...::*MINmiE*::...
23-06-2006, 01:35 AM
21/06/2006
Ừm....hôm qua gặp được anh em mừng ghê lun á, dù sao thì chúng ta cũng chẳng còn gì nhưng mà cảm xúc trong em hình như là vẫn thế , vẫn như cái ngày đầu tiên tụi mình thấy nhau :). Mà tức cái là nhìn anh vẫn phong độ như thế :hehe: Dù sao em cũng hơi buồn vì em phải chờ đợi lâu như thế để gặp anh mà anh lại thế.....Anh cứ làm cho em hy vọng rồi thất vọng rồi lại hy vọng và bây giờ thì....lại thất vọng! Nhưng mà không sao, chẳng có gì làm em gục ngã được đâu ^^ và cũng chẳng bao giờ có ai có thể thay thế được anh trong trái tim em khi em còn nghĩ tới anh :D. Hình như anh đang ở nước ngoài mà em lại chẳng biết là nước nào...chán thật....chắc lại fải bỏ công sức nữa rùi đây...Anh vẫn nhơ tới em....em chắc chắn điều đó là đúng, vậy thì sự chờ đợi của em có gì là sai :D?
Ừm....hôm qua gặp được anh em mừng ghê lun á, dù sao thì chúng ta cũng chẳng còn gì nhưng mà cảm xúc trong em hình như là vẫn thế , vẫn như cái ngày đầu tiên tụi mình thấy nhau :). Mà tức cái là nhìn anh vẫn phong độ như thế :hehe: Dù sao em cũng hơi buồn vì em phải chờ đợi lâu như thế để gặp anh mà anh lại thế.....Anh cứ làm cho em hy vọng rồi thất vọng rồi lại hy vọng và bây giờ thì....lại thất vọng! Nhưng mà không sao, chẳng có gì làm em gục ngã được đâu ^^ và cũng chẳng bao giờ có ai có thể thay thế được anh trong trái tim em khi em còn nghĩ tới anh :D. Hình như anh đang ở nước ngoài mà em lại chẳng biết là nước nào...chán thật....chắc lại fải bỏ công sức nữa rùi đây...Anh vẫn nhơ tới em....em chắc chắn điều đó là đúng, vậy thì sự chờ đợi của em có gì là sai :D?