nhungngayxuayeudau
23-06-2006, 02:41 AM
Chiều nay trên phố nhớ thương ai
Chầm chậm bước chân trĩu nặng đầy
Phố chiều thật đông người qua lại
Mà sao tôi thấy quá cô đơn
Chiều nay gió thu về sẽ lạnh
Lạnh xác thân hay lạnh ỏ trong tim
Ngày xưa em chẳng hiểu tình anh
Nên vội bước qua cầu sang biển khác
Chiều nay con phố buồn xơ xác
Hàng phượng già tan tác bởi vì đâu
Em đi con phố cũ u sầu
Để tôi thương nhớ nghìn thu một người.
Chầm chậm bước chân trĩu nặng đầy
Phố chiều thật đông người qua lại
Mà sao tôi thấy quá cô đơn
Chiều nay gió thu về sẽ lạnh
Lạnh xác thân hay lạnh ỏ trong tim
Ngày xưa em chẳng hiểu tình anh
Nên vội bước qua cầu sang biển khác
Chiều nay con phố buồn xơ xác
Hàng phượng già tan tác bởi vì đâu
Em đi con phố cũ u sầu
Để tôi thương nhớ nghìn thu một người.