manh_sanh_cong
22-06-2006, 09:44 PM
Nếu có một điều ước
Thì mong bạn bỏ qua
Đừng quay đi vội vã
Xin hãy cảm thông mà
Ta ngã vì chính ta
Đã tạo ra khoảng vỡ
Những suy nghĩ lầm lỡ
Đã một thời đa đoan
Mùa xuân tím hoa xoan
Mưa xuân giăng bụi mãi
Chỉ còn ta ở lại
Với nỗi đau dối lừa
Lòng ta ơi đừng mưa
Kẻo ướt lời xin lỗi
Hoa xoan đừng tím vội
Để một lần trắng trong
Cháy lòng nỗi ước mong
Được quay về lối cũ
Để kỉ niệm yên ngủ
Cho ta thực là ta
Bạn đừng vội lìa xa
Xoan tím màu chờ đợi
Cho nhau một cơ hội
Sửa lỗi lầm bạn ơi!
Thì mong bạn bỏ qua
Đừng quay đi vội vã
Xin hãy cảm thông mà
Ta ngã vì chính ta
Đã tạo ra khoảng vỡ
Những suy nghĩ lầm lỡ
Đã một thời đa đoan
Mùa xuân tím hoa xoan
Mưa xuân giăng bụi mãi
Chỉ còn ta ở lại
Với nỗi đau dối lừa
Lòng ta ơi đừng mưa
Kẻo ướt lời xin lỗi
Hoa xoan đừng tím vội
Để một lần trắng trong
Cháy lòng nỗi ước mong
Được quay về lối cũ
Để kỉ niệm yên ngủ
Cho ta thực là ta
Bạn đừng vội lìa xa
Xoan tím màu chờ đợi
Cho nhau một cơ hội
Sửa lỗi lầm bạn ơi!