PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nổi đau chia tay !!!



bebuon_157
23-06-2006, 01:55 AM
Em biết rằng chia tay là đau khổ
Là nổi buồn khi thoắt chặc con tim
Là nổi đau giá buốt khi đêm về
Là nổi nhớ khi em không chịu được

Em biết rằng chia em có lỗi
Biết làm sao anh cứ tránh mặt em
Em nhớ anh anh nơi nào thấu hiểu
Khi đêm về em lại với cô đơn

Anh có nghe tim em đang rỉ máu
Muốn thoát ra lời tha thứ cho em
Về với em khi con tim còn nhip đập
Còn chút gì hơi sống của tình yêu :hearton: :hearton: :hearton:

nhungngayxuayeudau
23-06-2006, 02:06 AM
đã có lắm người vướng chữ yêu
yêu để làm chi khổ đau nhiều
không lo đèn sách thời niên thiếu
lại cứ đua đòi để được yêu

tongnguyenhuy
23-06-2006, 02:15 AM
em biết nhiều nhưng ko là tất cả
em hiểu nhiều nhưng chưa hết tình yêu
khi nhận ra tình anh là giả
trái tim buồn thỉ vẫn cách xa

bebuon_157
23-06-2006, 02:36 AM
Em biết rằng tình anh là không thật
Biết làm sao khi trái vướng tình sầu
Anh đã hiểu nhưng anh lại nớ tránh
Để con tim buồn con tim khóc khi yêu anh

tongnguyenhuy
23-06-2006, 02:44 AM
em biết tình yêu kia là giả
sao không để nó sẽ đi xa
níu kéo làm chi cho đau đớn
cho tâm hồn nhỏ cứ xót xa

bebuon_157
23-06-2006, 02:49 AM
Em biết rằng tình yêu kia là giả
Nhưng làm sao để điều khiển trái tim em
Không níu kéo nhưng tình sầu không thể dưt
Cũng bởi vì lầm lở ...quá yêu anh

nhungngayxuayeudau
23-06-2006, 02:59 AM
mênh mang nổi nhớ một trời
còn tôi góc tối nơi đây nhớ nàng
màng đâu câu nói muộn còn
khi tình mất cánh bay như chim ngàn

boy_handsome
23-06-2006, 03:04 AM
..............hông í kín......................

bebuon_157
23-06-2006, 05:09 AM
..............hông í kín......................

sao lại hông ý kiến dzậy , góp dzui đi

bebuon_157
23-06-2006, 06:58 AM
Anh biết chăng chia tay em buồn lắm
Muốn héc to muôn la thật lớn
Chẳng muốn đâu anh sao chẳng hiểu cho
Cứ im lặng như tim anh lạnh giá
Quá đau lòng em phải nói chia tay
Quá tủi thân khi thấy anh im lặng
Quá xót xa khi lời anh không nói
Cứ lặng lẻ bước khỏi trái tim em ...

nhoanhnhieu_mylove
25-06-2006, 09:38 PM
Chia tay em khóc thật nhiều
Nhưng giọt nước mắt trong lòng tuông rơi