PDA

Xem đầy đủ chức năng : BuỒn YÊu



romeo si tình
22-06-2006, 11:29 PM
anh yêu em không phải vì tiền bạc
cũng chẳng phải vì em đẹp như hoa
anh yêu em vì con tim mách bảo
em là người mang hạnh phúc cho anh:yes: :tongue4:

giang hồ_thi sĩ
22-06-2006, 11:31 PM
đúng rùi đó nha ông anh
yêu vì tiền bạc không thành tình yêu

saygoodbye
23-06-2006, 01:14 AM
buồn vì yêu ai hả anh
hay anh thấy buồn nên rồi muốn yêu ?

tendresses
23-06-2006, 01:18 AM
Yêu em đâu phải vì tiền
Yêu em vì cái túi tiền Ba em
Yêu em đâu phải vì tình
Yêu em vì phải một mình nằm không.

saygoodbye
23-06-2006, 01:37 AM
yêu anh chẳng phải vì giàu
yêu anh vì cái hàu bao anh cằm
yêu anh chẳng thể lặng căm
yêu anh em nói anh chăm mua đồ

tendresses
23-06-2006, 01:48 AM
Anh yêu em không vì tiền bạc
Không giàu sang, không của cải hồi môn.
Anh yêu em vì tim anh cháy bỏng
Nhắc anh rằng nhà chỉ một mình em.

saygoodbye
23-06-2006, 03:25 AM
em yêu anh không chỉ vì danh lợi
thời thế gia khang của nhà anh
càng yêu anh chẳng vì anh giàu
mà chỉ vì cái bàu em đang mang

tendresses
23-06-2006, 03:49 AM
Anh yêu em không vì bầu mang vội
Ngoài ý muốn ai chờ đợi đâu em
Nhưng hởi ôi Ba Má em giữ giằn
Thôi nhắm mắt đưa em về làm bếp.....:tongue4:

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 05:16 AM
Trên đời, lắm điều ...bất diệt
Giống ai kìa tình cảm bao la
Nhưng với anh, tình là không thể
Không mặn nồng, ko thể tiếng chung

tendresses
23-06-2006, 05:39 AM
Tình là thế là thủy chungn sắt son
Nhưng em ơi tình đâu thể thiếu tiền!

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 05:58 AM
Chữ tình yêu chẳng thiếu tiên
Yêu em anh hỏi em ngừi có sang
Chứ còn, với nết đảm đang
Anh mà cưới thế roài ngồi khóc than!

Đa Tình
23-06-2006, 05:59 AM
Buồn vì ta đã biết yêu
Buồn ai chẳng hiểu nổi lòng của ta
Thời gian đó dẫu cách xa
Tình này vẫn đậm nhưng mà hiểu đâu
Để ta phải mãi vương sầu
Để buồn vắt vẻo trên đầu chữ yêu

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:03 AM
Đa tình gió thổ vương câu
Yêu thương hắt hẻo mang sầu nhớ nhung
Ấy rằng mắt đẫm ...liệu sầu
Kêu là nhung nhớ nhưng mà hiểu ai???

tendresses
23-06-2006, 06:10 AM
Yêu thương tình đã đắm say
Nhưng mà ngày tháng còn dài em ơi
Để rồi hai trái tim vàng
Bỏ vào nấu cháo ăn qua ngày sao?

Đa Tình
23-06-2006, 06:10 AM
Đa Tình số kiếp vương sầu
Tập cho nhung nhớ đúng câu đa tình
Tại người sao quá quá xinh
Nên ta nhung nhớ một mình vấn vương

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:14 AM
Biết là yêu chẳng thế đâu
hai câu nhung nhớ, roài rầu mắt theo
Biết là yêu sẽ mang sầu
Vì rằng nghĩ của ai giầu lắm cơ

tendresses
23-06-2006, 06:15 AM
Nhớ nhung ai có hiểu chàng
Hay là một cõi tương tư gót hồng
Tình người ai hiểu ai không
Vì rằng yêu mới một lòng nhớ thương.

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:19 AM
Yêu thì chàng nói câu thương
Nhưng mà nghĩ bụng nàng giầu ko nha
Bây giờ nói chuyện ba hoa
Nhưng mà chàng nghĩ em là sang cơ

Đa Tình
23-06-2006, 06:28 AM
Yêu nhau ai nghĩ sang giầu
Yêu nhau chỉ nghĩ một câu chung tình

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:32 AM
Bây giờ ít lắm kẻ chung
Trái tim yêu đó, khuất roài ấy ơi

labatvi00
23-06-2006, 06:35 AM
có những đêm bất chật anh thức dậy
hình bóng em nay đã xa tầm tay
vì có lẻ chử "T" kia chưa đủ
nên giờ đây đành thao thức canh dài

Đa Tình
23-06-2006, 06:36 AM
Tại ai cứ mãi nghi ngờ
Chứ nào phải hết ...lắm người thủy chung

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:38 AM
Bây giờ khó lắm chữ tin
Vì rằng yêu chẳng lắm người hết tâm
Ấy rằng cứ mãi thủy chung
Song roài lại thế ...roài là xa thôi

tendresses
23-06-2006, 06:42 AM
Có yêu thì mới có tin
Còn như mà vẫn nghi ngờ buồn ghê.
Thủy chung một dạ một người
Tình này nhân thế hỏi người còn không....

Đa Tình
23-06-2006, 06:45 AM
Vì ta số kiếp đa tình
Nên ta chẳng thể chung tình với ai
Nhưng dù tình có nhạt phai
Ai biểu người lại nghi hoài mà chi
Thôi thì đành phải chia ly
Hoặc là chấp nhận cùng đi bên người

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:45 AM
Bây giờ lắm kẻ khua môi
Tôi đây tin thế ấy roài có đâu
Lên rằng thôi chẳng nói câu
Yêu thương ai sắc cho lòng ai vương

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 06:48 AM
ấy ơi ấy đã quá nhời
còn anh đây vẫn một đời mãi yêu

Đa Tình
23-06-2006, 06:50 AM
Buồn cho ai lại chẳng tin
Buồn cho ai lại không tình nhân gian
Yêu nhau dẫu phải lỡ làng
Còn hơn phải sống chẳng than chẳng sầu

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:53 AM
Vì ta số kiếp đa tình
Nên ta chẳng thể chung tình với ai
Nhưng dù tình có nhạt phai
Ai biểu người lại nghi hoài mà chi
Thôi thì đành phải chia ly
Hoặc là chấp nhận cùng đi bên người

Bây giờ mới nói à nghi
Đa tình sao thế ...giống kìa bạn tui
Nhưng mà bạn lại cứ hoài
Yêu thương lắm kẻ mới hoài thêm dzui


Buồn cho ai lại chẳng tin
Buồn cho ai lại không tình nhân gian
Yêu nhau dẫu phải lỡ làng
Còn hơn phải sống chẳng than chẳng sầu

Buồn nhờ như thế hỡi câu
Buồn cho số kiếp chẳng rầu nhớ nhung
Buồn cho hai mắt lưng tròng
Đêm rơi hai má tại rằng nhớ ai

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 06:55 AM
khổ thân cho cái thằng tui
yêu hoài em mãi chẳng vui nỗi gì
rốt cuộc lại chẳng còn chi
mình ta đơn chiếc chỉ vì quá yêu

Đa Tình
23-06-2006, 06:56 AM
Yêu nhiều thì lại càng vui
Tập buồn vài bận thì tui đa tình....

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:58 AM
yêu nhiều, tình nhé, ấy vui
Còn ai nhung nhớ, ai hoài buồn nghê
Thôi thì số mãi đào hoa
Đa tình như thế ....có ngày hết nha

Đa Tình
23-06-2006, 07:01 AM
Ta nào có để lệ rơi
Thì buồn sao được vào nơi tim này

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 07:03 AM
Tim này cứ mãi thế tôi
Đa tình đâu thế sầu hoài làm chi
Thôi thì cứ tiếp tục đi
Đến khi thất nhé ...sẽ hoài đa ... vô

labatvi00
23-06-2006, 07:04 AM
có ai biết được chữ Tình
càng iu càng thấy vấn vương trong lòng
thà rằng em nói 1 câu kô iu thì chớ để giờ khổ đau
biết thế ngày xưa đừng iu để giờ đau khổ nhìn nường ra đi

Đa Tình
23-06-2006, 07:07 AM
Sao người có vẻ trách hờn
Hay là người đã biết hờn biết iu
Chắc người đã có những chiều
Lệ buồn nhỏ giọt buồn hiu một mình

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 07:09 AM
Lá rơi ai bảo lá buồn
Ta cười ai bảo tâm hồn ta vui
Thế lên chớ vội đoán ngừi
Tâm tư chửa ngỏ ấy hoài biết chi?

Đa Tình
23-06-2006, 07:17 AM
Ta nhìn ta đã biết ngay
Người đây chẳng có một ngày buồn yêu

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 07:19 AM
Yêu là như thế hay sao
Yêu là phải có ấy là buồn nghê
Yêu mà phải cứ say mê
Yêu là phải đắm phải thề khóc ư

Đa Tình
23-06-2006, 07:27 AM
Yêu là phải nhớ từng đêm
Đôi khi khóc bỡi ấm êm bên người
Yêu thì muôn mặt người ơi
Nhất là khi đã yêu người tình đa

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 07:30 AM
Yêu là như thế hỡi ta
Yêu mà nhứ thế ..ta thề chẳng yêu
Lên rằng ta cứ chơi vơi
Chẳng yêu, thương nhớ, bây giờ sẽ dzui

Đa Tình
23-06-2006, 07:35 AM
Người thích vui thế kệ người
Còn ta cứ việc làm người tình đa

saygoodbye
23-06-2006, 07:41 AM
ái cha tình yêu là thế
vậy mà có mấy ai không yêu nào ?
vì sao lại thế hã anh
vì tình yêu đến chẳng ai tránh đường (tức là cứ yêu mà khôn g tránh dù bít là sẽ khở

tongnguyenhuy
23-06-2006, 07:44 AM
dù người có nói chẳng yêu
nhưng trái tim đó còn nhiều vấn vương
dù người có nói chẳn thương
nhưng ngàn năm trước tấm gương vẫn còn

ngàn năm nay người ta vẫn vậy

saygoodbye
23-06-2006, 08:15 AM
Bậc quân vương nói chẳng sai
tình yêu là thế ngàn đời tơ vương
như sương mai giăng núi đồi
đến cuối chặng đường ta mới nhận ra

cherry90
25-06-2006, 01:56 AM
cuối đường nhận ra có muộn màng
tình yêu là thế trách bằng không
trách người trách ta ai có lỗi
tình yêu là thế biết làm sao ?

holydangyeu
25-06-2006, 10:02 PM
nghe cũng được lắm đó....