....???:rain:

leFR
29-06-2006, 10:40 AM
Chúa tôi . Mình cá đội Séc . Nay lại xách vali về nước . Thật khủng khiếp khi ko thể chấp nhận dc , nhưng sự thật vẫn là sự thật

Sunshine*
29-06-2006, 05:53 PM
Ngày nào cũng mang trong mình 1 ước vọng nhỏ nhoi, mà ko biết tới bao giờ cái ước vọng đó thành hiện thực nhỉ. Ngày nào cũng OL chờ 1 người...chỉ 1 người mà thôi. Nhưng mà, đợi hoài...đợi mãi cũgn ko thấy lên. Nản...nản quá...thôi thi thà ko đợi còn hơn. Từ bây giờ, hãy quên đi và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Một nụ cười mới...bên mình...

tea_young
29-06-2006, 07:07 PM
Không fải !
Em chứng minh đi .
Em chẳng làm việc jì sai cả , ít nhất là đến thời điểm này .
Em chắc không . ?
Hừ , có điều jì con này nói ra màh ko chắc .
Em lại bắt đầu đấy .
Kệ xừ đi . Anh thích jì chẳng đc .
Em ko còn là Em .
Vớ vẩn , thế thì liên quan đến Anh ?
Tuỳ Em .

'' Cụp !'' - Dzập máy rồi .

Hừ , Anh nghĩ Anh là ai , từ trc’ đến nay , E vẫn luôn quý trọng Anh , ít nhất là ở vị trí một ng` anh trai …
Vậy màh bây giờ A lại nói những lời đó … A chẳng coi E ra jì , thế việc quái jì E fải coi A
ra jì … A nên nhớ , E có thể xoá sạch mọi thứ lúc nào E muốn , A chưa fải là một điều jì có
ý nghĩa đâu , đừng xem E là 1 đứa nhí ranh , E cũng fải sống và suy nghĩ cho E chứ …

++++++

Bực quá là bực , biết thế chả xèm out , điên xừ đi đc . Tưởng hay ho lắm , ai dzè … Cá nhân , lớn rồi màh
sống quá ư là cá nhân … Hừ , mới bảnh mắt đã.... :mad:

Vừa mím môi vừa type … nước mắt sao cứ ngấn tròn trong mắt … Tất cả những jì A đã công nhận , E chẳng
trái đc …Nước mắt bây giờ thì cũng nghĩa lý jì đâu ..

++++

Sry mi NK nhe , Ta chẳng tự kiềm chế được …

Nhớ hông NK , hồi lâu lưu bút của Lt , đã có 1 dzòng thế này ..

Cuộc sống không có ngõ cụt , chỉ có những ranh giới, điềuquan trọng là người ta có thể vượt qua những ranh
jới đó hay không thôi ..

+++++

Lt ơi , sao cứ lang thang hoài thế … ?

_7:30_PM_
29-06-2006, 09:56 PM
Yah ... Yah ... :3nhay: ... Mưa rồi ... là lá la Mưa rồi ... :3nhay: ... mưa từ nãy giờ :3nhay: ...
Cả tháng nghỉ hè trông cho tới ngày mưa mãi nó mới mưa :hihi: ...
Lâu rồi mới thấy mưa ... khoái ơi là khoái :hihi: ...
Đang ngồi trong fòng xài comp ... qua cửa kính nhìn mưa thik thật :D ...
Đang buồn cứ thấy mưa là lại khoái :hihi: ... đúng thần kinh thật :hihi: ...

tiểu thư lang thang
29-06-2006, 10:16 PM
Nhà bên kia lại có 2 người mới... Mẹ bảo có 1 đứa con trai bằng tuổi mình,kèm theo đó là 1lời nhắc nhở:"Nó hiền lắm,không được...bắt nạt nó đâu đấy" :so_funny: Con mẹ cũng hiền thế này bắt nạt được ai chứ :P Nó đăng ký học T.A cùng mình ah ?
_eh,sinh tháng mấy ? Vậy ít tuổi hơn rồi,gọi chị đi nhé ! Cấm cãi !
:so_funny:
_Mày ác mó nó vừa vừa thôi (Lời mama) >.< Potay mẹ ! con mình thì chẳng bênh,cứ suốt ngày mắng mà đi bênh ai ai ý >.<

Hix,tiếng Anh thì ngoài Hello và Good bye ra mình còn biết thêm gì ko nhỉ ? Bắt mình học tiếng anh với 1 đứa đã có thâm niên 12 năm thì định giết mình ah >.< Thể nào cũng bị chế nhạo cho chết mất !!! Mà có khi nào 2 ngoại ngữ nó choảng nhau trong đầu ko nhỉ ...

_Đăng ký học đến đâu rồi ?-Ba hỏi
_Con học Anh ngữ London chỗ gần trường
_Uh,gần trường thì tiện, còn học gì nữa?
_Con học với Hồng ở Cung Văn Hóa nữa,ok chưa ba ^^ (Lôi cái Hồng ra đảm bảo rùi )
_Uh
_Con còn học thêm 1 môn nữa
_Tin hả ?
_Ko ,học võ ba ah
Vừa nói xong, ba chân bốn cẳng chạy vội đi kẻo ba kéo lại hoạnh hoẹ thì khổ :haha::haha:

_Hết trò rồi hả mà tháo tung cả cái máy ra thế này
_Nó hỏng,con sửa mà
_Mày mà biết sửa thì đã phúc
_Ko sửa được sang gọi anh Đức ^^ Máy nó kêu o o chứng tỏ bị lỏng mấy cái thanh Ram, nhân tiện tháo ra,con tháo luôn cái quạt gió nghiên cứu cái
_Chỉ có phá hoại là giỏi ,hỏng thôi,hết dùng,ko nói nhiều

Hic, suốt ngày kêu con phá hoại này,phá hoại nọ,chẳng khen bao giờ cả :( Ghét !!!
Hông hỉu thằng Việt thửa đâu ra thêm mấy bộ quần áo của ASN và NCU nữa...trông dở hơi ko chịu đc.Hỏi Tuấn

_ Biết trong tất cả các vị trí của các cầu thủ , H thích nhất vị trí nào ko ?
_Chắc ko phải hậu vệ rồi
_Chưa điên
_Trung phong nhé
_No
_Tiền đạo,chắc chắn rồi
_Sai lè
_Vậy nói thử tên 1 cầu thủ H thích đi
_Gengo,Genzo ??? Ko nhớ tên nữa ...
_Trời,thủ môn trong Subasa hả . Nhật bị loại rồi,hết ôm mộng
_xì,truyện là truyện,ai ôm mộng Nhật vô địch đâu,thích Sec kia
_Cũng xách va li về nước nốt rồi,đá chán chẳng buồn chết
_Cho nói lại,trận đầu tiên chẳng tưng bừng thế còn gì >.< Dám chê Sec hả, mách Bé cho Bé xử chết luôn !
_Uh,vậy bây giờ H nghĩ đội nào vô địch,đừng bảo là Pháp nhé
_Thích Pháp thì sao nào :P Hào quang tắt từ lâu rồi,nhưng mà Brasil liên quan gì đến mình đâu mà mất công hét hò cho nó :P Biết Pháp ko có cơ hội thắng nhiều,nhưng vẫn ủng hộ thôi :P
Năm nay vượt qua đc Argen, Đức sẽ vô địch
_No, Brasil sẽ vô địch
_Brasil hết thời rồi :P

Hic,cứ chạm đến bóng đá là quên hết mọi sự trên đời >.< HN lại mưa...
Mưa mưa mưa....................... cơn mưa đến khi mà lòng chẳng mong chẳng đợi !!!

tea_young
30-06-2006, 02:20 AM
Bực từ sáng đến giờ ,

Mở muzik thì máy Shut Down , mất tiêu mấy cái Mess. Làm pts thì máy đứng , chưa kịp save mấy cái Banner ... Ối zời ơi là zời đất ơi ... :so_funny: ...

Bi :: Tháng 6 trời mưa ,trời mưa hông dzứt ...
Trời hông mưa Em cứ lạy trời mưa ... :rain: ..

_7:30_PM_
30-06-2006, 05:16 AM
Bi :: Tháng 6 trời mưa ,trời mưa hông dzứt ...
Trời hông mưa Em cứ lạy trời mưa ... :rain: ..

Chôm chỉa đâu của Si mẫu đó kưng :hihi: ...
Mưa mà :) ... nhiều cái mình có thể suy nghĩ trong mưa lắm :) ...
************
Chiều nay siêng :hihi: ...
Trước khi lết qua nhà bà dì làm cả đống việc ...
Quét hết 3 tầng nhà rồi chùi hết 3 tầng nhà ...
Tưới cây ... rồi dzọn phòng ... chạy ù xuống nấu cơm :hihi: ...
Trời mưa có khác :hihi: ... tự dzưng vui và ngoan hơn hẳn :hihi: ...

tiểu thư lang thang
30-06-2006, 06:53 AM
còn 13 min ...
Còn 12 min ...
Còn 9' nữa
Còn 7'
5' Allezzzzzzzzzzz !!!!!!!
Attention:Về trước bóng đá,thế là ổn ^^

Mà sao bài mình viết bao giờ cũng sau 3` Khuyên thế này nhỉ ??? :dapcom:

leFR
30-06-2006, 08:54 AM
Khát vọng được quay trở lại khi mình còn nhỏ . Ước gì thời gian có thể ngừng lại để mình cảm thấy cái mùa hè ngắn ngủi này trôi đi đừng nhanh quá

_7:30_PM_
30-06-2006, 06:39 PM
Mà sao bài mình viết bao giờ cũng sau 3` Khuyên thế này nhỉ ??? :dapcom:

Vẫn nhớ 7:30 là khuyên_tai_một_bên hử tiểu thư :huglove: ...
**************
Bảo má gọi dzậy sớm tập thể dzục với thế mà chả thèm gọi :rain: ... ngủ lèo từ tối qua tới 6h30 mới lết dậy ...
Còn ráng nướng thêm xíu nữa mới kinh :hihi: ...
Chà ... chà ... nhanh thật ... chưa dzì đã lại thứ 7 rồi ... chưa dzì đã hết tháng rồi ...
Hôm nọ nói với bố ... cũng chả bik hè này có ra HN đc kô ...
Hôm wa chả Xí Xọn kiu ra đó có nhìu cái dzui dzà hấp dzẫn nhắm :hihi: ...
Chả bik dzui nổi hok hay ra đó rồi lại nằm ẹp chả sức mà đi thì khổ :hihi: ...

It's Never Too Late
30-06-2006, 06:59 PM
Vậy là rút cục Đức cũng thắng rùi , một chiến thắng tuy khó khăn nhưng lại bằng chính sức của mình ... Chúc mừng đội tuyển Đức ... :lol: zà các fan của đội Đức - trong đó có mình ...
Hôm qua ghê quá , đến tận phút 80 mới gỡ hoà .. làm mình lo hết cả người .... Arg đúng là nhiều kĩ xảo , tệ thiệt , thua lại còn vớ vẩn , làm loạn nữa chứ ... ( điên thay cho người Đức ) :loccoc:

Mưa , trời Hà Nội đang mưa , mưa suốt cả đêm ... :rain: Bão số hai về , không khi thay đỗi gần hết , .... Mưa trời mát hơn , róc rách .. mưa trút xuống như rửa sạch những nơi đọng bẩn ... Mưa .. lắng nghe mưa rơi là cảm xúc lại tràn về ... :rain:

_7:30_PM_
30-06-2006, 07:11 PM
KBCNT ơi :mecry: đừng kể chuyện Mưa nữa :mecry: ... cứ nghe Mưa là lại thèm cái cảm giác mát lạnh :mecry: ...
Hôm wa đây cũng Mưa giờ nó tạnh ráo hết trơn rồi :khocnhe: ...
Cứ nhìn thấy Mưa là khoái lắm ... cứ nghe ai nhắc Mưa là nao lòng cả lên :mecry: ...
Ngoài đó bão hở ấy ... hôm wa đây tự dzưng Mưa ... thik lắm ... nhưng chỉ đến tầm trưa là nó tạnh sạch trơn rồi :mecry: ...
Ấy mà cứ huyên thuyên Mưa Hà Nội hoài như thế tớ bức xô chịu hok nổi bò ra Hà Nội ngắm Mưa bi chừ é :mecry: ...
Mà đôi lúc vẫn ước lắm ... 1 lần đi Mưa dzưới trời Hà Nội :) ...

Meodzo
30-06-2006, 09:49 PM
... Rồi cũng qua Tháng 6 ... không còn nhắc yêu thương xưa
Ta quên trở về lần nữa ... Vì Mưa ... Kỉ niệm cũng mờ ...

_7:30_PM_
30-06-2006, 09:52 PM
Mèng :D ... nhịn đói từ chìu wa tới bi chừ ... ruột gan vẫy gọi :D2 ...
Té i lục nồi en kưm :D2 ...
Mờ giờ chừ tháng mấy chưa dzì đã nghe mấy nhóc hàng xóm om tòm múa lân rầu dzị chời :D ...

kul_boiz
30-06-2006, 09:57 PM
Hn hôm nay lại mưa.......mình ngủ tít mít đến 9h30 mới dậy vì trận bóng đá Đức và Arg hôm qua...1 trận đấu hấp dẫn....lúc đầu mình lo cho đội mình bị dẫn trước 1 bàn nhưng ko sao........cuối cùng cái gì đến thì sẽ fải đến......:D 1-1 ở gần cuối hiệp 2......mình bỗng vui hơn hẳn....hehe.....cuối cùng fải đá bù giờ và pêlanti thì Đức cũng thắng :hihi:.....xem thích thật mà trọng tài hơi thiên vị cho đội bóng của mình.......
sáng dậy đi ăn sáng.....sáng đi tìm quán bún thịt nướng hok có.......chán chết.......lại fải đi ăn bánh humberger.....chẳng ngon tẹo gì......chán phèo......muốn tìm lại 1 cảm giác yên bình.........ôi sao khó quá.........em , giờ em đang nơi đâu ? có nhớ đến ta ko ?........Ôi ! buồn quá !!!

tomato123
30-06-2006, 10:03 PM
Tháng Sáu trở về tất cả đã đổi thay....chẳng còn bài thơ bỏ quên trong chiếc cặp , chẳng còn những dại khờ ,ngại ngùng ngượng ngập...

Duy có một điều...tháng Sáu..vẫn mưa

Lost.
30-06-2006, 10:09 PM
Tháng 7 rồi ..............1/7 đâu phải 1/4 đâu phải ngày nói dối mà sao lai tự thốt ra những lời........ không thấy day dứt sao .........................từ khi ấy tự nhiên muốn quay lại những cợt đùa đã quên mất ................thú vui ư ...........không muốn nghĩ mình độc ác nữa .................bởi ...để làm gì ...............khi cứ thật lòng hoài ..................để rồi nhận đc điều ngược lại ..............thật quá tệ ............

Mùa Ngâu mà ...............mưa hoài ...............sẽ còn lênh láng hơn nhiều ..............ngổn ngang hơn nữa ............và cũng chới với hơn gấp bội .....................

Chức Ngưu có còn muốn gặp nhau nữa không nhỉ ...................tự nhiên mình lại thắc mắc vậy ...............tại có rất nhiều cái đã đổi thay ................có còn nguyên vẹn ...............

Nhóc Mèo
30-06-2006, 11:20 PM
Lão dzà này mò vào tận đây :mecry: Nói xấu lão màh lão cũng đánh hơi được :mecry:
Tháng 6 vẫn Mưa !?!


Nhật Ký ơi , em change sign rồi , change một lượt mấy nick luôn :)
Tháng 7 rồi cơ màh ... em không đợi những cơn mưa tháng 6 nữa ... Đêm wa , cả đêm trước nữa , có Mưa đấy :)
Mưa ngâu ... không biết từ bao giờ , em không bỏ được cái thói wen đi dạo fố buổi đêm _ khi màh fân nửa dân số chìm sâu vào giấc ngủ cả rồi ... Trở về nhà vào lúc nửa đêm , có hôm là tận sáng ... em thấy lòng trống trải lạ ... Lại muốn quay trở ra và đi tiếp , nhưng không được fép ... vì em còn fải ráng chợp mắt đi một tí , cho ngày mai :)

Em ngu ngơ thốt lên "Tự dzưng nhớ quá !"... Bọn bạn cười , hỏi "Mày màh nhớ ai?" "Không biết , Tao nhớ Mưa" :) ... Chạy vội vàng vào hiên nhà người ta để núp , Em đi wa đi lại giữa hàng hiên và cây phượng già , cảm giác nước mưa lọt từ tán lá , rơi li ti lên tay ... không thể gọi tên cảm xúc được nữa rồi ... "Điên àh ?" "Ừh " ... Em mặc kệ ! Vốn dzĩ em đã là đứa lập dzị và quái gở rồi ...

Lãng mạn ưh ? Không chắc ! Em là đứa thực tế _ chắc chắn là vậy !

Em nhớ những cơn Mưa ngày cũ ... Lúc trước ngừơi ta hay chở em đi dzọc con đường tím ngắt sắc bằng lăng ấy ( Cái nick Bằng Lăng của em đã change từ lâu rồi ... vì em muốn quên ... :) ) ... Em nhớ cả mùi hoa sữa nồng nàn kia ... Cái nắm tay trong chiều mưa rất vội ngày nào ... Cả cái lần người ấy đánh lừa rồi hôn lén lên má em ... Kỷ niệm đấy NK à ...

Nếu quay ngược thời gian , em có xa người ấy không ?
Có ! :)
Cần fải như thế ... để người ấy chín chắn và mạnh mẽ hơn ... Có lập trường vững vàng hơn ... Em không thể chở che cho người được nữa , vì ... em cần được chở che ... Sẽ muộn lắm _ khi ngưòi ấy hiểu ra lý dzo em xa người ấy là vậy , hoàn toàn không fải khi đó trong em có người thứ 3 như cái cách màh em đã cố tình gây ra hiểu lầm đó ...
Em có ngốc không ? Em không đủ khả năng khiến người thay đổi , nhưng sự oán hận em trong lòng người sẽ là động lực giúp người tự hoàn thiện mình hơn ... Hãy yêu người đến sau ... !

- "Xấu xí như con M mà cũng có người đưa đón , mày đâu đến nỗi nào màh bơ vơ hoài thế Mèo?"
- "Chẳng wa là nó kén quá"
- "Hay là điên quá , chẳng ai thèm ?"
"Chưa đến lúc . Xa vời quá ! "
Ừh , xa vời quá ...
Những cơn Mưa là có thật ...
Kỷ niêm giữa em và người cũng là thật ...
Ngày chia tay không có nước mắt ... Ngày gặp lại không một nụ cười ... Người dzành cho em những dzì chua chát nhất có thể ... Tất cả đều là thật ...
Tháng 9 người về , sẽ dzắt bạn gái giới thiệu với em chứ ?
Chắc hẳn người sẽ ngạc nhiên lắm , vì... em hôm nay đã khác hôm wa rất nhiều ...

Lòng em fẳng lặng lắm ...
Em cần bình tâm ... Em không hề chối bỏ quá khứ , fải can đảm quên trong nỗi nhớ ...
Sẽ có người đi cạnh em ... Nhật Ký nhỉ ? Người đó sẽ đến bên em trong Hiện thực , cầm tay em và dzắt đi ...
Sẽ là những cơn Mưa , nhưng không fải Mưa của ngày cũ ...

Tháng 8 gần về rồi ... Bao giờ cho đến Mùa Đông ?

Akite_for_you
30-06-2006, 11:42 PM
ngày kia ( thứ 2 - 3/7 )
nhớ online để trả lời phỏng vấn nhé :huglove: ...hì ....ráng bị chém nha :so_funny: :D2
chúc phỏng vấn vui vẻ......khà khà ...lần này là kid posst bài pv đó ....chắc là may mắn :D2

Hôm nay mình ám quẻ gì mà sao ... xiểng bay lung tung vậy trời :dien: Navase xây dựng căn cứ điểm ở ĐBP vừa tèng tèng điên khùng với lịch sử Đàng dzìa nhà vớ được tin nhắn của nhóc Kid, gru! Sao quả tạ.
Rõ ràng học hành rất cẩn thận, vừa đọc cái đề xém té ghế vì mừng, bõ công sức ngồi gõ mõ tụng kinh hàng bao nhiêu ngày, dzựt mình, tự dưng hông biết còn bao thời gian nữa. Những lúc thế này mới biết cái kính kong quan trọng thật, hỏi ku Khoa, êu mày, mấy giờ? 10h15', đầu óc điên khung sao, rõ ràng là 11h mới hết giờ vậy mà cứ nghĩ là 10h45, có nghĩa là chỉ còn 30 phút nữa mà câu 2 chưa làm, tăng tốc, ngoáy hết tốc lực, cưối cùng là chữ tác đánh chữ tộ, chả kịp suy nghĩ gì, hết biên giới rồi thu đông rồi ĐBP ... >.< Nhầm lẫn hết cả, cũng may đấy chỉ là mấy cái dẫn chứng, hông biết bị trừ điểm nặng hông. Lúc cưối soát bài, biết chẵc là nó sai, mà không tài nào nghĩ ra nó sai cái gì, hiz, nộp bài trước đi về ... Mấy đứa dzòm dzòm ganh tỵ, có bik đâu, biết là sai nhưng mà chẳng hỏi được đứa nào, có ngồi cũng chẳng nghĩ ra nên sách cẳng ra về ... chán! Navase xây dựng căn cứ điểm ở Điện Biên Phủ .. :so_funny: Đội mồ sống dậy cũng chả nhịn được cười mất thôi .. :khocnhe: vậy là toạch rồi, hi vọng điểm cao môn này mà tình hình chắc chả xong ...!

*Rain*
30-06-2006, 11:47 PM
Nhớ người ta đến phát điên ... hic ...

tiểu thư lang thang
01-07-2006, 12:06 AM
Buổi sáng,Hà Nội ướt át lắm...Cơn mưa đêm qua chưa kịp khô thì sáng nay mưa đã kéo đến ào ào...Bi đến ,ướt lướt thướt ...

_Đi chơi đi,đi đâu cũng được
_Nhưng trời mưa mà
_Mưa kệ mưa
_Uh,ấy thích đi trong mưa mà

Giấc ngủ =>Bỏ qua, Bữa sáng => Ko cần ... Cần mưa ,cần bạn bè và cần đi !!!

Lượn lờ chán trên các con phố...mưa vẫn rơi ngập lối...Itello đóng cửa...cũng có cái hay của nó,ngồi quán ngắm mưa thì buồn lắm,vẫn thích đi hơn !

_Chợ hoa này đi lúc sáng sớm thì đẹp lắm
_Quên mang máy ảnh rồi,nhìn mấy cảnh tuyệt vậy chỉ muốn bấm máy thôi !!!
_Đi ra chỗ này ko,tớ đưa ấy đến Con Đường Tình Yêu...

Con đường Tình Yêu ư ? Nghe sao mà lãng mạn thế...2 con bé ngốc ngốc tôn thờ Ce'libataire mà dắt nhau ra "Con đường Tình Yêu" mỹ miều thật đấy, buồn cười ...

Hóa ra là một đầm sen,lối vào gập ghềnh,sau ngày mưa, đất bùn nhão dưới chân...Hic,đúng là con đường của Tình yêu đầy gian nan trắc trở...nhưng mà hai bên đường là ngan ngát hương sen ...Yêu cái cảm giác yên bình này thế, màu lá sen xanh đến mát dịu trong lòng...May mà lúc ấy trời tạnh mưa...

Khi về,chân đứa nào cũng lấm bùn,cả con xe cũng như được tắm trong bùn vậy ... Nhìn nhau mà cười,như 2 đứa đi lội ruộng về ý, cái xe cũng thê thảm nhưng mà...vui lắm! Lại càng hối tiếc vì ko mang theo máy ảnh...cứ ca cẩm hoài hoài điều này

_Rồi,rồi,mai đưa ấy đến đây tiếp !
Lại cười, uh,mai đến tiếp nhé,chỗ này vui ơi là vui ^^

Hồng trà,lại hồng trà, cứ gặp nhau là hồng trà mà ko biết chán.Bi toàn uống trà bạc hà,ko sữa hoặc có thì chỉ chút chút thôi, cái này thì giống anh Đức ...Còn mình, lúc nào cũng thích sữa,ngọt mà, hết uống socola rồi lại hồng trà sữa ...

Lâu ko gặp nhau,nhưng đã thân nhau đến thế thì chẳng ngại gì thời gian và khoảng cách... Lúc mình ko dùng máy thì Bi dùng,lúc dùng rồi thì Bi bảo ko dùng nữa,2 đứa buồn cười nhỉ... Mai allo gọi Giang thôi,thích đi chơi 3 đứa ...Mong sao mai là một ngày đẹp trời...Nhưng mà 3 năm nay rồi,bao giờ chẳng thế, sn bao giờ cũng là một ngày mưa rơi tầm tã ...

Dolannes Melody... Nghe mãi,nghe mãi...

Phong Linh
01-07-2006, 01:50 AM
Thảm nào...đã nhớ đọc được ở đâu đó mà ko tài nào tìm được...linh cảm có cái gì ko ổn,biết ngay mà :rain: Mà thôi cứ dzô 4 đi ,nghĩ ngợi chi nhìu,chóng die :P Ăn với cả nói,thế đấy >.< Càng ngày càng tệ hại

tea_young
01-07-2006, 02:08 AM
Nắng to quá , giờ này màh ra ngoài chắc chảy mỡ … Cứ lười thế này , chẳng biết bao giờ mới mò mặt ra đường đc … Màh cũng fải thôi , sắp có lịch học .. :mecry: … Máy nhà thì …:hihi:

Vừa type xong 1 truyện ngắn , nhừ cả tay , but công nhận hay … Hqua xem mấy cái pix , hix hix … bik thế đi HN cho vui … ở nhà chán xừ đi đc … Chẳng chịu nổi …:hihi:

Anh sẽ là dzòng sông , để Em là biển rộng .. :hihi:
Anh sẽ là gió lộng , để Em là mây bay …

Hô hô … cống rãnh muh đòi sóng sánh với đại dzương … Kênh mương muh đòi tương đương với thủy điện … Pó tai anh … :hihi:

Control_
01-07-2006, 03:59 AM
Đâu rồi nhỉ , khoảnh khắc ngày xưa .. ? Lục tung fòng lên chỉ để tìm một chiếc lá ... Nham Nhở ... màh đáng quý đến vậy ư ?

tiểu thư lang thang
01-07-2006, 04:37 AM
Đầu tiên còn thấy lo lo,cứ tưởng ông nào chơi xỏ mình ,hóa ra là ... :P
100 năm nữa, 1000 năm nữa sẽ rất rảnh :D
potay.com ! Xinh ko xinh,dễ thương ko dễ thương,ăn nói cộc lốc khó nghe, thế muh vẫn chảnh dzô cùng chảnh ^^

luusquare
01-07-2006, 04:47 AM
Ngày đầu của tháng 7...
Ặc ặc, bé nào lỡ gặp phải cao thủ chảnh rồi, tội bé quá à :om: Xương bé quá bé à :wink:

Phong Linh
01-07-2006, 05:01 AM
Tội nghiệp thì nhảy xuống s.Hồng đi,hết tội nghiệp ah :P


Hic,lại tám >.< Ngoan lâu ngày,hôm nay lại trở chứng rùi :so_funny:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ đang nghĩ gì nhỉ ? Trận Đức - Agr hôm wa ? Đức sút 11m dzô địch luôn ^^ Khoái nhất cái hình ảnh O.Kanh bắt tay với J.L ^^ Thế mới là bóng đá chứ ^^ May tran trc, Cái cảnh ông K.B của Sec bước tới ôm ông Lippi chúc mừng chiến thắng của đội Ý hay là cảnh các cầu thủ Ý- Séc đổi áo cho nhau cũng thật tuyệt vời ^^ Mình thích bóng đá như thế ^^

Hi vọng hôm nay được chứng kiến nhìu những hành động đẹp như thế chứ ko phải là những chiếc thẻ đỏ thẻ vàng rồi cảnh xô xát trên sân cỏ,buồn lắm ....

T.A : MĐ đã tin là nếu Đức vượt wa được Arg thì sẽ được nhận cup ^^

Còn đội Anh ? Đừng làm người ta thất vọng nữa >.< Cũng thích lắm lắm .......nhưng mà...những trận vừa qua sao mà ...chập cheng thế ko biết >.< Làm thế nào mà để cái lịch sử của euro 04 nó lặp lại ấy, Thua BĐN trên chấm phạt đền nhờ công lớn của Beck :rain:

Ctrl Alt Del
01-07-2006, 05:31 AM
Oh M Đ thik đội Đức hả .... hôm wa Ve sad mún die lun ..nín thở ... :rain: Ve thix đá bóng kỉu Nam Mĩ .... ( chơi Bóng bằng tay mà hok Phạm Luật )

yes ..Tại sao không phải là đội anh dzô địch nhỉ ? :D

@@@@@ Xem bóng đá nhìu we' ..... Ốm mất .. ssang' thì bị kêu dzậy từ sớm :sleepwell:

Meodzo
01-07-2006, 05:37 AM
9 pages rùi ^^

Nốt ngày hôm nay , ngày mai tiểu thư lang thang open Topic mới nhé ^^
Nhất định fải là tiểu thư lang thang ... ( Vì MĐ rùi màh :fi: )

Rồi sẽ đến lượt hongnhung_hd ( gọi vậy quen rồi , hông wen gọi nick mới :lelele: )

Mèo đã ký , không ai được cãi ... :ham:

Akite_for_you
01-07-2006, 05:41 AM
Hôm qua, có con nhóc sáng nay phải thi sớm mà còn cố bon chen ngồi coi đá bóng, kết quả sáng đi thi với hai mắt nhắm mở hông rõ :so_funny:

Băng Nhi
01-07-2006, 10:12 AM
Sao dạo này mình 888 zí spam giỏi chế không bik nữa trời ạ :haha::haha:

Còn chỗ cho 1 cái tin nhắn trong hộp tin nữa thui, ai sẽ làm nốt nó nhỉ ^^
Không xóa nữa, kệ nó ^^ , cho đầy luôn ^^ .

Akite_for_you
01-07-2006, 10:29 AM
Ngày mai, ai onl thì open topic mới rồi stick lên lưốn nhé :huglove:
Mai là cưối tuần rồi, ai cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, ai đi chơi thì đi chơi đi, thứ 2 lại bắt đàu tuần mới rồi :huglove:

Akite_for_you
01-07-2006, 10:46 AM
Rooney ơi là Rooney :khocnhe: :khocnhe: Sao vận đội tuyển Anh hôm nay đen thê? Xíu quẩy thiệt, vừa mới ngoảnh đi ngoảnh lại, ku Roone đã dzính thẻ đỏ rồi. Anh mà thua là mình thua độ, :plz: :plz: Chúa ơi, nhờ ngài, nhờ cả vào ngài! C.Ronaldo ơi, đừng ghi bànnào nhé :plz: Sáng mai ngày làm sao đừng để con phải trả tiền cafe! :plz: :plz: Chúa ơi cứu con!

anny N
01-07-2006, 11:40 AM
Oa oa...mấy eng Anh của em cố lên :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe: Tụi nó mà vào quả này coi như teo luôn :khocnhe: Thua quả này tối nay phải đí nấu cơm :khocnhe:

Akite_for_you
01-07-2006, 11:44 AM
:plz:
Penalty! Kinh khủng, bùng bổ và đầy kịch tính!
Hiz!
HỎng 2/3! Ai mà tin được trời :khocnhe: :khocnhe:

12h41: 2 - 1
12h42: Đá trước khi có hiệu lệnh. Ragher đá lại.
KHÔNG VÀO.

C. Ronaldo đá quả thứ 5 cho Bồ.
12h43: Anh loại khỏi WC 2k6!

Bưồn, thất vọng ghê gớm! Vui vì C.Ronaldo đá thật hay, nhưng bưồn cho ước mơ 40 năm của Anh lại vụt tắt!

Hiz! Đội tuyển Anh lần nữa lại thất bại, họ dừng lại ở vòng tứ kết!

anny N
01-07-2006, 11:48 AM
:khocnhe: Xư nhà nóa ! Thế là tối nay coan lại phải đi nấu cơm roài oa oa oa...:khocnhe:
Bỏ lỡ cả cuộc 888 trong BBT để ra ôm cái TV :khocnhe: Cú thế chứ lị oa oa oa ....Biết ngay mà ...Hai trận đầu coi vẻ đã ko ổn rồi , đến hai trận phụ lại còn dở ẹc hơn nữa ...oa oa oa... Trận này thẻ vàng thẻ đỏ vào mấy phút cuối phải nói là cứ đc ông trọng tài hào phóng dơ lên liên tục :khocnhe:


Đây còn ko phải đội nhà ấy chứ, kể ra nếu là Vn chắc mình đứng tim mất ! Mà hôm nay ko đứng tim thì tim nó cũng nhảy tưng tưng cả ra ngoài ..oa oa oa.... Buồn nẫu ruột ...hôm nọ Arrghentina bị loại cũng đau ko kém ...hic hic.....
Cả năm lăn lội hàng ngày trong bếp rồi ,tưởng đâu hôm nay đc nghỉ ngơi 1 ngày ...Ai ngờ đâu ...sao mà cú thế ?Sao ko thắng đi để ổng đi nấu cơm :khocnhe: 3 - 1 bao giờ ......Nghĩ mà tức !!!

Chốc nữa Bờ ran zi với Pháp .....Đã thế phải năn nỉ ông bô cá lại trận này mới đc ,thế này chứ :

- BỐ ! Tiếng nữa trận P - Br. bắt đội nào ???
- Này ! Thua rồi ! Ko nói nhiều ! Vào bếp làm cơm mau ,đói rồi đói rồi !
Rồi con bé liến thoáng nói luôn ..:
-Con lấy thằng Br. Hehe .....Bố thua bố đi nấu cơm nhớ :D Cho con thêm 1 chance đi mờ ...hehe...đi mờ bố !!!
-Chài cái con này mày ....đúng là .... Thế nhỡ bố cũng định lấy thằng Br thì sao ?
- Ơ ơ ...đấy là chuyện của bố chứ liên quan gì đến con hơ hơ ...ai chậm chạp hơn thì đành chịu chứ sao :fi: Thôi ! Bố lấy Pháp xừ đi cho con nhờ ^^
- Ặc ! Cá ciếc như mày ai nó thèm chơi !!!
- Ơ ...kệ con chớ ! kakakaa.......

Thua ông bô trận trc nhưng trận này thì ko thể hehe ...A di đà phật ...:plz:

tiểu thư lang thang
01-07-2006, 12:25 PM
Điều lo ngại nhất cuối cùng đã xảy ra... bye bye đội Anh rùi ,lúc nào cũng là cái chết trên chấm phạt đền ,tình hình này thêm vài trận kinh dị như vậy nữa, mình cũng die luôn thôi >.< Xem đã hồi hộp rồi thì chớ, tên Tuấn ở bên cạnh ko ngừng réo loạn lên BĐN này nọ ...

"Mai mở tiệc ăn mừng" - Anh hoh hỉu ý nghĩa câu đó là gì :so_funny: Đúng rồi ,phải ăn mừng chứ ! :P

Mai mua mấy hộp sơn nữa, mang ra con đường sáng nay đi với Bi ,sơn bừa lên mặt đường ^^ Sạc cái máy ảnh nữa ,chụp cho sướng.Chỉ ngại nhất cái khoản bọn nó đòi chụp chung hình >.< Lúc đó thì sao nhỉ ? Mặc kệ cho mai tính vậy >.< Nếu ko mưa,lượn qua Vầng Trăng chơi 1 tẹo.Mà tụi nó đòi về nhà mình thể hiện ... Hic, làm bánh gateau ư ? Thôi, em xin chị,tha cho em, thà ko ăn bánh còn hơn cháy khét cái lò vi sóng ra thì mama treo đầu em lên quạt trần mất >.<


Thực ra thì trước bạn bè, nó cũng sôi nổi đó chứ,nhưng ngày sn ,tại sao chỉ muốn ích kỷ 1 chút cho riêng mình ... Làm những gì mình yêu thích, ai coi là tẻ nhạt mặc kệ người ta,mình thích là ổn rùi...Nhưng mà hình như mình sẽ ko làm thế...

Ngày hôm nay đến rồi,dzui dzẻ lên chứ !!!

Mèo ơi,ko cãi,kháng án có được ko :rain:

.::Milos::.
01-07-2006, 12:37 PM
... tuyển Anh thi đầu tuyệt vời , có lẽ Rooney còn sốt ruột hơn cả ông thầy của mình ngoài sân , nên anh đã quyết định làm 1 việc gì đó thật siêu sao cỡ như beckam ngày xưa ... để trận đấu thêm phần kick tính ...vâng và cuối cùng anh đã đá vào phần hiểm ác của Cavalho 1 cách vô cùng có ý thức tuyệt đối ... để rồi Rooney , Lampard ,Gerrard trở thành mục tiêu xử bắn của các Holigan ... :haha: cái này post bởi Milos :so_funny: A* đừng del nhé ,bùn ngủ quá

leFR
01-07-2006, 12:40 PM
Mỗi lần tận mắt chứng kiến cảnh mưa rơi , thì lại nghĩ đến chuyện ngày xưa ( nhớ đến bây giờ ) .Lúc mới vào đầu năm học lớp 6 ,hôm đó trời mưa tầm tã . Kô về được đành phải trú mưa ở trước cửa nhà người ta .Cùng mình là một bạn gái nữa cũng trú mưa . Hai đứa đứng đó chờ khoảng 10phút thì ông chủ nhà ra....đưa mỗi đứa 1 cái áo mưa và bảo " các cháu cầm lấy rồi về đi , có lẽ mưa đến tối mới hết " .2 tụi mình cảm ơn rối rít . Kô ngờ trên đời cũng có trường hợp tuyệt diệu đến thế sao , mong sao ông ấy vẫn còn sống hạnh phúc