mykim
22-06-2006, 03:24 AM
ta đến biển đôi chân hằn lên cát
dấu chân trần xóa lắp cả niềm đau
ta không hiểu phải chăng đời là thế
đau khổ thật nhiều ta đổi lấy gì đây?
đôi chân ta gụy ngã giữ đôi bờ
sao bỗng thấy cuộc đời ta tình yêu ....trắc trở
bao uất hẹn ta chôn vào lòng cát
để sóng vào mang tất cả đi xa
dấu chân trần xóa lắp cả niềm đau
ta không hiểu phải chăng đời là thế
đau khổ thật nhiều ta đổi lấy gì đây?
đôi chân ta gụy ngã giữ đôi bờ
sao bỗng thấy cuộc đời ta tình yêu ....trắc trở
bao uất hẹn ta chôn vào lòng cát
để sóng vào mang tất cả đi xa