Xem đầy đủ chức năng : 22/6 là ngày tui ghét nhất
duy ngoc
22-06-2006, 04:56 AM
3 nam trước vào ngày này mình đã bị lừa , và mình đã biết trước đó là một trò đùa , thế mà vẫn để lạc bước vào cái bẫy ấy , thật là ngốc nghếch. từ đó trở đi , ko ngày nào là minh ko day dứt , ko ngày nào là mình ko buồn tủi ,và cũng ko ngày nào là mình ko nhớ đến hắn , một con người vô tâm độc ác. giờ đây , cũng sau 3 năm , mình vẫn vậy , vẫn là một cô bé ngốc nghếch trong mắt mọi người va cả trong mắt hắn , và hắn cũng vẫn vậy ,vẫn vô tâm nhưng có điều là độc ác hơn. hắn nói :" tôi sẽ trả thù tất cả những người con gái làm tôi đau khổ ". nhưng vậy có gọi là độc ác ko? mình sợ câu nói đó của hắn , mình có thể cảm nhận dc khi nói ra câu nói ấy , ánh mắt hắn thật lạnh , như một kẻ vô cảm ,va trực chờ xé nát kẻ đứng trước mặt hắn. nhưng vào lúc ấy mình lại cảm thấy thương hắn hơn bao giờ hết , tại sao lại như vậy? phải chăng là vì mình là đồ ngốc. ko , mình ko ngốc , nguyên nhân mà kẻ như hắn trở nên như vậy là mình , vậy thì mình phải là kẻ độc ác hơn cả. chính mình đã đẩy han vao hoan canh ay. minh ko he muốn vay , that long minh chi muốn nói voi han mot cau , chi mot cau vao đúng ngày kỉ niệm này thôi :"em nhớ anh nhiều lắm , anh ơiiiiiiiiiiiiiii..................":cooll:
hay thật, đọc xong ko hiểu ai bị lừa :D
traicayvani
22-06-2006, 06:22 AM
Sau khi nghe bạn viết , tui bỗng nhiên nghĩ đến tôi sau này , không biết tôi có gặp phải điều đó không ? Nhưng bạn biết đấy , chúng ta giống nhau ở 1 điểm là đều yêu dại khờ . Dù đã biết trước người chịu thiệt thòi , chịu nhiều đau khổ nhất là chúng ta nhưng chúng ta chỉ nghe chứ không chịu suy nghĩ , không chịu nhìn về lối đi mới tốt hơn . Chúng ta vẫn làm theo những gì con tim mách bảo , dù chúng ta vẫn giận , vẫn ghét , vẫn mong muốn ......
Phải chăng chúng ta đã từng chơi dao nên bây giờ trong lòng mới cảm thấy nhiều vết cứa sâu sắc . Chúng ta nửa muốn từ bỏ , muốn thoát ly nửa lại muốn ở bên cạnh họ để làm 1 điều gì đó cho họ ..... Hi vọng họ có cái nhìn tốt đẹp , có cái nhìn rộng mở , đùng hận thù , đùng trở thành kẻ gây ra đau khổ cho nguời khác ....... Tại sao vậy ?
Sao bạn lại khờ thế , bạn có tin vào 1 ngày nào đó bạn sẽ suy sụp hoàn toàn không? Nếu mãi bạn không đính chính lại được bản thân tôi e rằng bạn sẽ phải chịu nhiều cay đắng mà lẽ ra 1 ngừơi tốt như bạn phải được đối xử tốt hơn....
Bạn làm gì sai nào? Mà tại sao tôi có cảm giác bạn đang sống như đang chết vậy . Xin lỗi vì tôi nói hơi quá nhưng thú thật là tôi cảm nhận như vậy. Tôi thấy bạn đang 1 ngày chịu sự giày xéo của hắn , hắn sẽ tra tấn bạn đến chết mất thôi . Hắn từng ngày , từng ngày sẽ gây đau khổ cho bạn về tinh thần bao gồm cả ý chí và sự dũng cảm .... Xin hỏi bạn sẽ sống ra sao? Sẽ chống cự như thế nào? Và bạn ơi ! Tôi mong bạn đừ̀ng trách mình nữa nhé ! Vì bạn không có lỗi ,cái lỗi này có lẽ nó tiềm ẩn ở nhiều phía khác. Nguyên nhân của nó đâu chỉ 1 mình là quyết định được nên con nguời độc ác của anh ta ???????????????
Tuy tôi nói vậy thôi nhưng thực ra tôi cũng hành động dại dột như thế . Người ta dã làm tôi cảm thấy vô cùng thất vọng , người ấy thương hay nói dối tôi. Hắn làm tôi phải yêu hắn trong đau khổ và thương xuyên đối xử với tôi 1 cách hời hợt . Hắn luôn tìm kiếm các cô gái xinh xắn , giàu có chỉ vì việc này. Nhưng không hiểu sao tôi không thể giận hắn mà tôi còn thấy thương xót cho hắn nhiều hơn? Ngay cả bây giờ tôi vẫn có ý nghĩ ngây thơ , đó là tin vào 1 ngày nào đó :"Tôi sẽ cảm hoá đuợc anh ấy" . Cũng như bạn ,tôi đang nhớ anh ấy và yêu anh rất nhiều ..........Mong rằng hai chúng ta sớm tỉnh ngộ hoặc nếu có buớc tiếp thì xin hãy gặp may mắn.
Hãy chia sẻ với tôi qua bài hát này nó rất tâm trạng http://loitraitim.com/Music/player.asp?id=1444
duy ngoc
24-06-2006, 09:31 AM
có ai là biết được việc mình đang làm sau này sẽ đi đến kết quả như mình có mong đợi hay không ? cái hiện tại trước mắt là hằng ngày hằng giờ mình phải đối mặt với chính những điều mình cố gắng trốn chạy , cố gằng lừa dối là nó không thật . và bản thân mình cũng không khác gì họ ,mình luôn cố lừa dối hắn , lừa dối minh . nhưng con người vốn vậy , luôn cố gắng làm những điều biết chắc rằng mình không thể nào thực hiện được . biết làm sao khác khi mình cũng là một con người . hu .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.