saygoodbye
21-06-2006, 11:55 PM
hôm nay bổng thấy trẻ con
giật mình nhớ đến những ngày xa xưa
ngày xưa còn bé cỏn con
anh ơi có nhớ thời còn bi bô
thời gian trôi mãi không ngừng
đôi ta khôn lớn mãi gần bên nhau
đằng sau bóng cây phượng vĩ
tên em anh khắc nói vì mình yêu
Nhưng giờ anh đã xa rồi
anh lên thành phố còn tôi nơi này
hàng ngày tôi vẫn ngồi đây
mong ngày anh về ta lại thành đôi
rồi một ngày kia anh về
tôi thổn thức bao đêm chờ đợi
khi trời mới chỉ vừa sáng sớm
tôi với tay thay xiêm áo chỉnh tề
hình dáng ai mà sao quen thuộc
vẩn như xưa một dáng hao gầy
ô hay bên anh ai kia nữa
tóc mái bay bay nhìn ngẩn ngơ
càng gần anh sao càng xa quá
chợt hiểu ra anh đã không còn
như ngày xưa ta thường mong đợi
nay anh về nói "đấy người anh yêu"
một giấc mơ bỗng chợt vỡ òa
hoa trước mắt như sao rũ xuống
phượng vĩ già sắp chết đến nơi
tên em đấy nay giờ phai dấu
một giấc mơ thôi cũng đã qua
là dĩ vãng một thời em đấy
nay em đây thôi không khờ dại
đợi bất cứ ai đến với mình
giật mình nhớ đến những ngày xa xưa
ngày xưa còn bé cỏn con
anh ơi có nhớ thời còn bi bô
thời gian trôi mãi không ngừng
đôi ta khôn lớn mãi gần bên nhau
đằng sau bóng cây phượng vĩ
tên em anh khắc nói vì mình yêu
Nhưng giờ anh đã xa rồi
anh lên thành phố còn tôi nơi này
hàng ngày tôi vẫn ngồi đây
mong ngày anh về ta lại thành đôi
rồi một ngày kia anh về
tôi thổn thức bao đêm chờ đợi
khi trời mới chỉ vừa sáng sớm
tôi với tay thay xiêm áo chỉnh tề
hình dáng ai mà sao quen thuộc
vẩn như xưa một dáng hao gầy
ô hay bên anh ai kia nữa
tóc mái bay bay nhìn ngẩn ngơ
càng gần anh sao càng xa quá
chợt hiểu ra anh đã không còn
như ngày xưa ta thường mong đợi
nay anh về nói "đấy người anh yêu"
một giấc mơ bỗng chợt vỡ òa
hoa trước mắt như sao rũ xuống
phượng vĩ già sắp chết đến nơi
tên em đấy nay giờ phai dấu
một giấc mơ thôi cũng đã qua
là dĩ vãng một thời em đấy
nay em đây thôi không khờ dại
đợi bất cứ ai đến với mình