PDA

Xem đầy đủ chức năng : lạc bước



tongnguyenhuy
22-06-2006, 07:28 AM
con đường lạc bước bơ vơ
cánh hoa lạc bước xác xơ tâm hồn
tình yêu lạc bước đem chôn
đôi môi lạc bước không hôn lấy nàng
trái tim lạc bước lỡ làng
con người lạc bước thôi càng xa nhau

Đa Tình
22-06-2006, 07:42 AM
Lạc bước nơi đây thấy bóng người
Cho lòng nhung nhớ dạ ngẫn ngơ
Người đâu không biết sao đẹp thế
Mà có thực chăng hay chỉ mơ.....

giang hồ_thi sĩ
22-06-2006, 09:18 AM
hôm nay lạc bước đến vườn thơ
ôi sao hay quá ngẩn ngơ trong hồn

thương thương
22-06-2006, 09:11 PM
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đứng lại
Mà sao anh vẫn đi

Thôi thì cứ đi đi
Để mình tôi đứng lại
Tôi không điên không dại
Giữ thân xác vô hồn
:whis: :gian: :tongue4: :yes:

tongnguyenhuy
23-06-2006, 06:46 AM
tướng đen lầm đường mà lạc bước
bị hậu đỏ bắt hết nước đi

bebuon_157
23-06-2006, 07:00 AM
Lạc bước lơ thơ trong đêm vắng
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhớ về ai

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
23-06-2006, 07:17 AM
bọn này làm thơ cũng bình thường
nhưng ma đọc thì cũng vấn vương
nói chung la cũng tàm tạm được
có thể đem ra để lót đường!

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 07:22 AM
bọn này làm thơ cũng bình thường
nhưng ma đọc thì cũng vấn vương
nói chung la cũng tàm tạm được
có thể đem ra để lót đường!

Nói gì như thế sư vương
Làm thơ phải thiệt đường hoàng à nha
Thơ kìa đọc có hiểu chi
Làm thơ như thế mà là khanh sao

thương thương
23-06-2006, 08:15 AM
Thơ nào mà chẳng là thơ
Công người ngẫm nghĩ viết nên từng lời
Làm thơ cốt để "giải sầu"
Đem so hơn thiệt bạn đâu tỏ tường
Lót đường thì cứ lót đường
Bọn này vẫn cứ đường đường làm thêm
Sợ khi đường hỏng đi rồi
Cho dù có lót cũng chẳng ai mà thèm
:tongue4: :spin2:

Gởi sư vương

tongnguyenhuy
25-06-2006, 02:33 AM
thơ nào mà chẳng là thơ
ai ko có lúc nằm mơ ban ngày
tưởng thơ mình sẽ thật hay
đem thơ người khác đến ngay lót đường
hoá ra mình cũng tầm thường
nhưng hay ở chỗ lên giường nằm mơ

bebuon_157
25-06-2006, 02:49 AM
Ngồi buồn lạc bước vườn thơ
Thơ ta ai nở lót đường bạn ơi
Thơ ta cớ để góp vui vườn nhà
Nếu ai không thích khỏi mời bước ra

koconnuakeolac
25-06-2006, 04:28 AM
Lạc bước trong chuyện tình duyên
Tưởng như mình đã hóa điên mất rồi
Lạc bước hết cả cuộc đời
Lạc bước đến lúc quên tôi mất rồi

tongnguyenhuy
25-06-2006, 07:35 PM
lạc bước trong chốn giặc thù
thà trằng buất khuất ngục tù ko khai
lạc bước vào lộn nhà ai
nàng mà bắt được thì bay ngai vàng

Thienmy
25-06-2006, 08:31 PM
Hic
Sao tui bước lạc vào đây?
Có tù chính trị sợ bay ngai vàng ...
à hà hà

saygoodbye
26-06-2006, 04:54 AM
lạc bước đến chốn hoàng cung
nhận ra mới biết mình khùng hay sao
ước chi lạc bước chốn nào
có toàn trai đẹp hơn ông vua già (haha)

tongnguyenhuy
26-06-2006, 06:41 AM
tự nhiên em bước dzô đây
tự nhiên em nói ... ngất ngây tim chàng
tự nhiên em bước vội vàng
thui giờ em trách muộn màng hông em

saygoodbye
26-06-2006, 06:43 AM
tự nhiên hồi nào đâu anh
tự nhiên mà được hã anh vua này
tự nhiên anh bước vào đây
tự nhiên anh nói em làm vợ anh

bebuon_157
26-06-2006, 06:50 AM
Tự nhiên ai cũng tự nhiên
Tự nhiên gặp gỡ , tự nhiên hẹn hò
Tự nhiên lạc bước vườn thơ
Rồi tự nhiên rước vợ về nhà luôn

tongnguyenhuy
26-06-2006, 06:52 AM
tự nhiên mà chóng quên nhanh
tự nhiên add nick rồi dành ngôi phi
ai đâu ép uổng làm chi
bi giờ quên hết những gì ngày xưa

bebuon_157
26-06-2006, 07:08 AM
Tự nhiên add nick làm chi
Add rồi thì phải ghi danh vào liền

saygoodbye
26-06-2006, 07:10 AM
tự nhiên anh add nick em
rồi giờ anh nói em này em kia
tự nhiên anh biểu ngồi phi
rồi giờ anh nói phi này kua anh

tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:22 AM
nhớ coi ai add nick ai
ai dzô nick chat: tui "nai" đây nè
bi giờ lộ mặt rồi nghe
lại còn cứ cãi ngang phè là sao

saygoodbye
26-06-2006, 07:27 AM
ai mà ngang phè hử ông
ai như ông nói hồi nào đâu ông
bây giờ ông đã thành công
bộ tính quất ngựa truy phong sao nè

tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:30 AM
cũng tính quất ngựa chặt luôn
nhưng thương bà quá nên tui quay về

saygoodbye
26-06-2006, 07:35 AM
nói thế sao mà thấy thương
nương tay ông đó tui đây thôi nhường

tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:40 AM
bà mà có lúc sẽ nhường
tui lạy tám hướng bốn phương kiu trời

saygoodbye
26-06-2006, 08:11 AM
gì mà cầu khẫn thế kia
tui hay làm thía lắm mà ông kia (hay nhường lắm nha)

tongnguyenhuy
26-06-2006, 08:13 AM
tui im vì tại đã khuya
để bà con ngủ ta dzìa đi thui

giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 08:54 AM
bọn này như trẻ đùa vui
suốt ngày cãi cọ để tui can hoài

saygoodbye
26-06-2006, 09:20 PM
úi trời ai mướn ông đâu
vì ông nhiều chuyện đó mà xạo ke

tongnguyenhuy
27-06-2006, 01:51 AM
tui cãi thì mặc cho tui
ai kiu khuyên giải mà chui thân vào

Thienmy
27-06-2006, 03:34 AM
Trùi ui lắm kẻ tào lao
Họ cãi mặc họ lào vào mần chi?

koconnuakeolac
27-06-2006, 04:04 AM
vua hậu bất hòa nguy thay
làm lành đi kẻo có ngày nát tan
vua hậu là phải êm đàn
nhà trong có ổn triều thần mới vui
lạc là chỉ nói thế thui
cung chúc vua hậu mãi vui như xưa

tongnguyenhuy
27-06-2006, 07:26 AM
tui dzớ bã chỉ dzỡn cho vui
có chi các bác cứ xui bất hoà

giang hồ_thi sĩ
27-06-2006, 09:45 AM
bất hòa mới hợp lòng ta
chứ còn yên tĩnh thì nhà mất vui

tongnguyenhuy
27-06-2006, 09:26 PM
bất hòa chỉ có ông cùi
muôn đời vững chắc tụi tui chỉ đùa

koconnuakeolac
28-06-2006, 04:57 AM
ko phải thì bỏ qua thôi
quan tâm ta mới đôi lời nhắn nhe

tongnguyenhuy
28-06-2006, 07:42 AM
tui đây cũng lại lắng nghe
có tổ dân phố đây nè vui sao

Thienmy
28-06-2006, 10:04 PM
Ông mà biết lắng nghe sao
Bà con trăm họ khi nào thấy vui?

saygoodbye
29-06-2006, 03:03 AM
mọi người nếu mà muốn vui
chỉ cần lui tới thăm nuôi bọn này (hen old honey )

tongnguyenhuy
29-06-2006, 06:20 AM
bà này sao giống đi đày
thăm nuôi cũng muốn uống say cơm tù ( old baby)

S!lver [halo]
29-06-2006, 06:30 AM
Thăm nuôi mãi cũng thành phiền
Chi bằng phạm tội vào tù ăn chung ^^

koconnuakeolac
29-06-2006, 07:39 AM
trước là tổ đua đường trường
nay bỗng lạc bước vào vườn yêu thơ
sung sướng hạnh phúc bất ngờ
kẻ chuyên tổ vỉa bây giờ làm thơ

giang hồ_thi sĩ
01-07-2006, 06:51 AM
bà này sao giống đi đày
thăm nuôi cũng muốn uống say cơm tù ( old baby)
được thăm nuôi tới vợ vua
hậu ơi nói thật hay đùa chúng tui
:1_question:

saygoodbye
01-07-2006, 11:33 PM
úi giù chỉ có thăm nuôi
mà ông cứ tưởng được tui luôn hàh

giang hồ_thi sĩ
02-07-2006, 07:42 AM
ờ nhỉ mình sao vậy ta?
cớ sao thích hậu giống ma quá trời
mà nó gớm quá giời ơi
đưa cơm cho nó tơi bời tấm thân

saygoodbye
02-07-2006, 09:18 AM
ờ nhỉ mình sao vậy ta?
cớ sao thích hậu giống ma quá trời
mà nó gớm quá giời ơi
đưa cơm cho nó tơi bời tấm thân

cứ cho là tui giống ma
nhưng cũng không tới tay của nhà ngươi
đừng tưởng nói khích lại tui
dù sao lời nói củng nên khiêm nhường

giang hồ_thi sĩ
03-07-2006, 07:21 AM
giờ đây tui đã tỏ tường
từ nay lời nói khiêm nhường vậy nha
bấy nay đã nói quá đà
thì tui xin lỗi mong bà thứ tha

saygoodbye
03-07-2006, 10:17 PM
Rồi một ngày kia em lạc bước
Xin anh bước theo núi kéo em về
với ngày xưa ấy ngây ngô quá
để giờ nhận ra đã quá xa nhau

langtuvn
03-07-2006, 10:21 PM
lac bươc vao vươn thơ
em day la linh moi
mong cac anh chi giao

van tho lai lang
tho tran ra hai hang
dem ve nam mo
dai ca ra tho :D

ai cha biet la tho
nhung la hay hay zo
do moi la van de
neu ko thi dung co lam
mat cong lai bi danh