PDA

Xem đầy đủ chức năng : về lại nhà xưa



Bé Thật Ngốc
22-06-2006, 10:06 AM
Mẹ ơi!
Suốt ba năm con mong chờ mõi đợi
Để một ngày được về lại nhà xưa
Ôi căn nhà con thương yêu vời vợi
Suốt một đời vẫn nhớ mãi không quên

Canada nơi xứ người lạnh lẽo
ước được feel ấm áp như ngày xưa
Con nhớ lắm lúc ngày cuối ngủ với mẹ
Cùng một câu chuyện ta đã share

Con buồn khó tả khi phải xa mẹ cha
Nhưng bay giờ ta sẽ phải không xa
Tháng bảy này con về lại quê nhà
Mong gặp được những điều con muo^'n

Các bạn ơi, mình xa quê đã 3 năm rồi
Giờ về lại, thật sự mình rất sợ là mọi thứ đã thay đổi

lucbinhtimvn
03-01-2007, 07:56 PM
Giáng Sinh này nhà mình thật vắng
Không tiếng cười, như năm ngoái mẹ ơi
Cây Noel đèn điện thấp sáng ngời
Nhưng buồn hiu, quà không ai giành mở

Nhớ mẹ nhiều, nhớ ba ngàn vạn nhớ
Nơi xứ người làm sao có niềm vui
Có đón Giáng Sinh, Thiên Chúa ra đời
Cũng như quê mình ,nhưng sao buồn quá

Tối hôm nay cùng bạn con đi lễ
Sẽ cầu nguyện cho ba mẹ bình an
Sống lâu trăm tuổi, để chúng con
Được chăm lo, cho vẹn tròn chữ hiếu

Quà Giáng sinh con có nhiều chẳng thiếu
Muốn gởi về cho Cha Mẹ mà thôi
Chiếc hộp nhỏ, kèm theo cả tấm lòng
Những nhớ mong , ngập tràn niềm mến...

Thôi vài dòng gởi thăm cho đỡ nhớ
Chúc mẹ ba luôn vui vẻ ...thật nhiều
Hè tới này con về lại quê yêu
Ngày gặp lại sẽ không còn xa nữa

Mỗi mùa giáng Sinh,hay mỗi khi Tết đến,Tự dưng cãm thấy thật buồn,Đúng là ko có gì buồn hơn phải sống nơi đất khách,vậy mà phải sống cả đời...chán thật:sad2: