Xem đầy đủ chức năng : Mất anh
Bé Thật Ngốc
22-06-2006, 10:27 AM
Mất anh rồi em mới biết đời vô nghĩa
Sống làm chi để lạc mất người yêu
Anh bây giờ chắc cũng đang yêu
Không biết rằng có người đang chờ đợi
langtukiem87
22-06-2006, 09:51 PM
nếu biết trước thà đừng yêu em nữa
để bi giờ anh phải khổ vì em
nếu biết trước ra đôi ta chia cách
thì thà rằng chẳng lên tiếng nói yêu
giang hồ_thi sĩ
22-06-2006, 10:57 PM
biết yêu là phải biết cố gắng
quên đi người mình từng thương yêu
romeo si tình
22-06-2006, 11:04 PM
giờ tôi mới biết mình ích kỉ
tình yêu này tui chỉ để riêng tui
không san xẻ không chia cùng ai hết
để khi mất rùi tôi mãi mãi cô đơn
và bây giờ tôi thấy mình ngu ngốc
mất cuộc tình tôi mất tất người ơi
giang hồ_thi sĩ
22-06-2006, 11:11 PM
cớ sao phải nói những lời
trách than đau đớn cho hờn tấm thân
nàng đi nàng đã không cần
tình yêu anh đã dành phần riêng em
romeo si tình
22-06-2006, 11:17 PM
thôi thôi tôi chẳng giám tình
tình anh anh để một mình anh yêu
còn riêng tôi chẳng giám liều
yêu ai thêm nữa để chiều tương tư
saygoodbye
23-06-2006, 01:11 AM
mất anh chẳng biết vì sao?
em nào có tội tình gì đâu anh
chảng biết đã làm điều chi
để anh đi mãi quên đi đường về
tongnguyenhuy
23-06-2006, 01:16 AM
mất anh chẳng biết tại vì sao
mất anh không biết tự khi nào
mất anh có lẽ từ khi đó
trong trái tim anh có xuyến xao
cherry90
23-06-2006, 08:57 AM
em ko biết tình ta giờ đã chết
em ko biết tại sao lại mất anh
em ko biết nước mắt em đã cạn
em ko biết trái tim em đóng băng
em chỉ biết mất anh mất tất cả
những niềm vui và cả nỗi buồn
người ra đi lòng em chết lặng
mất người rồi em mất cả con tim
saygoodbye
23-06-2006, 09:16 PM
mất anh thì mới nhận ra
ngày xưa ta có quá nhiều trong nay
vậy mà hãy cứ gắng đòi
hôm nay như thế ngày mai thế này
làm cho anh rối cả tay
anh bay đi mất chằng hay bao giờ
tongnguyenhuy
24-06-2006, 02:25 AM
anh ơi tiếc mãi ngày xưa
em đòi hỏi quá cho vừa lòng em
tình anh em đã chẳng thèm
anh giờ đi mất để em một mình
em ngồi hát khúc tang tình
sao hông quên nổi bóng hình của anh
Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 02:32 AM
Giờ đây thôi nhé cái ngày
Chung tình ân ái ...sớm ngày có đôi
Bây giờ sớm chỉ mình tôi
Tối ai buồn nhẹ, mình ngồi nhớ nhung
Thôi tình thôi nhé mình rằng
Yêu thương đi hết ai gầy héo hon
Nhưng tình anh chẳng chữ tròn
Lên duyên đi mất ...thôi đành nhé phai
laitiensinhvn
24-06-2006, 10:50 AM
mất anh chẳng biết tại vì sao
mất anh không biết tự khi nào
mất anh có lẽ từ khi đó
trong trái tim anh có xuyến xao
Sao lại chẳng biết tự khi nào ?
Sao không thể hiểu tại vì sao?
Sao vô cớ nói từ khi đó
Sao biết lòng anh có xuyến xao?
saygoodbye
24-06-2006, 09:24 PM
bóng hình anh ngàn năm tim khắc mãi
đợi trăm năm xem anh có quay về
mối tình ta nằm mơ em chẳng dám
tin ba năm tình yêu thế mà tiêu
because_ilove_em
24-06-2006, 09:49 PM
em nào biết anh vẫn mãi yêu em
bóng hình ngàn năm mãi ko thay đổi
dù đôi ta ở cách xa ngàn dặm
cuộc đời này chỉ mãi iu mình em
cherry90
24-06-2006, 11:43 PM
yêu em mãi thật ko người hỡi
người ra đi sao vẫn cứ nói yêu
lời gian dối khi xưa người nói
đừng bao giờ nói với kẻ thứ 2
langtukiem87
26-06-2006, 06:51 AM
yêu người ai lỡ lời gian dối
chỉ mình người cũng đủ xót lòng ta
yêu em mãi đến bao giờ ko biết
nhưng biết rằng tim chỉ nói yêu em
saygoodbye
26-06-2006, 06:56 AM
mất anh mất hết niềm vui
mất ah mới biết tim tui bùn chùn
mất anh mới biết đêm bùn
mất anh mới biết niêm vui ko nhiều
tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:14 AM
mất anh là tại vì sao
mất anh là bời em cào người anh
dọc ngang ngang dọc tái xanh
anh bùn anh tức nên anh có bồ
saygoodbye
26-06-2006, 07:17 AM
em nào có nói mất anh
đây là em mất anh nhà kế bên
cũng may em còn lại anh
không thì mất nốt chút tình trong tay
tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:20 AM
thế thì anh cũng thật may
bồ thằng hàng xóm vừa hay đi rồi
móng tay của nó hông tồi
nhưng hông có dzụ nó ngồi cào anh
saygoodbye
26-06-2006, 07:42 AM
ông này nói thế cũng hay
ông đây ăn chả bà này ăn nem
dù sao thì cũng tèm lem
ăn không chùi mép còn đem về nhà
tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:44 AM
về nhà bà hổng có la
thì ta vẫn cứ đem tha dzìa nhà
là cà cho đúng la cà
ko đem cho dzợ mới là thất phu
saygoodbye
26-06-2006, 07:47 AM
oái chài cái ông này nha
có đem về nhà cũng phải biết xem
cùng giới sao mà tèm lem
dù em cũng muốn nhưng em không thèm
tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:50 AM
ko thèm em cứ để im
anh còn ăn nốt để đêm khỏi buồn
em đừng than thở luôn luôn
dzầy cho em khoẻ khỏi buồn cho anh
saygoodbye
26-06-2006, 07:53 AM
em buồn là phải thôi anh
vì anh khong đủ sức dành mình em
nay còn đem về mấy em
làm sao em khỏi huyên thuyên anh nà
tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:56 AM
dzậy thì em cứ im nha
có vài em nữa cho nhà thêm vui
có người đi tới đi lui
để mình em khổ thì xui em rồi
saygoodbye
26-06-2006, 07:59 AM
em thì em chẳng sơ xui
chỉ muốn túi túi đôi mình có nhau
anh này nỡ nói một câu
làm em đau khổ bò đi ra ngoài
tongnguyenhuy
26-06-2006, 08:03 AM
em ơi em chớ ra ngoài
dzậy là thua cuộc đó roài nghe em
anh đây thân thể lấm lem
cũng xin đủ sức em xem kịch dài
saygoodbye
26-06-2006, 08:05 AM
kịch dài em hổng thích đâu
chỉ thích phim dài nhiều tập thôi anh
nếu mà anh đã để dành
thì em nay cũng không làm mất .. anh
tongnguyenhuy
26-06-2006, 08:11 AM
thui thì ta hãy dừng nhanh
còn dành dưỡng sức đá banh đang chờ
vangemtrongdoi
30-06-2006, 12:02 AM
mất anh chẳng biết vì sao?
em nào có tội tình gì đâu anh
chảng biết đã làm điều chi
để anh đi mãi quên đi đường về
Một bức thư tình thật đáng thương
Ai kia xé bỏ vứt bên đường
Tình cờ hôm đó tôi nhặt được
Từng mãnh tình tan đẫm hơi sương
Thư một chàng trai gởi cho nàng
Hỏi cớ vì sao lại sang ngang
Bao lời thề hẹn em còn nhớ ?
Nỡ để tình anh lắm bẽ bàng
Anh về cưới vợ thế là xong
Nói vậy, nhưng anh tự dối lòng
Vì tình anh đã trao em hết
Nên mất em rồi tim rổng không
Bao lần ân ái vẫn còn say
Bổng dưng thành lệ khóc đêm này
Vỉnh biệt tình em, người yêu dấu!
Anh gởi hồn mình theo gió bay
Đây bức thư này thay quà cưới
Mong rằng hôm ấy em vẫn tươi
Tiếc rằng không đến ngày hôn lễ
Thế giới bên kia vẫn gượng cười
Tuyệt thư chữ đỏ ghi bằng máu
Lời cuối thư này vỉnh biệt nhau
Đọc đến dòng này xin em hiểu
Là trái tim anh đã hết đau..............
Hững hờ gió thổi rung cây
Một bông hoa phượng rơi ngay đầu thềm
Ra sân định nhặt tặng em
Ngờ đâu em đã đến xem trước rồi!
Mà em muốn nhặt thì thôi
Chiều nay gió lớn hoa rơi đầy trường
Hai người ai cũng vội nhường
Bông hoa nầm đó đáng thương chưa kìa
Biết bao hoa rụng đằng kia
Sao em chỉ muốn đòi chia hoa này
Tình cờ cúi nhặt chạm tay
Làm sao biết được là ai vô tình
Ngỡ ngàng em đứng lặng thinh
Dể cho anh lỡ........cố tình ngắm em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.