All_4one
21-06-2006, 10:36 PM
**TÌNH THƠ
Ghế đá đây cho lòng bao tiếc nuối
Tuổi học trò mơ mộng sắp qua
Những buổi trưa dưới tán lá me già
Là chỗ tôi và em, tôi sẽ nhớ
Ép bướm phượng vào từng trang vở
Biết thời gian đang lặng lẽ vào hè
Đôi mắt nhìn như muốn nói nhau nghe
Môi mấp máy sao không được một tiếng
Bài thơ tình đầu tiên tôi đã viết
Chưa một lần dám tặng lúc giờ chơi
Ngẫm lại mình sao cũng thật dở hơi
Để đêm về lại chong đèn mơ mộng
Sáng gặp em líu ríu như thằng ngọng:
"...Bài hôm qua, bạn đã học thuộc chưa?"
Rồi dặn lòng theo em về ban trưa
Sẽ len lén bỏ thư vào chiếc giỏ
Để hôm sau lại nghe em hỏi nhỏ
Để lại cười :"Tôi có biết gì đâu"
Ai đã nói khi người ta yêu nhau
Không nhìn nhau mà nhìn về một hướng
Thôi em nhé đường tương lai phía trước
Hành trang là một chút...mối tình thơ.
Ghế đá đây cho lòng bao tiếc nuối
Tuổi học trò mơ mộng sắp qua
Những buổi trưa dưới tán lá me già
Là chỗ tôi và em, tôi sẽ nhớ
Ép bướm phượng vào từng trang vở
Biết thời gian đang lặng lẽ vào hè
Đôi mắt nhìn như muốn nói nhau nghe
Môi mấp máy sao không được một tiếng
Bài thơ tình đầu tiên tôi đã viết
Chưa một lần dám tặng lúc giờ chơi
Ngẫm lại mình sao cũng thật dở hơi
Để đêm về lại chong đèn mơ mộng
Sáng gặp em líu ríu như thằng ngọng:
"...Bài hôm qua, bạn đã học thuộc chưa?"
Rồi dặn lòng theo em về ban trưa
Sẽ len lén bỏ thư vào chiếc giỏ
Để hôm sau lại nghe em hỏi nhỏ
Để lại cười :"Tôi có biết gì đâu"
Ai đã nói khi người ta yêu nhau
Không nhìn nhau mà nhìn về một hướng
Thôi em nhé đường tương lai phía trước
Hành trang là một chút...mối tình thơ.