phaminhung1012
22-06-2006, 04:08 PM
Những sắc màu quanh tôi...
Cho một nỗi niềm không tên không tuổi....
Trăng buông sắc xuống đại ngàn
Sao trăng không tặng sắc vàng cho anh
Bởi vì trăng đã để dành
Đem màu vàng ấy nhuộm thành ao em
Gió tìm hốt hoảng.Nắng mong manh
Lá non sao đã vội rời cành??
Bâng khuâng trong ráng chiều vương vãi
Sao nhớ thương hoài vạt ao xanh
Thu về theo những đầy vơi
Cho nhành hoa tím lạc nơi cổng trường
Tôi mang nhung nhớ lên đường
Con hoa ở lại gửi hương cho người...
Cho một nỗi niềm không tên không tuổi....
Trăng buông sắc xuống đại ngàn
Sao trăng không tặng sắc vàng cho anh
Bởi vì trăng đã để dành
Đem màu vàng ấy nhuộm thành ao em
Gió tìm hốt hoảng.Nắng mong manh
Lá non sao đã vội rời cành??
Bâng khuâng trong ráng chiều vương vãi
Sao nhớ thương hoài vạt ao xanh
Thu về theo những đầy vơi
Cho nhành hoa tím lạc nơi cổng trường
Tôi mang nhung nhớ lên đường
Con hoa ở lại gửi hương cho người...