PDA

Xem đầy đủ chức năng : viết tư cho bé



giang hồ_thi sĩ
22-06-2006, 11:01 PM
thức suốt đêm thâu viết lá thư
nhờ bạn gửi em nó chẳng ừ
ngẫm mình phận bạc không yêu nữa
bực mình về xé ...mẹ nó thư:duh:

romeo si tình
22-06-2006, 11:10 PM
đem thư mà đốt thời mới sướng
chứ dè mà xé chẳng vui chi
để lòng thanh thản không sầu muộn
vương vấn tương tư để làm gì

giang hồ_thi sĩ
22-06-2006, 11:43 PM
đốt thư thì sướng nỗi chi
lúc nào hứng chí lấy gì xem đây
xé thì còn có một ngày
viết cho em khác lấy ngay cóp vào

romeo si tình
22-06-2006, 11:48 PM
trời ạ đã xé lấy đâu ra
mà coi mà cóp mà tra hả người

saygoodbye
23-06-2006, 01:18 AM
bức thư anh xé hôm qua
em vừa mới thấy trong tay nhỏ này (nhỏ bạn thân ý)
anh này cũng là thật hay
sao anh không nghỉ nhỏ này yêu anh

tendresses
23-06-2006, 01:25 AM
Thức suốt đêm dài để viết thư
Nghĩ đi nghĩ lại chẳng viết gì
Thôi thì xem bóng cho đời đã
Ngày mai ai biết có nên duyên.

tongnguyenhuy
23-06-2006, 01:40 AM
thừc suốt đêm thâu để viết thư
nghĩ lại mình sao quả thật cứ
thư kia chỉ dài ba bốn chữ
cũng vửa nói hết mọi tâm tư

tendresses
23-06-2006, 01:45 AM
Xem xong trận bóng ngồi lại viết
Viết đi viết lại.... chẳng biết gì
Chẳng may trời sáng, gà cất tiếng
Vội ghi mấy chử đá hay không?

tongnguyenhuy
23-06-2006, 02:23 AM
vừa coi world cup vừa viết thư
bóng lên bóng xuống cứ từ từ
thiên thần la mã vừa chiến thắng
vội viết vào thư Séc bỏ xừ

heo con ũn ĩn
23-06-2006, 02:43 AM
chia tay vội vã viết lá thư
từ ngữ như tương với phượng rồng
em nhận lá thư sao vội quá
ném vào cõi nhớ vớ hư không

tongnguyenhuy
23-06-2006, 02:52 AM
chia tay vội viết một là thư
gặp nhau sẽ tặng thịt heo nhừ
em ơi giữ lấy đừng quên nhé
nhưng đừng nhớ quá lại tương tư

heo con ũn ĩn
23-06-2006, 02:57 AM
chia tay vội viết một là thư
gặp nhau sẽ tặng thịt heo nhừ
em ơi giữ lấy đừng quên nhé
nhưng đừng nhớ quá lại tương tư

cái lý do lúc này tui ít vào đây là tại nhóm Thiên Bình chít toai của ông đóa , lúc nào cũng nhè tui ra ăn thịt :dapcom:

em ơi giữ lấy đừng quên nhé
tình nghĩa đôi ta sẽ vẹn toàn
dẫu ngàn hải lý tình xa cách
vách yêu nhờ đóa càng toa ra :hihi:

tongnguyenhuy
23-06-2006, 03:03 AM
xin lỗi nghe

giờ anh viết vội là thư
anh nay sẽ hết giã từ thịt heo
thịt heo cách trở nghìn đèo
thui hông ăn nữa để heo khỏi buồn

heo con ũn ĩn
23-06-2006, 03:06 AM
anh đây người đạo Ala
lu bu chồng chúa với vợ hiền
coan nào ăn phải thiên heo chúa
đánh phát chít toai dám phạm trời :andon:

tendresses
23-06-2006, 03:46 AM
Thư viết đã xong chưa vội gửi
Vì còn trận đấu tối nay xem
Nếu mà xong trận còn cảm hứng
Viết tiếp đôi lời nhé người ơi...

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 05:20 AM
Heo kia nói chuyện khó nghe
Ko vào thơ nhỏ, nói gì nhóm tui
Sao mà nhớ đến khổ giai
Thui mèo xin lỗi, ...roài ngồi thui heo

tongnguyenhuy
23-06-2006, 06:24 AM
tồi này có anh Ahn ra trận
nhưng chuyện viết thư cũng thật cần
phía bóng và em sao khó chọn
trong lòng bứt rứt dạ phân vân

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 06:27 AM
Sao mà khó kể như mây
Yêu mà như thể khổ gầy héo hon
Thôi thì chàng cứ chọn em
Vui tươi, hát múa ấy roài thế nha
nói hộ hoàng hậu he he he

tendresses
23-06-2006, 06:30 AM
Viết thư tình mãi luôn bền
Để rồi mai mốt thì tìm lại xem
Ôi kìa ngày mới quen nhau
Sao mà đằm thắm duyên ta với nàng
Còn như khi đã một nhà
Ra đụng vào chạm ... khoé là ghét nhau.
Thư ơi cứ viết đi thư
Sẽ thành lưu bút cho riêng cuộc tình.

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 06:45 AM
viết thư cho bé chuyện lông bông
chẳng có tình yêu của bóng hồng
thui thì bỏ đấy xem "uôn cúp"
vừa hô,vừa hét có sướng không

labatvi00
23-06-2006, 06:48 AM
lần đầu mới gặp nường
con tim xao xuyến rộn ràng chẳng yên
tâm tư anh gởi qua trang giấy
chỉ mong gặp em được một lần
mà seo em mãi lặng câm
làm anh cứ phải bồn chồn chẳng yên

tendresses
23-06-2006, 06:49 AM
Thư tình anh kể em nghe
Trận bóng hôm đấy ôi hay tuyệt vời
Vùa viết anh lại vừa hô
Vào rồi! Ôi thật vào rồi... thư em! <Thư đã vào nhà em luôn>

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 06:51 AM
bạn ơi hãy ngó lại xem
trong thư toàn bóng hỏi em có mừng
xin anh hãy cứ nên dừng
đừng coi worldcup và đừng hô to

tendresses
23-06-2006, 06:55 AM
Hô to anh muốn ru em
Đi vào giấc ngủ với nhiều niềm vui
Anh yêu anh viết thư tình
Và mê bóng đá lời ru dịu dàng
.... ngũ ngon em nhé ngũ ngon
Anh hô anh hết .... vì xem một mình
< không bị em quấy rối.... sướng!!!>

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 07:06 AM
em thì chỉ muốn lặng thinh
còn anh hô hét bực mình em thui
xin rút kinh nghiệm từ tui
vì hô to quá thế rùi em bye(nguy hiểm lắm đó)

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
23-06-2006, 07:24 AM
viết lá thư tình mãi mới xong
gửi ngay ko kẻo người yêu mong
ngươi yêu đọc xong lòng vui sướng
mình đây thấy thế cũng mát lòng

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 07:29 AM
chúng ta thật quá đã si tình
không bít em có hiểu lòng mình
hay nhận thư rùi đem đi đốt
lúc đó ta chỉ biết lặng thinh

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
23-06-2006, 07:30 AM
em bye thi mac em bye
vì anh đây vẫn còn vài ba cô
em bye anh cười hô hô
đi với em khác cười nô ... úi chà!< sợ gì ma>

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 07:33 AM
Mèo là bảo đó sư gia
sao mà 2 nick ấy là bảo ngay
Để cho huy chẳng ngỡ ngàng
Ai kìa ko hiểu bây giờ làm sao

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 07:40 AM
có gì khó hiểu đâu nào
hắn thành viên cũ đã vào lâu nay

saygoodbye
23-06-2006, 07:44 AM
viết là thư tình gửi cho anh
thế mà anh chẳng thèm quan tâm
anh cầm anh bảo anh đang thắng (cá độ )
thắng trận này rồi ta đi ăn

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 07:52 AM
chắc là em đã ngủ mơ
anh đâu cá độ mà ngờ hả em
tối tối anh chỉ ngồi xem
từng trận uôn cúp đâu thèm cá chi

saygoodbye
23-06-2006, 08:07 AM
anh không cá độ em vui quá
thật là may mắn phải không ta
anh ơi đêm nay ta đi nhé
mua áo đầm em chỉ hôm qua

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 08:19 AM
em ơi xin em hãy buông tha
vì anh thức mãi suốt đêm qua
ngồi xem uôn cúp đã mệt nhoài
hôm nay xin lỗi để đến mai

saygoodbye
23-06-2006, 08:26 AM
ngày mai cũng đươc mà anh
vì chiếc áo đó nay mai vẫn còn
những gì em cần hôm nay
là thứ lấp lánh trên tay anh kìa (đối vui ai nói tui ham tiến tui giận đó tui thấy dạo này ai cũng đối thơ buồn hết )

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 08:29 AM
nhẫn này đâu phải của anh
hôm qua thắng độ anh dành người ta
bít đâu nếu mình đi ra
gặp ngay người đó thế là cướp luôn(mà anh không có võ)

saygoodbye
23-06-2006, 08:50 AM
thế thì anh cứ đừng ra
đề em giữ lấy đem ra cầm đồ
đố thằng náo dám nhận ra
là nhẫn của nó hay là của em (vô tay quan là của quan mà hìhi )

giang hồ_thi sĩ
23-06-2006, 11:05 PM
thà rằng để bị cướp luôn
không để nhẫn đó tuồn vào tay em
nhìn em vẻ mặt rất thèm
biết đâu được nhẫn là em quên mình

holydangyeu
24-06-2006, 12:00 AM
cũng hay lắm đó mấy anh,nhung cảm xuc hơi buồn tí

Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 12:14 AM
Buồn vì ta nói tiếng thê
Nay dzui cũng lắm ai cười ấy nha
Thế là pic lại đâm hoa
Vui duyên ắt hẳn thế là cùng đôi

Nay là chẳng thế bé ơi
Thơ tình nay gửi ấy roài mộng mơ
Ta cùng bé ấy chan hoà
Dzui chung gõ cửa ...sẽ hoà à nha

tongnguyenhuy
24-06-2006, 02:57 AM
quan tâm thì chẳng phải không
nhưng thằng thuỵ sĩ tấn công kia nè
hàn quốc bại trận bét nhè
anh giờ thua độ ra hè ngủ thôi

sad_movie
24-06-2006, 02:58 AM
Ra hè là tại dở thôi
Ta đây tài giỏi đang nằm 5 sao

saygoodbye
24-06-2006, 03:25 AM
ối giời cá độ làm chi
để dành tiền đấy chị đây mua đồ

sad_movie
24-06-2006, 03:27 AM
Mua đồ chi hỡi chị ơi
Tiền kia cứ để nuôi con đầu lòng

saygoodbye
24-06-2006, 03:28 AM
thà rằng để bị cướp luôn
không để nhẫn đó tuồn vào tay em
nhìn em vẻ mặt rất thèm
biết đâu được nhẫn là em quên mình

ai thèm hồi nào hả anh
chỉ là một chút quan tâm thôi mà
không cho thì kệ người ta
đi ra đầu ngõ la cà tí đây

tongnguyenhuy
24-06-2006, 03:29 AM
tiền nào mà chị mua đồ
một xu cũng khó thấy mồ chị ơi
để dành đem độ vui chơi
chị mua vớ vẩn hết hơi em nè

sad_movie
24-06-2006, 03:31 AM
Cá độ là chuyện lớn lao
Mua đồ là chuyên tào lao hằng ngày

Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 03:34 AM
Bây giờ vua há kẹt nghê
Hậu kia ốm lén ngừi gầy héo chưa
Thế mà chẳng chịu tiền dư ..
Còn đi cá độ, thua về ở đâu????

saygoodbye
24-06-2006, 06:32 AM
khi nào thua thì vô chuà ở
chứ biết ở đâu hỡi ông vua
ông thua thì coi chừng tui đó
tui quýnh ông coi có te tua

giang hồ_thi sĩ
24-06-2006, 06:42 AM
người gì mà gớm vậy ta
thua độ mộ tí thế mà uýnh luôn
có người iu vậy cũng buồn
thà không iêu nữa đi buôn cho giàu

tongnguyenhuy
24-06-2006, 07:20 AM
đi buôn mà muốn được giàu
chẳng thà cá độ mới mau có tiền
dù cho bà vợ chẳng hiền
thì tui vẫn giữ quyền ghiền đỏ đen

giang hồ_thi sĩ
24-06-2006, 07:26 AM
nhưng mà con vợ nhà em
nó là gớm lắm em thèm đi xa
ở gần với nó ra ma
cá độ không dám thế là buồn thiu

tongnguyenhuy
24-06-2006, 07:47 AM
dzậy sao chú chẳng dám liều
đi tu ít bữa không yêu cái dzì
để cho con vợ hết lì
một mình vài bữa phải đi kiu dzìa

saygoodbye
24-06-2006, 07:57 AM
ái cha cái ông vua này
chui vào nơi đây chỉ bậy àh
ông muốn tui thử chơi chiêu đó
thừ xem ai đến kiêu ai dzià (kô hay lắm nhưng đỡ vậy)

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
24-06-2006, 07:57 AM
đã chia tay viết thư làm gì
ta đây cứ việc ngoảnh mặt đi
viết để làm chi cho lưu luyến
kiếm người yêu mới cười hi hi<sợ gì ma>>

giang hồ_thi sĩ
24-06-2006, 07:58 AM
vợ em đểu lắm anh ơi
em đi tu á,nó thời bồ ngay
thui thì chịu khổ vài ngày
tìm con bồ khác thế này chết thui

saygoodbye
24-06-2006, 08:03 AM
đã chia tay viết thư làm gì
ta đây cứ việc ngoảnh mặt đi
viết để làm chi cho lưu luyến
kiếm người yêu mới cười hi hi<sợ gì ma>>

kiếm người yêu mới thì kiếm đi
đề xem con khỉ nào yêu ông


vợ em đểu lắm anh ơi
em đit u á,nó thời bồ ngay
thui thì chịu khổ vài ngày
tìm con bồ khác thế này chết thui

vợ ông này thật chẳng ra sao
chỉ làm những chuyện tào lao không hà
nhưng mà thế thì mới hay
để trị cái tội ông hay chơi bời

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
24-06-2006, 08:12 AM
kiếm mẹ con khác để mà yêu
lấy tiền của nó để mà tiêu
con gái thế gian đây thiếu gi
chúng mày thấy tao đây có siêu

giang hồ_thi sĩ
24-06-2006, 08:13 AM
bà này thật đã quá lời
tui đây đâu có chơi bời gì đâu
đôi lúc lòng thấy u sầu
hay là rỗi rãi đâm đầu đi chơi

tongnguyenhuy
24-06-2006, 08:15 AM
vợ ông quả thật cao tay
thôi thì ông hãy kiếm ngay con bồ

giang hồ_thi sĩ
24-06-2006, 08:16 AM
tên kia mi đã hơi nói liều
vào đây phải nói lời đáng yêu
không phải là giống khi trên lớp
tao nói không nghe cho mi tiêu:blow:
kiếm mẹ con khác để mà yêu
lấy tiền của nó để mà tiêu
con gái thế gian đây thiếu gi
chúng mày thấy tao đây có siêu

saygoodbye
24-06-2006, 10:48 PM
vợ ông quả thật cao tay
thôi thì ông hãy kiếm ngay con bồ

ôi nghe sao mà cay đắng quá
tự hỏi mình đây có cao tay
kẻo không có người chuẩn bị bay
sang cô hàng xóm hay ca hát

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
24-06-2006, 11:45 PM
yêu lắm thì cắn nhau đau
bây giờ với ta thì giàu nghĩa chi
giờ ta cũng chẳng còn gì
ngồi buồn một chỗ biết đi phương nào?

saygoodbye
24-06-2006, 11:47 PM
yêu lắm thì cắn nhau đau
bây giờ với ta thì giàu nghĩa chi
giờ ta cũng chẳng còn gì
ngồi buồn một chỗ biết đi phương nào?

anh này nói có thấy kì
anh ba?o anh không có gì trong tay
ôh kìa sao anh chẳng hay
thơ ca như thế là hay hơn người (tức là vẫn còn có tri th71c mà )

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
24-06-2006, 11:56 PM
hơn người họ bảo khác người
em nói như thế họ cười mặt anh
anh đây ko học chẳng hành
thì anh chả dám mình sành đâu em

saygoodbye
24-06-2006, 11:59 PM
có thể không sành bằng ai
nhưng cũng được gọi chút tài mà anh
họ cười thì mình càng phải
làm cho họ thấy cười ai ai cười

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
25-06-2006, 12:07 AM
cười nhiều mồm rộng báu gì
họ cười mình lặng thế thì hay hơn
em ơi ! em hãy làm ơn
khuyên họ rằng hãy đừng nhờn anh nha!

saygoodbye
25-06-2006, 12:15 AM
anh này cứ sợ lo xa
ai mà dám nói anh nào đâu anh
chỉ cần anh đừng loanh quanh
nói nhăng nói cuội là được rồi anh (làm thơ kô khích bắc chê bai )

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
25-06-2006, 12:24 AM
[COLOR="Black"]anh nào dám nói gi đâu
nghe lời em dặn từ lâu nay mà
anh vốn là người thật thà
gặp trẻ thì tát gặp già chào ngay[/COLOR

cherry90
25-06-2006, 12:27 AM
kinh nhỉ con người ưa bạo lực
chỉ giỏi ăn hiếp con nít sao
thật thà như thế e nguy hiểm
những người như vậy nên tránh xa

saygoodbye
25-06-2006, 12:27 AM
thề thi đã thật là may
mong anh từ nay cứ hay thế này
em nay có thể phải dừng
nghỉ năm ba phút mỏi tay lắm rôi

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
25-06-2006, 12:35 AM
em mỏi thì cu dừng đi
viết lâu nếu nhỡ có gì thì sao
lúc đó thì anh thế nào
anh ngồi anh khóc thét gào tên em!< đau khổ>

giang hồ_thi sĩ
25-06-2006, 09:37 AM
còn mi nhìn lại mình xem
mặt mày lem luốc nói em cái gì
nghe tiếng mi thở phì phì
giống con trâu mộng hắt xì lắm nha
bi giờ mới đến lượt ta
đối thơ hoàng hậu thế là vui ngay

fina_fantasy
25-06-2006, 11:32 AM
anh về anh viết lá thư tình
nghĩ hoài nghĩ mãi nghĩ không ra
rất lâu rất lâu và rất lâu

sáng nay em thấy lá thư tình
em vội vàng xé ra xem
không thấy chữ mà thấy nước tùm lum
(tối ngủ quên mà còn chảy nước miếng nữa chứ)

net
25-06-2006, 08:25 PM
nem vao coi nho tuong tu
coi chung em bi om tuong tu bay gio

chi bang ta cu gia vo

nhu khong co chuyen gia vo la xong